1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người Đinh Tỵ - 1977 (phần 2) - chương trình đi Thiên cầm Tháng 7

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 30/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Thích chuối thì có chuối, dưng cơ mà không phải củ mà quả ---> chuối cả buồng chẳng hết
    [​IMG]
  2. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0

    Phần III. Thiên đường mua sắm
    Việc gì đến đã đến. Cơm dọn ra và em ngồi chén.Hêê. Đơn giản thế thôi mà em nghĩ khối bác chưng hửng. Kết thúc phần 2 sẽ lôi trí tưởng tượng của 1 số bác đi quá xa ''''ranh giới" cho mà coi. Khà. Tất nhiên tuy em đói nhưng ăn cũng không được năng suất lắm. Thực thà mà không hoa mỹ thì gọi là ...hơi khó nuốt. Chẳng phải em cảnh vẻ gì mà là em không quen ăn cơm quá kẻng. Em là em nhiệt liệt phản đối việc ăn cơm trước kẻng nhưng đúng kẻng thì vẫn hơn. Dạ dày em cũng quen được nuông chiều rồi nên khí hơi đỏng đảnh. Chẹp!
    Ăn xong thì lôi bộ bài ra đánh tưng bừng. Thiếu chân nên anh Fan, Alanh và chị Haivu mới ngó ngàng đến tay bạc khát nước như em Phap. keke. Nói quá thế cho vui chứ lại phải tội con nhà lành. Toàn chơi "chay" chứ có tiền bạc sát phạt gì cho cam. Tranh thủ gió mát hiu hiu, bến sông con đò đưa đẩy lãng mạn mấy cách cách nhà mình đeo kính đen vào " Ngồi tựa mạn thuyền " để...ngủ. Được cái ngủ như thế em thấy vừa lịch sự, kín đáo lại mang tính thẩm mỹ cao nữa chứ. Như em đây. Nếu chẳng may đi giày cao gót mà trượt chân ngã thì cũng muốn ..lựa cái tư thế nào ngã cho đẹp đẹp cái.
    Chắc bực mình vì sáng nay quên không đem theo kính, Alanh lẩm bẩm" Toàn công chúa ngủ trong rừng cả. Ai xung phong làm hoàng tử đến Oánh thức nhỉ" ( viết tắt của Oánh cho đến thức thì thôi đây).
    Rìu rặt chán thì cũng phải lên bờ. Động đến shopping Bát tràng là em phấn chấn hẳn. Chân cứ líu ríu cả. Con bạn thân em bảo "Đứa nào khen mày lãng mạn thì gu đánh giá có vấn đề thật. Suốt ngày đắm đuối vào các shop quần áo, am hiểu mỹ phẩm nhiều hơn thơ ca" Hihi. Nó nói thách thế nhưng em hiền em cũng chả phản đối ( dù là yếu ớt). Của đáng tội người ta ca ngợi 1 mái nhà tranh 2 trái tim vàng thì em chỉ thích" 1 biệt thự xanh 2 trái tim vàng". Rồ thế còn gì. Toàn colour hẳn hoi nhé. Amen! Độ trì!!!
    Lê la, ngắm nghía thì phải có kết quả là tay xách nách mang thôi.Em mua cũng được kha khá quà cho bạn bè. Gớm! Cứ phải lửa thử vàng, mua sắm thử bạn. Bọn bạn em nó phải tự hào lắm lắm mới có đứa bạn tốt bụng như em đấy.Ah còn nếu để chồng ở nhà mà đi sông Hồng nhể. Chắc cũng nghĩ thương cái thân cò lặn lội Vọng phu( quân) ở nhà mà em sẽ mua cho "chàng" mấy cái đồ gốm sứ đáng yêu này. Hic! Lại xa xôi với trí tưởng tượng vượt biên rồi!!
    Chiều! nắng như đổ mật xuống sông. Hát hò hiệp 2 của các cô em Kinh Bắc càng làm mình " Chửa thấy hoàng hôn đã nhớ nhà". Vẫn vận tốc ấy mà sao thấy cứ lâu lâu là. Miệng lại thấy mỏi mỏi vì chụp mấy cái Album ảnh suốt từ sáng đến giờ. Không kể việc lườm nguýt, đốp chát với mấy VIP có sở thích xì pam mình nữa chứ. Đúng là... Mỗi người 1 sở thích...
    5hchiều (hơn kém gì đấy thì em không nhớ nữa) cả nhà hân hoan trở lại đất liền. Miệng thì ngân nga " Khải hoàn ca" nhưng chân vẫn chưa muốn lui về "mái ấm tình thương".
    Điều kiện mưa thuận gió hoà cho cái ca 3 lung linh, đáng nhớ kia sinh sôi, nảy nở.
    Hihihihihihihi! Cho nhà em cười tạm ứng trước nhé! Vì cái ca 3 ấy nó thi vị và sặc mùi hài hước lắm cơ.
    ..............................................................................
    Hẹn tái ngộ!!!
  3. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Hội cafe họp định kỳ vào tối mai thứ 7 22/04/06 tại:
    Cafe "cây cau đỏ" 176 Triệu Việt Vương vào hồi 8pm.
    Đề nghị các bác tham gia đông đủ và đúng giờ.
    Welcome mem mới và khách mời...
  4. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Trong lúc đợi tường thuật của em Phap thì chúng ta tiếp tục ngắm hình ảnh vui của chính mình nhé. [​IMG]
  5. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Bless thân mến, chị lại có ý kiến ý cò chút nữa nhé, chị mở ngoặc trước là trên tinh thần cực kỳ xây dựng để TTVN ngày một tốt đẹp hơn.
    Như vậy là đến giờ phút này cái chức năng kiểm duyệt bài là không hoạt động, đồng nghĩa với việc bài của thành viên mới (chưa đủ 30 bài) khi viết xong bay vèo một cái lên tận trời xanh. Điều này cực kỳ không công bằng, đặc biệt trong nhà Đinh Tỵ. Chị thiết nghĩ, làm gì cũng cần có sự đồng bộ, nhất quán, chị hoàn ủng hộ cái quy định kiểm duyệt bài trước khi cho hiển thị để tránh nạn spam, nhưng chỉ khi nào cái chức năng kiểm duyệt hoạt động thì em hãy áp dụng cái quy định này. Tránh cho những thành viên mới thấy nản chí khi tham gia, nhất là những thành viên Hội Đinh Tỵ vì em cũng biết rằng bọn chị đã thuộc vào nhóm tuổi "xưa nay hiếm" rồi, việc tham gia vào Hội Đinh Tỵ cũng phải gọi là rất nhiệt huyết mới tham gia, vậy mà bị ngay cái tiêu chuẩn 30 bài của em chặn lại, người mới sẽ thấy oải vô cùng, việc tham gia vào Hội Đinh Tỵ đã là cả một cố gắng rồi, việc đi post bài, mà đòi hỏi bài phải có chất lượng ở các topic khác để có đủ 30 bài quả là việc như hái sao trên trời cao, mà nạn spam vẫn không tránh được. Những kẻ hay đi spam lại là những kẻ rỗi việc, để kiếm được 30 bài rồi với những người rỗi việc là quá đơn giản, và đương nhiên sau đó họ lại tiếp tục spam... việc ngăn chặn spam bằng tiêu chuẩn 30 bài hay 100 bài gì đó như em nói ở một số box khác vẫn không hiệu quả mà chỉ gây khó khăn cho những thành viên mới mà thôi.
    Rất cám ơn em, một Mod rất nhiệt tình, tâm huyết, mong rằng em sẽ cân nhắc những điều chị nói và chúc em luôn vui.
  6. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    @ Mod: Chị rất tâm đắc suy nghĩ của Anti Meat. Em nên để khi nào chức năng kiểm duyệt hoạt động thì lúc đó em hãy đặt chế độ. Chứ bây giờ chẳng khác gì em đang treo nick các thành viên <30 post. Chị có người bạn muốn tham gia ttvnol nhưng mà nghe đến vụ điều kiện này điều kiện nọ của các em thế là thôi luôn rồi.
    @ all: Chẳng thấy ai bàn chuyện học nhỉ. Nếu các bác học nâng cao luôn và không trùng thời gian lớp cơ bản của bọn tớ thì tớ và Anti meat sẽ tham gia.
  7. ngocdienphiho

