1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người Đinh Tỵ - 1977 (phần 2) - chương trình đi Thiên cầm Tháng 7

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 30/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rada

    rada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Chào em anh chào xinh tươi.
    Đọc bài viết của em anh ước gì được một lần tham gia off (mà ăn uống thì càng tốt). Rôm rả quá, không biết tình hình có được như em miêu tả không nhưng dù sao rất thích cái giọng văn của em đấy. Giá như được nghe giọng nói của em thì tốt quá (cho anh xin số đt đựoc không) không dám PM cho em cứ viết công khai lên đây xem biết đâu có ý kiến phản đối ác fan hâm mộ của em thì để anh còn biết đường để gió cuốn đi. Nhờ
  2. kunio

    kunio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tháng 5 và 6 này, khả năng tới 80% tôi sẽ ở Hanoi, báo cáo Hội trưởng và các thành viên chi bộ Hanoi xem xét cho nhập Hội vui chơi tí nhể.
    Báo cáo hết,
    Kunio
  3. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Trả thù nhau nó vừa vừa thôi. Hôm qua, nhà RẮn mình tổ chức sinh nhật bạn Fan nhưng xem ra thì em Phap nhà mình lại long lanh lung linh nhất. Trông hai má đỏ hồng, đắm đuối ngắm anh Fan trong vòng vây các em mà thầm nghĩ mình là kẻ chiến thắng, nhận quà hộ Fan mà mọi người cứ tưởng đấy là sinh nhật em Phap nhưng chính xác ra là chủ nhân của chủ nhân buổi sinh nhật đấy. HỊ hị.
    Được Ngumo sửa chữa / chuyển vào 13:39 ngày 10/04/2006
  4. Samurai_iv

    Samurai_iv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!!
    Tối qua đi uống trà với cả nhà và dự sinh Nhật Lân,tôi thấy rất vui,được giao lưu với các cô bé ,các bạn gái xinh đẹp,tôi thấy rất vui..và thật thú vị(hihi..trong số các em ,các bạn gái ko biết đã có người iu hết chưa..hihi..biết đâu mình có hy vọng nhỉ..).
    ..rất xin lỗi cả nhà vì tối qua..do bận công việc ..nên ...tôi đến muộn quá....Nhưng mình đã thật vui vì thấy cả nhà rất nhiệt tình và cởi mở..thanks cả nhà nhé
    Gửi đến Lân lời chúc tốt đẹp nhất nhé..chúc 1 tuổi mới ..sẽ có nhiều thành công mới..trong công việc và trong cuộc sống .
    Được samurai_iv sửa chữa / chuyển vào 13:40 ngày 10/04/2006
  5. Samurai_iv

    Samurai_iv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Không yêu ?ophí? lắm!



    Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao mình lại cô đơn? Tại sao bạn chỉ có một mình thay vì mỗi sáng được đánh thức bởi một người đặc biệt?... Cứ yêu đi, bạn sẽ thấy tình yêu luôn tràn ngập những điều bất ngờ thú vị, và bạn chả dại gì mà từ chối nó cả!
    Sau đây là một số l?Zý do phổ biến khiến một số người không tìm thấy tình yêu của mình. Nếu có bất kỳ sự trói buộc nào, bạn hãy làm theo những lời khuyên được đưa ra. Nếu không hãy dành chút thời gian để tự khám phá ra điều gì khiến trái tim bạn vẫn ngủ yên.
    1. Quá bận dù chỉ để nghĩ về tình yêu
    Với tất cả các yêu cầu của cuộc sống hiện đại ngày nay, việc tiêu tốn thời gian để tìm 1 người có thể là quá viển vông. Thay vì chong mắt tìm một cách vô định, bạn hãy lập một kế hoạch thông minh.
    Đầu tiên nên lập 1 danh sách các ?otiêu chuẩn? tiêu biểu mà bạn mong muốn ở người bạn sẽ yêu. Lập một danh sách những điều mà bạn sẵn lòng thực hiện và có thể đem lại cho mối quan hệ đó. Sau đó, hãy hình dung ra những nơi mà bạn có thể tìm thấy những người có những đặc điểm gần giống những gì mà bạn mong muốn. mà bạn đã ghi ra. Ví dụ: 1 câu lạc bộ chơi gôn, 1 nhóm tập thể dục?
    Ngoài ra, bạn có thể đăng ký?Z dịch vụ hẹn hò qua mạng. Bạn chớ khóa kín lòng mình với tình yêu bằng cách nói bạn không có thời gian yêu ai. Cách nhanh nhất để có được tình yêu là hãy cho đi bởi tình yêu chỉ thực sự đến khi ta sẵn sàng đón nhận nó.
    2. Quá sợ bị tan vỡ trái tim
    Yêu là mạo hiểm vì có thể bị từ chối, nhưng không mạo hiểm thì đã là thất bại rồi vì trong cuộc sống điều nguy hiểm nhất là không thử thách điều gì. Đôi khi, bạn sợ cảm giác phải đối mặt với nỗi đau nên bạn tìm cách để lẩn tránh nó. Lời khuyên tốt nhất cho bạn: hãy làm tất cả những gì bạn muốn làm, mơ những gì bạn muốn mơ, tới đâu bạn muốn tới và yêu người mà bạn đã chọn.
    Đừng toan tính hay lo sợ quá nhiều, chuyện gì đến sẽ đến, và chắc chắn tình yêu dù đem đến hạnh phúc hay đau khổ thì nó vẫn là thứ tình cảm kỳ diệu nhất với con người. Hãy thư giãn và tin vào bản thân bạn, nhớ rằng không có khó khăn gì mà bạn không thể vượt qua và bạn có thể xư l?Zý được mọi việc.
    3. Không ai đáp ứng tiêu chuẩn của bạn cả
    Lập 1 danh sách các nét tiêu biểu mà bạn mong muốn ở người mình yêu là điều mà bạn nên tiếp tục làm. Nhưng giống như rất nhiều thứ khác, chúng có thể thay đổi. Nếu như danh sách mà bạn lập ra có quá nhiều các yêu cầu cụ thể như họ phải kiếm được bao nhiêu tiền trong 1 năm hoặc họ phải ở 1 thành phố nào đó, bạn sẽ rẩt khó khăn để tìm được người như vậy.
    Đừng quá bị phụ thuộc vào những yêu cầu đó mà hãy cho phép bản thân cởi mỏ với những trải nghiệm mới. Thường thì sự thật bao giờ cũng không hấp dẫn và đừng quên rằng chính bản thân bạn cũng có những khiếm khuyết. Tiêu chuẩn là cái tương đối, tình yêu phụ thuộc vào cảm xúc.
    4. ?oTôi không thể bỏ lỡ chương trình đặc biệt vào tối thứ sáu trên TV!?
    Bao lâu một lần bạn cố gắng đi ra ngoài và gặp gỡ mọi người? Bạn ở nhà cả ngày thứ 7 và chủ nhật chỉ để ngủ và xem TV? Bạn sẵn sàng từ chối một cuộc hẹn chỉ vì bộ phim tối nay rất hấp dẫn? Nếu vậy, bạn sẽ không có cơ hội gặp ai cả và chắc chắn việc mong đợi có một mối quan hệ thú vị là điều viển vông.
    Cơ hội không ở yên đó chờ đợi, bạn phải chủ động tạo cơ hội cho mình và đủ tỉnh táo để không để nó trôi qua. Tự tin là yếu tố quan trọng đầu tiên. Bạn có thể thay đổi kiểu tóc, thay đổi phong cách ăn mặc, tham gia vào một lớp khiêu vũ hoặc câu lạc bộ những người cô đơn?
    Dành thời gian nhiều hơn để chăm sóc bản thân, thay đổi thói quen và thái độ, bạn sẽ phát hiện ta rằng mình trở nên hấp dẫn hơn với mọi người.
    5. Tôi vẫn còn thương nhớ người cũ
    Làm sao bạn có thể có tương lai với một người khác nếu bạn còn quá bận rộn với quá khứ. Mỗi ngày trôi qua mà bạn không quan tâm đến gì khác ngoài việc ngồi đó thở than với quá khứ thì chính bạn đang tự lãng phí tuổi xuân của mình.
    Hãy làm bất kỳ điều gì mà bạn cần để vượt qua nó và tiến lên. Khi một cánh cửa đóng lại, chắn chắn một cánh cửa khác sẽ mở ra.
    Điều bạn cần làm là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng, hãy tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho mình. Cuộc sống không phải là một con đường thẳng dễ dàng nhưng luôn tràn ngập sự bất ngờ và thú vị. Hãy để cho quá khứ ngủ yên trong góc khuất của trái tim bạn

