1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người " Điên " ...(từ trang 10)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi nhim20, 01/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Soidem làm gì mà bất mãn thế chứ . Nhím đâu có vơ ai vào mình đâu chứ . Đổ oan cho Nhím rồi . Làm gì có ai đâu mà Soidem bao la nhiều . Nhường cho Sói đó , Sói tăm tia được ai thì Sói cứ tấn công đê , để xem bản lĩnh Sói đến đâu ...he ... he
    As time goes by , my love for you grows deeper . You made my heart dance , my mind sing , my soul soar , and I can do nothing but think of my heart

  2. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Bà này lâu lâu mới xuất hiện , thế mà đã hỏi khó mình roài . Nhưng hổng sao trả lời hết .
    Yêu hả ? yêu nhiều rồi , yêu bố , yêu mẹ , yêu anh chị em , yêu bạn bè ........ yêu mãi mà không hết ....he....he...hi....hi....ho.....ho..
    Hiện tại thì vưỡn thích ở 1 mình , thích tự do , chưa muốn bị ràng buộc . Còn khi nào lấy vựa ấy hả , để xem nèo 22 , 23 , 24 , 25 ..... 3.... để đến khi nèo có sự nghiệp đã nhé , lúc đó tính . Thế Tigon có đặt chỗ trước ko , tui giành cho 1 chỗ . Còn tiêu chuẩn hả , làm sao giống Tigon là được rồi , nếu nấu ăn giỏi 1 chút thì tốt hi` hi` hi`..... Bà con thấy thía có được hông nhể ?
    As time goes by , my love for you grows deeper . You made my heart dance , my mind sing , my soul soar , and I can do nothing but think of my heart

  3. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi xin bà chị , chưa gì đã sướn roài . Quý thì nhiều , còn ghét thì phải để xem họ làm gì để mình ghét đã chứ . Mà biết lí do rồi , chuyện gì tha thứ được thì nên bỏ qua đi , để bụng làm gì chớ . Thêm bạn bớt thù mờ , đúng không nhể ?
    Ai nói là Nhím yêu từ hồi học mẫu giáo chứ . Uýnh cho to mỏ bi giờ , uýnh cho răng môi lẫn lộn bi giờ ......
    Mà bà chị định làm sao tháng này nữa hay sao mà trả lời 1 đống câu hỏi của em
    As time goes by , my love for you grows deeper . You made my heart dance , my mind sing , my soul soar , and I can do nothing but think of my heart

    Được nhim20 sửa chữa / chuyển vào 15:57 ngày 07/02/2003
  4. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    .....Khé khé,bảo vệ đâu bảo vệ đâu,đem kẻ quấy rối này ra ngoài đê.Đang phỏng vấn sao mờ,cho vào hỏi vớ vỉn sao lại nhiễm bịnh "quấy" của họ thì chit,à nhầm,chết,lại phạm huý roài.
    .....Anh N ơi,mai em đến bắt con Mon về nhá,chuẩn bị tinh thần đi.
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....
  5. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Nhím điêu chưa kìa... chị tranh trả lời đâu.. khì Nhím trả lời trước chị ăn theo sau đấy chứ.... Chị của sao mà chẳng như sao.Hỏi tiếp câu nữa đây em doạ oánh chị em có thấy luwong tâm em cắn dứt không? Đừng nói với chịlà lương tâm em chết rồi nhé.. chị thấy nó con đang ngắc ngoải đấy
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  6. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    anh N ơi thía anh thích ăn cái giè nhứt ? tại sao anh lai lấy nick là nhim20 chớ hông phải cái khác ?anh bảo anh quý chị FG nhất ,thế nguyên nhân của sự quý mến là giè vậy ?.........
  7. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    .....Sao bỏ của chạy lấy mình roài....Hé hé.
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....
  8. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Cái gì , còn lâu mới cho em bắt nhá , em có giỏi thì đến coi ....
    As time goes by , my love for you grows deeper . You made my heart dance , my mind sing , my soul soar , and I can do nothing but think of my heart

  9. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Lương tâm làm gì có răng mà cắn dứt chứ nhỉ . Lương tâm chỉ chết khi con người chết thôi bà chị ơi .
    Nhưng mờ iem đâu có bảo iem uýnh bà chị chớ nhể , iem chỉ bảo là uýnh đứa nào dám bỉu iem iu từ hồi học mẫu giáo thui mờ .....hờ ..... hờ
    As time goes by , my love for you grows deeper . You made my heart dance , my mind sing , my soul soar , and I can do nothing but think of my heart

  10. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Anh lấy cái nick đó vì từ hồi đi học bạn bè đã gọi vậy , thấy quen rồi , còn số 20 thì đó là mốc đánh dấu khi anh bắt đầu tham gia vào sân chơi ttvn , và cũng là thời gian bắt đầu quen được mọi người .
    Lí do vì sao quý hả , điều này thật khó nói , vì tình cảm con người nó chợt đến rồi chợt đi . Có thể lúc này quý người này nhất , rồi đến 1 lúc nào đó lại quý 1 người nào đó nhất thì sao . Chỉ biết hiện giờ thì thấy quý , cũng có thể ngày mai sẽ là người khác . Nói chung chẳng có gì là vĩnh cửu cả .
    As time goes by , my love for you grows deeper . You made my heart dance , my mind sing , my soul soar , and I can do nothing but think of my heart

Chia sẻ trang này