1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người Đinh Tỵ - 1977 (phần 2) - chương trình đi Thiên cầm Tháng 7

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 30/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fantasyIX

    fantasyIX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Đặc điểm của người Việt nam
    A. Người Mỹ sợ nhất người Nhật vì người Nhật không nói mà làm.
    Người Nhật sợ nhất người Trung Quốc vì người Trung Quốc đã nói là làm.
    Người Trung Quốc sợ nhất người Việt Nam vì người Việt Nam nói mà không làm hoặc nói 1 đằng làm 1 nẻo.
    B. Sáu nghịch lý mà người Việt Nam ta có thể tham khảo là:
    1. Ai cũng có việc làm nhưng không ai làm việc.
    2. Ai cũng không làm việc nhưng ai cũng có lương.
    3. Ai cũng có lương nhưng không ai đủ sống.
    4. Ai cũng không đủ sống nhưng ai cũng sống.
    5. Ai cũng sống nhưng không ai hài lòng.
    6. Ai cũng không hài lòng nhưng ai cũng giơ tay "đồng ý".
    C. 10 đặc điểm của người Việt Nam
    Do Viện nghiên cứu xã hội Mỹ đánh giá
    1. Cần cù lao động song dễ thỏa mãn nên tâm lý hưởng thụ còn nặng.
    2. Thông minh, sáng tạo, song chỉ có tính chất đối phó, thiếu tầm tư duy dài hạn, chủ động.
    3. Khéo léo, song không duy trì đến cùng (ít quan tâm đến sự hoàn thiện cuối cùng của sản phẩm).
    4. Vừa thực tế, vừa mơ mộng, song lại không có ý thức nâng lên thành lý luận.
    5. Ham học hỏi, có khả năng tiếp thu nhanh, song ít khi học "đến đầu đến đuôi" nên kiến thức không hệ thống, mất cơ bản. Ngoài ra, học tập không phải là mục tiêu tự thân của mỗi người Việt Nam (nhỏ học vì gia đình, lớn lên học vì sĩ diện, vì kiếm công ăn việc làm, ít vì chí khí, đam mê)
    6. Xởi lởi, chiều khách, song không bền.
    7. Tiết kiệm, song nhiều khi hoang phí vì những mục tiêu vô bổ (sĩ diện,
    khoe khoang, thích hơn đời).
    8. Có tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, song hầu như chỉ trong những hoàn cảnh, trường hợp khó khăn, bần hàn. Còn trong điều kiện sống tốt hơn, giàu có hơn thì tinh thần này rất ít xuất hiện.
    9. Yêu hòa bình, nhẫn nhịn, song nhiều khi lại hiếu chiến, hiếu thắng vì những lý do tự ái, lặt vặt, đánh mất đại cục.
    10. Thích tụ tập, nhưng lại thiếu tính liên kết để tạo ra sức mạnh. (Cùng một việc, một người làm thì tốt, ba người làm thì kém, bảy người làm thì hỏng).
    D. Đặc điểm của người Việt Nam
    Theo Việt Nam Văn hoá Sử cương, 1938, Đào Duy Anh

    Về tính chất tinh thần thì người Việt Nam đại khái thông minh, nhưng xưa nay thấy ít người có trí tuệ lỗi lạc phi thường. Sức ký ức thì phát đạt lắm, mà giàu trí nghệ thuật hơn trí khoa học, giàu trực giác hơn luận lý. Phần nhiều người có tính ham học, song thích văn chương phù hoa hơn là thực học, thích thành sáo và hình thức hơn là tư tưởng hoạt động. Não tưởng tượng thường bị não thực tiễn hoà hoãn bớt cho nên dân tộc Việt Nam ít người mộng tưởng, mà phán đoán thường có vẻ thiết thực lắm. Sức làm việc khó nhọc, nhất là người ở miền Bắc, thì ít dân tộc bì kịp. Cảm giác hơi chậm chạp, song giỏi chịu đau đớn, cực khổ và hãy nhẫn nhục. Tính khí cũng hơi nông nổi, không bền chí, hay thất vọng, hay khoe khoang trang hoàng bề ngoài, ưa hư danh và thích chơi bời cờ bạc. Thường thì nhút nhát và chuộng hoà bình, song ngộ sự thì cũng biết hy sinh vì đại nghĩa. Não sáng tác thì ít, nhưng mà bắt chước, thích ứng và dung hoá thì rất tài. Người Việt Nam lại rất trọng lễ giáo, song cũng có não tinh vặt, hay bài bác chế nhạo. Đó là lược kể những tính chất tinh thần phổ thông nhất của người Việt Nam, cũng có tính nguyên lai từ thượng cổ mà có thay đổi chút ít, cũng có tính do lịch sử và trạng thái xã hội hun đúc dần thành, cho nên ta đừng nên xem những tính chất ấy là bất di bất dịch.
  2. Samurai_iv

