1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người Đinh Tỵ - 1977 (phần 2) - chương trình đi Thiên cầm Tháng 7

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 30/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hakhoai_BKHN

    hakhoai_BKHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    chào các ban!
    Tôi rất vui mừng và hạnh phúc được đăng ký tham gia ngôi nhà chung của những người sinh năm 1977.
    Mong được các bạn ủng hộ và đồng ý.
    Tôi hy vọng được tham gia các buổi sinh hoạt offline cùng mọi người.
    Dưới đây là lý lịch trích ngang của tôi:
    Mail: hakhoai2002@yahoo.com
    ĐT: 098.359.7259
    SN: 25-04-1977
    Tình trạng hôn nhân: sắp cưới vợ (nếu tìm được người đồng ý làm vợ thì cưới liền).
    Chuc mọi người mạnh khoẻ!
  2. smrose

    smrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Những ai chưa đi Cát Bà thì nên đi, những ai đã đi Cát Bà thì cũng nên đi ... lần nữa.
    @MLT: Chị nhất trí ủng hộ cái vụ tổ chức du lịch Cát Bà như nhiều ý kiến đóng góp. Bằng chứng là chị đã đi đến đó 3 lần rồi nhưng nếu cho đi lần nữa vẫn cứ háo hức như lần đầu. Có điều đi 2 ngày thì không đủ đâu, tích cực nghiên cứu lên chương trình nhanh nhanh lên, hội trưởng nhá.
    To các em sinh nhật T6: Chúc mừng sinh nhật các em, mừng các em thêm 1 tuổi hay ăn chóng nhớn và có dịp cho cả nhà ăn cỗ thì càng tốt. Hoingo mở hàng roài, chẳng biết next wedding party của nhà Rắn là do ai mời đây?
  3. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt Đinhtyhouse welcome munhot và hakhoai_BKHN trở thành mem mới của nhà Rắn. Tặng các cậu này...
    Nghe nick munhot nghe rất hầm hố nhưng bít đâu lại là hoa khôi của nhà Rắn, còn hakhoai chắc là dân Bách Khoa rồi đúng ko? Rất mong gặp các cậu vào thứ 7 tuần này trong chương trình chúc mừng sinh nhật các mem của nhà Rắn. Nhớ chăm chỉ vào đọc bài và contact với tớ nhé.
    Tớ đã mở 1 topic mới dành riêng chúc mừng sinh nhật Đinh Tỵ và những người bạn bên diễn đàn Thanh niên, cụ thể ở đường link chữ ký mới của tớ. Mời cả nhà vào xem và post bài bổ sung nào. Tớ cũng đã up lại file danh sách nhà mình trong mailgroup, cả nhà khi nào cần liên hệ với ai thì tự vào xem và check thông tin nhé.
    Cả nhà mình cứ thoải mái trao đổi và thảo luận nơi đi du lịch đi. Tớ cũng tán thành ý kiến của fan, nhiệt liệt ủng hộ yeumaudo làm bầu sô trong vụ du lịch lần này của nhà mình. Bà cố gắng tìm hiểu và post bài cho cả nhà tường thông về các nơi nào hay ho nhé, cụ thể vào cái. Chị smrose có xin phép phu quân và baby để đi du lịch với Đinh Tỵ không? Lâu lâu mới thấy chị post bài.
    Thứ 7 tuần này tớ lại định cho nhà mình đi karaoke kèm dancing cả nhà nghĩ sao? Địa điểm ngày mai tớ và fan sẽ trao đổi cụ thể hơn, nhưng có thể vẫn là Jaguar. Nhà mình có muốn thay đổi hay ý tưởng gì khác không? obvious và hoacomay có ý kiến gì ko? Post bài sớm để tớ chốt hạ nào????
  4. lily_nguyen

