1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người Đinh Tỵ - 1977 (phần 2) - chương trình đi Thiên cầm Tháng 7

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 30/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0

    Bây giờ mới hỏi câu này hả Mờ lờ tờ - Tớ hỏi câu này đã 30 năm nay rồi mà vẫn chả có câu trả lời đấy, còn mỗi nước bắc thang lên hỏi ông trời thôi (không tính là xì pam đâu nhá)
  2. smrose

    smrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Các em gà và rắn iu nhà mình ơi, tư vấn gia ngồi sát cạnh sườn mà không tham kiến còn đi hỏi ở đâu đây? Hoài của. Chị là một tấm gương chính hiệu về vụ lấy chồng ... tốc độ ... như tổ lái đấy. Những bé nào thích học hỏi kinh nghiệm thì giơ tay.
  3. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Hỏi khó thế ông mà trả nhời được thì giờ này chắc không ngồi đây đọc mấy thứ lẩm cẩm này. hề hề.
    Hôm qua confe đã bàn tính mãi chuyện này rồi. Đợi vợ chồng A Phủ phổ biến kinh nghiệm thôi.
    Làm thế nào để nhanh và dễ iu??? Cái này chịu chỉ biết rằng phải đi theo tiếng gọi của trái tim thôi. Gặp được người phù hợp rồi thì phải triển khai thôi (tất nhiên người ta không coi mình là người phù hợp với họ và không có ý định cởi mở để cùng hiểu nhau thì chịu thôi). Nói vậy có nghĩa việc nhanh hay chậm còn phụ thuộc nhiều yếu tố. Còn dễ iu hả?? ---> chẳng biết hiểu khái niệm này thế nào nữa. Gặp vài lần mà đã cảm thấy quý mến rồi có nhu cầu gặp gỡ, trò truyện. gặp người ta về hay mất ngủ, hay nghĩ đến họ .>>> không biết như thế có phải là mình dễ iu không ?? nhỉ chỉ biết một điều rằng cảm giác như vậy Ta chỉ có với 1 người.
    Còn vế tiếp theo của câu hỏi: "nhanh và dễ iu để lấy 1 người" ??
    ---> Đã iu rồi là lấy thôi. Chả biết nói gì hơn.
    iu và lấy là chuyện của 2 người chứ không phải 1 mà làm được cho nên câu này vẫn khó trả lời lắm
    Được alanh9 sửa chữa / chuyển vào 08:16 ngày 17/05/2006
  4. hoingo

    hoingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, mãi mới vào được TTVN, mệt quá, hix hix.
    Đọc xong câu hỏi của MLT và suýt ngất luôn. Cô nàng này đòi hỏi gì mà lắm thế nhỉ: dễ iêu, nhanh lấy. KINH NGHIỆM CỦA MÌNH LÀ KHÓ YÊU, LÂU LẤY CƠ. Vậy thì làm sao mà phát tán được nhỉ.
    Có câu này chuyển đến các bạn trai đã có người iêu mà nàng chưa đồng ý cưới. Hãy nói với nàng: Anh sẽ là người chồng tốt, ra ngoài kiếm thật nhiều tiền và chỉ có việc đó, còn về nhà thì nghe lời vợ trong mọi vấn đề (mình đã nói đấy). Nghe thế cô nào chẳng muốn lấy. Ông nào dại thì cứ nghe tôi xúi nhé hihi.
    Đối với các bạn gái, mình chẳng biết khuyên gì cả nhưng đừng bao giờ lấy người đàn ông nói câu nói trên (vì không đúng thực tế đâu) (như vậy không biết có bị cho là spam ko nhỉ)
    Tặng mọi người
  5. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Chị Thảo đưa ra chủ đề khó nhăn! Cả tháng tìm cũng không có câu trả lời xác đáng. Để em về nghiên cứu lại mấy cái tài liệu tâm lý học về tình iu, xem có độc chiêu nào không đã nhé!
  6. TheHeadHunter

    TheHeadHunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Hic, cả nhà ơi, cho head xin lỗi nhé, mấy hum nay bận qúa ko vào topic của mình, xem lại thấy nhiều lời chúc cho head quá, hum nay vào để cám ơn thì muộn mất roài.
    Cám ơn cả nhà nhé, cám ơn những lời chúc cho Head, dù muộn còn hơn không, hic.
  7. taiyovn

    taiyovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề của MLT nghe có vẻ bức xúc quá nhỉ. Theo tôi mọi người ở thời điểm này phải thật bình tĩnh. Nhất là TLM cứ tối thứ 7 lại phải cầm đầu mấy thằng quỷ đi chơi thế này thì nguy hiểm quá, hihihiii
    Tôi có bí quyết thế này mọi người thấy thế nào thì cứ khen chê nhé: Muốn iu dễ, nhanh và chóng đi đến chung kết thì cần phải: CỞI MỞ, CỞI MỞ VÀ CỞI MỞ... (tấm lòng) với mọi người ( để người ta còn biết đường mà mò vào chứ)
    Ví dụ như các cụ ta ngày xưa:
    ..." mận hỏi thì đào xin thưa, vườn đào có lối nhưng chưa ai vào"
    Chứ không phải là: có lối nhưng cổng khoá rồi, hay có lối nhưng tối thứ 7 Đào đi chơi rồi, vào nhà chó cắn chết. Hihihi
    Nói chung là thích ai thì cứ sáp vô tấn công mãnh liệt, khồng ý thì giản tán tìm mục tiêu khác chứ cứ lằng nhằng mất thời gian lắm.
    Tôi nói vậy có phải không bà con???
  8. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng nói được gì khá hơn. Thảo ơi thế này không tính là xì pam đâu nhé vì nếu không thì lại bảo tớ là chẳng chịu cho ý kiến rì. Híc.
  9. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0

    Chủ đề tháng này để cả nhà mình trao đổi, thảo luận là:
    " Làm thế nào để nhanh và dễ iu rồi lấy được một người???"
    Nghiêm túc đấy nhá..
    Mời cả nhà cùng nhào vô chủ đề vô cùng hot và gay cấn này nào...
    Xin mời cả những khách mời iu quý nhà Rắn chiêu cho vài kinh nghiệm quý báu...Chúng tôi cảm tạ lắm lắm ạ...
    Chị smrose ơi, cho bọn em vài đường cơ bản đê...
    Tư vấn kiểu tayo thì tớ chạy mất dép.... Kiểu ấy thôi cứ đành ngậm ngùi Đào đi chơi, vào cho chó cắn chít thui...tớ chịu...
  10. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi cả nàh cho em spam phát để sang trang mới e up nhạc nhá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này