1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người Đinh Tỵ - 1977 (phần 2) - chương trình đi Thiên cầm Tháng 7

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 30/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. net_den

    net_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    em chao chi mailanthao.....nguong qua...em ko bit gui tin nhan tren ttvnol nhu the nao...hi`..
  2. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0

    [​IMG] (1331)
    Đây chính là net_den và alanh cả nhà ạ...keke
  3. Nguom

    Nguom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Keke, anh đã biết chú là ai roài. Sáng nay, bảo ra 39 thì đíu đi. Hộ hộ. Nghĩa lộ lắm.
  4. Olive77

    Olive77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

    Tay ải tay ai???[​IMG]
  5. fantasyIX

    fantasyIX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Lày chú em, lói lăng cẩn thận chút nhé. Anh hôm nay bận cả buổi sáng đến 9h hơn mới đến cty. Chú em nhìn lại thời gian post bài đi nhé.
    Bịt cả mìn.
  6. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    <-------thích nhờ dao sắc ko gọt được chuôi nên không tự xử được. Đấy là đoán thế, chả biết đúng không kekekeke
    @ MLT: cảm ơn chị nhìu, hôm nào cà phê mang đi cho em nhá chị iu......
    @sutu: phải dặn trước cậu ah, đầu óc người lớn không tự dưng mà nghĩ ra đưọc chuyện hay ho đâu, rút kinh nghiệm lần sau nhé, mí cả ấy cần gì bùa thi, cứ thi là trúng cả thôi muh
  7. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Sông Hồng vẫy gọi​
    Phần II: Ta du ký ( khác Tây du ký)
    Rất may hôm đấy em mà nghe lời anh Fan sắm áo mưa cho cả nhà thì lỗ chổng vó lên. Gớm cái nhà anh này cả tin ghê! Nghe Yahô báo là trời có thể mưa đã vội vã lo xa kinh. May mà em" điếc không sợ súng". Hì hì.
    Sau một hồi chòng chành cho phải phép, con tàu mang trên mình những "cậu ông Zời" bắt đầu lăn bánh. Lúc đầu em cũng hào hứng ngắm cảnh 2 bên sông lắm nhưng cái thói "cả thèm chóng chán" đã khiến em quay về buôn bán với cả nhà mình ngay.
    Cậu MC trẻ trung mắc phải mỗi cái tội hay cười( giống mình ) kể cả khi có kể chuyện cười hay không. Màn văn nghệ văn gừng của 2 em "liền chị" đã kéo mọi người về với Hội Lim Kinh Bắc qua những " Ngồi tựa mạn thuyền" "Còn duyên".... Chả hẹn mà cùng một lúc Fan và Alanh nhà ta cùng tranh nhau ngồi trên ghế danh dự VIP. Phong cách rất Đại gia và Pro. Thấy anh Fan đá lông nheo với 1 liền chị có cái miệng rất xinh, anh Alanh bụng bảo dạ" Quái! Không thể nào! Chả nhẽ nó cũng là "khách quen" như mình???"".Đến cái đoạn một cô em ca:
    Còn duyên kén những trai tơ
    Hết duyên ông lão cũng vơ làm chồng
    chả hiểu sao mọi người vỗ tay rầm rầm và anh Alanh thì hớn hở ra mặt. Kết thúc bài hát, lúng liếng mắt huyền cô em để luôn cái nón quai thao ngự trên đầu anh Alanh kèm theo cái nháy mắt đầy ngụ ý " Rất hợp với dáng anh!" thì anh Alanh chết đứng như Từ Hải luôn. "Một hiện tượng tâm lý thú vị" cho phép em không xoáy vào bình luận nhiều nhá. Keke!
    Tất nhiên chạm vào vấn đề nghệ thuật thì khỏi phải bàn. Tức cảnh (vì đẹp quá) sinh tình anh Alanh đứng phắt dậy (í quên MC năn nỉ mãi mới đứng) đọc bài thơ "Váy". Tiêu đề ngắn, nhưng đúng là cô đọng, ý tại ngôn ngoại. Du dương 1 lúc thì nhà em phải nhắn với theo Alanh là anh í nên bổ sung thêm bộ sưu tập như quần sóc, áo 2D, Jean, hay T-Shirt chẳng hạn. Nên thơ phết đấy chứ.
    Ah suýt quên tuyệt tình ca ( bập bập tuyệt vời ca) Lời của Gió do chị MLT nhà mình song phi với em Net-den nữa chứ. Nghe sóng sánh như Sao hôm điểm hẹn vậy. Hôn chị
    Tàu trôi cứ trôi mà việc buôn cứ buôn...
    Đúng 9h30am tàu cập bờ đẩy mọi người lên thăm Đền Đầm- Đền Đại nội ( Hà Tây). Cả nhà thông cảm em chả miêu tả rõ nét được cái danh lam thắng cảnh này đâu. Lịch sử không những em mù mờ mà khiếu thẩm mỹ của em cũng hạn chế. Chả thế mà nhìn cái chùa , đền nào em cũng thấy giống nhau. Huhu.May ra nhờ Zời về sau phân biệt được chồng mình với chồng người ta.
