1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người Đinh Tỵ - 1977 (phần 2) - chương trình đi Thiên cầm Tháng 7

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 30/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    @Chị YMĐ: Hoa hồng của chị thì em cắm lọ rồi nè. Lời chúc SN mà chị tạm ứng trước em cũng dùng tạm rồi nè. Duy chỉ có " Chúc em chăn dắt được nhiều Rắn" hì hì...thì em khứ hồi lại chị đấy. Em nhát lém nên chả dám nhận trọng trách đấy đâu . Các anh, chị yêu quý em như em gái thía nè là em thấy hạnh phúc lém roài.. Em vẫn đang muốn làm con Dế vô tư. Ứ ừ ư...
    @Socola: Uh! Em iu cứ dốc tâm vào sự nghiệp bận đê. Nhưng chớ có quên "tiếng gọi của quà" đấy nhá. Thỉnh thoảng phải bù khú mới có hưng phấn mà học hành chứ lị
    @chị Song: Các anh nhà em vẫn là "Miền đất hứa" với MFC huh chị? Chị cứ tấn công thật mạnh vào. Gì thì gì chứ phim ảnh là các anh ấy thiết tha lém ( tòan mua vé để đấy ngắm chứ lại lười đến rạp ghê)
    @Tayor''s con gái: SN cô, cháu nhớ đưa cả bố cháu đi cùng nhá. Nhờ cháu chuyển lời cảm ơn của cô đến gia đình. Bố cháu yên tâm là cô ứ bỏ trốn trong buổi Xinh nhật được đâu.Hihi
  2. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình hẹn hò giờ đi chơi sớm thế? chỉ đi chơi bowling muh phải xếp hàng từ 7h30 tối, mùa hè rồi muh .....
    uhm, em chưa bao giờ chơi cái trò này ( trừ game) tối nay sẽ tới vì tò mò, vì muốn gặp mọi người và vì quà của chị T
  3. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà tối nay đi chơi vui nhỉ? E lên đến sàn bowling thì các rắn đã kéo nhau ra .... buồn quá.... hiệp 2 đi karao cũng vui, vừa hát vừa dancing luôn, toàn cao thủ ăn đu đủ kekeke ......mỗi tội nhà mình chẳng chịu tranh mic gì cả, các anh có vẻ nhường các chị
    Có một điều thú vị là em đã khám phá ra mod bên box dancing cũng là dân đinh tỵ và cũng là ...... ..... nhà mình tha hồ học nhảy nhá, chị T giao nhiệm vụ cho anh mod đi nhá
    Mong đến thứ 7 tuần sau quá Pháp ơi
  4. sir_trungdung

    sir_trungdung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.727
    Đã được thích:
    0
    Hội mình thoải mái quá, cứ thế này xin đăng ký tham gia dài dài...
  5. sir_trungdung

    sir_trungdung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.727
    Đã được thích:
    0
    À, chúc mừng sinh nhật em Phap, gớm nghe danh giang hồ mãi bây giờ mới được gặp...
  6. sir_trungdung

