1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người đã một thời ngông cuồng!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thanhnientaihoa, 05/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    bài học đầu tiên: đánh chắn
    có lẽ suốt đời mình cũng không bao h quên cái ngày đầu tiên đấy. bước vào nhà là nồng nặc mùi thuốc, trên sàn nhà là hai mâm chắn(lần đầu tiên biết chắn đấy, vì ở nơi xa tít mù khơi xuống mà). các a ngước mắt lên nhìn mình với con mắt lạ lắm, trông mặt mũi thì non choẹt, chỉ trông tạm đc là cắt cái đầu cua(tại tóc xoăn cheer) đc cái ông anh sống cũng có số có má nên các a đều tay bắt mặt mừng. và ngay chiều hôm đó thì thuộc hết mặt chắn, khổ cái mình thông minh(amen) nên nhận mặt quân chỉ mất có khoảng 1 tiếng. đến tối là ngồi đằng sau nói phét đc rồi, ù chi này, chì bạch thủ này, tám đỏ hai lèo này, có chíu có thiên khai, bạch địch. đời đúng là nực cười nhỉ. ở trên nhà chỉ biết có parabol, hàm lượng giác, tích phân, ... và giờ mình ngồi đây, khoanh chân, ngiền ngẫm môn võ học mới mà mình chưa từng nếm bao h. nhìn các a đi trước, đánh 8 4 ván nặng thì đi 2 3 lít ván nhẹ thì vài xệ. sao mà êm ái thế, mọi lời cha mẹ dặn đều đã nằm đâu đấy rải rác theo mây trời trên chuyến bay chỉ vài trăm km thôi.
    thế giới quả là rộng lớn và ta có rất nhiều cái ta phải học
  2. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm sâu sắc của lần đầu cờ bạc là chơi cá độ bóng đá,đã bắt đầu biết đến chai lít,hix!Lần đầu chơi phát 1 chai!Chết ngay lần đầu ra quân!
  3. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Trước đây trẻ con và ngông cuồng ngu dại, khi hết trẻ con vẫn ... chả thiếu ngông cuồng
  4. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Cho em tham gia với. Ngày xưa em đái xa được 2 mét đấy các bác.
  5. noone_dies_alone

    noone_dies_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    em đek tin bác này hị hị
    Cho em hỏi 1 câu các bác kể ra thế này có thấy chút ít tự hào về 1 thời ngông của mình không?
    Liệu sau này có con rồi các bác có kể cho chúng ?
    Chỉ là 1 chút băn khoăn thôi mà
  6. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ kể cho người bạn gái mà tôi yêu thương nghe tất cả!
    @...:Anh ko muốn giấu em điều gì cả!
  7. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    bài học thứ 2: sống chung với trắng
    e sinh ra và lớn lên ở cái vùng mà a e sau này gọi là chó ăn đá gà ăn sỏi, vùng đất mà cây thuốc phiện lớn nhanh và quả ra nhiều nhựa hơn bất cứ vùng nào khác trên cái đất hình chữ s này, ngay từ khi e còn bé bỏng ngây thơ, bắn bi, đánh khăng, chơi quân giấy thì quanh nhà e đã ngây ngất mùi thuốc phiện rồi. có thể các bạn trẻ bây giờ cho rằng thuốc phiện là quá lỗi thời nhưng có một thật sự rằng ở trên quê e trước năm 97 98 thì quả thật là chỉ có thế thôi. e còn nhớ năm 84 85 hàng xóm rất hay sang nhà e xin mỡ. có bác nào chơi trò này rồi thì biết. nên khi e xuống đây, đến ngày thứ 2 thì bắt đầu nhìn các a ý chơi trắng, cũng rất là ngạc nhiên. có a nào chơi trò này thì biết rồi đấy, đã chơi thì phải mời, nên các bác ý cũng mời e nhiệt tình lắm, nhưng mờ quả thật là e cũng e dè lắm. cha mẹ cũng dặn nhiều điều và cái thứ 2 là từ bé sống trong môi trường như thế nên cũng biết tác hại của nó. cũng chỉ biết lắc đầu từ chối, thôi thì làm chân lon ton cho các a ý, tập vặn cái tẩu cho nó thanh thoát, mỗi a một kiểu, a nào chơi lâu rồi,a nào mới chơi, a nào loa to, a nào loa bé, có hôm đông người chơi quá khi e xuống dưới uống trà đá mà vẫn còn say thuốc. thật ra a e nào chơi thì biết, hồi đó ở thanh nhàn giá thuốc chỉ dao động từ 20-35 1 tép. mà cái đội e chơi cùng thì toàn công tử bạc liêu, thằng thì hải phòng xuống, thằng thì nam định lên, bắc giang, bắc ninh, hải dương, thái nguyên đủ cả..., e gọi là liên hợp quốc. thế nên a e chơi thuốc phí lắm, ko như các e bây giừ, chơi đến đâu là sạch sẽ trơn tru đến đấy. đấy là cái giai đoạn đầu của quá trình giao thời giữa hít và chích. mãi sau này khi lớn lên một chút nữa khi một số đàn anh bị bắt vì cái tội tổ chức sử dụng ma tuý tập thể thì e mới hiểu rằng cuộc sống may mắn với e đến chừng nào.
  8. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    uhm,tôi cũng như bạn,sau khi đám chiến hữu có thằng vào xộ khám,tôi miới biết mình đã rất may mắn!
    Nhưng có điều,tôi miễn dịch với mọi loại tệ nạn,có lẽ những lời ba mẹ nói vẫn rất có giá trị!
  9. heheHAU

    heheHAU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    vừa tè vừa bị chó đuổi à mà đc 2 mét
  10. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    yêu cầu các bố không nói bậy trong này nhé

Chia sẻ trang này