1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người Đinh Tỵ - 1977 (phần 2) - chương trình đi Thiên cầm Tháng 7

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 30/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Em_AnhYeuEm

    Em_AnhYeuEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    @yeu mau do : bạn ơi, cho chuồn chuồn cắn rốn là biết bơi ngay .... ... bạn tập 3 năm mà chưa bơi được thì có lẽ là do bạn chưa phối hợp được các động tác thuần thục ... biết bơi chỉ đơn giản như thế thôi... khi nào có điều kiện, tớ sẽ nhờ một người bạn bơi rất giỏi thực tập cho bạn.
    @kuno ơi, ở HN thì không thiếu những bể bơi đáp ứng đúng yêu cầu của bạn, bạn muốn vắng vẻ và vệ sinh thì nên bơi trong các khách sạn, cũng rẻ thôi, khoảng từ 20k đến 50k một vé vào cửa. Muốn đông vui nhộn nhịp mát mẻ thì Sao Mai, mùa trước là 20k/1vé. Muốn bơi ở các bể đặc biệt khác thì đi cùng tớ
    @phap : em ơi, "chị" ấy là ai thế ??? anh có biết không ??? ... bài thơ của em làm anh xúc động nghẹn ngào, nước mắt lẫn mồ hôi rơi lã chã ướt hết cả quần áo ... anh sẽ nói cho em biết lý do sau 1 tháng nữa ... cảm ơn em đã gợi ý cho anh một nét giai điệu mới ...
    còn bi giờ tớ đi bơi đây ... là lá la ...
  2. Jen_ero

    Jen_ero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ vào Cuộc sống nhìn thấy topic Thư nháp để ngỏ chị đã ngờ ngợ là em. Rồi theo vết chân, chị đã tìm thấy em ở chốn này. Cô bé Phap phải chăng chính là Ice_Crab vui tươi và nhân hậu ở diễn đàn HanoiCorner ngày xưa???Mọi người vẫn nhắc đến em luôn, nhất là những người bạn đã từng được em cho họ mượn chỗ dựa. Cách viết của em thật không lẫn đi đâu được. Tuy rằng dạo này chị thấy em hình như đã vui hơn nhiều. Mà sao hình như vẫn giấu nghề à. Bao nhiêu thơ của em đâu rồi? Cả truyện nữa??? Sao không thấy post ở đây??? Sợ mọi người chê là Lãng mạn à???

    Chị bây giờ gia đình đã yên bề và bớt sóng gió. Bé Cún vẫn hay nhắc đến cô P đấy. Khi nào đến chơi với chị nhé!
    P/s: Không biết ăn thịt chó mà post bài diễn văn hoành tráng thế!!!
  3. Em_AnhYeuEm

    Em_AnhYeuEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Phap
    ối ...... a ..... ối ...... a ...... 2 bài viết này chẳng có gì liên quan.
    theo tớ thì tất cả chúng ta đều có tình yêu với một ai đó, với một cái gì đó và với một sự yêu thương vĩnh hằng vô hạn, có thể đó là một con chó đáng yêu hay ỉa bậy lung tung hay là một anh (cô) người yêu vô cùng yêu thương nhưng cũng thật là đáng ghét.
    tồn tại quanh chúng ta đều có 2 vật thể lạ mà chúng ta yêu mến : một cho ta tình yêu và một cho ta lòng trung thành, một ngày nào đó, con chó kia bị kẻ nào đó chuyển hộ khẩu lên Nhật Tân thì ta vẫn còn có người yêu ta thấm cho ta những giọt nước mắt tiếc thương vô bờ bến và rót cho ta chén rượu cay nồng nhấm nháp với ít xả ớt và củ giềng. Hay một ngày nào đó, người yêu ta phụ bạc ta thì con chó đáng yêu kia âm thầm đến bên cạnh ta và liếm tay ta, giụi đầu nó vào lòng bay tay ta làm ta quên đi đau khổ vì một kẻ bạc bẽo.
    Và nếu như có một ngày, ta chết nghẻo, thì 2 vật thể lạ kia vẫn còn sống, cả hai đều rất yêu thương và trung thành với nhau, người yêu ta sẽ yêu con chó như yêu ta vì biết đâu đấy cô ấy (anh ấy) nhìn thấy hình ảnh của ta trong con chó ... í ẹ ... và con chó thì rất trung thành với bà chủ mới vì nó có thể rất nhớ ông chủ cũ là ta. Nhưng cũng có thể có 1 ngoại lệ, cả 2 vật thể lạ lẫm kia vẫn sống với nhau, tức người yêu ta và con chó sẽ sống với nhau, nhưng con chó sẽ có một ông chủ mới còn người yêu ta sẽ không có thêm một con chó nào khác.
    Nhưng, ở dưới nơi chín suối, ta vẫn cũng sẽ mỉm cười vui vẻ vì tình yêu tiếp tục được tái sinh nhưng lòng trung thành thì vẫn nguyên vẹn như cũ. Đó là điểm khác nhau căn bản giữa tình yêu và lòng trung thành, thế nên tớ mới nói bài viết của Phap và Smore là chả liên quan.
    Ta chỉ biết rằng, nếu như một ngày nào đó, cả 3 nhân vật kia chết đi, tức người yêu ta, người yêu của người yêu ta và con chó bị gió đưa về trời gập ta thì ta sẽ ôm hôm thắm thiết cả 3, chỉ bởi vì, đó đơn giản là cuộc sống.
  4. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ! Em thấy thế này! Không những bài của em và chị Smrose không liên quan gì đến nhau mà em thấy cả 3 bài viết của 3 chị em ta đều chẳng dây mơ rễ má gì với nhau cả. keke. AYE ạ! Thế mới bùn chứ
    Vấn đề ở đây không phải là quan điểm mà đơn giản là sở thích và cảm nhận. Cái đấy thì không có đúng hay sai cả.Em thích bài diễn văn này vì đơn giản nó làm em thêm yêu con Chó nhà em. Đây là tình yêu thật sự chứ không phải" Em rất yêu Chó vì thịt Chó ăn rất ngon". Hihi
    @samurai, oblivious,smrose,AYE: Khổ thân em thế! Sếp vào dí vào tay em cái bài diễn văn này Chả nghĩ ngợi xa xôi gì. Em đọc và thấy hay thôi. Vấn đề lòng tin và nhân cách con người em không gửi gắm vào đây đâu ạ. Em vẫn cả tin và đang yêu Đời kinh khủng đây này! Thế mới chết chứ
  5. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Cô Pháp, sao lại lôi chị vào đây thế. Chị nào có bảo cô không yêu đời. Chị chỉ bình luận về cái bài diễn văn của cái ông luật sư, về cách so sánh giữa một con người và một con vật, chứ nào có bình luận về cái người đưa bài viết này lên diễn đàn đâu . Rõ thật là...
    Với lại cũng nên có một vài cái để tất cả mọi người có thể tham gia thảo luận chứ, nhỉ ?
    Được oblivious sửa chữa / chuyển vào 14:15 ngày 12/04/2006
  6. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Đọc 1 hồi, chóng hết cả mẹt, ngất, mồ hôi vã ra như tắm. Dài quá cơ. Đọc toét hết cả fa ra.
  7. Olive77