    Samurai_iv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
  3. fantasyIX

    fantasyIX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0

    Sống & Chết

    Sống và chết có gì khác nhau? Khi chúng ta được sinh ra đời, người vui mừng không phải là bản thân chúng ta, mà là cha mẹ, người thân cuả chúng ta. Sau khi chúng ta chết, người khóc lóc cũng không phải là bản thân chúng ta, mà là con cái, người thân cuả chúng ta.
    Chúng ta không vui sướng vì ra đời, vì lúc đó không biết vui sướng; chúng ta không khóc lóc vì chết đi, vì sau khi chết sẽ không còn cảm giác. Chúng ta không cách gì phát biểu cho cuộc sống, vì khi phát biểu ta đã được sinh ra rồi, bất luận được sinh ra trong một hoàn cảnh như thế nào, chúng ta đều không có tư cách quyết định; chúng ta cũng không có cách gì rơi lệ cho cái chết vì cho dù có chống trả thì sinh vật nào cũng phải chết.
    Chúng ta mở đầu cuộc hành trình bằng tiếng khóc của bản thân, rồi lại kết thúc mạng sống trong tiếng khóc của người thân. Chúng ta rời khỏi cơ thể mẹ mà ra đời, rồi lại rời khỏi thế giới này mà chết đi. Chúng ta được đẩy lên sân khấu cuộc đời, rồi laị bị kéo xuóng. Chúng ta tựa hồ không hề có một quyền lực can thiệp nào vào hai vấn đề lớn nhất của cuộc đời, là sự sống và cái chết..
    May mà trong vấn đề này, chúng ta vẫn có thể có một chút hành vi để khiến bản thân sinh ra bình thường, nhưng có thể chết vĩ đại;
    Ra đời trong cơn đau đẻ của một mình người mẹ, nhưng có thể từ bỏ thế gian này trong tiếng khóc đau thương của hàng triệu con người.

  4. fantasyIX

    fantasyIX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Không sống với quá khứ

    "Tôi không sống với quá khứ!". Đúng. Quá khứ đã xa và sẽ không bao giờ trở lại thì làm sao sống với nó được? Chỉ có thể hồi tưởng lại nó, nghiên cứu, rút kinh nghiệm đúng sai để học và biến tạo đường hướng mới mẻ hơn, thành công hơn.
    Không sống với quá khứ thì sống với cái gì? Hôm nay là ngày đẹp nhất vì đó là ngày mà ta đang sống, đang hưởng thụ sự sống, còn thở, còn ăn, còn suy nghĩ, còn nói, còn cười, còn làm việc, và còn thương yêu.
    Ngày hôm qua, dù có đẹp cho lắm hay dù có xấu cho lắm cũng đã qua rồi và sẽ không bao giờ trở lại. Còn ngày mai? Có ba khả năng: ngày mai có thể đẹp hơn ngày hôm nay nhưng chưa tới. Nó có thể xấu hơn ngày hôm nay nhưng cũng chưa tới. Và nó có thể không đến với ta, nếu ngay trong đêm nay, một tai nạn hay một cơn bạo bệnh ngặt nghèo không may xảy ra.
    Cho nên ngày hôm nay là ngày đẹp nhất, phải biết quý trọng nó, sống trọn vẹn với nó, sống vui, sống đẹp, sống hữu ích, sống bao dung, sống hạnh phúc với tất cả tấm lòng thiết tha. Hài lòng với những gì mình đang có, không quá viễn mơ những gì mình chưa có hay những gì mà người khác đang có, tích cực vui sống với hiện tại và chuẩn bị vừa phải cho ngày mai. Đó là thái độ thực tế của những người hay những ước muốn tìm đến hạnh phúc, cái quý nhất trên đời.
    Con người thường luyến tiếc những chuyện đã xảy ra, mong ước những điều chưa có, và hờ hững với những cái đang có trong tầm tay.

