1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người đã một thời ngông cuồng!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thanhnientaihoa, 05/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Giờ em mí bít rằng mình vẫn là em bé ngoan ngoan ngoan
  2. noone_dies_alone

    noone_dies_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Bác này là bác sĩ trong trại cai nghiện ah
    Em còn trẻ, chưa già, mà chắc cũng không ngông bằng các bác
    Vào đây hóng tí lấy kinh nghiệm thôi
    Có j còn biết đường biết lối các bác nhẩy
  3. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    bác culanus nói nghe buồn cười nhỉ ..ko đọc rõ topic àh ..àh mà thôi ..các bạn cứ mặc kệ ai nói gì thì nói đi ..chuyện của mình mình biết được rồi ..đấy cũng sau 1 thời ngông cuồng mà bdd nhận ra rằng ..mặc mẹ chúng nó ..mình cứ là mình ..ai nói gì cũng mặc mẹ nó ..hihih ..chúc các bác hội ngông cuồng cứ phát huy tinh thần chỉ vi 1 thời ngông cuồng ..mà 1 thời thì có lẽ cũng xa lắm rồi các bạn nhỉ
  4. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    OK,nhẫn đúng là phải nhẫn,bác thử hay bác khiêu khích trong lòng bác tự hiểu!Nếu nhẫn một lần,tránh được mối họa về sau,tôi sẽ nhẫn!
  5. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Bi thấy riêng cái ảnh Avatar của Chủ nhà đã thấy ngông ngông rồi Hình như Bi còn hóng hớt được ai đoá bảo nhìn hao hao Công lý
    Mà thôi! lại lấn nhầm sân rồi
  6. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    ở đây là kể. cấm cãi nhá. các chú định cãi quá khứ à. hay định viết tập tiếp theo.

    cảnh cáo clanus nhá. lần sau mà còn nghịch dại ở đây là a éo cho uống nữa đâu nghe chửa
  7. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo bác là bạn hiền chồng bự em nghịch dại, chả bao giờ đâu, gớm, bác éo cho uống thì có bác khác cho uống rùi, sợ jề, anh Linh nhờ
  8. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    e rút ra một câu như thế này ko biết có đúng ko. phàm đã chơi chán chơi chê rồi thì đối với thiên hạ thường văng ra một câu"mmn". để đời làm nó khôn ra. còn đối với a e thì lại vô cùng thắm thiết. "chú để đấy a lo" kaka.
  9. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Sao không có ai mạnh dạn "xưng tội" nhỉ
    Có thể viết thành sách đấy,không biết chừng phải đăng ký bản quyền cũng nên!
  10. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    vào topic này em cứ tưởng được đọc những câu chuyện hoành tráng để xem con người ta có thể ngông cuồng đến mức nào....thế mà cũng chỉ thấy có "bác sĩ ở trại cai nghiện thui"...ừm có lẽ mọi người cũng không muốn nhắc lại cái thời đó hoặc là viết ra không đủ mà phải ngồi lại với nhau mấy ngày mới kể hết được nhỉ
    có phải người ta lớn lên nhờ những cú ngã và những kinh nghiệm đau thương?

Chia sẻ trang này