    sir_trungdung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.727
    Đã được thích:
    0
    Nhân buổi đi chơi với hội Đinh Tỵ ngày hôm qua xin có vài lời đóng góp:
    Hội Đinh Tỵ đang giai đoạn phát triển trong biểu đồ hình Sin, buổi đi chơi hàng tuần hôm qua tuy không đông lắm nhưng như vậy là rất ấm cũng và thoải mái, nếu số lượng thành viên đi đông hơn thì công tác quản lý có thể là một vấn đề cho ban quản trị đấy.
    Chúng ta gặp nhau hàng tuần vào ngày thứ bảy thực tế là rất hay tuy rằng sẽ có những cuộc thất hẹn, tách hội, nhập hội bất ngờ. Thực tế là ngày hôm qua tớ không có chủ định nhập hội, nhưng không biết sao lại join vào hội vào đúng thời điểm ấy... Chỉ biết chúng ta sẽ luôn có một phương án rất chi là hấp dẫn cho ngày cuối tuần...
    Vấn đề người liên kết, người điều phối tôi thấy có một người như Mai Lan Thảo trong hội mình là rất quan trọng đề nghị vỗ tay cổ vũ MLT...
    Sức hấp dẫn của một hội chủ yếu từ bên trong, khi chúng ta tụ tập với nhau thì vấn đề cân bằng âm dương là rất quan trọng để tạo ra sức hấp dẫn... hội mình âm thịnh dương suy thì phải?
    Hội mình vui chơi là chính nhưng vấn đề hợp tác trong một vài vấn đề khác nhau... giữa các thành viên quả thực cũng rất bổ ích, chẳng phải các VIP thường bắt quen nhau thông qua các hoạt động sport hay giải trí khác đó sao...? Hôm qua tớ đã phát hiện ra vài cơ hội hợp tác với các bạn trong nhóm mình rồi đấy...
    Chúc hội mình luôn vui vẻ thoải mái...
  7. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Kekekekeke mãi tới hôm qua bác mới cho là hội ĐT hay hử bác, chẳng bù cho hồi trước bác nhỉ? hay là trong cái thật có cái đùa và ngược lại?
    Trong ĐT thì chị T vẫn là số 1 roài nhưng bên cạnh đó cũng còn rất nhiều trợ lí cực kì tuyệt vời chẳng hạn như: chị anti meat, anh Fan, anh alanh mí cả bạn Phap và nhiều memeber khác nữa ..... ----> tuyên dương cả hội nèo ....Mong rằng tinh thần ăn chơi của nhà mình ngày càng phát triển và ngày càng phong phú hơn nữa.
    Nhân danh một khách không mời của nhà ĐT em kêu gọi mọi người nhanh chóng đi tập dancing đeeeeee để tối thứ 7 hàng tuần của nhà minh ko chỉ có cà phê mà còn có thể lên sàn để dancing, ra sân chơi tennis hay vào bể để swiming, bowling ... vô cùng phong phú và hấp dẫn
  8. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì sir_trungdung đã về nhà một cách thật tình cờ...xúc động quá cơ...hixhix...Tối qua nhìn thấy cậu trong phòng chơi bowling ở Fortuna tớ lại cứ tưởng headhunter đùa...Thôi cậu đã comeback home một cách ấn tượng thế này ...tớ xin hứa không bao giờ nói xấu với cả nhà là cậu thích làm leader nữa đâu nhá...nói thầm thôi đấy nhá...Mà nữa cậu nịnh tớ vừa thui, không tớ thích quá cứ lơ lửng trên trời không xuống thì mệt...
    Giờ tớ mới dám thú nhận với cả nhà:
    Từ sau ngày có quy chế "rất vui" của admin về số lượng bài của mem trong box cuộc sống, tớ thấy nhà mình trở nên rệu rạo và đìu hiu ghê...Cộng với cùng lúc nhiều chuyện riêng + chung của cá nhân tớ gặp một số "trục trặc" nên tự dưng không dám nói ra nhưng thấy nản vô cùng...Có lúc nghĩ không lẽ để nhà mình chết yểu...như sir_trungdung đã có lần warning tớ...Mà thật sự lúc đó tớ đang vô cùng stress nên chẳng nghĩ ra ý tưởng gì hay ho...Đã định buông xuôi...
    Nhưng...
    hê hê...vấn đề là ở chữ nhưng này cơ... là lá la...
    Chương trình họp định kỳ của nhà mình tối qua vui ơi là vui...nó như làm hồi sinh và refresh cho suy nghĩ của tớ lúc trước...Vui thật đấy. Tớ xin tường thuật lại cụ thể, coi đó như là minh chứng cho những gì tớ vừa nói, và đặc biệt để cho những ai trót bỏ lỡ ngồi đọc mà...."xèm"...hê hê...
    Tớ biết thừa cái kiểu nhà mình bao giờ cũng vậy. Nếu tớ post bài 8pm thì 9pm mọi người mới kéo đến, nên tuần này post 7h30pm nhưng có khá khẩm hơn gì đâu cơ chứ. 8pm tớ fantasy và em phap là những kẻ lò dò đầu tiên có mặt ở cổng Fortuna, tiếp đến là anti_meat (nếu được phép tặng huân chương, tôi phải tặng cho bà đầu tiên đấy vì sự chăm chỉ xây dựng nhà Rắn..keke)...một lúc nữa là headhunter (mem mới tinh dân SG chính hiệu nhưng đang làm việc tại HN)...Deadtime đã điểm 8h30pm 5 tên lò dò kéo nhau lên phòng bowling trước. Những tưởng không khí sẽ mang điệu trầm, nhưng không...Sau đó alanh, muaxuan góp mặt. Đặc biệt là sự xuất hiện bất ngờ của sir_trungdung và em hangivy làm cho cả nhà vỡ lẽ...thì ra người thích làm leader là đây rồi.. Khi tớ post bài đi chơi bowling nhà mình ai cũng có vẻ e dè và phán 1 câu xanh rờn: " tớ ứ chơi cái trò đó bao giờ"..rồi có bác còn nghĩ tớ dở chứng thích làm "công tử Bạc Liêu". Úi giời thế mà cuối cùng thì tranh nhau ném, thi nhau hò hét, vỗ tay, chụp ảnh lia lịa. Tớ nhớ nhất câu này của em phap: " về làm gì, em vẫn đang thích chơi" kekek...rồi: "tuần sau nhà mình lại đi chơi bowling nữa nhá, chưa gì đã về...". Sau 14 game nhà mình quyết định dừng lại trong sự luyến tiếc của nhiều người..nhưng thui để dành làm mồi cho lần sau chứ...Í quên: một số kỷ lục của lần chơi bowling đầu tiên của Đinhtyhouse:
    - Hoa khôi bowling, super về số lần rơi bóng trước khi ném: phap
    - Sành điệu và pro nhất nhà (ném như dân nhà nghề): headhunter
    - Thích chụp hình để khoe "hàng" nhất: Fantasy ( ông mà không post được cái nào tử tế vào nhà mình thì coi như kỷ lục này sẽ bị xoá bỏ đấy nhá)
    - Đến "sớm" nhất nhà: Flameco ( cả nhà chơi xong, trả giầy và thanh toán xong xiền nàng mới đến

    Cuộc vui đâu đã dừng ở đó...Lúc đó "mới có" 10pm mờ...Mời cả nhà tiếp tục thưởng thức "du lịch qua màn ảnh nhỏ" ở phần tiếp theo xem cuộc vui còn tiếp diễn hay ho thía nào nữa...là la lá...
    Được mailanthao sửa chữa / chuyển vào 21:51 ngày 07/05/2006
  9. hoingo

    hoingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, T7 vừa rồi không tham gia với nhà mình được, tiếc quá, tiếc quá, tiếc hùi hụi .
    Mọi người cho xem chùm du lịch qua những bức ảnh nhỏ đi nào. Mong quá.
    Chúc mừng hội trưởng đã xốc lại tinh thần nhé.
    Nói nhỏ: Nếu strees của hội trưởng có thành viên nào có khả năng giải quyết dứt điểm được thì cứ nói với cả nhà. Tớ nghĩ chắc chắn sẽ có người dơ tay đấy. Hihihi
  10. fantasyIX

    fantasyIX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi, ai đi Thác đa thì đăng ký nhé.
    [​IMG]
    Để biêt them chi tiết mọi người vào site này nhé.
    http://www.minskclubvietnam.com/minskoylimpics.html
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này