1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người Đinh Tỵ - 1977 (phần 2) - chương trình đi Thiên cầm Tháng 7

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 30/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo cả nhà, sau 2 hôm biệt tăm em đã trở về nguyên vẹn, thấy nhà mình lá rơi phủ đầy, quyét mãi kho hết, quang cảnh thật đìu hiu..... có lẽ mọi người cũng đi du lịch hết roài, có ai mua được quà gì độc ko? trao đổi đê........
  2. rada

    rada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Biệt tăm 2 hôm mà trở về còn nguyên vẹn chắc không ổn rồi. Nghe cái khẩu khí này hình tôi thấy quen quen, không biết đã được tiếp kiến hay trao đổi ở đâu đó rồi.
    Nghỉ nhiều đi chơi nhiều, quà nhiều nhưng quà độc thì cóc có. hì. Quà không độc có thích đổi không? nhưng nói trước đổi gì thì đổi không đổi đồ ăn uống nhé, tôi ở xa lắm, đến nơi chắc teo hết.
    Chúc mọi người có 1/2 tuần làm việc vui vẻ sau khi xả hơi bét nhè
  3. hoingo

    hoingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Tình hình cả nhà mình đi nghỉ lễ thế nào nhỉ? Thấy 4rum không có bài mới thế này thì chắc là mọi người đang hạnh phúc lắm đây (vui duyên mới nên quyên nhiệm vụ mừ) hi.
    Đồng chí hội trưởng đâu rùi: Triển khai các nhóm bơi, dancing thế nào đây. Nhưng tớ chưa biết tí gì đâu nhé, phải có người kèm cặp từ đầu cơ. Hơ hơ hơ.
    Tặng cả nhà
  4. thienvuongtuonglinh

    thienvuongtuonglinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    em đăng ký Tennis(vợt em mốc rùi) +Bơi - con Dancing thi em chỉ đi học thôi ạ
  5. bive_vn

    bive_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Cho em tham gia hội Tennis với nhé.
  6. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Oé oé! Hic hic! Ai lại làm thía bao giờ! Nhà mình chúc mừng Xinh Nhật của em từ trước những 1 tuần làm em xúc động chết đi được. Kẹo ngọt thì em không thik nhưng lời ngọt thì...
    Bằng giờ này tuần sau là em sắp sinh ra đời đấy ạ. Nhớ cách đây 2 năm có đứa bạn em thao thức ..chả dám ngủ trưa để đợi đến 3hkém 15'' chiều chúc mừng SN em. Khiếp! Nhớ tới là cứ nao nao là... ( Công nhận mình có trái tim mong manh kinh!!!)
    @Flamenco: Tớ chả có quà độc. Chỉ có người độc thui. Ấy có muốn đổi không?
  7. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Vào đây ngỏng cổ định ngồi hóng gió chuyện nhà mình đi du lịch du liếc về mà cấm thấy ai động tĩnh gì. Chẹp! Thôi thì em lại ngồi tự huyên thuyên một mình vậy. Ới các anh chị ui, về nhà kể chuyện đêm khuya cho em nghe đi chứ. Huhu
    Cả nhà em đi biển. Tình cờ và bất ngờ thế nào lại gặp cả chú gì bạn mẹ em ở dưới đó. Mừng như bắt được Gold, chú hồ hởi chào mẹ em bằng nụ cười rất tươi. EM đang định khen sao răng chú trắng thế mẹ ơi thì đã thấy mẹ em thì thào với em" Vợ mới đi Tây về, chú í phải vừa đi thẩm mỹ toàn bộ lại bộ răng đấy. Trông Close-up nhỉ". Hihi. Nhà em thì cả nhà có giác quan thứ 6 trong việc "chăm lo đến đời sống riêng tư" của bạn bè mà lị
    Chả biết chú có nghe thấy mẹ con em Thì thầm mùa xuân không nhưng em thấy chú đưa mắt về phía em và hỏi mẹ em" Cháu nhớn đấy à".Mẹ em vừa kịp cười rạng rỡ thì cũng là lúc chú khen em luôn" Cháu nhớn quá cơ". Hihi. Khen gì mà đúng quá! làm mình chả biết nói gì. Chả nhẽ lại giống như " Dạ. Dạo này cháu còn đỡ nhiều đấy ạ". Giống như có lần cô M bạn mẹ em khen" 2 đứa nhà chị trông như chị em song sinh ấy nhỉ"Em liền bảo" Dạ vâng. Tại 2 chị em cháu đều xinh nên đúng là song sinh thật".Hihi ( Hơi Điêu thuyền tí)
    Buổi trưa cả nhà đi ăn lẩu Baba. Đúng món khoái khẩu của bác em nên bác em tâm sự chuyện tình iêu cho em nghe rất hào hứng." Ngày xưa í mà, có cậu bạn mến bác lắm mà nhút nhát không dám bày tỏ. Vụng trộm giấu vào tập sách của bác mấy câu thế này:
    Hỏi xem cô bạn ngây thơ
    Ngày ăn mấy bữa, ước mơ mấy lần
    Hỏi khó thế thì em chịu, may ra có bác em zả nhời được thui.

