1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người đã một thời ngông cuồng!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thanhnientaihoa, 05/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuongthanhnam

    phuongthanhnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    chào tất cả mọi người
    mình rất hay vao ttvnol dọc nhưng không bao giờ viết bài.
    Hôm nay tự nhiên thấy 1 chủ de rất hay nên xin dươc viết vài lời
    chia xẻ với mọi người.
    mình cung giông với nhiều người ở dây la cung dã từng co thời co thể gọi la hư hỏng,tuy nhiên so với nhiều người ở dây thi chẳng la gì nhưng dến giờ nghi lại thấy mình ngày do thật la nông nổi.tuy nhiên tôi dươc 1 diều may man là du trong diều kiện nào tôi cũng o bao giờ lơ là chuyện học hành.va do chính la thứ dă dưa tôi trở lai con dường mình nên di.
    tuy nhiên tôi chưa bao giờ hối tiếc nhưng ngay tháng do vi nó dã đem lại cho tôi rất nhiều diều hiểu biết.va tránh cho chúng ta nhưng lỗi lầm sau này.
  2. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Khục khục khục, ngông cuồng, khục khục khục...
    " Non sông dễ đổi, bản tính khó dời".....
    Có nên phân biệt ngông cuồng mãn tính và ngông cuồng thời vụ không nhỉ ? Thời buổi bây giờ ngông nghênh, cuồng ngạo cũng có thể thành mốt ???
  3. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Nó ko là mốt,nó chỉ là một chút nổi loạn của tâm hồn!
  4. khinhkhoaidinh

    khinhkhoaidinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    tớ thích cái chủ đề nài!
    thật ra ngông cuồng là non nớt mà ra, phần lớn ngông cuồng đều dẫn đến sai lầm- ặc. lại nhớ câu nói của chú nhà văn Việt Hà trong Cơ hội của Chúa ''tuổi trẻ được phép sai lầm''- ặc, nghe kinh nghiệm đây mình!
    tớ cũng đã từng tập tọng bước chân vào con đương lô đề từ hồi lớp 8, hồi đó là học trò cưng củacô dạy Văn chủ nhiệm thế mà có hôm còn bị cô hỏi đểu: KKD à, hôm nay đề về bao nhiu??? ặc...
    đã thế tớ còn ngây thơ đáp lại: em định ''oánh'' con bạch thủ cô ạ!
    cái máu lô đề nó ăn vào máu (đương nhiên hồi ấy tớ chỉ chơi 1 thời gian ngắn rồi sau đó lại tập trung vào học mới được như bây giờ) đến mức thi thoảng xem tin tức thấy có quả jackpot 25 triệu là mặt lại nóng bừng, đam mê thưở thiếu thời lập tức bơm máu chạy rần rật trong huyết quản , chẹp chẹp...
    còn vụ thuốc phiện và ''trắng'' thì may thay chưa có gan thử, chỉ biết thỉnh thoảng thằng bạn thân vẫn kể lại là hồi xưa tớ đã từng khuyên giải 1 chú bạn khác cũng nghiện nên cai đi kẻo hối không kịp trong tư thế lái tàu thủy... hấc hấc...
  5. alibaba29_10

    alibaba29_10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    .....Chơi bời mấy năm trời cấp 3, học o chịu học đến khi tỉnh ngộ lại , còn chút cơ hội , thi đỗ học viện báo chí .Nhưng mà chứng nào tật ấy , học được gần năm thì bị đuổi . Giờ học nghiệp vụ xăng dầu , nghỉ học nhiều nhất lớp,đang lo tiền chạy thày cô giáo o thì sắp ra trường rồi , nhỡ o được thi tốt nghiệp thì hỏng hẳn ...Nhưng tỉnh ngộ rồi , từ nay sẽ sống như Paven .Thép đã tôi thế đấy...Giờ đang nợ gần 3 T mà chẳng biết xoay đâu cả. Hôm nay ngày nghỉ cuối tuần, ngồi ký túc nhìn bạn bè về quê với cha mẹ , lòng cảm thấy đau đớn và nhục nhã , nghĩ lại những hành động của mình trước đây sao mà thấy mình ngu ngốc và dại dột quá...mong sao ngày tháng này qua nhanh, sẽ sớm tìm được lối ra .Tuổi 20 đến rồi , mình còn rất trẻ , cơ hội rất nhiều phía trước , khó khăn hôm nay chưa nói lên được điều gì cả ,cuộc đời còn rất dài, còn nhiều khổ đau và hạnh phúc mà mình chưa đi qua...
    ...tỉnh lại đi nào...
  6. crazy_thug

    crazy_thug Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Lấy cái danh nghĩa nhìn lại quá khứ và quay đầu là bờ để thể hiện mình ..... Đọc hết 7 trang của các bác, em chả rút ra bài học nào cả, đọc chỉ mở mang tầm mắt, như 1 câu chuyện rẻ tiền như cái báo phóng sự gì ý nhỉ
  7. khinhkhoaidinh

    khinhkhoaidinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    anh chờ đọc câu chuyện đắt tiền của chú đấy, chỉ cần thế là anh được MỞ MANG TẦM MẮT rồi còn giề!

Chia sẻ trang này