    Hà Anh
  6. Em_AnhYeuEm

    Em_AnhYeuEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    đọc toàn bộ bài tường thuật của Phap mà E_AYE tiếc đứt ruột, giá như mà mình đến sớm thì đã chung được niềm vui trọn vẹn đầy đủ với tất cả mọi người rồi .... niềm vui thôi đấy !!! không phải là hôm qua nhiều em xinh tươi mà mình tiếc không được gập mặt đâu ... hị hị hị ...
    ấy thế dưng mà nói các anh em nhà Rắn ta tay chân luýnh quýnh bún rún hết cả là sai rồi ... vì họ hàng nhà rắn làm gì có chân tay mà ngứa ngáy ... .... phải nói là các em xinh tươi Gà hay Trâu gập các anh em nhà Rắn ta tứ chi bủn rủn như tàu lá chuối vì choáng ngợp mới đúng chứ ... ... hẹ hẹ hẹ
    E_AYE thật quả quá là khổ thân vì không được tham gia cuộc vui ngay từ đầu, E_AYE vô cùng xin lỗi các bạn và hứa một ngày gần nhất sẽ mời các bạn tham gia một show ca nhạc tạp phí lù đủ cả hát múa nhảy nhót ... gọi là phô trương thanh thế uy danh của Nhà Rắn ta. Phải làm cho Nhà Rắn ta lớn mạnh không ngừng, có sức thu hút to lớn và ngày càng đông vui nhộn nhịp.
    @phap : em viết hay lắm, đầy cảm hứng và rất trẻ trung, phụ trách báo chí truyền thông của Nhà Rắn ta chính là cô bạn này rồi. Xin sếp MAILANTHAO bổ nhiệm khẩn trương ạ.
    @ sếp : sếp ới !!! hôm qua tớ có hẹn sếp một ngày nào đó sếp rỗi rãi cho tớ được phép diện kiến, mong sếp chiếu cố cho tớ được thoả lòng mong đợi cơ hội nghìn năm có một. Sếp ới !!! thế Nhà rắn ta có giới hạn số lượng người tham gia chuyến du lịch xuyên Sông Hồng không ??? tớ có một vài cậu bạn sinh năm 77 muốn giới thiệu với các chị em nhà Rắn, không biết các chị em Rắn ta có chê trẻ quá ko ???
  7. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    @Ngumo: Anh lại cứ quá nhời. Em được cái may mắn nhan sắc không phụ thuộc vào thời tiết và hoàn cảnh. Long lanh lung linh cả 4 mùa cơ. Ứ phải riêng gì sinh nhật anh Lân. Hò hò...Nhưng mà thui, anh bầu em lung linh nhất thì em cứ nhận .Tội giè! Mí lại chả phải mơ ước xa xôi nhé! Sắp sinh nhật em roài, dù có mún hay không em cũng sẽ là chủ nhân thui. Keke! .2 người nhớ đi sông Hồng nhớ! Em thik cả nhà ai cũng có mặt
    @rada: Anh lại lôi tít tồ của em ra mà chào thía kia thì thảm nào em cứ hắt xì liên tục. Thay vì hát "ước gì" của Mỹ tâm sao anh không đi ọp với cả nhà cho vui. Em chỉ loăng quăng cá cảnh thế thui chứ làm sao mà lột& tả được hết sự vui vẻ sôi nổi của Hội.
    Anh cứ đi! không những được xem tận cảnh mà còn được rừng sơn ca líu lô cả ngày. Mà suỵt nhá! Ở nhà mình có cái luật Cấm không được hâm mộ cá nhân anh ạ. Anh có gì thắc mắc, liên hệ, xin xỏ, bày tỏ, thổ lộ cái giè thì cứ chủ động contact với chị Mailanthao trưởng nhóm.0912119606
    @Alanh: Mất ngủ kinh niên thía này thì cũng phiền nhể. Ai bảo anh chọn chỗ khéo quá cơ. Ngồi ngay đối diện với em mimi. Thảo nào toàn cười trừ mà chả nói giè. Năn nỉ em đê, em PM cho cái địa chỉ Hiệu thuốc tân dược gần nhà em. Tuyền chữa chứng mất ngủ thao thức của anh.
  8. hoahoa9898