  5. Samurai_iv

    Samurai_iv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Để diễn đàn mình vui vẻ hơn,tôi xin post mấy câu chuyện vui,mong cả nhà mình vui vẻ,đoàn kết....sống với hiện tại và hướng tới tương lai...
    Một cô gái vừa trải qua ca mổ hỏi bác sĩ phẫu thuật:
    - Thưa bác sĩ, khi nào tôi lại có thể "sinh hoạt" bình thường ?
    - Thưa cô, bác sĩ đáp, đây là lần đầu tiên tôi được nghe câu hỏi như thế sau một ca cắt amiđan đấy...
    Một bà gọi taxi đi chơi, khi gần đến nơi mới phát hiện ra mình quên ví tiền. Bà ta đứng vặn vẹo hai tay nói với anh tài rằng chẳng có cách nào để trả tiền được. Anh chàng kia lặng lẽ lái xe đưa bà vào rừng rồi trải một tấm bạt lên cỏ. Người phụ nữ hốt hoảng:
    - Anh định làm gì thế, tôi có ba con rồi.
    - Còn tôi thì có những 40 con... thỏ. Bà hãy cắt cỏ và để vào đây.

    Nuôi chồng
    Một công ty làm ăn thua lỗ. Giám đốc quyết định sa thải bớt nhân viên để cải tổ lại bộ máy làm việc của công ty.
    Anh ta bàn với vợ:
    - Này em, nếu em chịu khó nấu ăn được cho nhân viên thì anh có thể cho bà cấp dưỡng nghỉ việc.
    Bà vợ gật đầu đồng ý và nói với chồng:
    - Nếu anh chịu khó đêm đêm ngủ với em thì ta có thể cho cậu lái xe nghỉ việc
    ***
    Nhà sắp có khách, bà vợ hách dịch hỏi ông chồng
    - Ông định mặc quần đùi để tiếp khách hay sao?
    - Tôi muốn để mọi người đều biết, bà đã nuôi tôi thế nào! - ông chồng hậm hực.
    - Nếu vậy - bà vợ nói - ông hãy cởi nốt cả quần đùi ra, cho họ biết là ông có đáng để nuôi không?
    Già rồi vẫn dại
    Hai vợ chồng đang chơi gôn tại một sân gôn cực kỳ đắt tiền, bao quanh bởi những ngôi nhà cực kỳ sang trọng.

