1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người Đinh Tỵ - 1977 (phần 2) - chương trình đi Thiên cầm Tháng 7

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 30/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0

  2. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Uh, khó nghĩ thật ! Mình cũng trãi qua nhiều vậy mà khi bắt gặp câu hỏi này mình thấy chột dạ. Được như câu hỏi đó thì hoàn hảo quá
  3. Samurai_iv

    Samurai_iv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Thực ra vấn đề mà MAILAN THAO đưa ra là 1 chủ để rất .."HOT",nhất là trong 1 xã hội ..1 môi trường.. mà chúng ta thường ít có thời gian dành cho ...những góc riêng tư của mình..vậy nên nếu muốn bàn luận về vấn đề này...trước hết ..chúng ta cần phải hiểu ...Bản chất của tình yêu ..là như thế nào đã...
    Bản chất tình yêu

    Yêu là chết, vẫn yêu
    Tại sao một đối lượng nào đó dù chỉ là lần gặp gỡ đầu tiên đã "hớp" hồn ta? Tại sao người ta luôn tìm kiếm sự lãng mạn của nhau? Tại sao có người chỉ yêu duy nhất một người đến trọn đời? Muôn vàn câu hỏi tại sao vẫn chưa có lời đáp, vì nếu đã có đáp số thì người ta đã biết tình yêu là gì và sẽ chẳng còn ai lao vào tìm tình yêu nữa!
    Nhà nhân loại thuộc ĐH Rutgers ở New York (Mỹ) - Helen Fisher đã dành thời gian hơn 10 năm để nghiên cứu về những con đường hoá học của tình yêu ở mọi hình thức biểu lộ của nó: thèm khát lẫn nhau, lãng mạn, ôm ấp, giận hờn và ghen tuông.
    ?oNgười nữ thường sử dụng những cảm giác vô thức của mình để quyết định xem liệu anh chàng nào đó có phù hợp vời mình hay không? Nếu anh ta thiếu can đảm và cứng nhắc thì cô ta sẽ không thấy hứng thú vì cho rằng anh chàng này không thể nào là ông chồng tốt trong tương lai. Các nhà khoa học tin rằng chính điều này đã giúp phái nữ biết phân biệt đâu là người tốt và đâu là kẻ sở khanh". Bà cho biết:
    Khi hai người khác giới nhìn thẳng vào người mình yêu, những phần của não bộ liên kết với nhau tạo ra cảm giác hứng thú và thu hút lẫn nhau, hay còn gọi là chất dopamine - được thấy với nồng độ cao trong tuỷ thượng thận và trong não có thể hoạt động như chất dẫn truyền thần kinh. Ở phần não phải, chất dopamine tạo ra năng lượng mạnh, niềm phấn chấn, tập trưng và động cơ thúc đẩy.
    Điều đó giải thích vì sao khi mới bước vào tình trường, bạn có thể thức suốt đêm, ngắm mặt trời mọc, chạy đường trường không biết mệt, dám làm những điều bình thường không dám làm... Chính tình yêu tạo thêm hưng phấn, làm bạn sáng suốt hơn, giúp bạn vượt qua những trở ngại để đạt được điều mơ ước.
    Donatena Marazziu là giáo sư tâm thần học ở ĐH Pisa (Ý) và các đồng nghiệp đã đo nồng độ sero- tonin trong máu (một hợp chất phân bố rộng trong các mô, đặc biệt trong nền cầu máu, thành ruột và hệ thần kinh, có vai trò hoạt động như chất dẫn truyền thần kinh) của 24 đối tượng đã yêu nhau được 6 tháng với những người bị rối loạn xung lực cưỡng bức (OCD) có mức serotonin không cân bằng. Kết quả so sánh cho thấy tình yêu và rối loạn xung lực cưỡng bức đều có mức tác động hoá học não bộ như nhau.
    Tình yêu bắt đầu từ lỗ? mũi
    Các chuyên gia phân tâm học hiện đại cho rằng chúng ta thường mong muốn gặp gỡ những người thật hấp dẫn và do đó khi chọn bạn đời, ta luôn chọn những người trông khoẻ khoắn. Khoẻ mạnh ở người phụ nữ có nghĩa là phải đạt 70% tỷ lệ eo và mông, còn ở nam giới phải có mức testosterone trong máu cao. Tỷ lệ vòng eo và mông đóng vai trò quan trọng trong việc sinh sản của phụ nữ và một hệ miễn dịch khoẻ ở nam giới để cho ra đời con cái khoẻ mạnh.
    Có lẽ sự lựa chọn bạn đời phụ thuộc vào chiếc... mũi! Claus Wedekind ở ĐH Lausaune đã làm một thí nghiệm hấp dẫn với... áo pull!
    Ông yêu cầu 49 phụ nữ thử ngửi những chiếc áo pull được những người đàn ông bí mật mặc trước đó, theo kiểu di truyền khác nhau nhằm tác động đến mùi cơ thể và hệ miễn nhiễm. Sau đó ông yêu cầu họ phân loại áo có mùi tốt nhất và có mùi ghê nhất. Kết quả: phụ nữ thích hương thơm từ chiếc áo được mặc bởi anh chàng có kiểu gien khác với mình.
    Khi nghiên cứu khía cạnh sinh học của ********, đã phát hiện những cơ chế gắn bó khiến con người là một sinh vật mang tính xã hội cao và không thể sống đơn lẻ. Chính phân tử ocytocine tạo ra cảm giác sung sướng khi đạt cực khoái trong giao hợp cũng giúp gắn kết tình cảm mẹ con khi người mẹ cho con bú và là phân tử tạo ra sự chung thuỷ. Khi tiêm ocytocíne vào chuột thích "đa thê" thì chúng trở nên "chung thuỷ" thấy rõ!

