1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người Đinh Tỵ - 1977 (phần 2) - chương trình đi Thiên cầm Tháng 7

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 30/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1
    Phải công nhận mọi người nhịn cái sự sung sướng giỏi thật, có ảnh giấu lấy giấu để. Tớ đang định post cái khoản nhảy múa cùng đoàn văn công dân tộc nhưng giờ mới nhớ ra mải nhảy múa cùng cóc nhớ chụp ảnh mới đau cháu chứ. Thôi thì cứ ảnh tập thể không lời bình em post trước vậy nhé
    Cảm xúc với cảm tưởng em cóc bít viết nên chỉ post ảnh thui. hỉ

    [​IMG][​IMG]
    Được Alanh sửa chữa / chuyển vào 09:22 ngày 20/06/2006
  2. hakhoai_BKHN

    hakhoai_BKHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    Hakhoai chào cả nhà.
    Chúc cả nhà có NGÀY THỨ 3 làm việc hiệu quả và đừng ngủ gật vì mệt đấy nhé.
    Sốt ruột quá đành pon chen vào post mấy dòng cho đỡ ... hhe.
    Tớ cũng đồng ý với cô Pháp từ giờ đến cuối tuần chỉ post bài chủ đề về Mai Châu cho những người canh Miếu ở nhà thèm mà ........ đứt đánh phựt 1 cái.
    Pà con nhà mìn ơi ..... post bài đê đê đê.