    Olive77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Phù... nóng quá! đông quá! chen lấn mãi mới vào được đến đây! Bác nào hảo tâm cho tớ xin tí gió nhỉ!
    Chủ nhà là ai thế? Thôi tớ cứ chào tuốt tuồn tuột từ trong ra ngoài, từ lớn đến bé! Chào nhầm còn hơn bỏ sót. Ấy, cả nhà đừng nhìn tớ như nhìn người từ hành tinh khác thế! Tớ là thị Rắn (cùng giống ấy mà), chẳng phải gà qué trâu bò gì đâu! .Từ nay tớ xin tình nguyện cống hiến cái lòng, cái gan, cái ruột của tớ cho cái nhà này. Ai có ăn tớ xin cùng ăn, ai có uống tớ cũng cùng uống, ai đi chơi tớ cũng bám đuôi theo, thế có đúng tinh thần của nhà Rắn chưa ạ!?
    Số mobile của tớ: 0983655945 (MLT ơi, đi đâu leng keng cho tớ với nhé!)
  8. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Nghéo cằm nghéo cằm, tinh thần của bạn thế là quá đủ để làm tận chức Hội phó nhà rắn rồi hehe. Chủ nhật này đi Sông Hồng với nhà mình đi bạn nhé, cho cả nhà Rắn được "ra mắt" bạn luôn.
    @Thảo: Bà leng keng cho thành viên mới đi kìa. Cám ơn bà cái vụ "tử tế" nhé, hẹn gặp sáng chủ nhật !
  9. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Oh đi bơi ah? bơi đi, bơi đi ...nhà rắn có ai biết bơi ko ? ( trừ EAYE đã kể) nếu nhiều người biết bơi đề nghị MLT hôm nào ọp 1 buổi ở bể bơi đê, nóng thế này mà được bơi thì tốt ..... hình như mới đầu mùa nên chưa có nhiều bể mở cửa hay là tại em ko biết nên chưa đi buổi nào, toàn ngó quanh bể gần nhà mà chưa thấy họ treo biển .... nóng quá, ai đi rủ em đi với nhá, em mới biết bơi ếch thôi
    @phap: viết cái gì mà dài thế, nóng quá tớ ko đủ kiên nhẫn để đọc xem cậu post cái gì, giờ hè rồi viết cái gì thì viết ngắn ngắn thôi rồi để lúc sau viết tiếp cho bà kon hồi hộp và tớ còn theo dõi với chứ
    Được flamenco81 sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 12/04/2006
  10. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    BặI ĐS. Tỏằ> tơnh nguyỏằ?n dỏĂy tỏưp bặĂi cho iem nào 'ỏƠy xinh xinh, hỏằ< hỏằ<. (Nói nhỏằ cĂi ko mỏƠy thỏng kia nó xông vào oành mơnh chỏt)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này