1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người Đinh Tỵ - 1977 (phần 2) - chương trình đi Thiên cầm Tháng 7

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 30/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Olive77

    Olive77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tớ Vote cho anti_meat cái gọi là "hối lộ" để tay cậu đừng lên gân mà nghéo cằm tớ nhè nhẹ thôi. Lần đầu gặp mặt cậu "cụng" với tớ 1 ly nhỉ! .
  2. rhoshimi

    rhoshimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

    @ cả nhà: Tớ thấy ý tưởng đi bơi hay đấy. Tưởng nhà mình không thích bơi, mấy hôm vừa rồi nóng tớ lăng xăng sang Hội thích bơi...Vậy thống nhất hôm nào cả nhà mình đi bơi nhé. Tớ bơi thì cũng tập toẹ thôi chỉ sợ kunio nói là đi nghịch nước vướng chân cậu í...chim cú rồi đó...Ai đồng ý giơ tay lên nào? Ai biết bể nào hay hay thì tư vấn cho cả nhà đê...Tớ thấy bên Hội thích bơi post mấy cái bể bơi 4 mùa lên nhưng không biết nhà mình thì thích bơi ở đâu??? Mấy bể bơi bình dân thì chưa mở cửa đâu...[/font=Times New Roman][/size=3]
    [sign]<P>****************************** </P>
    Hiện tớ đang bơi ở khách sạn Bảo Sơn (đường Nguyễn Chí Thanh), tớ cũng thấy thích, giá vé: 35,000 đồng/ một người. Nước sạch, không khí cũng thoáng mát, có hệ thống phun nước trông rất mát mắt, lại ít người. Ngay trên thành bể là quán bar, phục vụ cả bia, các đồ ăn cũng không đắt lắm. Đặc biệt là có phòng xông hơi miễn phí rất thích,e hem,... đặc biệt cho phụ nữ. Vì ở tại HN rất khó tìm được một phòng xông hơi dành cho chị em phụ nữ. Các cậu biết không, tớ hỏi mãi mới ra được một địa chỉ xông hơi lành mạnh ở Viện Y Học Cổ Truyền Dân Tộc. Vào đến nơi hỏi "Chị ơi, ở đây có phòng xông hơi ko" Trả lời "Chị bảo anh nhà đến đây, ở đây chúng tôi không chấp nhận việc đăng ký hộ" Hỏi "Thế em đăng ký cho em ko được hả" Trả lời " Chỉ dành cho nam giới thôi, phụ nữ cần gì phải xông hơi"
  3. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Hic! Nếu cứ ọp ở bể bơi thì chắc chẳng bao giờ em mon men gặp được các anh chị mất. Vì em không biết bơi muh. Mà cũng chẳng muốn học. Ngày bé đi biển với bố mẹ em suýt chết đuối 1 lần rồi nên vẫn sợ lém. Con chim nhỏ lại sợ cành cây cong í mà.Hihi.
    Cơ mà em vẫn thích đi biển nhất. Giá mà chồng tương lai mình đưa mình đi hưởng tuần trăng mật ở trên biển nhỉ! Ah mà thôi. 1 tuần thì ít quá. Cho ở biển khi nào chán thì về.Hò
  4. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời, nếu off ở bể bơi chắc mình ngồi trên......... trông quần áo quá
    @olive: Tớ đã lại quả cho ấy rồi nhé
    @rhoshimi: thanks for advice, cụng với bạn một ly
    14.21 pm:
    Có 26 người đang xem chủ đề này, trong đó có 1 thành viên
    alanh9
    Wow... chưa bao giờ thấy đông vui như thế này nhỉ
    Được anti_meat sửa chữa / chuyển vào 14:20 ngày 13/04/2006
  5. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Em lại lon ton vào chỉ đường nào .
    Đi từ Nhà hát lớn, rẽ phải đi xuôi theo đường Trần Quang Khải xuôi xuống dốc Bác Cổ, đi ngược về fía cầu Chương Dương đến đoạn tay fải Chương Dương Độ thì rẽ fải vào. Đi kịch đường, đâm vào cái cổng nhưng đừng fi xuống sông ạ, qua cổng có lối rẽ bên tay fải ghi Nhà hàng ... (em không nhớ tên ạ) thì rẽ fải vào đó, tới cái biển VP Du lịch sông Hồng thì rẽ fải tiếp roài rẽ trái để gửi xe, xong lại đi bộ ngược trở ra để lên tầu . Em được hướng dẫn thế, nên truyền đạt nguyên văn
    @mailanthao: cái lúc chị ở VP gọi điện cho chị là em đang ngồi dưa lê ở đó, chính em khai là đi cùng đoàn của chị mờ, vì @HaiVu cứ bắt em đi lấy hộ vé
  6. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    --> Nhà em đi theo đường đê từ phía cầu Chương Dương lại. Ai chỉ cho cái đường nào gần hơn tý đê.
    --> nhà mình đông vui thật nhưng lưu ý các bác 1 điều là máy nhà em hay lắm nhá, em chẳng vào mạng gì cả mà nick yahoo nhà em sáng quắc như đèn cao áp (có khi sáng suốt đêm luôn) nhiều khi mang tiếng chết (vì mọi người chat chẳng thấy mình nói gìe) . Em cũng chẳng vào TTVN (thực ra vào xong thoát ra lâu rồi) thế mà mọi người vẫn bảo em đang xem trang nọ, trang kia. Em cũng làm gì có thời gian nhiều thế mà online cả ngày. Hay không ???
  7. fantasyIX

