1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người Đinh Tỵ - 1977 (phần 2) - chương trình đi Thiên cầm Tháng 7

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 30/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Hic hic ! Cả nhà ui! Từ từ đã nào! Thứ 4 tuần tới mới là SN em cơ mà (10/5). Cả nhà chúc mừng em sớm thế rùi đến đúng ngày chả ai chúc mừng em nữa thì em tủi thân chết mất thôi.

    Mọi người yêu quý em thế thật có cho vàng cũng chẳng bằng ( thú thật là chưa ai dúi vàng vào tay bao giờ nên cũng chả hỉu cảm giác nó thía nào). Nhưng sáng nay đọc bài mọi người viết em thấy vui kinh khủng. Bằng chứng là em cười toe toét ngơ ngẩn suốt từ sáng tới giờ

    @hoingo: Cám ơn anh nhìu nhìu. Khi nào em ra sách anh và chị nhà mua ủng hộ em nhá. (May là mình tuy vụng ăn nhưng vớt vát lại được cái khéo nói. )
    @Socôla: EM iu! Hết bu gi chưa thía. Lâu roài chả thấy lảng vảng trên giang hồ. Tuần sau mà đi Cafe chị mang cho e món sú vơ nia sông Hồng. Nhìn yêu lém!
    @AYE: 16/5 cánh chim bay về tổ ấm huh anh? Chúc thượng lộ bình an! Chân cứng đá mềm
    @ALL: Tuần sau Đinhty mình tổ chức XINH NHẬT cho em. Chính xác là 13/5 (Sau 72 tiếng oe oe khóc). Em cứ báo trước để các bác dẹp xô chậu sang một bên mà đến mừng nhà em cái. Em thù dai nhớ lâu lại được tham quà và phù phiếm. Ai mà không có mặt là em ....hix hix hix lắm đấy. Lịch trình thía nào em sẽ nhờ chị MLT bố cáo sau.

  2. Samurai_iv

    Samurai_iv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Đổi phận
    Một anh chồng mệt mỏi vì phải làm việc quần quật trong khi cô vợ được ở nhà sung sướng. Anh cũng muốn sướng như thế, liền xin với Chúa.
    "Chúa ơi, con khổ quá! Con phải làm việc cật lực 8 tiếng mỗi ngày trong khi vợ con thảnh thơi cả ngày. Con xin Người hãy đổi vị trí của chúng con để cô ta thấy con phải vất vả thế nào".
    Chúa thương tình, cho anh chồng đau khổ biến thành phụ nữ.
    Sáng hôm sau, anh chàng tỉnh dậy, nấu bữa sáng, đánh thức con cái, chuẩn bị quần áo cho chúng đi học, cho chúng ăn cơm, gói đồ ăn trưa, đưa chúng tới trường, trở về nhà... lấy quần áo bẩn tới cửa hàng giặt là và đi tới ngân hàng để rút tiền trả hóa đơn điện và điện thoại.
    Anh tới công ty điện và điện thoại nộp tiền, tới cửa hàng mua hoa quả, trở về nhà và bỏ đống hoa quả trong tủ lạnh. Anh dọn dẹp chỗ vệ sinh cho mèo, tắm cho chó. Lúc này đã là 1h chiều, vì thế anh vội vàng dọn giường, giặt quần áo, hút bụi và lau sàn nhà bếp.
    Anh vội vã tới trường đón lũ trẻ và mắng chúng trong khi vẫn phải tỏ ra nhẹ nhàng. Anh đưa bánh và sữa rồi bảo chúng học bài, sau đó, chuẩn bị bàn là và xem vô tuyến một chút trong khi đang là quần áo. Chẳng mấy mà tới 4h30 chiều, anh vội đi gọt khoai tây, và rửa rau chuẩn bị cho kịp bữa tối.
    Sau bữa tối, anh lau nhà bếp, chạy máy rửa bát. Lúc 9h tối, anh mệt mỏi và leo lên giường. Tuy nhiên, "chồng" lại đòi hỏi, vì thế anh làm qua quýt, không lời than vãn, trong lòng chỉ mong tới sáng.
    Sáng hôm sau, anh quỳ cạnh giường và nói: "Chúa ơi, con khổ quá! Con biết lỗi rồi, xin Chúa cho con trở lại làm đàn ông".
    Chúa nói: "Con của ta, ta tin rằng con đã học được nhiều điều và ta rất vui khi đặt mọi thứ trở lại như cũ sau 9 tháng nữa, bởi vì con vừa mới dính bầu tối qua".
    Đạp vịt
    Ba người đàn ông chết trong một vụ tai nạn và cùng lên Thiên đàng. Đến nơi, Thánh Peter nói: - Ở đây chỉ có một luật lệ: Không được đạp chết vịt!
    Bên trong Thiên đàng cơ man là vịt, thật khó mà tránh được chúng. Được vài bước chân, một người trong số họ đã lỡ giẫm chết một con.
    Thánh Peter xuất hiện cùng một người phụ nữ rất xấu xí, xích họ lại với nhau và nói:
    - Hình phạt dành cho anh là phải sống suốt đời với người đàn bà này.
    Ngày hôm sau, người thứ hai cũng đạp chết vịt và ông Thánh xích anh ta với một người phụ nữ cực kỳ xấu xí khác.
    Người thứ ba hết sức thận trọng mỗi bước chân. Anh ta tránh được xui xẻo trong một thời gian dài. Một hôm, Thánh Peter mang anh ta đến gặp một cô gái tóc vàng đẹp hoàn hảo, xích họ lại với nhau rồi bỏ đi mà không nói lời nào. Người đàn ông thắc mắc với cô gái:
    - Không hiểu tôi đã làm gì để may mắn được sống với cô nhỉ?
    - Tôi không biết anh làm gì, nhưng tôi đã đạp chết một con vịt.
  3. taiyovn

    taiyovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà nhé.
    Dạo này mình bận quá chẳng tham gia được gì với nhà mình cả.
    Chúc Em Phap chuẩn bị sinh nhật cho tốt nhé, mọi người chúc sớm cho em chắc để động viên tinh thần cho ngày sinh nhật của em phải thật hoành tráng và đặc biệt là không được bỏ trốn. (anh hay suy bụng ta ra bụng người mà, ngày sinh nhật của anh hay bỏ trốn lắm)
    Chúc cả nhà có một buổi đi chơi Bowling vui vẻ nhé.
    lần sau mình sẽ cố gắng tham gia để còn nhận họ hàng nhỉ, chẳng may ra đường tán linh tinh thì chết
    SEE YOU ALL
  4. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1
    Thông báo (theo đề nghị của Mailanthao và một số thành viên cốt cán)
    Để thay đổi không khí. Chương trình cafe tối thứ 7 tuần này được thay bằng chương trình BOWLING kết hợp cafe tại KS Fotuna đường Láng Hạ.
    Mình khoái vụ này đây
    7h30 mọi người có mặt nhé. Đừng cao su vì chương trình có giờ giấc hết rồi. Đến muộn mất quyền lợi thôi.
    Nghe phong thanh T7 tuần sau (ca 1) sẽ tổ chức sinh nhật em Phap, đề nghị cả nhà mình rửa ruột, mài răng trước từ tuần này. chương trình sẽ vẫn được tiếp diễn bằng ca 2 như thường lệ là cafe thường kỳ của Đinhtỵ. Thời gian và địa điểm sẽ được thông báo cụ thể bởi khổ chủ và hội trưởng hổ mang bành.
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ.
  5. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Thanks alanh nhé, dạo này mình có khi phải viết bản kiểm điểm vì tội lười post bài mất.
    Tớ xin confirm lại lần nữa cho chắc ăn. Chương trình của Hội cafe thứ 7 tuần này họp định kỳ tại:
    - Phòng chơi bowling của khách sạn Fortuna - Láng Hạ
    - Thời gian: 19h30 ngày 06/05 (đề phòng căn bệnh kinh niên của nhà Rắn: thích kẹo cao su)
    - Chi phí: thuê giầy: 7k/1 đôi; 15K/1game; đồ uống tính theo yêu cầu. (Do vậy mấy bác ngại "đắt đỏ" yên tâm đi nhá, cũng chỉ bằng mọi lần đi cafe của nhà Rắn thui)

    Hi vọng các Rắn về đọc bài kịp và tham gia đông đủ cho thêm phần xôm tụ. Welcome nhiệt liệt sự tham gia của mem mới và khách mời iu quý nhà Rắn...
    @ cả nhà: Lúc tớ vừa chui vào nhà mình thấy: "có 44 người đang xem chủ đề này trong đó có...1 thành viên" (là tớ) hix...choáng thật... Có nhiều người quan tâm nhà Rắn phết mà sao chẳng thấy post bài gì nhỉ???hix hix Làm cho ổ Rắn giờ đìu hiu tệ...
    Được mailanthao sửa chữa / chuyển vào 19:44 ngày 05/05/2006
  6. Louis_Vuitton

    Louis_Vuitton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Cao thủ bowling đây!!!!!!
    Thuê em ko chị T?
  7. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Chủ nhật tuần sắp tới 14/5/06, MFC có chiếu film Legend of 1900
    Chi tiết đây ạ:
    Địa Điểm: Rạp Quân Đội - 17 Lý Nam Đế.
    Thời gian: 9h sáng Chủ nhật ngày 14 tháng 05 năm 2006.
    Lệ phí: 8000 VNĐ / 1 người - 15.000 VND / 1 đôi
    Địa điểm và thời gian phát vé: Cafe 17 Lý Nam Đế từ 17h30 đến 18h30 các ngày thứ năm (11/5), thứ sáu (12/5), thứ bẩy 13/5/2006 và Phòng vé máy bay Global Link số 2 Vọng Đức từ 9h đến 17h vào các ngày thứ năm (11/5), thứ sáu (12/5), thứ bẩy 13/5/2006.
    Nhà mình rảnh rỗi thì tham za nhé .
    P/s: Nếu anh chị nào nhờ em lấy hộ thì báo với em trước thứ 5 nhé
  8. socoladang82

    socoladang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Oạch, Lu ịt Vịt ton dạo nì tàu ngầm thía mà hôm nay cũng nổi lên roài à. Chị T k thuê. R thuê
  9. socoladang82

    socoladang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, quà hả chị P?(thik wé)
    Híc híc, dưng mà dạo nì e vẫn bận lém cơ. Hì hục chắc phải tận cuối tháng 6 nì mới xong được. Thế là k nhận đc quà của chị roài Hờ hờ, nói thì nói vậy thoai chứ dù bận mấy e thì cũng sẽ cố sống cố chít mà đi để còn nhận quà của chị chứ

    Được socoladang82 sửa chữa / chuyển vào 08:47 ngày 06/05/2006
  10. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng SN em Phap trước cho chắc ăn không có tính mình đãng trí, tuần sau quên em ấy lại giận.
    Tặng em nha
    Chúc em chăn dắt được nhiều Rắn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này