1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người Đinh Tỵ - 1977 (phần 2) - chương trình đi Thiên cầm Tháng 7

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 30/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0

    Có phải Hapro không nhỉ? Thế thì là tầng 6 chứ Thảo ơi.
  2. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Còn em thì thích những định nghĩa về Tình yêu nhỏ nhắn, xinh xinh như thế này thôi
    " Tình yêu là khi bạn ăn cùng người đó, bạn cho người đó hết phần thức ăn của bạn mà không cần người đó phải cho lại bạn miếng nào hết" ( Cả một sự cố gắng và nhẫn nhịn vượt bậc )
    " Tình yêu là thứ có thể làm cho bạn cười khi bạn mệt mỏi. Bạn có thể cảm thấy Tình yêu dễ nhất vào những dịp như Sinh nhật, Tết, Giáng sinh...Nó ở trong phòng cùng bạn, nếu bạn ngừng mở quà trong 1 phút, nhìn quanh và mỉm cười" ( em thík cái này vì nó hợp với em nên kiên quyết không xì pam tí tẹo gì cả)
    " Tình yêu là khi bạn nói với một người là bạn thích cái áo sơ mi người đó đang mặc và rồi ngày nào người đó cũng mặc nó" ( nếu muốn người bạn iu sạch sẽ, chăm chỉ tắm gội thì hạn chế khen thui. Nhờ)
    And " Khi bạn kể cho người bạn yêu nghe về một cái gì đó không tốt của bạn, bạn nghĩ người đó sẽ không yêu bạn nữa. Nhưng rồi bạn rất ngạc nhiên vì người đó còn yêu bạn nhiều hơn trước" ( Chí lý)
  3. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0

    Tớ đính chính lại thay Thảo nhé, bà này viết sai lung tung cả. 38-40 Lê Thái Tổ(kô phải Lý Thái Tổ), gần cái bar Hồ Gươm Xanh ấy, đi vào cái ngõ, thực ra là cái sân có cổng ở ngoài, bên cạnh là cái quầy của bọn Hapro, vào đấy đi cầu thang máy lên tầng 6 (ko phải tầng 4) Hơi khó tìm một tý nhưng cái chỗ này đẹp mê hồn Thoáng mát thích lắm cơ. Chỉ cần hỏi bảo vệ ở dưới là họ sẽ chỉ dẫn tận tình. Hẹn gặp cả nhà ở đấy nhỉ
    Được anti_meat sửa chữa / chuyển vào 11:35 ngày 19/05/2006
  4. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
  5. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Hihi. Cám ơn em zai. Em động viên thế này làm chị có dũng khí để tiếp tục chiến đấu cho mục tiêu và lý tưởng mà hội trưởng hội Đinh tỵ đề ra là làm thế nào để yêu nhanh nhất và lấy dễ nhất đấy. Em yên tâm, tính chị vốn hay lang thang trên các nẻo đường, thích bon chen khắp nơi, khắp chốn nên đảm bảo hội Mậu Ngọ mà có lời mời là chị đi ngay đấy.
    To cả nhà: Tuần này tớ không đi đâu nên chắc là 8h sẽ có mặt. Nhưng mọi người nhớ đến đúng giờ đấy chứ không tớ toàn ngồi một mình thôi. Bùn.
    Được HaiVu sửa chữa / chuyển vào 13:59 ngày 19/05/2006
  6. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Trời ạ, Mai Lan Thảo, cái chủ đề... thật là... khó nói .
    Yêu là một phạm trù thuộc về tình cảm, mà đã là tình cảm thì tự đến và tự đi, khó mà điều khiển được nó chứ nói gì đến chuyện làm thế nào để có thể dễ yêu. Mà dễ yêu hay khó yêu thì nó lại thuộc về... bản chất .
    Chả hiểu các cậu thế nào chứ tớ thì cũng không khoái những ai dễ yêu cho lắm , vì những người dễ yêu thường là những người không chung thủy , đấy là tớ nghĩ thế .
  7. ngocdienphiho

    ngocdienphiho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá lâu quá. Không liên lạc được với bà con. Bận quá, bận quá. Vào đây chào rồi mất hút luôn, lại phải đi tiếp rồi.
    [​IMG]
    Được ngocdienphiho sửa chữa / chuyển vào 15:49 ngày 19/05/2006
  8. Samurai_iv

    Samurai_iv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    [red]Ai bảo các cậu dễ yêu là ko chung thuỷ...thực ra yêu dễ hay ko yêu dễ là do ..có gặp đc đúng đối tượng hay ko...nếu các cậu gặp đc đúng đối tượng ...tình yêu sẽ đến rất nhanh.....hic...các cậu nên đọc thật kỹ ..bài tớ đã viết ..dưới góc độ khoa học về tính yêu...như vậy sẽ hiểu hơn....chúc vui..
  9. ngocdienphiho

    ngocdienphiho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0

    Sao chọn chủ đề gì mà khó thế hở trời. Mà bà HaiVu kia ế xưng ế xỉa ra thì vào bàn luận làm gì. Ra chỗ khác cho mọi người bàn luận
    Hic. Mình cũng không có kinh nghiệm nên "Xê ra cho nước nó trong". Hội trưởng đừng tính là xì pam nhé.
  10. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Cuối giờ chiều. Em vào. Lăng xê chị em chúng mình tí. Thật ra trong Tình yêu bậc vương giả hay kẻ hành khất thì tỉ lệ may mắn như nhau cả thui...Dù em khó iêu nhưng em cũng không nghĩ rằng dễ yêu thì không chung thuỷ. Nếu gặp được đúng A Half roài thì chần chừ giè nữa. Túm lại quan trọng là ở cái đối tượng mình bùm chíu phải , chứ không phải mình
    Gương mặt em rất thánh
    Mặt em chẳng giống mặt trăng
    Cũng không mang dáng chói chang mặt trời
    Vậy mà sao lúc em cười
    Hai vầng nhật nguyệt trên môi em hồng
    Soi vào em mắt say nồng
    Vật vô tri cũng mang hồn thế nhân
    Em nhìn cái ác hóa thân
    Cái phần thánh thiện lấn phần loanh quanh
    Em nhìn tôi luyện lại anh
    Dửng dưng nào cũng cháy thành tình yêu
    Cám ơn em , cám ơn nhiều
    Khơi trong anh biết bao điều chưa hay
    Anh đi khắp trái đất này
    Cũng không đi khỏi chân mày mắt em

    Trần Mạnh Hảo - Trích từ tập thơ " Giáng tiên " - NXB Trẻ - 2002
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này