1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người Đinh Tỵ - 1977 (phần 2) - chương trình đi Thiên cầm Tháng 7

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 30/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn nhà mình đã cho tớ một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc đến thế .
    Đến bây giờ tớ vẫn còn ngây ngất. Vì men rượu hay vì "đẹp, trẻ, lấy chồng"? Có lẽ vì cả hai .
    Tớ rất thích những bông hoa. Nó làm cho tớ luôn có cảm giác tươi trẻ và thoải mái . Và hiện tại, tớ đang có cả vườn hoa trong phòng. Tất nhiên, hoa hồng và cẩm chướng không thể thiếu trong vườn hoa khoe sắc đó .
    Và lọ hoa cũng là vật không thể thiếu với tớ . Những món đồ xinh xinh, với tớ, bao giờ cũng đáng yêu một cách lạ lùng. Và nó càng trở nên duyên dáng hơn bao giờ hết, khi trong nó, là một bông hoa nhỏ. Nhìn nó, thấy đáng yêu lạ .
    Tớ vẫn thường trêu đùa rằng "yêu màu tím nhưng ghét sự thủy chung" . Cũng không biết vì sao mà tớ yêu nó. Có lẽ vì sự mỏng manh, dịu dàng và yếu đuối mà tớ cảm nhận được ở nó. Và còn gì hạnh phúc hơn khi được ngồi trong ánh nến tím lung linh huyền ảo .
    Tớ thích nhảy và hơn nữa, thích nhìn người khác nhảy. Tớ thấy sức sống trong từng bước chân và sự uyển chuyển của những cái xoay mình. Thấy tình yêu trong điệu múa Lăm vông và thấy trìu mến trong muôn vàn câu hát .
    Trong muôn vàn yêu thương và trìu mến, tớ nhận thấy không nên tồn tại cái gọi là "Một mình" . Phải rồi, tồn tại sao được trong không khí vui tươi và hào hứng đến thế. Tớ tự nhủ, lần cuối, lần cuối nhé, tôi - một mình .
    Cảm ơn nhé - bạn của tôi ơi !
  2. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời em Ngựa ơi, em ko chạy nhanh là có khi ân hận đấy. Chị bật mí là nhà Rắn có một số chị thích làm Bạch Mã Ôn lắm đấy.
    Nhà mình ơi, tớ định rủ cả nhà tuần sau (17.18/06) đi chơi ở Hồ Cấm Sơn (Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang), Hồ này cách hồ Khuân Thần khoảng 10km (có lẽ nhiều bạn nhà mình đã đi Hồ Khuân Thần hồi SV rồi). Tớ cũng chưa đi nhưng nghe nói đẹp hơn hồ Khuân Thần. Tớ đang check lại các thông tin và sẽ post lên cụ thể. Ở đó ko có nhà nghỉ nên nếu các bác qđ đi thì cần chuẩn bị lều trại và các bác gái đảm đang chuẩn bị tinh thần thể hiện nấu nướng nhé.
    Ai hưởng ứng kế hoạch của tớ thì post lên để tớ lấy tinh thần tìm hiểu tiếp nhờ.
  3. Em_AnhYeuEm

    Em_AnhYeuEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Chúc nhà mình một tuần làm việc mới đầy hăng say và vui vẻ.
    Thông cảm cho tớ nhé, hiện tại đang là thứ 2 ở đây.
  4. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Em chào cả nhà ạ,
    Em xin lỗi vì lâu lắm không về nhà mình. Em đi công tác liên miên, không kịp thở nữa.
    Hôm nay, ngày 06/06/06, em đi lấy điểm thi cao học. Em nhận được một con 6 xuôi và một con 6 ngược. Em hơi buồn vì con 6 xuôi và rất vui vì con 6 ngược (chả là đây là điểm cao nhất của môn này). Khoảng nửa tháng nữa em mới có kết quả chính thức và kết luận xem có theo chân anh E AYE không.
    Em thấy nhà mình đang có ý định đi Khuôn Thần, nhà mình tham khảo cái này đi ạ: http://www4.ttvnol.com/KBC/297978/trang-73.ttvn
  5. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Alô nhà mình ơi. Bạn Yeumaudo vừa muốn tớ post lựa chọn thứ hai cho chương trình vui chơi nhảy múa của nhà rắn. Tớ cứ đưa nguyên xi những gì Yeumaudo viết vào đây nhá.
    ...............................................................................................
