1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người Đinh Tỵ - 1977 (phần 2) - chương trình đi Thiên cầm Tháng 7

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 30/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    @Flam: Chị sẽ lưu ý địa chỉ này của em, nhà mình còn ăn chơi đập phá nhiều nữa em lo giề...Ngay cả family mà lần nhà mình đi off lần 1 cũng okie phết đấy chứ đúng ko? lần lượt...cơm ko ăn gạo còn đó lo giề...
    Này này...yêu cầu không thầy dùi nhá...ở đây không chơi mô kích hay bơm vá gì đâu nhá...cấm ********* cách mạng...kekeke
    Thông báo nhà mình 1 tin hơi bùn...Cuối tuần này hoacomay đi du lịch cùng gia đình nên không tham gia Hội cafe với nhà mình và đến nhận hoa quà chúc mừng được. Tối qua bạn í nhắn tin nhờ tớ xin lỗi cả nhà và hứa sẽ đền bù sau...
    Vì vậy nhà mình chỉ cần chuẩn bị hoa và quà tặng oblivious thôi nhá...càng nhìu càng tốt ...hé hé...
    Nhà Rắn rất mong được diện kiến: kingcobra18, hakhoai, ruoi_trau, munhot, funtion vào tối ngày mai tại 11 Hàng Chuối. Tớ đã gửi offline số mobile của tớ cho các cậu rồi đó, có gì cứ contact với tớ. Còn không các cậu cứ chủ động đến thẳng địa điểm, đảm bảo cả nhà mình sẽ welcome các cậu thật nhiệt liệt ...
    Cứ thử một lần rồi các cậu sẽ khoái ngay cho mà xem...Cảm giác rất YOMOST...hê hê...
    Chị smrose tuần này có xin phép chồng đi chơi với nhà Rắn ham vui bọn em ko vậy? hoingo và roshimi nữa? "cảnh sát" có cho phép đi tối mai ko zậy???
    (mở ngoặc: 1 thông tin cực "hot": nàng Rắn roshimi chưa 1 lần xuất hiện của nhà mình đã âm thầm leo lên "xe tăng" về nhà "địch" rồi...báo cho các nàng Rắn nhà mình biết mà học tập)
    Được mailanthao sửa chữa / chuyển vào 21:21 ngày 02/06/2006
  2. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Nhớ dai là tính xấu của em muh ..... kekekke ..... thế nên anh ko trốn được em vụ cỗ cuối năm đâu, bằng giá nào thì anh cũng phải chuẩn bị cỗ mời em đấy, anh cố gắng lên ..... em cổ vũ cho ..... anh có cần nhà mình ủng hộ cái gì thì cứ nói để em hô hào... ..miễn sao được ăn cỗ anh alanh là cả nhà mãn nguyện lắm roài ..... về phần em sẽ cố gắng mời lại anh với cả nhà nhưng phải để xem có anh rắn nào lớ ngớ ko sẽ chộp lấy một đem xào sả ớt ...... nghe chừng khó
  3. TheHeadHunter

    TheHeadHunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Ui, chúc mừng SN oblivious và hoacomay nhé, dù tớ chưa được gặp hai cậu, nhưng dù sao vẫn chúc mừng.
    Chiều mai Head nhất định sẽ có mặt , lâu lắm roài ko ăn chơi, ko hát hò, ko đàn đúm nhậu nhẹt thấy nhớ ghê. Tiếc là lần này yeumaudo ko đi được, để tớ gặp yeumaudo mà thanh minh thanh nga với mọi người, lần trước tớ đưa yeumaudo về thì sau đó bạn ý lặn mất tăm, mọi người cứ hỏi tớ làm gì bạn ý (mặc dù tớ chẳng làm gì cả, mà có làm tớ cũng chẳng thể nói cơ). May mà Head thấy bài bạn ý post lên roài, phù..., tức là hỏng sao hết.
    Hẹn gặp cả nhà tối mai hén
  4. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Cho đi với mailanthao oi
  5. Em_AnhYeuEm

    Em_AnhYeuEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    vậy bạn muốn tớ ở lại đây bao nhiêu lâu nữa đây ??? tớ nhớ nhà lắm rồi, có bao giờ ai đó ăn rau muống mà trực khóc không ??? là tớ đó.
    rau muống ở đây không đắt lắm, nhưng phải đi 30 miles mới mua được 1 mớ. Một đĩa luộc, một đĩa xào mà vui sướng vô cùng. Phải đến mấy năm rồi tớ mới có cảm giác sung sướng đến vậy , kể cả khi còn ở nhà, có lẽ tớ chưa phải thèm một cái gì cả, chưa bị thiếu thốn đến mức độ phải vui sướng vì một cái gì nữa. Nhưng, ngày hôm qua, tớ đã ăn rau muống mà cảm thấy sung sướng, hưng phấn tột độ, kể từ khi tớ hôn cô người yêu đầu tiên, 10 năm rồi, tớ mới thấy thích thú như vậy.
  6. hakhoai_BKHN