    Khi chơi đến lỗ thứ ba, chồng dặn dò vợ (một phụ nữ rất xinh đẹp):
    - Em yêu, hãy thận trọng, vì nếu trái banh lỡ va vào một cửa kính, thì chúng ta phải đền một số tiền lớn đấy.
    Người vợ làm một cú đánh mạnh và tất nhiên trái banh bay thẳng vào cửa kính lớn nhất của một ngôi nhà sang trọng nhất. Người chồng tức giận, rầy la vợ, sau đó hai người đến gõ cửa ngôi nhà. Một giọng nói trả lời:
    - Mời vào!
    Người chồng mở cửa ra và nhìn thấy một cái chai bể ở góc nhà, các mảnh chai văng đầy phòng khách. Một người đàn ông ăn mặc sang trọng đang ngồi trên ghế bành hỏi:
    - Chính các người đã làm bể cửa kính?
    Vợ chồng răm rắp trả lời:
    - Vâng, nhưng chúng tôi rất lấy làm tiếc.
    - Thật ra các người đã giải thoát cho tôi. Tôi là một vị thần bị giam trong cái chai này trong suốt 1.000 năm. Vậy để trả ơn các người, tôi xin tặng ba điều ước. Nhưng vì có hai người, nên tôi sẽ tặng mỗi người một điều ước, còn điều ước thứ ba sẽ dành cho tôi.
    Người đàn ông hỏi người chồng:
    - Ông ước điều gì?
    Người chồng trả lời:
    - Tôi muốn mỗi tháng nhận được 1 triệu USD.
    - Được thôi, kể từ ngày mai ông sẽ nhận được số tiền này vào mỗi đầu tháng.
    Vị thần quay qua người vợ và hỏi:
    - Còn điều ước của bà là gì?.
    - Tôi muốn có một ngôi nhà ở mỗi nước trên thế giới.
    - Được thôi. Kể từ ngày mai bà sẽ nhận được giấy chủ quyền của các ngôi nhà này.
    Người chồng hỏi vị thần:
    - Vậy còn điều ước của ông là gì?
    - Ta bị nhốt trong cái chai này trong hơn 1.000 năm và suốt thời gian này ta không được gần với phụ nữ. Do đó, điều ước của ta là được gần với vợ ông nhé!
    Hai vợ chồng nhìn nhau một hồi và cuối cùng người chồng nói:
    - Được thôi, với 1 triệu USD mỗi tháng và tất các các ngôi nhà trên thế giới, tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể đồng ý điều này, em nghĩ sao?
    Người vợ trả lời:
    - Em đành phải đồng ý thôi!
    Vị thần đưa người vợ vào phòng ngủ...
    Hai tiếng đồng hồ sau, vị thần hỏi người vợ:
    - Này, chồng em bao nhiêu tuổi vậy?
    - Dạ, 40 tuổi, nhưng sao ông lại hỏi tuổi anh ấy?
    - Thật không thể tưởng tượng! Đã từng này tuổi rồi mà ông ta vẫn còn tin là có thần thánh ư
    Chúc cả hang rắn thật vui he he
  6. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Ha ha cái đoạn kết "Già rồi mà dại" hay quá. Tặng Samurai này
    @Nguom: Hoan nghênh tinh thần xây dựng. Nói thật nhá, lúc trước tôi thây bác suy luận mọi chuyện nặng nề quá đấy, bác đầu tư thêm 500 hài hước đi. Good luck
    @all: Bây giờ nghe lời hội trưởng không xì pam ở đây nữa. Thôi thì tớ đành chuyện phiếm bên Thánh Gióng vậy còn bài nào có ''''chất lượng'''' thì post bên này. Tớ nói linh tinh nốt lần này và tranh thủ test cái chứ ký mới. Hic
    Được Aquarius7X sửa chữa / chuyển vào 13:35 ngày 25/04/2006
  7. Samurai_iv

    Samurai_iv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Cả hang rắn thân mến..trong cuộc sống của mỗi người đều có những niềm vui ,những điều bất ngờ ...những bước thăng trầm...thất bại..và thành công...và những bước ngoặt quan của mỗi người ..như vào đại học..tìm công việc..cưới vợ,chồng....lo cho con cái sau này..cuộc sống cứ thế..luôn xoay vần..ta bị cuốn vào ..bao nhiêu nỗi lo ,gánh nặng trên vai mỗi người...vào một ngày đẹp trời.. nhìn lại quãng đường mà ta đã đi... chợt cảm Thấy nuối tiếc một điều gì đó..mà điều đó dường như đã thuộc về quá khứ...mà quá khứ thì ko thể nào thay đổi ...vậy ta chỉ còn mỗi cách...đó là... thay đổi hiện tại và tương lai..cả hang rắn thân mến...vậy là chúng ta sắp gần đến tuổi 30...cả nhà à..hãy mỉm cười với quãng đường mà chúng ta đã đi qua...và hãy thật sự ..tự tin hơn với con đường phía trước...
    -Tôi có 1 món quà rất hay gửi đến các bạn...hihi...nhưng các bạn hãy ra hiệu sách tìm mua nhé..bạn nào ko có thời gian ..có thể nhờ tôi mua hộ..
    -Giới thiệu sơ qua về cuốn sách :
    Quà Tặng Diệu Kỳ

