1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người Đinh Tỵ - 1977 (phần 2) - chương trình đi Thiên cầm Tháng 7

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 30/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà mình. Em đã hoàn thành kỳ thi tốt đẹp. Bây giờ có thể tham gia tất cả các hoạt động của nhà mình rồi.
  2. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Hihihi! Phải nói là đến hôm nay cảm giác của em vẫn còn rất YO MO ST. Dư vị của buôỉ đi chơi Bowling hoành tráng ám ảnh vào tận giấc ngủ. . Cả buổi tối hò hét khản giọng và phải "hoan hô'' bằng miệng liên tục. Nguyên nhân là để cổ vũ khích lệ chị Anti một cách vừa lộ liễu vừa tế nhị em luôn phải tung hô chị nhiệt liệt kể cả khi chị ném trượt hay ném trúng. Hihi. Nói nhỏ thôi cả nhà ạ...Chị ấy là tấm gương sáng về tinh thần vượt khó đi chơi của em đấy ạ ..
    Thú thật là "ném chưa bõ tay thì đã phải về" . Chẹp! Bùn cười nhất là có quả anh Fan ném suýt trúng, chị Anti hỉ hả vỗ vai khuyên nhủ chân tình" Cái này nhiều khi phải dùng mưu cậu ạ. Dùng sức chỉ tuỳ từng chỗ thôi".keke.(không biết có phải kinh nghiệm xương máu không) Những lần em lấy đà từ xa và để bóng uỵch xuống sàn trước khi lăn chắc tại em chả có 2 thứ mỹ miều ấy. Không có cả sức và không có cả mưu ấy muh.huhu.
    Anh Headhunter nhà mình không biết có tập dượt ném bóng trước gương ở nhà nhiều lần không mà em thấy anh ném quả thật rất lành nghề. Dáng nghiêng nghiêng 360 độ thể thao anh ném quả nào là bóng chít quả đấy. Hề hề..
    Sức chơi đang có đà mà phanh lại thì tội nghiệp. Cả nhà rồng rắn kéo nhau đi Kalaôlê. Anh Head! Vâng lại anh Head. Màn hình vừa đến bài 999 đoá hồng anh hào hứng phổ luôn tiếng Hoa cho nhạc. Hic! nhà em không hiểu tiếng Hoa lém nhưng nghĩ là hay. Cái gì lạ là đều hay muh..Chị Anti chọn "Buồn ơi! Chào mi". Nhưng phải gió cái bài hát này lại quyến luyến chị quá. Chào đến dăm bảy lượt rồi mà nó vẫn Ô to matic hiện ra. hé hé.
    Hát chán thì phải nhảy. Với động tác rất uyển chuyển và đúng là "nghề của chàng" anh Fan và Sir thu dọn ngay bàn ghế để cả nhà được phóng thích chân tay.
    Chị MLT nhà mình và anh Head được bầu là đôi nhảy đẹp nhất( em bầu).Không khí náo nhiệt khiến chị Anti và nàng Flamenco nhìn cái cột giữa phòng mà "ngứa con mắt bên trái đỏ con mắt bên phải". Khí hơi chật chội thật!. May mà em can gián mãi không chị Anti và Fla tức cảnh sinh tình leo lên cột thât ấy chứ. Chậc!
    Riêng chị Muaxuan được anh Sir khen thầm khi ra về là. Trông cái bạn tóc dài ,váy ngắn xanh lơ trẻ thật. Cứ như là tám mấy ấy. heê.Chị ui! Vì niềm vui to lớn ấy mà SN em tuần sau chớ có cáo bệnh đi công tác nhá. Em bùn là chết mất thui
    Nàng Fla dấm dúi với chị MLT mang cái lọ hoa sông Hồng đi cho nàng để nàng bắn cho em làm quà SN. GATO thật.Quà cáp mà sang tay linh tinh thía thì mất thiêng à. Nàng cứ liệu hồn.Hề.
    Hôm đấy mải vui thế nào mà quên hết cả thời gian. Em không nhớ ai đã TRÓT nhìn đồng hồ và phát hiện hét toáng lên" Chết! Hơn 11h rồi đấy nhà mình ui" nhưng quả thật làm sự nghiệp cầm ca của cả nhà gián đoạn và phải go home để Sleeping Child.Hic hic.
    Cuộc vui đã tàn và hẹn tuần sau sẽ lại vui hơn.Bibi
  3. smrose

    smrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hic hic hic ... xin lỗi cả nhà, kế hoạch first off của mình đã lên dây cót kăng lắm roài mà cúi cùng lại lâm vào cảnh ngộ ... vạch ra để đấy. Bùn vô biên. Hôm nay đợc xem lại khung cảnh náo nhịt của những bowling, karaoke, dancing bằng nhời thôi mà tiếc hùi hụi, đứt từng khúc duột. Lại bùn rơi nước mát.
    Nhất định SN em Phap mình sẽ có mặt, không thất hẹn nữa đâu và hôm đó mình xin phép mang theo một "con rắn sịn", em Phap đồng ý chứ?
    Happy birthday to Phap early !!!
    Được smrose sửa chữa / chuyển vào 12:44 ngày 08/05/2006
  4. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhà mình kể chuyện bowling tiếc quá. Tuần tới tớ cũng bận việc gia đình nên có thể không đến được, nhưng tớ sẽ cố gắng, hiện tại chỉ dám khẳng định 50%. Trường hợp tớ không tham gia thì nhờ mọi người chúc mừng em Pháp và chia tay EAYE hộ tớ nhé. Mà EAYE nhớ lời tớ hôm trước không? Cậu đi là phải phân công người khác thế chỗ kẻo nhà mình âm thịnh dương suy đấy nhé.
  5. Em_AnhYeuEm