    Theo khám phá.
  4. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0

    chẳng làm thế nào được cả, từ từ khoai nó mới nhừ, một phát chóng vánh ăn ngay thì hoạ có mà sét đánh một phát lăn quay cả đôi, thế dưng mà đợi đến bao giờ mới có sét vì cái đó do trời mà chả phải cho mình.
    thôi thì đừng quá sốt ruột, như hold_me tớ đây thèm có vợ vì muốn có con trong vòng vỏn vẹn 3 tháng nhưng trời không cho nên mình đành chịu cảnh tha hương nửa vòng trái đất ...
    nhớ nhà, nhớ bạn và nhớ người yêu vô cùng nhưng biết làm sao khi cái số nó buộc mình phải chia lìa Đinh Tỵ Hội và tất cả.
    thôi thì đành vậy, cái số nó thế ....
  5. sir_trungdung

    sir_trungdung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.727
    Đã được thích:
    0

    "Mỗi lần yêu là một lần ra trận" Bản thân tình yêu vốn là một trận đánh lớn nhất cuộc đời rồi. Đối với tầm tuổi như chúng ta khi đặt mục tiêu yêu để cưới thì đó thực sự là một trận đánh rất lớn...Để thắng một trận đánh lớn thì phải làm gì nhỉ?...
    Thôi thì cứ yêu cái đã, yêu dù thành công hay không đều cho bạn sức mạnh lớn trong cả cuộc đời.
    Danh ngôn tình yêu (chỉ dành cho những người đang yêu)​
    1. Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại.Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào.
    2. Hãy luôn đặt mình vào vị trí người khác, nếu điều đó làm tổn thương bạn thì nó cũng sẽ tổn thương người khác.
    3. Hãy nói những lời yêu thưong nhất đến người mà bạn yêu thương ....
    4. Bạn chưa cần đến 3 giây để nói "I love you", chưa đến 3 phút để giải thích câu nói ấy, chưa đến 3 ngày để cảm nhận được ý nghĩa của nó , nhưng để chứng minh câu nói đơn giản ấy thì cả cuộc đời vẫn là chưa đủ.
    5. Chỉ cần thời gian một phút thì bạn đã có thể cảm thấy thích một người. Một giờ để mà thương một người. Một ngày để mà yêu một người. Nhưng mà bạn sẽ mất cả đời để quên một người.
    6. Không ai đáng giá bằng những giọt nước mắt của bạn. Và những người đáng giá sẽ không bao giờ làm bạn khóc.
    7. Chỉ khi bạn thật sự mong muốn ai đó được hạnh phúc, thậm chí hạnh phúc đó không phải dành cho bạn, bạn mới hiểu rằng bạn đã yêu người đó thật sự mất rồi.
    8. Yêu là mạo hiểm vì có thể bị từ chối. Nhưng không mạo hiểm thì đã là thất bại rồi vì trong cuộc sống điều nguy hiểm nhất là không thử thách điều gì .
    9. Tình yêu luôn phải giằng xé với niềm đau. Nếu bạn chưa từng đau đớn ư? Thế thì bạn sẽ chẳng học được thế nào là yêu đâu. Tuy vết thương bởi tình yêu không phải lúc nào cũng làm bạn đau đớn. nhưng nỗi đau vẫn còn đó .... để thử thách bạn, .... để giúp bạn trưởng thành hơn.
    10. Cuộc sống không hề đem tình yêu đến với bạn . Chỉ có chính bạn mới có thể mở cửa trái tim mình để tình yêu đến
  6. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    OLYMPIC DANCESPORT CLUB
    CLB KHIÊU VŨ THỂ THAO OLYMPIC
    Địa chỉ: Số 01 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội​
    CLB ODC xin trân trọng gửi đến các bạn lịch khai giảng mới như sau:
    Lớp Salsa cơ bản: Khai giảng 19h30 tối Thứ Năm, 18 tháng 5 năm 2006
    - Các buổi tập : 19h45 thứ 2 và thứ 5
    - Các điệu nhảy : Salsa - Bachata - Merengue
    Lớp Salsa nâng cao: Khai giảng 18h30 tối Thứ Sáu, 19 tháng 5 năm 2006
    - Buổi tập: 18h thứ 6 hàng tuần
    - Điệu nhảy: Salsa
    Lớp Cơ bản Latin chiều: Khai giảng 17h30 tối Thứ Ba, 30 tháng 5 năm 2006
    - Các buổi tập : 17h30 thứ 3 và Chủ Nhật
    - Các điệu nhảy : Rumba - Chacha - Samba - Bebop - Jive
    Lớp Chuyên đề Khai giảng 19h30 tối Thứ Tư, 24 tháng 5 năm 2006
    - Các buổi tập : 19h45 thứ 4 và Chủ nhật
    - Các điệu nhảy : English Waltz - Vienness Waltz - Slowfoxtrot - Quickstep - Tango - chacha - Rumba - samba - Jive - Pasodoble