    hakhoai_BKHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt Đinhtyhouse welcome munhot và hakhoai_BKHN trở thành mem mới của nhà Rắn. Tặng các cậu này...
    Nghe nick munhot nghe rất hầm hố nhưng bít đâu lại là hoa khôi của nhà Rắn, còn hakhoai chắc là dân Bách Khoa rồi đúng ko? Rất mong gặp các cậu vào thứ 7 tuần này trong chương trình chúc mừng sinh nhật các mem của nhà Rắn. Nhớ chăm chỉ vào đọc bài và contact với tớ nhé.
    úi giời ơi !
    Tiếc wá.
    HAKHOAI_BKHN trân thành cảm ơn Đinhtyhouse và mailanthao đã nhiệt liệt chào mừng mình trở thành thành viên của nhóm.
    Xin được nói rõ thêm về mình nhé:
    (Kể ra cũng thấy xấu hổ với thế hệ sau-)
    Mình vừa mới thoát khỏi cảnh "con trâu đi bừa" xong mà. Hiện đang xoá mù tin học mà lại. hehhehhe. ặc ặc.
    trình độ I chỉ A BỜ CỜ thôi. đó chính là ===> HAKHOAI_BKHN.
    Vì vậy mong các bạn chỉ giáo thêm.
    Xin dính chính lại lời nói của mailanthao 1 chút nhié: tớ không phải dân học báchkhoa. Nhà bố mẹ tớ ở đấy. vì chưa có nhà riêng nên vẫn phải ở nhờ 2 cụ. (tội nghiệp thằng bé)
    Xin lỗi mọi nguoi vì tối wa bỏ lỡ không tham gia clb vói mọi nguoi đuoc. chẳng thấy ai thông báo cả. mấy hôm rồi lại kg online. Dêm wa gần 12h đêm munhot nt cho minh hỏi số đt của mailanthao. Lúc đó mình mới nhớ lịch họp của nhóm.
    (ước j cho time trở lại).
    Thôi hẹn các bạn vào lần họp tới nhé.
    @ruoitrau77: hôm nào rảnh mình gặp nhau để lên kế hoạch tổ chức sinh nhật lần tới nhé. Rất mừng
    @mailanthao: nếu có thể cho mình xin số ĐT của bạn để tiện liên lạc. thanks (nt cho minh theo số 098.359.7259)
    chờ tôi theo với các bạn ĐT ơi
  7. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, cô bé này -chắc là 8X nhưng cũng lang thang vào cả nhà rắn ah? Sao không thấy ghé vào nhà Mậu Ngọ bên bọn anh? Hay là cô đang đính tóm chú rắn nào để làm tròn cái mục đích rắn xả ớt đây? Có dịp sang nhà Mậu Ngọ 1 chuyến đi nhé ! Đảm bảo là em vào rồi là không muốn ra đâu. Bên nhà Rắn thì anh không rõ lực lượng ntn nhưng nghe chừng bên anh thì âm thịnh dương suy, nhưng bật mý cho em biết 1 bý mật là chàng ngựa nào bên nhà anh cũng tuyệt vời cả đấy !
    Xin lỗi các bác Đinh Tỵ, đừng có gán cho em cái tội câu kéo người nhà các bác đi nhé ! Em là Mậu Ngọ nhưng có bà chị đang ở nhà Rắn này nên em thỉnh thoảng đáo qua. Hải Vũ có gì khè khè 1 tiếng bảo vệ em nhé!
    u?c Blessthechild s?a vo 03:37 ngy 05/06/2006
  8. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Này này em giai, thế túm lại là muốn đăng ký tạm trú hay thường trú ở nhà Rắn để các chị đây còn chỉ đường cho mà làm thủ tục, chứ mà vào đây bắt trộm gà là không xong đâu nhá, chị mà hô một phát là alôsô đánh hội đồng luôn đấy, chị Hải Vũ của em không kíu nổi em đâu. Nhà người ta nuôi mãi mới được vài con gà béo mà cứ rình mò là cớ làm sao. Có đi về ngay không thì bảo, khi nào thịt gà các chị phần cho cái miếng ngon thứ nhì nhá .... này, sao vẫn còn xớ rớ ở đấy hử... Ơ bớ người ta có kẻ bắt trộm gà....
  9. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Hơ hơ, đầu tuần mới vào khích lệ tinh thần nhà mình cái nào. Phải công nhận là phục cái tinh thần ăn chơi đàn đúm của nhà mình thật. Thứ 7 giời mưa to thế, đầy đường nước ngập thế mà .. khà khà không ngăn nổi các rắn bò về với tổ . 1 căn phòng ấm cúng với đầy nến, pháo sáng, bánh gato, ruợu sâm panh và đặc biệt là các khuôn mặt rạng ngời (trừ mẹt em ra nhé). Màn hát happy birthday, ăn bánh và đan xinh thì miễn bàn chứ vụ uống rượu và hô hào thì em không thể không nói đến được.
    1 2 3 TRẺ...
    2 3 ĐẸP...
    2 3 LẤY CHỒNG...
    Sau cái khẩu hiệu kinh hồn đó chẳng ai nói gì ực phát hết luôn. Khà khà .. chắc là khoái cái khẩu hiệu đây, mà chẳng biết chừng mấy chị rắn uống xong còn chê rượu nhạt mới kinh chứ/
    Ủng hộ meat cái nào, cậu có tinh thần giữ của ghê thật đấy. Alanh cũng nhất quyết không để người ta bắt trộm gà dưng mà giữ bằng... chân tay thôi, chứ thấy cổ bé họng chẳng thể hô hào được. Kê kê/ nhà mình vẫn thích lẩu gà nhỉ....
  10. sir_trungdung

    sir_trungdung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.727
    Đã được thích:
    0
    ơ thế hóa ra là bạn Mít có đi à, lại bỏ nỡ mất một cuộc vui roài
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này