    Tiện thể bác thực hiện cuộc đối thoại " Gặp gỡ người đương thời" với em luôn.
    Bác: mà dạo này mày yêu đương thế nào huh con? ****** bảo đám nào mày cũng lắc là sao?
    E: ơ hay! Con có dám chê ai. Con đang yêu đấy chứ. Nhưng chả biết là yêu đứa nào thôi( Nói xong mà không hỉu mình vừa phát ngôn giè. Xóm liều thật!)
    Bác: Đấy! Cái tật! Lúc nào cũng như trẻ con được. Con gái thông minh vừa thôi, phải dịu dàng ngoan ngoãn chồng con mới được nhờ.
    E: Vâng. Con hứa sẽ sửa. Dù con biết mười mươi con vẫn cứ mỉm cười ngô nghê bác nhá.
    Bác: Liệu đấy. Thế bác hỏi thật , mày giờ có tình cảm với đứa nào trong những đám theo mày. Thằng X, Y, Z hay L, M,O
    E: Trời.Mẹ con lại phóng đại với bác rồi. Con làm gì mà nhiều đứa theo đến thế. Có 2 cái tên cuối con nghe là lạ à. Ví lại con đâu có dám abcdefghk với ai con không yêu. Bác yên tâm .Bây giờ ai đưa ra cái dự án hay ho cưới hỏi hoành tráng ở nhà hàng dăm chục sao là con gật như bổ củi ngay. Bác nhé!
    Thôi để con gắp cho bác miếng này.Heee
  8. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Hết mưa lại nắng, hết nắng lại phải mưa... đau hết cả đầu ......
    @ rada: nguyên vẹn là tốy lắm rồi lại còn, chắc bác mất vài thứ ....hay là ......... bác có muốn đổi quà thật chứ? ko muốn đổi đồ ăn thì đổi gì nhỉ ???? mà bác nói cái gì teo cơ ????
    @ phap: nàng đi chơi biển nhá, ở biển thì có nhiều quà hay lắm thế mà kêu ko có gì, tớ chỉ dám đổi quà thôi chứ người thì có kẻ canh sẵn nàng rồi, tớ có muốn cũng chẳng được. Ah, mà sắp sinh nhật nàng rồi ah? tớ chẳng biết mới khổ chứ, chả ai nói cho mà biết.... kekeke nhưng vẫn chưa muộn nhỉ? thế sinh nhật có gì đặc biệt hơn ko ... hỏi nhiều quá, thôi chúc sinh nhật nàng trước ko lại quên ... chúc nàng sinh nhật vui vẻ, đủ tiền tiêu, đủ tình iêu, đủ mọi thứ đủ
    @ MLT: chị ơi quên mất hôm thứ 7 trước e ốm ko đi với cả nhà được, em vẫn còn quà sông hồng chị nhỉ, thứ 7 này có được truy lĩnh ko chị?
    Được flamenco81 sửa chữa / chuyển vào 17:43 ngày 03/05/2006
  9. Samurai_iv

    Samurai_iv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Chào pà con..30-4,1-5 đi chơi vui ko pà kon..em P đang muốn pà kon ta kể chuyện đêm khuya..30-4 mồng 1-5 kìa..mình định đúng 12h đêm nay alô cho em P..kể truyện đêm khuya cho em í nghe ..rùi cả 2 anh em mình cùng cười ..rúc rích..em P nhề..hề hề.....zậy mình mạo muội kể trước nhá...he he
    ĐI CHƠI KÝ SỰ

