1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người đen đủi

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi king_eric, 17/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sakura_ftu264

    sakura_ftu264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Hey , bây giờ mới nhìn thấy anh trong này
    Kể ra quen anh , cũng là điều may mắn ..........
  2. sakura_ftu264

    sakura_ftu264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Bạn này trong đội CĐV 87 , tớ cho vay Gold ko lấy lãi nì
  3. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Con vợ anh mới mất con Ju 20 quả. Anh chán đời anh xin kính tặng 1 nửa gia sản của anh cho em nào PM với anh xin vàng sớm nhất.
  4. The_Matrix_Neo_new

    The_Matrix_Neo_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Lãi thế nèo?
  5. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Chán quá đen quá.http://www8.ttvnol.com/forum/lamdep/862451/trang-137.ttvn
  6. Trish_ger

    Trish_ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đen. Đụng làm chuyện gì cũng đen. Chả hiểu tại sao hay ông trời muốn thử thách gì?
  7. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ... hum nay lang thang gặp cí topic nì tâm đắc thí! Đang gào rách mép rát họng vì cái lũ đen đủi cứ bám đuôi nhau chạy xồng xộc vào nhà tớ nè. Để tớ kêu ca tí cho nó đỡ rầu nhá!
    Chuyện là thí nì: Tít mít tịt mịt từ hơn 2 tháng trước đây, bọn tớ gồm 3 đứa con gái xinh xắn dễ mến kéo nhau về nghĩa trang Yên Kì ... "chơi". Hơ, nói "chơi" thì khó tin nhưng đúng là như thế. Thật ra thì nó cũng có mục đích chứ hem phải chơi vô lý tưởng, nhưng vì không thực hiện được nên nó là đi chơi ạ. (Hơ, xin nũi, lại sa đà)
    Tiếp nhá, và 3 đứa con gái xinh xắn dễ thương khi chẳng còn việc j nữa thì chán trò mang máy ảnh ra chụp ảnh với các kụ Và... có rất nhiều trò lố + hành động khả ố => có thể tóm gọn trong 1từ: Bất nhã.
    Thí rùi đã chả đứa nèo thèm ăn năn, trên đường về lại còn cười hô hố. Xong doạ nhau là hẳn nèo về 3 kon cũng bị các kụ cho nếm đủ đòn.
    Hô hô, có 1 trong 3 kon thậm chí còn liều mạng lấy ảnh chụp toàn cảnh nghĩa trang với vô vàn mộ, lên làm theme blog. Nó còn cắt đầu cắt đuôi các kụ nữa cho vừa theme mới gọi là bất nhã toàn tập chứ. Hức! ( Ôi chao là kon hối hận)
    Thí rùi... những chuyện đen đủi lần lượt kéo đến nhà...chúng nó (2 đứa xinh xinh kia kìa, not tớ!).
    Một kon xinh xắn nhất thì ốm dặt dẹo. Mấy bệnh vớ vỉn nhưng nhất quyết xin cư trú dài hạn, và hơi bị tốn tiền thuốc. (1 trong số những cí đỡ vớ vỉn nhất là nó bị mọc 1 cí mụn nhỏ nhỏ je ở ngón chân í, xong phải mua lọ thuốc 75K, hok bít bôi vô đã ổn chưa). Còn cảm cúm hàng tháng thì... thường thui!
    Một kon khác kém xinh hơn nên bị phạt nặng hơn (Chắc thế!). Khởi đầu là cí case của nó điên, die lun. Thay case xong thì cí màn hình bụp phát, cháy đen thui --> thay màn hình. Thay về vừa đựơc mấy hôm (Cái tội mua màn cũ í mờ) lại bụp phát tiếp, đi lần 2. Xong lúc này sửa xong cí màn cũ nên lại bê em nó về dùng. May không xẹt lần 3.
    Nhưng lại kế tíêp là cí vỏ dừa. Trong trận mưa đá cục to như trong tủ lạnh gần đây, cí mái nhà trọ của nó nổ bôm bốp, thủng 6 lỗ to đùng. hô hô.... trần xốp xiếc gọi là bay tứ tung. **** chuột **** gián + ... vô vàn thứ **** + bụi bẩn cứ gọi là tha hồ nhảy nhót trên chăn màn đệm quần áo. Ka ka... Báo hại tớ phải mất oan 1 bủi chìu đến dọn nhà cho nó.
    Thí rùi chả bít có phải là do tớ dọn nhà giúp nó nên bị lây đen hông, mờ từ hum đó tớ cứ đen tuyền chó huyền đề lun (mẹt nó lại đen nữa mới đau chứ!).
