1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người đã một thời ngông cuồng!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thanhnientaihoa, 05/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    ngày 28/8/1998 3 h chiều từ trên sân bay bước xuống. hà nội nắng gắt, và oi ả. vậy là mình đã bước vào một cuộc sống mới, một chân trời mới mở ra trước mắt. mình đã nghe kể nhiều về chốn đô thành, mọi cái quả xa lạ và ghẹt thở. mình đã nghe kể nhiều về cuộc sống dưới này, chỉ nghe đã thích rồi. đón mình là ông a, chân đi dép gà, guần bò dài lết đất đc nhét vào trong dép trông đúng hình mẫu mình mơ ước. một cái mà từ lâu nó dường như ấp ủ trong mình. nhớ 10/6 xuống ôn thi. nộp tiền ông xong rồi. nhưng tối nào cũng theo chân các a đi uống rượu, mới tập tọe nên uống ko đc nhiều lắm, các a ý đều rất vui tính và rất từng trải. hôm đi thi bách khoa, tỗi hôm trước say đến nỗi tý nữa thì đi thi muộn còn phải chạy bộ. may trời thương xót run rủi cho con pass cái quả này. con là quả kết của bố mẹ, hai a chị đều đỗ đại học rùi chẳng nhẽ con ko đỗ, mà thi 2 lại đỗ cả hai. quả là cao thủ
    thế là đời mình sang một trang mới
  2. ailanguoiluongthien

    ailanguoiluongthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Em gái ạ,đời này mỗi người một khác.Hôm nay anh kể chuyện đời anh để các em thấy thêm quý thêm yêu cuộc sống này:
    12 tuổi,nhìn sự chia ly của bố mẹ mà lòng đau như cắt,đau lắm.Có ai sau này làm cha làm mẹ,hãy nghĩ tới con cái mình,nghĩ đến tâm hồn non nớt của chúng mà giải quyết mọi chuyện thật êm thấm nhé.
    Rồi 13 tuổi,thử chết một lần.Hồi đó,anh đi bơi,nhặt được xương người chết đem lên nghịch mà ko biết.Khi muốn chết,anh tìm đến với người chết:chẳng ai cứu được,chỉ có bản thân mình cứu lấy mình thôi.
    Khi 16 tuổi,bất mãn xã hội,lao vào làm 1 D''Artagnand,đâm chém,súng ống.Lại 1 lần nữa đứng trước cái chết,khi va chạm với bạn,bị nó gí súng vào đầu.Chỉ có nụ cười trong tình bạn mới xoá tan hận thù.
    20 tuổi,thực sự đứng trước ngưỡng cửa cái chết,khi nằm trong viện,xung quanh toàn màu trắng:tường trắng,vải trắng,áo blouse trắng...Tiếng khoan sọ kin kít,tiếng máy hút máu dịch re re,anh lặng im cảm nhận y cụ đang đi vào trong óc mình.Ai có rủi phải lên giường bệnh nhớ đút túi vài chục nhé,khi anh tháo chỉ quên ko cho y tá,thế là phải nghiến răng chịu bị dứt chỉ.
    21 tuổi,vẫn yêng hùng khi cầm đầu 1 toán xử lớp trên bắt nạt bạn mình.Ra đồn giải quyết,thấy 1 thằng máu me đầy mình,thương hại lại băng bó cho nó mà ko để ý mình cũng đang xây xát.Ông cảnh gọi giật giọng:"Ê,ra đây" và nói thằng kia dính SIDA.Lại 1 lần nữa dửng dưng,dù cho 6 tháng sau có kết quả âm tính.
    25 tuổi,tỉnh dậy sau 1 tuần sống trong đời sống thực vật,giữa cô ruột và bạn thân.Tình người là thế,sao lại để mình gục ngã được.Anh đã phải cố gắng rất nhiều:khôi phục trí nhớ,khôi phục sức khoẻ,đền ơn đáp nghĩa...
    Tình đời,tình người mai một lắm các em ạ.3 năm trước,trên 1xa lộ,2 cô gái mếu máo khóc vì run tay khi 1 xe tải băng qua,họ ngã.Máu me bê bết,những xe cộ cùng biển số với họ chẳng buồn dừng lại.
    Mọi người nghĩ xem,mọi người đã rút ra gì từ cuộc sống này
  3. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Vào đây thế này coi như trước đây mình đã từng một thời ngông cuồng đê
  4. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    hahaah cũng định xưng tội nhưng sợ người quen đọc xong chạy mất dép ..eheheh ..thôi xin kể 1 tí ngắn gọn
    15 tuổi ..tập tành đua xe
    18 tuổi ..đi club như cơm bữa ..chuyên dẫn đầu đoàn bão xe ..50 chiếc xe máy đua đi Vũng Tàu thì duy nhất 1 có 1 nữ cầm tài là bdd ..vẫn chưa ấn tượng rằng bdd mặc cả bộ áo dài trắng nữ sinh mà đua xe
    19 tuổi thì đua Vũng tàu đêm ..vẫn là những đứa con gái cầm tài .bọn con trai nhìn khiếp .
    20 tuổi ..thi uống rượu ..hút thuốc phì phèo ..su sport chạy như đúng rồi ..và có thể được xem là những người choi thuốc lak đầu tiên ở VN vào những năm 2000 ..
    Cũng 20 tuổi ..đi tìm cái chết 1 lần ..
    Say thuốc ..thách bọn kia đua xe ..
    vào bệnh viện bó bột mấy lần ..còn trầy xước thì ko đếm xuể ..
    Đt gọi cho bạn bè 1 tháng hết 8t
    cả đám lak ..có mấy đứa sốc thuốc sùi bọt mép ..cắn lưỡi ..may mình còn tỉnh để kịp nhét cái chìa khoá vào mồm cho nó khỏi cắn lưỡi ..sáng hôm sau nó hỏi mình " ko biết hôm qua bị gì sao giờ răng tao ê quá " .." thì mày cắn chìa khoá bằng sắt suốt mấy tiếng mà "..
    Để tăng độ phê ..hút thuốc bằng mũi ..
    thôi thôi ..mới kể nhiêu đó thấy oải rồi ..hehehe kể nữa chắc chết quá ..thôi quá khứ 1 thời ngông cuồng thế thôi ..bây giờ tất cả đều thay đổi hết rồi ..nhìn về tương lai đang rất tốt đẹp ..Ơn trời vì mình còn có rất nhiều những người thương yêu mình ..luôn bên cạnh mình ..dù có ra sao đi chăng nữa ..
  5. lenhhoxung1212