    "Cuộc sống không bao giờ là bế tắc thật sự nếu con người dám rời bỏ những lối mòn và dũng cảm tìm ra những giá trị mới."
    Quà Tặng Diệu Kỳ là câu chuyện thú vị về cuộc hành trình gian nan của một chàng trai, khi phải đối diện với những thử thách, thất bại trong công việc và cuộc sống, đã cất công đi tìm món quà đặc biệt, một món quà bí ẩn và khó tìm.
    Tại sao chàng trai và sau đó là rất nhiều người nữa lại muốn đi tìm món quà đó? Vì theo lời một ông lão thông thái, thì đó chính là món quà quí giá nhất mà Con Người có thể có được. Nó chứa đựng bí quyết làm thay đổi ý nghĩa cuộc sống, đem lại hạnh phúc và thành công cho con người. Món quà đó chính là nhận ra giá trị của Hiện tại.
    Đây là câu chuyện thực tế và rất hữu ích cho cuộc sống hiện tại của chúng ta. Khi cuộc sống, công việc gặp khó khăn, trải qua những thất bại, trả giá cho niềm tin, những tổn thương về tinh thần, tình cảm, chúng ta luôn mong muốn tìm lại được sự thanh thản trong tâm hồn, tìm lại được nghị lực và sức sống mới, muốn khẳng định được mình, đạt được thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Nhưng chúng ta thường phải tốn rất nhiều thời gian và công sức, thậm chí có người phải trả giá đắt hơn, để có thể tìm ra phần nào của lời giải.
    Và một số người đã tìm ra được khi còn trẻ. Một số thì vào tuổi trung niên. Một số khác thì mãi tận khi đã lớn tuổi. Và cũng có rất nhiều người không tìm thấy được trọn vẹn và chấp nhận sống với dằn vặt, khổ đau.
    Câu chuyện trong cuốn Quà Tặng Diệu Kỳ của Tiến sĩ Spencer Johnson sẽ giúp bạn tìm được cách tư duy mới, một hướng đi đúng nhất, một lời giải giúp bạn khám phá ra những chân lý và giá trị vĩnh hằng của cuộc sống, vốn luôn tồn tại mà chúng ta - đôi khi vì băng qua quá nhanh trong công việc và cuộc sống - đã vô tình lãng quên.
    Quà Tặng Diệu Kỳ - The Present được Spencer Johnson hoàn thiện năm 2003, được các hãng thông tấn bình chọn là cuốn sách độc đáo nhất, phát triển từ ý tưởng của cuốn sách nổi tiếng The Precious Present của ông xuất bản năm 1984, được dịch sang hơn 40 thứ tiếng và phổ biến trên toàn thế giới với hàng chục triệu bản in.
    Mong cả nhà rắn qua câu chuyện ý nghĩa này sẽ tìm ra Quà Tặng Diệu Kỳ của mình để thành công hơn trong công việc và có được hạnh phúc thực sự trong cuộc sống, góp phần đạt được ước mơ của mình.
  8. fantasyIX

    fantasyIX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    @ sumurai_iv: Tôi có được quyển sách này từ một người bạn, đọc cũng thấy dễ chịu và thanh thản một chút. Như vừa ăn một cốc thạch dừa ý .
  9. Em_AnhYeuEm

    Em_AnhYeuEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    ôi ôi ôi !!!! ANTI MEAT thân thương của tớ, bạn có biết tớ mừng rơi nước mắt đến thế nào không ??? khi bạn vẫn còn nhớ đến tớ và gọi tên tớ ... yêu ANTI MEAT nhất trên đời
    tớ xin xì pam nốt lần này rồi thôi.
    Được Em_AnhYeuEm sửa chữa / chuyển vào 16:16 ngày 25/04/2006
  10. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Samurai ơi cậu, cậu post bài nhiều chữ nhiều màu quá nhìn hoa hết cả mắt. Đã đăng ký bên thanhgiong kia rồi nhưng xem ra giao diện chưa quen lắm nhỉ. Biết là có chỗ cho anh chị em nhà rắn tha hồ buôn dưa cà mắm muối mà chả có chuyện gì để buôn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này