    Mai Châu thung lufng cu?a núi rư?ng Tây Bắc. Một thung lufng xanh rơ?n cây lá, đô?ng lúa va? nhưfng nếp nha? sa?n đê?u tăm tắp như xếp ha?ng cha?o đón chúng ta
    NGÀY 01 : HÀ NỘI - MAI CHÂU. (Ăn Trưa, Tối)
    7:00 khơ?i ha?nh đi Mai Châu dọc theo quốc lộ 6. Khoa?ng 5 tiếng trên xe thăm quan va? chụp a?nh phong ca?nh núi rư?ng Tây Bắc.
    12:00 đến Mai Châu - va?o ba?n Lác - ba?n ngươ?i dân tộc Thái trắng. Thăm ba?n, ăn va? nghi? tại nha? sa?n dân tộc. Nếu có hứng thú, chúng ta có thể trecking vào cái hang gì đó (tớ ko nhớ rõ) chơi. Tối quay về nhà Sàn, ăn tối. Sau đó thì đốt lửa trại nhảy múa hò hét. Tớ ko tổ chức quen nên đề nghị bạn Thảo tổ chức cái chương trình vui chơi này nhé.
    NGÀY 02 : MAI CHÂU - HÀ NỘI. (Ăn Sáng, Trưa)
    Ăn sáng. Đi bộ thăm quan ba?n Văn va? chợ Mai Châu, ti?m hiê?u cuộc sống ha?ng nga?y cu?a ngươ?i dân tộc Thái trắng. Ăn trưa tại Mai Châu, khoảng 1h bắt đầu lên xe về HN. Trên đường về chúng ta ghé qua lòng Hồ thăm quan nha? máy thuy? điện Hoa? Bi?nh.
    Tới Ha? nội va?o khoa?ng 18:00. Kết thúc chương tri?nh.
    --------------------------------------------------------------------------
    Tớ xin đóng góp ý kiến thêm. Nhà mình cố gắng đi vào sáng thứ 7 ngày 17/6 này nhé.
    - Thứ nhất là Hung Kunio sẽ tham gia được (bạn ấy bay vào 3/7 thì phải).
    - Thứ hai là tổ chức sinh nhật các rắn sinh tháng 6 cho thật vui, ăn các món ăn núi rừng rất ngon này, rượu cần này, buổi tối có đốt lửa trại, mang đàn hoặc đài đi thì tha hồ mà ca hát nhảy múa . Mà nghe bạn Quỳnh nói mùa này đi Mai Châu cảnh đẹp lắm, không khí thoáng mát và lúa lại chín vàng.
    - Thứ ba là WC chưa đến hồi ly kỳ hấp dẫn (các bác chỉ lỡ 3 trận BĐN-Iran; Ý-Mỹ và Séc-Ghara). Có khi trên đấy có cả TV thì càng vui, thức đêm vừa xem vừa hò hét vừa ... cá độ. Tệ nạn không!
    - Thứ 4 là chi phí cũng vừa phải so với những chuyến đi hai ngày và đi xe ô tô (do nhà mình âm thịnh dương suy nên những địa điểm đi xe máy có vẻ không khả thi)
    Xin các bác cho ý kiến đi
  6. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Tớ đồng ý cả hai chân (Nhưng rắn không có chân)
    Tớ đồng ý cả hai tay (Rắn không có tay)
    Thôi đồng ý bằng mồm vậy....
    Tớ đồng ý tất cả các phương án. Miễn là vui.[
    Được HaiVu sửa chữa / chuyển vào 16:57 ngày 06/06/2006
    Được HaiVu sửa chữa / chuyển vào 17:01 ngày 06/06/2006
  7. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Em ủng hộ tất cả "chân tay" mà em có được để đi vụ Mai Châu lần này. Cả nhà thống nhất là nhổ neo ngày 17/6 nhé.
    @ Hoingo: Vụ này xét về độ Hoành tráng thì đầy hứa hẹn hơn cả Chuyện tình sông Hồng lần trước đấy anh ạ. Thay vì ở nhà đọc những cái loăng quăng em viết thì nhớ là trốn vợ or cùng vợ đi anh nhá. Nghe cái khối lượng Nhân sự lần này khổng lồ ghê anh ạ.
    @ Oblivious: Từ khi ra đời đến rờ mới thấy em bé hăng hái đi chơi đúng chất "baby". Chị đừng quên cái vụ bánh đậu xanh Hải Dương của em nhá.
