1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người Đinh Tỵ - 1977 (phần 2) - chương trình đi Thiên cầm Tháng 7

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 30/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. socoladang82

    socoladang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0

    Oài, Chúc cả nhà mình một tuần làm việc vui vẻ và hiệu quả
  2. hoingo

    hoingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà mình một tuần làm việc vui vẻ và hiệu quả nha. Trùi ui, hôm qua nhiều em xinh tươi vậy hả. Vậy mà ko đi được, tiếc quá, tiếc. Mội người kể tiếp đi để đọc cho đỡ thèm (hay là thèm hơn ko bít).
    Thấy mọi người đăng ký đi Sông Hồng thích ghê cơ.
  3. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]
    Ảnh đi Trúc lâm thiền viện Tây thiên đấy
    [​IMG]
  4. smrose

    smrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn lòng hiếu khách của Phap. Thỉnh thoảng chị cũng hay vào thăm box của nhà rắn, chị rất thích cái văn phong sắc sảo của em và cái tính hài hước của các chàng rắn nhất là Alanh. Nhà mình làm sao để trồng cây phải có quả mà hái chứ nhỉ, các bạn trai phải phát huy thế mạnh lên chứ. Nhà mình đã có cặp rắn nào chưa? Chị thấy lịch sinh hoạt thường kỳ của nhà rắn là vào tối T7 thì chắc là cũng có "thiện ý" lắm. Chị cũng muốn được xin gia nhập nhưng lại cảm thấy tự ti trước sự trẻ trung của bầy rắn mất rồi.
  5. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Hội cafe hàng tuần của nhà Rắn vui thiệt. Lần đầu em tham gia mà cứ ngỡ như quen thân mọi người lâu lắm rùi ý.
    @sếp Thảo: cho em đăng ký tham gia hội cafe sau ngày 6/5 nha
    @all: chúc mọi người một tuần làm việc vui vẻ và hiệu quả để cuối tuần đi sông Hồng xả stress.
  6. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    à, có ai uống trà mất ngủ với em về bị mất ngủ không ạ??
    Được sutubienbong sửa chữa / chuyển vào 10:25 ngày 10/04/2006
  7. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Chị smrose ới ời! Nghe chị khen em thích quá. Chị đừng ngại ngần chi cả. Nếu như em nhỏ tuổi hơn Đinhty mà vẫn gắn bó được với các anh chị ấy thì chị tại sao lại không chứ??Chị nhỉ!!!
    Người nhà Rắn ai cũng như ai, luôn hiếu khách và cởi mở.Chị sẽ rất vui vì có thêm bạn bè và sự yêu thương. Có gì chị cứ PM cho em. Khi chị đi ọp em ra tận cửa đón chị

