1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người đã một thời ngông cuồng!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thanhnientaihoa, 05/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. naccuc2004

    naccuc2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    ngông cuồng là gì?
    đó là 1 trạng thái tinh thần mà trong đó:
    1. về trí thông minh thể hiện hơn người ngu 1 chút
    2. về mức độ điên khùng chỉ kém người điên chút xíu
    những điều này chỉ khi nào ở trạng thái bình thường mới tự thấy được. còn khi đang ngông cuồng thì không biết gì đâu. giống như người ngu không hiểu mình ngu thế nào, người điên không biết là mình đang điên.
    nói tóm lại đó là 1 căn bệnh về tinh thần.
  2. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    oh,tôi không nghĩ thế!
    Ngông cuồng = ngông ngạo + điên một chút + lãnh một chút!
  3. dory_leuleu_123

    dory_leuleu_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    bi giờ củng thế được hok ?
  4. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Tôi có ý kiến thế này,chúng ta chia ra thành 3 khu,Bắc Trung Nam nhé!
    Anh tài ngoài bắc thì có Hà Nội,Hải Phòng,Nam Định,trong Nam thì Sài Thành,Vũng Tàu,Biên Hoà,Cần Thơ,Trung thì có Đà Nẵng,Nha Trang!
    Hãy nói về những nơi chúng ta đã đi qua,những gì chúng ta chứng kiến,những việc chúng ta đã làm,ok?
    Thanhnientaihoa nhớ nhất có một lần,ghé Phan Rang chơi,vào quán uống nước,đang ngồi thì thấy mấy bé choai choai đến xin tiền,tặc lưỡi,thôi thì ông bố thí,m*,mấy thằng nhóc không biết điều,xin thêm,kèm theo cái chai nhịp nhịp,điên tiết lên,giơ cái ghế phang vào đầu chúng nó,thế là bị quây hội đồng,may mà thân thủ không tệ,chạy thoát được,nhưng cũng lãnh nguyên một cây 4-6 vào bắp chân,hú vía!
  5. ruou_hoahongvaem

    ruou_hoahongvaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Cho em tham gia với các bác nhé.Thực gia em chỉ là 1 con tép thôi nhưng thấy chủ đề của bác thật đúng với tâm lý của em Em muốn làm lại từ đầu hy vọng la kịp.Em chỉ phải cái tội hay uống rượu không làm chủ được mình không biết bao nhiêu lần tỉnh dậy thì vài chú chiến hữu nằm la liệt em thì mặt mày xưng vù vì ăn đấm cũng may là vẫn còn giữ được cái mạng còi.Đã không biết bao nhiêu lần em hứa là sẽ bỏ LÔ ĐỀ và BÓNG ĐÁ nhưng dường như cuộc đời của em quay lại không dễ mỗi khi xem đá bíng hay những chiều buồn không làm 1 tí ti thì em không chịu nổi
    AI CHO TÔI LƯƠNG THIỆN????????????
  6. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Một thời đã qua,giờ nhìn lại!
  7. tuancuong1507

    tuancuong1507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hội hè tùm lum, hội này chắc dành cho những người đã từng phạm tội đây!
  8. mamaco

    mamaco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    ...Đời hễ nơi đâu khoái lạc là ta có ngay...Ok!
    Mobile: 0978219574

  9. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Lô đề à, sáng ngủ, trưa chơi bài, chiều tính lô... 7h30 cầm tờ kết quả run run đi uống rượu .
  10. thebell

    thebell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0

    Chắc mấy tên này ở nhà chẻ củi cho vợ hết rùi

Chia sẻ trang này