    Em_AnhYeuEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Phap ui, nhớ nhắn cho anh cái tin qua điện thoại số : 0913591359 nhé, cảm ơn nhìu nhìu !!!
  6. TheHeadHunter

    TheHeadHunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Ma mới xin chào cả nhà.
    Hic, hum off dzui thiệt, thiệt tình là tui cũng hỏng ngờ là tòan những mái đầu xấp xỉ 30 cái xuân xanh cả roài mà vẫn còn lãng mạn phết. Đêm hum ấy tui nằm ngủ mớ mà chân tay cứ quơ loạn xà ngầu.
  7. hoingo

    hoingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Lần này thì sát sàn sạt sinh nhật em Pháp rồi.
    Chúc mừng sinh nhật em trước giờ G, ngày G nhé (không nhỡ mai quên mất thì chít)
    Tặng quà trước nhé
  8. rada

    rada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Tại sao không để ngày mai mới chúc mừng cho người nhận bội thực vì chúc tụng đi nhỉ? Dù sao tớ cũng thích nhận lời chúc đúng ngày hơn.
  9. leopheo77

    leopheo77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Hi, tôi là lính mới, vào 4room nay thay hay qua dang muon tham gia nhung chua biet post bai vao dau. Khong biet the nay da post dung cho chua. Test thu cai.
  10. leopheo77

    leopheo77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Chào bà con,
    Tôi là lính mới toanh(boy, 77, hanoi), mấy thằng bạn rủ nhau tuần sau đi trèo Fansipan nên có một đứa gửi cho đường link đến box Du Lịch để tham khảo thêm kinh nghiệm của những người đã đi rồi nên mới biết trang này. Vào đọc rồi thấy có nhiều 4room hay và member thú vị nên phải tham gia ngay kẻo thiệt thòi. Có gì nhờ bà con ma cũ hướng dẫn thêm.
    Tôi thấy bà con ở đây chia sẻ với nhau nhiều thứ vui quá, từ công việc học hành đến ăn chơi đập phá (lành mạnh) làm tôi thấy thèm quá, bạn bè dạo này có gia đình nên cũng không chơi bời được nhiều như ngày xưa. Tôi thì rất máu mấy vụ đi picnic, tennis, đá bóng, bơi, dancing cũng biết qua qua, karaoke, cafe cà pháo cũng tàm tạm, có vụ gì bà con ới một cái là cố gắng thu xếp thời gian tham gia ngay.
    Mong các anh chị em thương tình kết nạp, không biết có phải thủ tục gì ko? Nếu có dịp sẵn sàng mời bà con ở đây một chầu cafe để ra mắt làm quen. Nếu bà con có tụ tập thì thông tin cho tôi với nhé, biết đâu lại gặp người quen thì càng vui.
    Dạo này bà con có vụ gì ko? Bọn tôi định tuần sau đi leo Fansipan khoảng 5 ngày 4 đêm, nếu anh chị em nào máu thì tham gia cùng cho vui.
    Mong bà con chỉ bảo thêm,
    Leopheo
    How smart are you really? Very easy, just for your relaxation...
    Test for Dementia
    Below are four ( 4 ) questions and a bonus question. You have to
    answer
    them instantly. You can''t take your time, answer all of them
    immediately.
    OK?
    Let''s find out just how clever you really are....
    Ready? GO!!! (scroll down)
    First Question:
    You are participating in a race. You overtake the second person.
    What position are you in?
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Answer: If you answered that you are first, then you are absolutely
    wrong!
    If you overtake the second person and you take his place, you are
    second!
    Try not to screw up next time.
    Now answer the second question, but don''t take as much time as you
    took
    for the first question, OK ?
    Second Question:
    If you overtake the last person, then you are...?
    (scroll down)
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Answer: If you answered that you are second to last, then you are
    wrong
    again. Tell me, how can you overtake the LAST Person?
    You''re not very good at this, are you?
    Third Question:
    Very tricky arithmetic!
    Note: This must be done in your mind only.
    Do NOT use paper and pencil or a calculator. Try it fast.
    Take 1000 and add 40 to it. Now add another 1000 . Now add 30 .
    Add another 1000 . Now add 20 . Now add another 1000.
    Now add 10 . What is the total?
    Scroll down for answer.....
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    ANS:
    Did you get 5000 ?
    The correct answer is actually 4100.
    If you don''t believe it, check it with a calculator!
    Today is definitely not your day, is it?
    Maybe you''ll get the last question right....
    ....Maybe.
    Fourth Question:
    Mary''s father has five daughters:
    1. Nana, 2. Nene, 3. Nini, 4. Nono.
    What is the name of the fifth daughter?
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    ANS:
    Did you Answer Nunu?
    NO! Of course it isn''t.
    Her name is Mary. Read the question again!
    Okay, now comes the bonus round:
    A mute person goes into a shop and wants to buy a toothbrush. By
    imitating
    the action of brushing his teeth he successfully expresses himself to
    the
    shopkeeper and the purchase is done.
    Next, a blind man comes into the shop who wants to buy a pair of
    sunglasses. How does HE indicate what he wants?
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    ANS:
    He just has to open his mouth and ask...
    It''s really very simple.... Like you!
    KEEP THIS GOING TO FRUSTRATE THE
    SMART PEOPLE IN YOUR LIFE.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này