    ...30-4 mồng 1-5..thằng ku bạn nhà ở sóc sơn gần ...sân bay tân sơn nhất..í wên..gần sân bay nội bài .....rủ về nhà chơi..hehe...mình định bảo nó...điều con bô inh 767..chở mình về nhà nó chơi...nhưng mà hổng điều đc.....khổ nỗi..vì ở Gần nhà mình đếch có sân bay..hì hì.....nên đành ngồi sau con xe JU ĐI TƠ..phi về nhà thằng bạn..he he....
    Tối zề nhà ..2 thằng đói quá trùi...ông bạn mình ra tay nấu nướng chiêu đãi....he he..phải nói thằng bạn nấu rất ngon ..mình chén đến no căng cả diều.....
    ừm...nhà nó đc cái rộng rãi...thoáng mát..yên tĩnh...nhà có mỗi phụ huynh nữ..và thằng bạn ...Kòn..chị gái đi lấy chồng...phụ huynh NAM thì đi lấy vợ 2...(chia sẻ với ông bạn vụ này :D)
    Buổi tối 2 thằng kéo...1 đống đàn em lít nhít ..đi hát KARAOKE...xong zề nhà ngủ sớm(vì phụ huynh cấm đi về muộn mà ).
    Sáng hôm sau mình ngủ 1 mạch đến tận 9h..Ku bạn lôi mình..dậy...
    2 thằng lại lọ mọ đi chợ mua rượu thịt về ..nhậu...
    chẳng lẽ lại nhìn ông bạn vàng..nấu ăn 1 mình ..quả là ..ko đành lòng.....mình have a good idea...
    -Ê ku..mầy xem có iem nào xinh tươi alô đến đây nhậu cùng ..anh em cho zui zẻ ..hê hê...
    -KU bạn..okie...có 1 iẻm gần nhà..hihi..nhưng bé này đỏng đảnh lắm...tao sợ khó mời.
    -he he.....mày cứ alô đê...nhỡ may đc thì sao...ngại gì
    hở mầy...chưa thử chắc chắn..thất bại 100%..he he..mà thử thì xác xuất thất bại là 50%..zậy thử gọi điện đi mầy...
    -Thằng bạn nhất điện thoai...khẽ khọt..thỏ thẻ...ALÔ...
    H đó à..nhân ngày 30-4,đại thắng 1-5..please would u like to drink something ...
    -OH my god..zậy là sau 1 hồi ứ..ừ...cô bé đó nhận lời mời luôn..
    -Sau 1 hồi nâu nướng...cả hội ngồi vào bàn nhậu...có 4 nam và 3 nữ(kể cả phụ huynh nữ thằng bạn).
    mọi người nói chuyện rôm rả..chúc tụng ngút trời...ăn uống 1 lúc..phụ huynh thằng bạn lên nhà nghỉ sớm...
    hihi..vắng mặt phụ huynh... anh em nhậu..ăn nói bốc hẳn lên...phải nói hào khí càng lúc càng dâng lên ngút trời
    Rượu đc mấy tuần.....đúng là rưọu vào ..làm con người ta phấn chấn hẳn lên... .
    thường thì mình ít nói chuyện với con gái...nhưng mà bữa nay...rượu vào...mình quay sang..với vẻ mặt rất nghiêm trọng.. bắt chuyện với em H ..hihi...
    -Hey em...anh nghe P nói ..em đỏng đảnh lắm phải ko..ihihi..(bình thường mình hổng dám nói câu này..zì câu đó nghe có vẻ ko đc please cho lắm..) .
    -em H : đâu có anh...em đâu có đỏng đảnh đâu..tại anh P..mải chơi quá...có những lúc đi chơi gần 11 h đêm em đòi về..anh ấy lại cứ kêu em là đỏng đảnh ..chứ bộ.
    --hic hic..chít thật...mình quay sang thằng bạn...
    -Thằng bạn đành vớt vát 1 câu...zậy có những lúc anh nhắn tin cho em ..zậy sao e ko nhắn tin lại cho anh..
    -Nghe câu chuyện như vậy...mình đành lảnh qua chuyện khác...
    -mình đứng lên dõng dạc..khề khà..khì khì...
    -Zậy hôm nay nhân dịp có em H..đến nhà P chơi..lại là kỉ niệm ..cá tháng 4..àh wên..30-4..mồng 1 -5..anh xin tặng các cô các chú ..bài thơ..anh vừa tức cảnh sinh tình..đi 7 bước làm ..xong bài thơ..e hèm..bài thơ như này
    Thân thể ở Trong Chai