    lenhhoxung1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
  6. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    hic, bây giờ thì em bắt đầu thấy topic này hấp dẫn rùi đấy....nhưng cũng hơi khiếp vì em chưa bao giờ rơi vào trường hợp như thế cả và cũng không đủ liều hic gan em bé tí à...nhưng mà đọc đến đoạn kết của những sự ngông cuòng đó chắc em mừng vì mình ko đủ gan hehhehe
  7. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    mừng cho chị, đã qua thời kì đáng sợ rùi, con người có thể mắc sai lầm mà, nhưng quan trọng là sửa chữa được sai lầm phải không chị
  8. traitim_vietnam_hn

    traitim_vietnam_hn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    chào các đại ca ạ hơ hic em sợ xã hội đen lắm
  9. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Đã có nhiều dấu hiệu hưởng ứng rồi!
    Đọc bài của các bạn,tôi có cảm giác mình đang múa rìu qua mắt thợ,cuộc sống dạy chúng ta thật nhiều điều,sách vở,đạo đức lý thuyết không thể nào bằng được!Quan trọng nhất là phía sau lầm lỗi,chúng ta làm được những gì,chỉ cần có cái tâm hướng thiện,coi như đã không uổng một đời làm người!
    Nếu có thể,tôi sẽ viết thành sách,cám ơn tất cả,những người đã và sẽ trải lòng mình!
  10. hoanganh_bk

    hoanganh_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Tớ đây cũng có một thời chơi ngông song tớ lại không cảm thấy ân hận vì những trò ngông đó. Lý do là những trò ngông của tớ đều là những trò ngông rất đáng yêu.
    Lần 1: Để thể hiện... với một nàng tớ đã ăn trộm 3 cuộn dây bấc lớn to bằng cổ tay, mỗi sợi dài gần 30m. Sau đó lại đi ăn trộm tiền để mua 2 can dầu hoả 10l/can. (đừng hỏi tớ ăn trộm ở đâu nhé - Bí mật).
    Sau đó là 2 đêm liền hì hục cắt cắt, ướm ướm.....
    Gặp dịp thuận lợi tớ rủ nàng đi chơi, trước lúc đó tớ đã bố trí xong xuôi "trận địa....."
    Tối hôm đó tớ dẫn nàng di lòng vòng một chút, ăn kem, rồi rủ nàng đi ngắm trời sao, khi đến một khoản đồi rộng tớ dặn nàng đứng chờ tớ một chút sau đó bắt nàng nhắm mắt lại rồi dìu nàng đến "trận địa..." nơi tớ đã bố trí sẵn, rồi bảo nàng mở mắt ra và....WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA
    Trước mắt chúng tớ là dòng chữ "I LOVE YOU]" đang cháy sáng còn hai đứa bọn tớ thì đang đứng trong một trái tim bằng lửa cũng đang rừng rực cháy. Hôm đó lại đang vào mùa đông, trời lạnh căm căm chứ. Nhưng khi đó... tại nơi đấy lại chẳng lạnh tẹo nào cả.
    Kết quả như thế nào chắc các bạn cũng đoán ra được rồi đấy tớ đã nhận được rất nhiều nụ hôn, nhiều lắm... Nó làm cho tớ nhớ mãi bởi vì nó khác với các nụ hôn sau này mà tớ được nhận đó là nó toàn là mùi dầu hoả.
    Và một điều nữa làm tớ cũng hơi day dứt vì cái trò ngông này bời vì thực ra tớ không hề yêu nàng. Tớ chỉ muốn thể hiện trò ngông này mà thôi. Ai ngờ nàng đổ tớ kia chứ.
    Các bạn nào muốn biết về các trò ngông đáng yêu sau này của tớ thì liên hệ với tớ nhé
    Email: nguyenthinh_96@yahoo.com

Chia sẻ trang này