    Lớp Cơ bản Standard tối: Khai giảng 17h30 chiều thứ Bảy, 27 tháng 5 năm 2006
    - Các buổi tập : 19h30 thứ 3 và 17h30 thứ 7
    - Các điệu nhảy : English Waltz - VIenness Waltz - Tango - Quickstep
    Ghi chú:
    * Lớp cơ bản Latin: Đào tạo Rhumba, Cha cha, Samba, Jive, Bebop
    - Học phí: 100.000 VND/khóa 8 buổi
    - Thời lượng: 1 tháng/ 1 khóa
    * Lớp cơ bản Standard: Đào tạo Viennese Waltz, Slow Waltz, Tango, Quickstep
    - Học phí: 100.000 VND/khóa 8 buổi
    - Thời lượng: 1 tháng/ 1 khóa
    * Lớp chuyên đề: Chuyên sâu về 10 điệu trong hệ thống Ballroom quốc tế
    - Học phí: 120.000 VND/ 8 buổi
    - Thời lượng: 4 buổi/1 điệu. 1 tháng/ 1 lớp
    * Lớp Salsa: Đào tạo Salsa, Merengue, Bachata
    - Học phí: 160.000 VND/khóa 8 buổi
    - Thời lượng: 1 tháng/ 1 khóa
    CLB ODC ưu đãi giảm giá 20% cho các bạn HS-SV
    Giảm giá 15% cho các tập thể đăng ký từ 10 người trở lên
    Lớp Salsa nâng cao giảm lệ phí 50% (10.000VND/buổi)
    Chi tiết xin liên hệ:
    0953373800 ?" DanceFan Quang (Dancesport Instructor) YM!: alemanaus
    0912062332 ?" Benkai Hoàng (Salsa Instructor) YM!: benkai2000
    0903282927 ?" Thành Latin_sky (Manager) YM!: thanhavd
    Lần trước bạn MaiLanThao có hỏi tôi về lớp khiêu vũ mới, vì vậy xin phép Mod cho tôi được post lịch học của CLB ODC sang bên này để các bạn thành viên nào có hứng thú với bộ môn khiêu vũ thể thao hoặc Salsa tham gia.
    http://www4.ttvnol.com/f_93/642676/trang-50.ttvn
  7. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích nhất câu này...
    Tớ đưa ra topic này tưởng nhà mình hào hứng mổ xẻ và đề xuất ý tưởng lắm cơ đấy...Vậy mà...quả thật toàn một lũ già thiếu kinh nghiệm thế này thì cũng khó lắm thay...
    Có khách mời nào có kinh nghiệm hay bí quyết hay ho gì bổ túc cho lũ Rắn già cô đơn này cái đi ???? Thanks in advance.
  8. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Hội cafe thứ 7 tuần này họp định kỳ tại:
    - Địa điểm: Cafe High Land 38-40 Lý Thái Tổ
    ( Mở ngoặc: gần siêu thị Intimex bờ Hồ và Hồ Gươm Xanh)
    ( Dẫn đường: đi thẳng vào ngõ nhỏ, có chỗ để xe available. Sau đó đi thang máy lên tầng 4)
    - Thời gian: (Vưỡn như mọi khi) 8pm
    ( Mở ngoặc: Đi muộn sẽ hết chỗ vì cafe đó thoáng mát nên rất đông)
    Đề nghị cả nhà có mặt đông đủ và đúng giờ. Nhà Rắn rất hân hạnh được đón tiếp tất cả khách mời iu quý.
  9. tieuyeutinh146

    tieuyeutinh146 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích 2 câu này. Câu 1 tớ đã biết đã suy nghĩ nhưng không làm được. Hèn thật.
  10. tieuyeutinh146

    tieuyeutinh146 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để yêu một người. Khó trả lời thật. Tớ thấy yêu một người thì không khó nhưng gặp được người mình yêu thì........vô cùng khó. Gặp đúng đối tượng có khi lại yêu ngay ấy chứ.
    Ôi, giá như mình có thể yêu và lấy ngay một người bi giờ nhỉ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này