1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người Đinh Tỵ - 1977 (phần 2) - chương trình đi Thiên cầm Tháng 7

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 30/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duykiet

    duykiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Nhà rắn Hà Nội dạo này vui nhỉ....
    @PHAP: Nhìn hình em anh thấy xinh quá.... fall in LOVE rồi .... tiếc là nhà Rắn không có chân nên anh không thể bò ra HN ...
    @All: Có hình nào ăn nhâu gửi cho tớ với
  2. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất là chưa khảo mà đã xưng, coi chừng lòi cái đuôi con nòng nọc ra...hê hê...
    Thứ 2: việc bác chiêu mộ thêm các nàng dâu cho nhà Rắn thì okie nhưng việc xâm phạm bản quyền nhu thía thì không ổn lém...nhà mình đã có buổi nào họp confirm việc độc quyền của bác chưa nhể...keke...
    Chị uỷ quyền cho mấy bé 81 tiếp tục xử lý bác E_AYE, cứ xử thật nặng vào cho chị nhá...keke...
    u?c blessthechild s?a vo 03:02 ngy 06/04/2006
  3. Em_AnhYeuEm

    Em_AnhYeuEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    @ sếp : người ta xin lỗi mà
    @ hưởng ứng lời kêu gọi làm phong phú thêm chủ đề của Sếp Thảo, tớ xin post một bức tranh xé dán, nếu các bạn không chê thì tớ làm thêm vài bức sơn dầu
    còn truyện hay thơ thì .... nhiều lắm, lần lượt tớ xin post sau.
    bức xé dán này mang tên : **** Đêm khổ 60cm x 80cm
    [​IMG]
    Hạnh Phúc + Sự Nghiệp = Sự cân bằng trong cuộc sống.
    Tớ không hề cân bằng, lúc nào cũng chao đảo hết từ thái cực này sang thái cực khác. Có thể tớ kém cỏi hay cũng có thể cuộc đời nhiều điều khó lường quá.
    Hạnh Phúc, lúc có lúc không. Sự nghiệp bếnh ba bếnh bênh. Nên chẳng có lúc nào ổn định được cả.
    Cánh **** kia, chao đảo, lượn lờ, ngả nghiêng, nghiêng ngả. Những con mắt của nó trên mỗi cánh **** mỗi thứ một màu, cái thì đỏ hòng học vì giận dữ, cái thì xanh lét vì sợ hãi, cái thì vàng úa đầy gian dối ...
    Tổng hoà giữa hạnh phúc và sự nghiệp là sự cân bằng vuông chằn chặn trong cuộc sống, mà cánh **** đêm kia không có điểm dừng nên mãi mãi cứ phải loanh quanh không có hồi kết ...
    Với bức **** Đêm hưởng ứng lời hiệu triệu của sếp thì tớ xin được đóng góp cho phong trào Bài viết chất lượng cao của Nhà Rắn. Mong các bác thông cảm cho sự bồng bột và thơ dại của em
    Được Em_AnhYeuEm sửa chữa / chuyển vào 01:14 ngày 06/04/2006
  4. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    vẫn còn 1 thèng là tớ thì ai xử lý
    tớ vừa cho thằng E_AYE một trận vì cái tội láu táu, thứ 7 tuần tới tớ bắt nó không được đến Cafe tối thứ 7, cho nó đi với 2 ẻm xấu xí bạn nó, chỉ có mình tớ đến Cafe tối thứ 7 thôi.
  5. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc và sự nghiệp của tớ chắc phải khi sau 40 tuổi mới nhìn lại và đánh giá được. Nhất thời bây giờ chịu không có ý kiến gì . Bây giờ mới thấy các bác rắn nhà mình tâm hồn nghệ sĩ thật. Hold me còn sáng tác nữa, khi nào post cho nhà mình thưởng thức mấy tác phẩm của cậu nhá.
