1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người Đinh Tỵ - 1977 (phần 2) - chương trình đi Thiên cầm Tháng 7

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 30/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Em_AnhYeuEm

    Em_AnhYeuEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Yêu Flamenco81 nhất nhà, thế nhưng mà anh click vào đường link của em thì the page can not find.
    Theo cách của sếp Blesschild thì dung lượng của đoạn mp3 của tớ lên đến 3Mb nên chắc là không được vì tớ không biết cắt gọn như thế nào.
    Thôi thì bây giờ tớ sẽ up lên file nhạc này dưới dạng nén winzip, mong sếp Bless và em Flamenco giúp tớ. Tớ đã gửi vào Mail của Đinh Tỵ Hội rồi. Cảm ơn các bạn nhiều lắm .
    File nhạc này là bài hát sáng tác chung của tớ và Nguyễn Ngọc Long, trưởng ban nhạc rock Fewel, cậu bé gầy gầy đen đen mà hôm trước tớ có giới thiệu với các bạn tại quán trà gần Quốc Tử Giám trong một đợt cafe tối thứ 7.
    Bài hát có tên : Về Với Mẹ
    Sáng tác : Ngọc Long - Hoàng Hải
    Ca sỹ : Ngọc Ánh.
    Guitar : Ngọc Long - Hoàng Linh
    Keyboard : Ngọc Ánh
    Hòa âm phối khí tại phòng thu Trần Quyết.
    (tặng Mẹ và Bố trước khi đi chơi - công tác chính trị tốt chưa !!!)
    Tìm về nơi đây với tiếng gió hoang vu bên bờ cỏ dại
    Tìm về với ánh trăng thơ thưở ấy
    Một làn hương thơm se sắt bên vai gầy của Mẹ
    Mẹ ngồi may áo tặng Cha
    Một đời phong sương, nước mắt cạn khô in dấu chân trần
    Một đời lang thang theo gió đông về
    Mùi cỏ hanh khô vương vấn bên mái tranh nhà
    Mẹ ngồi may áo tặng Cha
    Nhớ !!! nhớ cái rét ngăm ngăm đầu đông
    Nhớ !!! nhớ mắt ai đăm chiêu vì con
    Nhớ !!! nhớ phút giây nâng niu đời con
    Con nhớ, con nhớ, con nhớ Mẹ.
    Mong cho con mai kia khôn lớn, bao yêu thương Mẹ may chiếc áo, mong cho con đến khi lớn dậy, mặc áo Cha.
    Con ra đi mang theo năm tháng, con ra đi Mẹ bạc thêm mái tóc, mong đến khi con yêu trở về mặc áo Cha.
    Của Mẹ.
    Bài hát được sáng tác từ một lần về với căn nhà nghèo nàn đầu tiên của gia đình tớ, hồi đó tớ còn bé, và với ý tưởng đó, được sự đồng cảm của Ngọc Long mà nó đã thành một món quà tặng Cha Mẹ tớ với lời hứa sau 3 năm tớ sẽ trở về mà không bị em Mỹ nào bắt cóc.
  2. lily_nguyen

    lily_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    @anti_meat: Đúng rồi, mình ở Xì Gòn. Rất vui được làm quen với mọi người trong nhà Mong là mình sớm có cơ hội ra ngoài ấy chơi với các bạn
    @mailanthao: YM và đt của Lily nè: huenguyen77, 0908477461
    @HaiVu: Hì hì, khi nào vào Xì Gòn, cậu cứ sms cho mình nha. Welcome to Saigon!
  3. ruoi_trau77