    @ cả nhà: Mai Châu vẫy gọi. Bóng bánh gì thì trên í cũng có. Cả nhà mình thức cùng nhau xem. Lại chả vui đáo để í à. Hò
  8. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    hik hik cả nhà định đi chơi vào tuần sau thật ah? Hôm nọ đi sn, chị anti _meat với chị Thảo đã thống nhất cuối tuần của cuối tháng mới đi cơ mà, vẫn đảm bảo 3 yếu tố là World cup chưa đến và anh kunio vẫn còn ở VN, chưa hết tháng 6 vẫn tổ chức sn cho các anh chị được mà ... .... hik hik vì cuối tuần giữa tháng chị mít đi công tác còn cơ quan em đi sapa ah .... bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn đây? ... sapa e đi đến cả trăm lần rồi nhưng lần này ko thể ko đi, mai châu e cũng chơi ở đó một lần nhưng vẫn muốn đi lần nữa ...... oài .... nhưng nếu phải lựa chọn thì chắc e đành dứt áo lên miền ngược thôi mặc dù chưa có cơ hội đi chơi xa với cả nhà lần nào
    Ủng hộ đi chơi nhưng ko phải vào tuần sau ... Chị mít đâu góp cho em vài nhời đê .....
    @ sutubienbong: chúc cậu đạt được cơ hội sang bên kia để AYE có đồng hương, thi thoảng luộc hay xào rau muống cho nhau ăn cũng đỡ buồn, hay có nhớ nhà quá thì cũng có người mà tâm sự anh con ma nhà họ hứa nhỉ? ( cậu nhớ là đừng tin những gì anh ấy hứa đấy)
    @ alanh: uhm, có chuyện gì làm bác buồn zữ zậy, hôm nọ thấy bác ko vui như mọi lần gặp cả nhà đâu nhá, rất tiếc hôm đó e ko mang máy ảnh đi để chụp cảnh vợ chồng A phủ ngồi tâm sự trong quán karaoke, mặt A phủ lúc đó cực kì tâm trạng ... có pháp làm chứng
    @ anh ngựa nhà mậu ngọ: Quảng cáo hơi nhiều ... thích thì hôm nào giao lưu ngựa với rắn đê, tất nhiên e chẳng phải là rắn rồi, 8x đấy nhưng mang một nửa là ngựa vì nằm dưới chòm sao nhân mã .... Liên hệ với chị Thảo để hợp tác trong vụ giao lưu nhá
  9. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Tớ nhiệt liệt ủng hộ đi Mai Châu 17-18/6
    Thời điểm này là quá hợp lý rồi, vì Kunio bay ngày 3/7 này, vì đúng đợt World Cup này nhà mình có cơ hội cùng xem với nhau vài trận này, tha hồ hò hét, vui đáo để đấy chứ, mùa này nghe nói Mai Châu rất đẹp này.... và vì chỉ ngày này anti_meat mới tham gia đước Vì thế dậy mà đi nào bà con ơi. MLT đâu, vào xem và cổ động phong trào đi chứ, bà dạo này là hành tung bí ẩn lắm đấy nhá .
    @Flamenco: em gái yêu quí, chị chả hiểu em nghe ngóng kiểu gì, híc, chị hôm đấy còn ngồi tính với cả em và em P là tháng 6 này chị còn rảnh mỗi ngày 17, 18 thôi mừ. Em lại kêu gọi chị đồng minh... vụ này chị ứ đồng minh được rồi. Thôi hôm nào đền vụ khác nhá. Năm nào em chả đi chơi với cơ quan, nhất là Sapa lại đi rồi, thôi đi Mai Châu đi em ơi, chị đảm bảo đi với nhà mình thích hơn. Tin chị đi, chị mà nói sai cái bóng đèn ngoài đường nổ Cứ thế nhé em gái, quyết định đi Mai Châu nhỉ
    Được anti_meat sửa chữa / chuyển vào 21:37 ngày 06/06/2006
  10. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    ối chị mít ơi, đọc bài chị mà e như thấy xát muối vào lòng, càng đọc càng thấy đau hết cả lòng lẫn mề .... E ko thể hoãn cái vụ sapa lại được vì đây là cơ quan mới đồng thời e nằm trong số những kẻ đầu sỏ ...... cũng tại đinh ninh là cuối tháng nhà mình mới đi chơi nên đã ấn định ngày đi của cơ quan thế rồi, ứ thay đổi đc nữa đâu
    Thôi thế nhà mình cứ vui vẻ với nhau trên Mai châu nhá ....
    phản đối , phản đối , phản đối vụ đi chơi giữa tháng 6 của nhà Đinh tỵ... tổng phản đối ... ăn vạ này
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này