    @ EAYE: Sao nhìn bức tranh của cậu mình cứ liên tưởng đến mấy cái cô đi làm ban đêm nhỉ, lại thấy thương thân phận phụ nữ. Chắc tại mình hay "siêu tưởng" linh tinh
  6. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ lão sếp đi ra ngoài, tớ chui vào nhà mình một lúc, mát ghê, mấy hôm nay trời nắng to, đứng ngoài sân nắng nóng quá
    Sáng nay sếp MLT nhắn tin "đe doạ" tớ, hehe, nói tớ mà không đi Sông Hồng thì "chẳng còn gì để nói", (ơ mà thế nếu đi thì có gì để nói nhỉ? ). Vì thế tớ xin đăng ký vụ Sông Hồng một chân dập dòm, chắc là sang tuần tớ sẽ có câu trả lời chính xác nhé, tớ ham chơi thế cơ mà, nên chỉ bất đắc dĩ mới đành đứng ngoài mà tiếc hùi hụi thôi. Nhưng mà thứ 7 này tớ không tham gia hội Cà phê được nhé, lão sếp tớ mới sang nên phải take care, nếu về sớm được tớ sẽ vẫn đến 13 Ngô Tất Tố.
    @ E-AYE, sao tớ nhìn cái tranh dán giấy ấy lại ra hình con bọ cạp nhỉ???
    @Aqua, bà quên đưa cho tôi xem cái list film của bà àh, chán bà quá, bà gửi cho tôi nhé.
    @cả nhà, xem ảnh bọn nó đi Hồ Ba Bể mà thèm quá, cả nhà mình xong cái vụ Sông Hồng thì đi HBB điiiii, tớ bắt đầu kêu gọi nhà mình đi HBB từ hôm nay nhé, ai ủng hộ nào???
    Được anti_meat sửa chữa / chuyển vào 10:13 ngày 06/04/2006
  7. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Em lại có ý kiến ạ . Chắc chắn là em đi roài, nhưng các cô nàng Mậu Ngọ nhà em đỏng đảnh lắm, đến bây giờ và tới thứ 7 này vẫn chưa xác định được là ai đi ai không. Phải đến thứ năm tuần sau bọn em mới biết được số chính xác, thía cho nên bọn em sẽ tham gia giao lưu với nhà mình trên chuyến tàu thuỷ đó nhé . Chị vẫn để cho em một chỗ ngồi dự phòng nhé, đề phòng chả có cái đuôi nào đi theo em
    Còn về Hải Vũ, chắc chắn là đi 2 suất đấy ạ, em không biết chị ấy có nói với chị không nhưng mờ có khi thứ 2 mới nộp xiền được ạ (vì đi công tác đến hum đó mới zề )
  8. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Cho em hò?i NgĂ TẮt TẮ nò ơ? chĂf nà?o ì nhì?
  9. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    @ Lớp trưởng Mailanthao: Tớ có cô bạn cũng muốn đăng ký 1 suất đi sông Hồng nhưng chưa quyết định ngay thứ 7 này được. Cậu chốt deadline ngày đóng xiền đi. Tớ thì chắc chắn 1 suất rồi. Hẹn gặp T7 tại Ngô Tất Tố nhá.
    @ Anti meat: Bà phải đi sông Hồng đấy. Mai tôi cũng không ở Hà Nội, T7 bà không cafe được thì sáng CN qua nhà tôi cho xem cả bộ sưu tập luôn khỏi cần list. Đằng nào list đấy tôi cũng sắp bán rùi.
    @ Yeumaudo: T7 này bà mà không đi cafe thì CN gặp nhau tui oánh chít.
  10. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Nằm song song v>i Nguy.n Khuyến. Em 'i theo chiều Nguy.n ThĂi Học rẽ phải vĂo ph' Vfn Miếu, 'i qua l'i rẽ vĂo Nguy.n Khuyến sẽ t>i l'i rẽ vĂo NgĂ Tất T' (ph' 'Ă hơi nhỏ vĂ khuất nĂn em 'i từ từ thĂi ). HiĂn trĂ nằm bĂn tay trĂi khoảng 20 mĂt lĂ t>i, cĂ treo 'Ăn l"ng 'ỏ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này