    Tinh thần ở ngoài Chai
    Muốn lên sự nghiệp lớn
    Suốt ngày phải lai rai...
    quần hùng vỗ tay ..tán thưởng vì bài thơ quá hay..quá xuất thần.. của mình...trùi ui.. làm mình cảm động quá..làm liền 2 chén...
    -cuộc nhậu càng lúc càng xôm xụ..với 4 chai vốt Ka To hết veo...
    và rồi..mình chả biết mình nằm trong phòng thằng bạn lúc nào nữa...hic
    ...kết thúc :
    sáng hôm sau mình về Hà Nội sớm..vì thằng bạn..pải đưa phụ huynh về quê..hic hic..chán quá..vì theo kế hoạch..2 thằng định đi quanh vùng đó chơi mà..
    ZẬY là kết thúc 30-4 mồng 1-5 của mình như vậy
    .
  10. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    sozí cả nhà giờ này tớ mới chui vào "quét lá" cho nhà mình được. Tớ cũng vừa đi về, nhưng mấy hôm nay " tâm trạng" đang không ổn lắm nên chẳng biết post gì, thôi để khi nào cảm hứng về ta post sau vậy.
    Nhanh chóng xúc tiến Hội dancing , tớ post mấy bài này lên. Đề nghị cả nhà xem và cho ý kiến gấp gấp nhé. Mấy người đã và đang tham gia học dancing có thể phone ngay cho tớ ( flameco, anti_meat, aqua...):
    Câu lạc bộ Khiêu vũ Thanh niên Hà Nội (HYEC), tầng 2, Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên Hà Nội, số 1A Tăng Bạt Hổ xin trân trọng gửi tới các bạn lịch khai giảng sắp tới của CLB:
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Lớp cơ bản 2 chiều thứ Ba, thứ Năm:
    Đối tượng: Những bạn đã học xong lớp cơ bản 1 ở HYEC và những bạn muốn hoàn thiện thêm cơ bản Dancesport trước khi nhập học vào lớp nâng cao ở HYEC.
    Khai giảng: Thứ năm 04/05/06
    Giờ học: 17h30 ?" 19h30, thứ Ba + thứ Năm
    Học phí: 160.000 VND / 16 buổi
    Giáo viên: Nguyễn Minh Sơn (aka PantherSon)
    Chương trình học:
    Jive: một số tổ hợp bước nhảy đơn giản
    · Link Rock, Fallaway Throwaway, Change of Places Left to Right, American Spin, Mooch
    Samba: một số tổ hợp bước nhảy đơn giản
    · Whisk, Spot Volta, Samba Walks & Side Samba Walk, Criss Cross Bota Fogos
    Rumba: kỹ thuật
    · Chuyển động hông, các bước đi cơ bản (walks), dẫn & theo
    Cha Cha: kỹ thuật
    · Side & Lock Chassés, dáng đứng & tay, dẫn & theo
    Quickstep: một số tổ hợp bước nhảy đơn giản
    · Quarter Turn to Right, Progressive Chassé, Forward Lock, Natural Turn with Hesitation, Chassé Reverse Turn
    Waltz: kỹ thuật
    · Bàn chân & bước đi, nâng cao hạ thấp, vươn người, quay
    Viennese Waltz: kỹ thuật
    · Natural Turn
    Tango: kỹ thuật
    · Tư thế đứng, bước đi, Promenade, Outside Partner, tốc độ
    chi tiết hơn vào đây xem:
    http://vietnamdancesport.com/hyec/CTDaoTao/Syl-Beg2.htm
    ------------------------------------------
    Đăng ký học với:
    Cô Minh
    HYEC - sàn tập tầng 2, Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên Hà Nội (số 1 Tăng Bạt Hổ) vào các buổi tập.
    E-mail: hyec@vietnamdancesport.com
    Hỏi thêm thông tin:
    Điện thoại: 091 224 7891 (anh Lê Minh Hải)
    098 326 2642 (anh Nguyễn Quang Hiệp)
    Được mailanthao sửa chữa / chuyển vào 20:10 ngày 03/05/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này