    lily_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Đây là thông tin của Lily, có gì nhờ Mailanthao update giùm tớ cái list. Cảm ơn cậu nhiều!
    Nick: Lily_nguyen
    NS: 17/03/77
    Nơi ở: Q.10, Sài gòn
    Tel: 0908477461
    YM: huenguyen77
    Chúc mừng sinh nhật tất cả các cậu sinh vào tháng Sáu này nhé!
  5. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Tớ hết sức sorry các bạn là dạo này tớ bu ry quá nên không thể tìm hiểu và tổ chức vụ đi chơi được. Hơn nữa từ trước tới giờ tớ đi chơi là toàn đi theo nói leo thôi. Tớ ko biết tổ chức thế nào. Các cậu cứ bàn bạc và đưa ra chương trình, có gì hay hay thì tớ sẽ up lên để mọi người chọn nha..
  6. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Ở đay có hoacomayt6 cùng ngày sinh với tôi ne`
    Cho tôi gia nhập hội Rắn voéi nhé mặc dù tôi tuổi Canh thân.
    Họ tên: Nguyễn thị Thuý Linh
    SN: 10-06-1980
    Nơi sinh : Hà Nội
    Tình trạng hôn nhân: độc thân
  7. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Hộ khẩu tại nhà Mậu Ngọ nhưng thỉnh thoảng lại đánh võng sang các nhà khác và đã có lần mon men vào nhà Rắn rồi. Hnay, nhân tiện có bà chị tư vấn rồi tư duy cho 1chứ ký mới. Để đáp lại, xin tặng bà chị một câu chuyện mà em mò được
    Những vòng tròn trên mặt hồ
    (Tặng Hải Vũ)
    Nhớ hồi tôi chừng 7 tuổi, ông nội dẫn tôi đến bên hồ cá trong trang trại rồi
    bảo tôi thử ném một viên đá xuống nước. Sau đó ông bảo tôi quan sát
    những vòng trong trên mặt nước bởi chính viên đá vừa ném. Rồi ông bảo
    tôi "Cháu hãy thử hình dung mình như viên đá kia. Trong đời, cháu cũng có
    thể tạo ra rất nhiều vòng tròn xao động và chúng sẽ ảnh hưởng đến sự an
    bình của tất cả những người xung quanh."
    Và rồi ông tiếp tục: "Hãy luôn nhớ rằng cháu là người chịu trách nhiệm về
    những gì cháu đã đặt vào trong vòng tròn của chính mình và vòng tròn đó
    cũng sẽ lan toả và chạm vào rất nhiều vòng tròn khác. Vì vậy hãy sống sao
    cho những điều tốt đẹp mà vòng tròn của cháu tạo nên được gửi đi như
    những thông điệp của hoà bình và nhân ái đến khắp mọi người. Ngược lại,
    những xao động sinh ra từ sự giận dữ hoặc ganh tị chắc chắn sẽ lan toả và
    ảnh hưởng đến những vòng tròn khác. Do đó, cháu cần phải ý thức được
    trách nhiệm của mình đối với tất cả những điều trên".
    Đó là lần đầu tiên trong đời tôi nhận ra rằng sự an bình nội tại hay sự bất an
    trong mỗi con người đều chảy ra thế giới này. Vì thế sẽ không thể tạo lập
    một thế giới hoà bình khi chúng ta đang còn bị vướng bận bởi những xung
    đột nội tại, hận thù, hồ nghi hay giận dữ bên trong dẫu cho những xúc cảm
    hay ý nghĩ đó có được nói ra hay không.
    Mọi khuấy động xung quanh những vòng tròn diễn ra trong mỗi chúng ta đều
    tràn ra thế giới rộng lớn này, hoặc để tô vẽ thêm vẻ đẹp cho cuộc sống, hoặc
    cản trở, phá vỡ những vòng tròn khác.
    (ST)
    Được loi_hathanh sửa chữa / chuyển vào 10:32 ngày 01/06/2006
  8. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Ui ui, xa nhà mình có một ngày mà trở về thấy nhà mình ấm áp lạ thường, người đâu mà đông thế không biết (tình cảnh này lại a cay bọn nó không cho mình xây biệt thự riêng, cứ ở chung cư tầng cao cao mãi).
    Khờ khờ tháng 6 rồi, CHÚC MỪNG SINH NHẬT CÁC BẠN THÁNG 6 nhé.
    Khờ khờ cũng 1/6 rồi Chúc mừng tết thiếu nhi các em các cháu không phải rắn nhé. quà đây quà đây
    Ủng hộ kế hoạch hát hò nhảy nhót nào.
    Ủng hộ ý tưởng đi chơi xa nào.
    Toàn vụ mình khoái.
  9. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Kênh TH tổng hợp chúc mừng các anh chị sinh tháng 6. Chúc sức khoẻ để cống hiến cho sự nghiệp chơi bời hát hò của nhà Rắn ạ.(Đến ngày của từng người thì nhà em chúc cụ thể sau nhé)
    Tự cảm thấy bé nhất trong nhà nên cũng tự nâng lên hạ xuống cái ly nhân ngày Quốc tế thiếu nhi.hihi.
    1/6 muôn năm!
  10. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Eo! 3h41 phút chiều mà quyến rũ được đến tận 91 người đang xem chủ đề này trong đó có 3 thành viên.
    Tặng tập đoàn những người sinh tháng 6 bài thơ về tháng 6. Em nhớ có câu
    Tháng 6 trời mưa, trời mưa không dứt
    Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa (Nhàn cư vi...thánh thiện thật)
    Hihi! Các anh chị sinh đúng vào tháng mưa gió nhất đấy. Và chủ đề bài thơ sau đây là ( E hèm)
    Tháng sáu và cơn mưa
    Mùa gửi về cho nắng những cơn mưa
    Tháng sáu khẽ run mình chùm chiếc khăn lạc giọng
    Hàng me già rụng rơi buổi chiều tà trông ngóng
    Mảnh tình qua phố rong chơi
    Anh không đi ngang qua cơn mưa thành phố của tôi
    Con đường phía trước cựa mình đòi chia ngả
    Mảnh tình ai vấp ngã
    Vụng về bấu víu vào nụ cười dang dở đếm thời gian
    Đôi mắt tôi có lẽ giống mùa thường chứa chan
    Dù có lúc tôi cũng cố cầm lòng níu kéo
    Mùa hẳn cũng là đang níu kéo
    Để cơn mưa cứ như thế thật dài...
    II.
    Đêm trầm mặc đánh rơi thành phố
    Xuống vùng trời của sương loãng pha mây
    Gió có khi nào lạc bầy
    Gió có khi nào cô đơn giữa gió
    Tôi lạc ở giấc khuya
    Tôi cô đơn ở trong tôi mà vẫn ở
    Tình ngủ giấc thiên thu
    Những cơn gió không ngó vào cửa sổ gọi tôi
    Rong chơi đêm hay một mình múa hát
    Tâm sự với mùa thích hơn
    Đi với tôi thế nào gió cũng bị biến thành lơ đãng
    Chả trách gì đêm cô liêu
    Anh lâu lắm rồi không kêu tôi yêu dấu
    Hay ít ra xuống nước để vỗ về
    Tháng sáu mưa
    Gió hay trêu đùa làm tóc tôi bay rối
    Những ngày thiếu bàn tay anh...

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này