    Ở chặng này em nhớ nhất là vụ ai ôm cây Thị thì về có người iu ngay lập tức. Ai có rồi thì lại có nữa.Hihi. Tất nhiên quảng cáo thế thì nhà em phải xấn xổ đến ngay.Hề hề. Nhưng tiếc nhất là anh Alanh ôm nhầm tay( hay ôm cả).Anh Samu thì bẽn lẽn rụt rè cuôí cùng cũng chạm được vào thị.( lại nói khó với cả Alanh là chụp cho tớ cái bô này nhé. Về khoe để bố mẹ tớ yên tâm).
    Chơi chán thì trở lại tàu. Lại mổ xẻ hành lý ăn uống,nói cười. No rồi thì vác bụng lên trên tầng 2 ngồi hóng gió. Thợ ảnh hoạt động hết công suất. Các cảnh quay Titanic diễn ra chóng cả mặt.
    11h15 tàu lại hất khách lên bờ để thăm quan đền thờ Tình yêu. Tên thì mỹ miều thế nhưng dân gian gọi là đền Chử Đồng Tử. Cuộc gặp của 2 con người tự nhiên trong 1 tư thế tự nhiên. Khà khà. Mình thuộc bài của em MC này roài. Được cái học vẹt thì nhanh ghê!
    Ở chặng này đáng nhớ nhất là cây roi và cái chuông đánh 3 tiếng thấu đến tận trời xanh. Sau khi kể lể và xin xỏ 1 hồi ai cũng thích lời khấn của mình bay ngay đến tận cao xa. Thể theo lời yêu cầu của anh Fan, em cứ như diễn viên Julia Rôbốt bên cạnh cái tháp chuông vậy. Hết "Quay" rồi lại "Cắt". Thành ra con bé đánh những 3 hồi 9 tiếng. Lạy Trời chứng giám. Con có lòng thành như thế đừng giận con nhé!!
    Ngắm nghía chán chê cái photô chụp " buôỉ gặp mặt đầu xuân"giữa Chàng Chử và nàng Dung xong,cả nhà lục tục lên thuyền. Bụng đói và dạ dày kêu gào thảm thiết nói thật với các bác là lúc ấy em cũng chả thiết gì đến Tiên hay Bụt, chim hay cá nữa.Hic hic.
    12hAM. Được ổn định chỗ ngồi đồng nghĩa với việc oánh chén ngay lập tức, em cười tít cả mắt lại. Hihi.
    Và thế là chuyện gì đến đã đến...Tèn tén ten
    .....................................................................
    Biết các bác hồi hộp lắm nhưng nhà phim làm đến đây thì hết tập 2 rồi ạ.
    Bye bye Choco Pai!
    Em vừa pót vừa ho sù sụ như 1 con cuốc hàng ngoại xách tay vậy. Cảm phiền cả nhà Vote * ủng hộ em cái. Mặc dù em vẫn thích tiền hơn
  8. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn Hội trưởng MLT nhiều lắm, phải công nhận cái quy định đó thật dở vì thực tế tớ có phải là thành viên mới của TTVNOL đâu, tớ cũ xì vào diễn đàn này từ năm 2003 cơ mà, lại là thành viên của nhiều box nữa chứ, nhưng không có thời gian nên post có ít bài thôi (<100 bài), nhưng vẫn đảm bảo là chất lượng nhé <-------Chẳng nhẽ tớ là thành viên mới . Vậy ráng ăn cắp giờ nhà nước post cho đủ 100 bài để thành người cũ xuất hiện từ năm 2003.
    Hic, tớ như thế này mà gọi là chíp hôi à???? Vậy mà mãi chẳng lừa được ai.
    @FAN: Tớ vào profile của cậu thấy ảnh rất đẹp, cám ơn nhé.
    @phap: Bài viết của em rất ấn tượng, tuyệt vời đấy, vote cho em 5*
    @alanh: Bạn tớ rất khen tính cách của ấy, hôm nào đấy khao đi
    @MLT: Tiếp tục triển khai dần các hoạt động đi nhé nhất là jumping
    Được HaiVu sửa chữa / chuyển vào 18:43 ngày 18/04/2006
  9. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ, mà cái này trông mắt Alanh khả nghi lắm nhá
  10. Em_AnhYeuEm

    Em_AnhYeuEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    kẻ từ trong lãng quên xin cúi đầu trân trọng nghiêng mình kính chào khán giả ... í quên ... các bạn.
    tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc quá !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    nhìn các bạn là thấy mình thật là ngu si dại dột , thế là đã lỡ một dịp ngọt ngào hiếm có
    thật không có lời nào diễn tả hết nỗi đau thương này, chăm chăm đợi đến thứ 7 tới để được gập lại mọi người
    @phap : vote cho em 5* rồi đó.
    Được Em_AnhYeuEm sửa chữa / chuyển vào 23:54 ngày 18/04/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này