    hoahoa9898 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    A a đồng bọn đây rồi, cho nhà tớ thò 1 chân vào rồi cắm đầu cắm cổ chạy đây
  9. smrose

    smrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Reply "Không yêu phí lắm":
    Những triệu chứng mà Samurai kê ra đúng là bệnh của rất nhiều những thanh - trung niên trong thời đại @. Tại sao có thể sống mà không Yêu? "Biết yêu" Đó cũng là một trong những tiêu chí lớn để cái phần "người" lớn hơn cái phần "con" trong mỗi chúng ta. Nếu không biết yêu, làm sao người ta có thể vượt qua những cám dỗ thể xác bình thường để siêu thăng được vào lãnh địa tâm hồn.
    Có những người hoài phí thời gian, cứ rong ruổi từ mối tình thứ nhất, thứ hai... rồi đến thứ bao nhiêu không biết, chỉ biết rằng tình yêu trong tim cứ phai dần, rồi đến một ngày kiệt sức mà không biết mình đang đi đâu và tìm kiếm điều gì. Thật là đáng giận.
    Lại có những người chưa kịp yêu đã cảm thấy không còn thời gian nữa để rồi vội vàng vơ lấy cái nửa lẽ ra là của người khác. Thật là đáng thương.
    Con người ta thường lấy cái nửa không phải là của mình vì nhiều lẽ: vì đời người ngắn quá, vì kiếm tìm khó quá... và trên hết là bởi vì con người không thể tìm kiếm được tình yêu mà chỉ có tình yêu tìm đến với con người.
    Theo mình thì cứ vô tư mà sống và làm việc hết mình, mở lòng ra và luôn mỉm cười với cuộc đời: tình yêu sẽ đến.
    Cứ cafe mỗi tối thứ bảy, cứ du lịch Sông Hồng... mỗi ngày cuối tuần với nhà rắn chắc là: Hạnh phúc sẽ mỉm cười với các bạn.
  10. ngocdienphiho

    ngocdienphiho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Tặng các nàng xinh đẹp nhà rắn:
    Con gái nên cưới nhiều chồng
    Một ông rửa chén, một ông lau nhà
    Một ông cứ việc tà tà
    Khi nào em rảnh dắt chàng đi chơi
    Một ông chuyên quét lá rơi
    Một ông thay tã tắm gội cho con
    Một ông lo chuyện cháo cơm
    Còn một ông nữa chuyên môn... sơn nhà
    Làm vợ ta cứ tà tà
    Xem phim, on net, dũa mài móng tay
    Thích thì : ?oanh hỡi em đây?
    Không thích thì : ?okhiếp... ông này vô duyên?
    Phụ nữ ta hãy vùng lên
    12 bến nước lênh đênh qua rồi
    Bây giờ ta ngồi một nơi
    Chỉ tay 5 ngón chồng thời ... hầu ta ...
    Như vậy cũng chưa hết a
    Thiếu một ông giỏi massa cho nàng
    Mau mau đi kiếm vài chàng
    Ðể ta cao mặt làm sang với đời.
    Đọc xong mới thấy mình................đau khổvà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này