    fantasyIX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến chuyện bơi lội là mình sướng như điên luôn. trong các môn thể thao bơi là môn mình tự hào nhất luôn: Bơi đẹp, dáng chuẩn, mạnh mẽ hhiihiii và sẵn sàng training các cô Rắn xinh đẹp, và cả khách mời nữa .
    Hi hi khoe khoang chút, đã từng bơi cùng đ/c Mao Trạch Đông vuợt sông Trường Giang năm 1900 ko biết. Ai biết nhắc hộ cái.
  8. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Gần hơn ạ, dễ lắm
    Anh cứ đi theo đường đê (Trần Nhật Duật - Trần Quang Khải) qua gầm cầu vượt Chương Dương, có lối rẽ trái thì anh rẽ lên (em cũng chả nhớ là đoạn nào nữa hình như có mỗi một lối rẽ được) thấy là fố Chương Dương Độ thì đi tiếp như trên ạ
    Trong trường hợp anh đi theo đường Hồng Hà - hoặc Bạch Đằng (ý em nói là trong đê ) thì cứ đi qua gầm cầu Chương Dương cho tới đường ngang nào là Chương Dương Độ thì rẽ trái, đi kịch đường là tới
  9. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em Songtunu nhiều nghe, chuyến dã ngoại lần này vắng em cũng là thiếu một khách mời quan trọng đấy nhỉ??? Hi vọng lần sau em sẽ tham gia.
    Hoá ra nhà mình cũng nhiều người biết bơi nhỉ. Vậy thì tớ sẽ tìm hiểu và lên kế hoạch sang tháng 5 cho ra đời "Hội bơi" bên cạnh "Hội cafe". Cho mọi người thoải mái gặp nhau chứ không chỉ là 1 lần đi off. Những ai thích bơi mà chưa biết bơi thì lên kế hoạch đi học bơi gấp. Còn những người thích bơi mà đã bơi giỏi thì phải có trách nhiệm kèm cặp những người chưa biết bơi, cả nhà đồng ý thì giơ tay????
    ( nhưng hôm nay gió mùa đông bắc rùi...ý tưởng bơi lại để dành trong ngăn kéo bàn nhá...chờ sang tháng 5 đê...)
    Còn " Hội dancing" thì sao nhỉ? Tớ đang nghĩ nhiều đến hội này cơ??? Ai ý kiến gì không? Fanta thích nhà mình mở riêng 1 lớp và mời thầy về dạy. Nhưng lại vấp phải vấn đề sàn tập...Vậy tớ nghĩ tốt nhất nhà mình đến số 1 Tăng Bạt Hổ học lớp cơ bản, vừa tiện lại vừa có cơ hội giao lưu sưu tầm thêm dancer nam, vì nhà mình vốn âm thịnh dương suy nặng mà.... Các bác cho ý kiến cái nhiể???
    Welcome true_I, toilatoi77: Hi vọng các bạn sẽ yêu mến nhà Rắn và trở thành mem chứ không chỉ là khách mời, okie? PM hoặc YM cho tớ. (YM của tớ vẫn là mailanthao)
    @rhoshimi: Cậu chuẩn bị đến đâu rồi? mệt lắm không? nhìn cậu mà tớ tủi thân quá...nhưng dù sao cũng mừng cho cậu lắm lắm đấy.
    Được mailanthao sửa chữa / chuyển vào 22:20 ngày 13/04/2006
  10. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    ơ hơ hay nhỉ, lúc tối em đang định ý kiến ý cò về vụ dancing, ko thấy ai nói gì đến vụ này mặc dù nghe chị aqua với anti_thịt nói là đang đi học . Nhà mình có khi kéo nhau đến học ở clb nào đấy thôi chứ thuê thầy về dạy thì tốn kém lắm. Hồi trước em học trên Hàng trống, sàn này có đặc điểm là sàn gỗ nên ko bị trơn, lại có điều hòa nên mùa hè tập ko sợ bị mùi mồ hôi, giá cả cũng phải chăng hình như là khoảng 140K _150K/khóa gồm 12 buổi, trước kia học 9 điệu còn bi h thì em chưa rõ lắm...... uhm còn chỗ thứ 2 là ở trên giang văn minh chỗ anh latin_sky dạy.... chỗ này giá cả mềm hơn thì phải, em ko bít có điều hòa ko nhưng sàn là nền đá hoa nên trơn lém, được cái là các bác ý dạy theo chuẩn của dancesport ..... đấy từ hồi học nhảy tới giờ em mới chỉ học ở hai chỗ này, bác nào có chỗ nào hay hơn giới thiệu đi, tập tành cái cho vui chứ dạo này em lười vận động quá, lại tăng cân roài
    Ủng hộ hội bơi nữa, vận động đi thôi chứ lẩu với cà phê nhiều chỉ lợi cho cơ mồm thôi mà hại nhiều cho cơ bụng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này