    ngocdienphiho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Phù. May quá. Hôm nay tớ kiểm tra may mà mình đã đạt được .........31 bài, nếu không thì giờ mình đứng ngoài hang.....khóc vì không được về hang. Tớ đồng ý hoàn toàn với ý kiến của anti_meat và aqua. Hôm qua tớ có một người bạn mới là thành viên của ttvnol được hai tháng, muốn viết một bức thư nháp để ngỏ, an ủi bạn gái mình trong box cuộc sống của chúng ta nhưng không thể post bài lên được (vì bạn ấy không có thời gian post bài nên số lượng bài mới chỉ có 1). Bạn ấy đã than thở rất nhiều, vì không thể chia sẻ tình yêu thương với bạn trong box cuộc sống. Không biết mod nghĩ sao về điều này.
    Không biết cuộc sống bị gò bó đến bao giờ

  8. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Thực ra thì em nghĩ các thành viên nên thông cảm cho Mod thôi, "làm dâu trăm họ" nên cứ bị kiu la. Trên thì các quy định của hội đồng Ét-min ép xuống, dưới thì thành viên rên rỉ ép lên. Quy định nó thía, chúng ta mỗi người chịu nhún đi một tý là mọi việc sẽ ổn: thành viên thì viết bài chất lượng ở chỗ khác ; Mod đã giảm số lượng bài đến mức 30 bài (em nghĩ cũng không nhiều lắm, ai có nhu cầu spam - à k Kâu bài cứ PM pass cho em, em sẽ xử lý hộ ) cũng là mức vừa fải rùi .
    Mà theo em được biết thì bài viết của những thành viên đó chỉ bị lơ lửng đâu đó đợi Mod nhòm ngó roài mới hiện lên thôi, chứ có fải là k post được đâu nhỉ.
    Híc, em lại lôi chuyện lằng nhằng vào nhà mình roài
  9. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Híhí, em qua đó buôn bán được một ít vé, nhậu nhẹt được vài cốc nước lọc (vì bữa tối của em no quá nên chỉ uống được nước lọc thui ạ chứ cỗ bàn nhà mình có bao nhiu thứ ), làm quen được với vài anh chị mới. Chị @Olive ở ngoài chẳng khác trong ảnh mấy, em nhìn cái nhận ngay ra mặc dù chẳng có ai giới thiệu, nhưng mờ chị xinh hơn trong ảnh .
    Ui ui buồn cười chết đi được, lúc em đi vào nhìn thấy lác nhác bên cạnh chị @yeumaudo một anh gầy gầy, cứ nghĩ là anh [nick]E_AYE[/nick], đến lúc ngồi xuống ghế nhòm lại, hóa ra em.. nhầm.
    Hihi, cô bạn em fải về nhà sớm nên em mới đi zìa đấy ạ, chứ bình thường em cũng lang bạt muộn lắm.
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 22:47 ngày 22/04/2006
  10. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Tối nay em ko bon chen với mọi người được, cả nhà có tụ tập ko? lại cà phê hay học salsa, batacha ????......
    Được flamenco81 sửa chữa / chuyển vào 23:13 ngày 22/04/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này