    ruoi_trau77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà. Đọc cái phần trả lời đấy hơi ức . Mình đã gửi một cái thư riêng cho bác Bigdoremon (vì cái topic đã bị khoá). Vào đây lại thấy nhà mình rớt hạng. Up 1 cái tiện thể copy một cái truyện cười này vào đây cho cả nhà xả stress.
    Rắn độc
    Hai con rắn độc đang bò. Một con quay lại hỏi con kia:
    - Tụi mình là rắn độc phải không?
    - Đúng vậy, rất độc.
    Con thứ nhất lại hỏi: Tụi mình có đúng là rắn độc thiệt không?
    - Thật vậy, chúng ta là rắn độc. Chúng ta là loài rắn cực độc trên thế gian này. À mà sao mày hỏi hoài vậy?
    - Tao mới cắn phải lưỡi tao mày ạ!!!
  4. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Sozí cả nhà vì hum nay mới vào post bài được.
    Thay mặt nhà Rắn welcome ruoitrau va lily_nguyen trở thành mem của Đinhtyhouse nhé. Rất mong sớm được gặp các cậu trong các buổi off của nhà Rắn. Có gì PM cho tớ (YIM: mailanthao)
    Sozí haivu vì tinh thần dancing bất diệt của bà nhé, bất chấp cả thời tiết...Chẳng bít tối nay có những ai có mặt tại 65 Quán Sứ đấy?
    Hay nhà mình cancel chương trình dancing sang tối thứ 7 được ko? Ai ủng hộ tớ giơ tay lên nào?
    Nhà mình thích tối thứ 7 này đi đâu post bài giúp tớ cái? Hồi này tớ không vào net nhiều nên không up bài thường xuyên cho nhà mình được. Thông cảm đi nhá.
  5. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Có bao nhiêu việc phải làm trong một buổi tối mưa và mưa: một lời hứa đến quán sứ ủng hộ vụ đăng xinh của chị haivu, một việc tối quan trọng là đi sinh nhật cô bạn thân, một việc cấp thiết hơn là ... việc này ko nói ra được .... Cuối cùng thì ko làm đc việc thứ nhất, nhìn ra ngoài trời mưa và gọi điện cho chị anti_meat nhưng no answer, ko có số của chị haivu.... thế là quyết định làm vụ thứ 2, thứ 3..... không biết tối nay sàn quán sứ có ai của nhà ta ko nữa
    @ AYE: ghi nhận câu gì đó mà bác nói nhưng cũng ghi nhớ luôn bác là con ma nhà họ hứa .... em ko có địa chỉ mailgroup của ĐT, mà ko đc invite vào nên ko biết mp3 của anh nó thế nào, ko giúp anh đc hihihih .. ah, anh dùng jet audio để resize nó lại ...... ko thì anh gửi bài đó qua mail e post lên cho
  6. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1
    Hú hú .. nhà mình vui ghê. Tinh thần đú đởn bất diệt thế mà gặp trời mưa.. tạch lun. Phí hết cả công ngồi cả buổi chiều ô nờ ôn, lờ uyên luyên nặng luyện mấy bước cơ bản. Lại còn bố trí điệu nào nhảy với rắn nào nữa chứ,, ngộ ghê. Theo ý kiến hội trưởng thì có thể chuyển chương trình jumping vào thứ 7 tuần này, nhưng e rằng ngày cuối tuần rất đông. Dù sao vẫn ủng hộ mọi người đi sàn (T7 này alanh bận rồi, đi làm nhiệm vụ cao cả - bảo vệ tổ quốc)
    AYE: Cậu gửi lại bài hát vào mailgroup đi chẳng ai nhận được gì cả.
    Welcome các thành viên mới:
    Lily: Cậu ở SG hả, hay quá tớ sắp vào SG làm việc đấy (ít nhất sống và làm việc trong đó 1.5 năm) hy vọng sẽ xây dựng nhà rắn trong đó hoành tráng.
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ.
  7. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    @Fla: Sáng nay chị mới biết là em gọi điện tối qua, chị hôm qua như ăn phải thuốc ngủ, 8h là mắt đã không thể mở ra được nữa, vụ dancing bị cancel, thế là chị trèo lên giường luôn, đến giờ chẳng còn nhớ tối qua đã nói chuyện thế nào với chị HaiVu và chị Aqua nữa.
    @HaiVu: Bà ơi đừng giận cái lũ rắn già nhé, trời mưa làm nhụt chí tinh thần chiến sĩ lắm cơ. Thôi, lần sau không hô hào nữa, mà a-lô-sô cái là đi luôn. Gì chứ trời không mưa kiểu gì tôi cũng đi với bà, lần sau thì kể cả cái sàn Apo (cái nơi tôi ghét nhất) mà bà bảo đi tôi cũng theo Tinh thần ghê chưa, bà cười tươi cái nào, xí xoá vụ hôm qua nhá. Tặng bà , à mà tôi với bà phải thế này mới hợp Nhỉ
  8. lily_nguyen

    lily_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Hì, mình cũng mong là vậy, nhà rắn trong này đìu hiu quá, toàn nhà khỉ và nhà cún thôi
  9. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng Thảo lên chương trình thứ 7 này sớm, nếu mọi người ngại đông ko muốn lên sàn thì cứ cafe như bình thường cũng được.
    @Haivu: tôi cũng giống Anti, lần sau bà gọi đi chỗ nào tôi cũng tham gia. Bà cười tươi lên nhá cho nó xinh!
  10. KingCobra18

    KingCobra18 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Chào những người bạn đồng niên!
    Gắn bó với TTVNOL hơn hai năm rồi mà hôm nay mới biết đến sự tồn tại của Box này. Các bạn cho mình tham gia với nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này