    @AYE: Sao lại đổ tiếng ác cho người hiền??? Sự nghiệp văn chương của anhđang hừng hực thía, em mỏng manh yếu đuối thế này sao mà dám cản trở. Hãy cứ viết những gì anh thích và post những gì anh viết. Khiếu thưởng văn của em dạo này cũng chán lém. Ví lại cũng hơi yếu bóng vía thật nên thui....Mặc kệ em đi...
  8. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    @Mailanthao: Tớ đăng ký 2 suất vụ đi sông Hồng vào chủ nhật này. Đầu giờ trưa qua đóng xiền luôn.
    @Anti Meat: Bà phải đi sông Hồng đi đấy, trốn là chết với tôi.
  9. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Báo cáo em sư tử là tình hình anh đi off ẹp lần nào về cũng mất ngủ, mà lý do thì có người trong nhà đinh tỵ biết rồi đấy. Anh chẳng uống trà mà còn mất ngủ nữa là. he he.
    To smrose: Nghe bà chị nói thế chắc là hơn tuổi bọn rắn này rồi. Bọn em là cứ hoan nghênh nhiệt liệt, chị tham gia off ẹp được thì vui không thì cứ tâng bốc nhau trong này cũng chẳng sao (chỉ béo mỗi em Phap - à mà thế cũng tốt) Nhà Đinhty ngoài việc làm thuyết khách cho mấy bậc phụ huynh khó tính (để cho bọn trẻ con đi chơi cùng bọn này ấy mà) còn có thể làm thuyết khách đối với mấy ông chồng khó tính nữa đấy, bên này mang tiếng nhà rắn nhưng đầy gà, mà toàn gà được tuyển lựa cả rồi, không H5N1 đâu, vừa xinh đẹp lại vừa khéo mồm, Em mà cử bọn này đến làm thuyết khách thì có khi mấy ông chồng cũng đòi đi theo ấy chứ lị.
  10. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đầu tuần cảm hứng đang dạt dào, em tự thưởng cho mình bằng cách post khoảng 5 bài để giải toả tình cảm cá nhân. .( có thể em hơi nói thách tí, bệnh nghề nghiệp cả nhà thông cảm nhé)
    Chiểu theo cái lăn tăn mơ mộng từ xa của anh hoingo em sẽ chấm phá vài nét về buổi tối qua.Mà cho em thắc mắc tí. Sao mới nghe phong phanh dân tình đồn là Caphê tuần vừa roài có nhiều em xinh tươi anh đã thấy nóng ruột, suýt nữa định lùi cả tuần trăng mật sang tháng sau vậy. Em mà là chị nhà thì em...Chẹp chẹp...
    5h chiều chị Mailanthao đón em để đi mua hoa và quà cho SN anh Fan. Với châm ngôn vật chất sẽ quyết định tình cảm nên 2 chị em phải quyết mua hoa Đẹp nhưng phải cực Rẻ. keke. Sau một hồi vật lên hạ xuống giá hoa thì cũng tậu được 1 bó lan tuyệt vời lun. Cộng thêm 1 món quà kha khá đầm tay, 2 chị em xúng xính đến quán lẩu.
    Ngồi thiểu não nhìn 2 cái nồi lẩu to uỳnh, anh Fan nhà mình nhìn thấy 2 chị em mà như ánh sáng cuối đường hầm. 6hPM đã trôi qua mà các nhân vẫn chim sa cá lặn.Nghĩ đến chuyện ế cỗ rất có thể sẽ xảy ra, vốn bản tính hào phóng và cả nghĩ, tim anh Fan lỗi nhịp lun.
    Rồi đến hẹn phải lên, anh Alanh9, chị Anti_meat, Ngumo, So cola82, Aquarieux...cũng hiện lên ( Khiếp! Cứ như Bụt í! Gõ đến đâu là hiện ra đến đấy). Trong bối cảnh tay bắt miệng cười, mừng mừng tủi tủi vì kẻ muộn người sớm, tôm nhảy tanh tách trong nồi, với cái máy ảnh trong tay, anh Fan chụp lấy chụp để. Em Phap được giao nhiệm vụ bóc tôm cho cả nhà ( vinh hạnh ghê) và yên lặng ngoan ngoãn như Cừu để cả nhà vừa ăn vừa hỉ hả xì pam em. Như một thành tích vẻ vang, cả nhà tuyên bố em chính là Cần câu cơm của mọi người cho nên phải ra sức chiều chuộng và vỗ béo( uất ức như Thị Kính lun. Chả phản kháng được gì.Huhu).
    Ca 2 nghe chừng nô nức hơn. Anh Alanh có tâm sự với cô em kết nghĩa Mailanthao là hôm í không được vui lắm nên uống cũng không được nhiều.Mọi khi Vodka với Lavie là anh phân biệt cũng chẳng rạch ròi lắm.
    Hội Cà phê càng ngày càng đông với một cấp độ đáng báo động. Nghe chừng phải thuê Hội trường chứ Quán nhỏ, ngõ nhỏ, Cà phê ở đó không còn hợp mốt nữa.
    Hôm đấy các Rắn nam tự nhiên chân tay luýnh quýnh, bún rối hết cả vì tuyền các em xinh tươi ngồi đối diện. Lần đầu tiên Sutubienbong, mimixinhdep ra mắt cả nhà.Chị Yeumaudo trông nhí nhảnh như hoạ mi cùng với cô em gái tieuyeutinh. Flamenco vẫn tinh thần quyết chiến quyết thắng rẽ tập 2 bước vào.Rồi chị hoacomayt6, muaxuan77, doanminhhang1981,chieutim81minhthanh-77 cũng đã điểm danh theo đúng yêu cầu. Anh Ngumo tặc lưỡi "tuyền em xinh tươi thật đấy nhưng bé Số cồ la ở đâu thì mình phải ngồi đó. Trong giừ phút thử thách hiểm nguy này thì không nên đứng núi này trông núi nọ.Hò hò." Bụng bảo dạ thía là anh quyết tâm chứng tỏ tiềm năng chung thuỷ của mình bằng cách khẳng khái" Em Số cô là không đi sông Hồng được thì tớ cũng ứ đi". Kinh! Đôi bạn cùng tiến ghê!

    Rồi vào lúc cả nhà đang định dạt ghế đứng dậy thì E_AYE dẫn theo 2 em đệ tử Gà hổn hển bước vào. Đang vào mùa xô chậu phá giá nên anh í trôi từ hết show nọ đến show kia. Khổ thân!
    2 cái nick tuy cũ nhưng mặt hết sức mới là Samurai-iv và 1 anh bạn cũng lần đầu ra mắt. Tuy có bỡ ngỡ lúc đầu nhưng đến khi nghe giục đóng xiền đi sông Hồng là rút ví rất quyết liệt. Hò! Thời kỳ chiến tranh mà có những người như các anh thật là đá quý. Í quên đáng quý.
    Tiết mục chọn trà của mọi người thì đúng là mỗi người mỗi vẻ 10 phân vẹn mười. Rôm ra chả khác nào thị trường Trứng Khoán vào mùa.Chẹp.
    Ì ạch mãi 2 chị em Phap và Số cô là mới chọn được loại trà làm mất ngủ như ý. Báo hại Phap em về trăn trở hết từ đầu giường đến cuối giường mà mắt ứ chịu nhắm cho. Đành nhìn trân trân con gấu bông bên cạnh. Giá mà nó bập bẹ được tiếng Trà thì đã véo cho nó 1 trận đã đời rồi.Hừ hừ... Thề từ nay không mơ mộng thưởng ngoạn cái thú thanh tao trà tửu nữa.Cứ phải người thực việc thực ăn được uống được.
    Tiệc tan vào hồi 11k kém cùng ngày trong sự hân hoan nuối tiếc của mọi người. Lại cùng nhau líu lo bài See you ờ gên!
    The end
    Cảnh thật, người thật nên em hy vọng không có ý kiến phản đối gì về phía nhà đài cả.Keke.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này