    Bọn tớ giải thik cí sự vụ đen theo chuỗi ở nhà kon bạn kém xinh là: Do nó nhốt các kụ trong máy, nên các kụ quẫy đạp làm die cái case. Xong case đi mờ vẫn hok thoát được, các kụ phá màn hình bỏ trốn. Lần vượt ngục thứ 2 thì thoát nhưng vẫn bị kìm kẹp trong nhà hem thoát đuợc. Thí là các kụ tiếp tục đục trần nhà để kiếm tìm tự do
    Tớ thậm chí lại còn chúc mừng nó vì tin rằng các kụ ra khỏi nhà nó là các kụ sướng lém, hẳn nèo cũng bay về Yên Kì cho thoả nỗi nhớ nhà roài, hem có hại mày nữa đâu. Thí mờ sau khi những dòng comment đó của tớ vừa post lên cí blog nhà nó, tớ vươn vai đứng dậy đắc ý, rùi thì tớ khẽ khàng đặt bàn toạ xuống ghế thân iu hơi "nhẹ nhang" 1 cái. Và.... RẦM! Tớ ngồi gọn trong 4 cái chân ghế rộng mở, còn cí bàn ngồi thì lắc lư phía lưng. Hức, nghĩ lại mờ vẫn còn đau ê ẩm.
    Không còn nghi ngờ je nữa, chắc là các kụ mún trừng phạt cho trọn bộ cí đoàn thăm viếng bất nhã, nên dù tớ có xinh đẹp nhất thì cũng vẫn bị "quở". huu huuu hik!
    Tớ tưởng các kụ vung cao đánh khẽ, chỉ quở nhẹ nhàng thế (), rùi vù về Yên Kì nghỉ ngơi roài. Ai ngờ...
    Hum sau nhà tớ mất net. Đèn moderm sáng trưng cả 4 mừ hok vô mạng được. Các anh FPT dễ mến bẩu là đường truyền đảm bảo, do mạng LAN nhà tớ thí nèo đó thui (tớ ứ hỉu, tớ chỉ bít cí sự thật là máy tớ không vào được mạng). Rùi các anh í khuyên tớ nên lơi lả câu lấy một bạn IT, rùi nhờ bạn í vô xem cho, chứ các anh í chỉ hỗ trợ đựơc đến đấy mờ thui (đến lúc tớ hết 20K tiền đt thui)!
    Và đen nữa là cứ khi nèo đt tớ bị khoá thì nhà tớ lại mất nét mới điên chứ. Tháng trước cũng zị ạ. Tớ thề tháng sau mờ bà chị thu ngân của bọn Vietel hem vào nhà tớ mờ thu xiền, thì tớ đíu thìm đi nộp nữa. Cho chít kụ chúng nó (hay tớ?) đi!
    Thí mừ vẫn chưa hít cí sự đen. Hum wa kon bạn đã phải xaì cí dịch vụ Ứng tiền của Viẹtel để có xiền câu kéo 1 bạn IT đến xem mạng júp. Cả ngày hum ni tớ chờ mòn mỏi mờ hem thấy em net em í quay về nhà. Ku bạn bảo nó cũng ứ hỉu. Mờ nó là đứa tớ tin tưởng tuyệt đối nhất trước giờ. Vì thí nếu nó mờ hok hỉu được thì có nghĩa là tớ sẵn sàng để thất vọng vào ngày mai có net đi là vừa. Túi nay tớ đã phải cuốn gói xuống nhà kon bạn đen đủi để xài nét chùa đây này. Tiện trả lun nó cí cục đen của nợ của nhà nó mờ cứ ám vào tớ suốt.
    Hức, có lẽ tớ nên làm cí lễ đốt vía tớ phát nhể! Bọn bạn tốt cười cười trên cí cục đau khổ của 3 chúng tớ thì khuyên rằng, chúng tớ nên có 1 cái lễ + lòng thành kính => lên Yên Kì sửa sai và hứa chuộc lỗi (là nếu sau này tụi con có mệnh hệ j xin lên đây hầu các kụ!)
    => tớ cũng đang lo lắng và suy nghĩ lung lém. Hông bít tớ có nên nghe theo lời khuyên của lũ bạn tốt không nhỉ?
    Theo gia đình anh chị, thì chúng tớ nên chọn cách nèo???
  8. soulfullygirl_6_1

    soulfullygirl_6_1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Đn hết biết,bạn với bè,ko thể tin là mình đã giằng lòng lắm mới ko phát giận được với tụi nó.Lấy tên mình mướn đồ cả 4 tháng nay(từ khi mình đang đi làm đến khi đã nghỉ làm được 3 tháng,ặc ặc),làm mình muối mặn với người ta khi ngang qua .Trời ơi,dù người ta ko nói ra, nhưng ngại quá...
    Nó lại cho bà chị nào mượn đồ, bà chị đó lại ôm đồ chạy về quê, còn nó trốn mình,biến vào Sài Gòn, ôi!, để 1 mình mình hứng
  9. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Nghe giọng điệu vẫn chưa có vẻ gì là thành khẩn .... nên còn đen dài dài
    Được cowboy_hanoi sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 29/11/2006
  10. namvtn1

    namvtn1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    1.176
    Đã được thích:
    0
    Ăn thịt chó để giải đen.Uýnh nhau.Lên sàn: té xỉu khi nhìn hoá đơn thanh toán.Đen vãi

Chia sẻ trang này