    a móc FLAMENCO81: hờhờ ehèm anh nói cho cô bít nhé. Lúc đầu anh cũng chỉ định làm 1 bài cho bằng anh bằng em thôi nhưng thò được 1 chân vào trang đẹp rùi thấy sướng wá đành nhắm mắt đưa chân làm phát nữa. Dù chưa bít cô là ai nhưng anh cũng đã chẳng lộc bất tận hưởng cho cô thò 1 chân vào rồi còn gì nữa mà con ý kiến ý cò. Bực cả mìn.
    @Aquarius7X: lày lày người pà con ơi. Đề nghị pà tập trung vào chuyên môn nhé. Post bài hoành tráng để tụi ngồi nhà chảy H2O miếng, thèm dỏ rãi và nuốt lưỡi vào bụng mà..... trết đi ấy chứ nhẩy. Tại sao cùng là rắn với nhau mà pà cứ nhằm thằng Hà này mà Khoai thế nhẩy. Bực cả mìn phát nữa.
    Bước từng bước chầm chậm .......... kẻo lại ngã như Haivu trong hang Chiều thì tội nghiệp .................... hòn đá.
  3. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Ui ui, huhu, lại bỏ lỡ một vụ picnic thú vị của nhà mình rùi. Nhìn ảnh mà tiếc đứt từng khúc ruột.
    Cám ơn chị Thảo và anh Alanh đã nhớ đến em và gọi em đi. Nhưng mà sao cả nhà cứ nhằm đúng ngày em đi công tác mà đi chơi thế kia chứ??? Huhu
  4. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Mai Châu- Thiên đường ký
    Sáng ngày 17/6
    Theo như bệnh cũ cứ phải dở chứng trước mỗi lần đi chơi, lần này nhà em lại mất ngủ. 6hkém 15 như đã dí dao vào cổ nhau hẹn hò từ tối hôm trước, 4 chú lính chì dũng cảm :em Phap, chị Mailanthao, anh Fan, anh Hakhoai đã có mặt ở 315 đường Truờng Chinh để hội ngộ với mọi người. Từ xa đã thấy chị Tấm Aquarieux đứng coi đồ cho A ca Alanh và cách cách Oblivioux đi...măm sáng.
    6h sau khi đã điểm danh đủ các anh tài Ruoitrau, leopheo, Anti-meat, yeumaudo, haivu, songtunu, chị Hương+ anh Tiến (bạn của anh Ruôitrau), xe otô bắt đầu ục ịch lên đường.
    Công nhận khái niệm ngô rang, pháo rang hoặc đại loại cái gì đó rang mà gặp nhà mình thì cũng tắt điện ngay. Ngồi chưa ấm chỗ mà các đề tài đã đánh võng từ hết cái nọ sang cái kia. Vì nhà em ngồi với chị MLT ở băng ghế trên nên không thể bồ hóng được các câu chuyện của các "gái xinh" ở băng ghế sau. Chẹp. Thỉnh thoảng lại phải nhờ gió chuyển lời nhắn " Có gì cười thì cho em cười với chứ". Hứ.
    Công nhận là trong cái rủi cũng có cái may. Mình chưa ăn gì thì lại trấn lột được ngay gọi xôi lạc được gói rất kỹ càng của anh leo pheo. Chị MLT có triệu chứng ngất ngây đắm đuối với cái otô nên nhà em phải líu lo " tôi hát cho đồng bào tôi nghe" ở ngay trên xe. Hì hì. Không biết dân tình có bị tra tấn với cái điệp khúc "Chíu chíu chiu chiu. ồ lêu ồ lêu lêu" của nhà em không nữa. Tạ lỗi với các bác ạ.
    Đến thị xã Hoà Bình, xe phì phò dừng lại cho mọi người xuống nghỉ ngơi. Cả nhà hứng chí chụp ảnh luôn. Và 1 cơ số bô ( ảnh) cực kỳ ấn tượng đã ra đời. Tuyền cảnh "đứng đường" tập thể của cả nhà. Miệng cười toe toét và các tư thế rất tự do và cũng rất tự nhiên.
    Gà gật thêm lúc nữa thì em bé Mai Châu xinh xắn đã ở ngay trước mặt. Tìm đúng cái chỗ cần tìm ( nhà sàn số 20) để bắt đầu công cuộc chơi bời hoành tráng. Không khí núi rừng mát mẻ (), trùng điệp và yên tĩnh dường như bị Đinhty hội oánh thức cho tưng bừng. Nhà em chả quên được cái câu thốt very hồn nhiên của anh Hakhoai" ơ! Tớ nhìn thấy một người mặc váy rồi đấy". Ý là anh í ám chỉ cái cô dân tộc ( tộc gì thì em chịu ) mặc váy thổ cẩm đi qua. Hic.
    Cơm canh ngon ngọt đã dọn ra trong nhà sàn rộng rãi. 3 mâm ê hề thức ăn ( điêu tí) mời mọc mọi người uýnh chén. Em ngồi bên cạnh chị Obli, nên rất tình cảm chăm sóc chị. Đầu tiên là thủ thỉ " Chị ăn đi tí cơm chị Đ". Thấy mắt chị rơm rớm xúc động, nhà em sợ quá phải nói luôn câu thứ 2 " Chứ chị đừng ăn vã thức ăn như vậy nữa" làm chị bất ngờ rưng rưng ghê. keke.
    Đúng là có (tí ) thực mới vực được đạo ( chơi), kế hoạch buổi chiều được vạch ra. Ai nghỉ trưa cứ nghỉ để đến 2h chiều đi Hang Chiều du lịch. Tối về sẽ đốt lửa trại và nhảy múa hát ca.
    12 h trưa có gọi là hết buổi sáng không nhẩy????
  5. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1
    Gớm các bác viết nhanh quá làm bài của em tụt hẳn suống trang sau, xếp Thảo mắng em xơi xơi làm em lại phải vào kéo cổ nó lên đây
    Cuộc họp bất thường của Đinhty hội
    Thời gian: 20h00 ngày 19/6/2006
    Địa điểm: số 6 Hàng Bài (Việt Trà Đạo - Cafe 8X) cạnh Ciao - đối diện Tràng Tiền Plaza.
    Đề nghị nhà mình đúng giờ nhé, nhiều việc phải làm lắm đấy
  6. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Nếu có thể được, thì tớ không muốn chụp ảnh.
    Nếu có thể được, thì tớ không muốn ảnh của mình bị đưa lên diễn đàn.
    Thế nhưng, tớ biết, đi chơi mà không chụp ảnh, cứ lạc lõng ở ngoài thì không chỉ các bạn mà bản thân tớ cũng thấy nó sao sao ấy, cái không khí nó sẽ không vui sao sao ấy, và các ấy cũng sẽ nhìn tớ bằng ánh mắt sao sao ấy... .
    Và chụp ảnh rồi mà lại phản đối cái chuyện post ảnh lên mạng thì tớ cũng tự biết rằng các bạn sẽ nhìn tớ bằng ánh mắt hình viên đạn , mà tớ thì sợ như thế lắm nên tớ cũng có dám phản đối gì đâu. Thế nhưng...
    ... Nếu có thể được, các bạn có thể resize cho những cái ảnh có mặt tớ - chỉ những cái có mặt tớ thôi, còn những cái khác tớ không có ý kiến ý cò gì đâu - nhỏ đi đến mức tối đa được không.
    Một lời đề nghị nhỏ.
  7. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Chiều ngày 17/6
    Lại nói về những sự vụ xảy ra sau 12 h trưa vàng ngọc ấy. Số là dưới cái chân nhà sàn thơ mộng ấy có một cái sân cũng mộng thơ không kém. Rồi thì là cái ao be bé, xinh xinh cùng một đàn em vịt bơi lẫm chẫm. Người nhà mình thì lại yêu gia cầm quá thể thành ra cứ như bị hút vào với các em í. Chị Song và anh Fan đầu trò kiếm 1 cái que để làm huấn luyện viên trên bờ cho các em lạch phạch tíu tít bơi lội rồi chí choé đánh cãi nhau dưới nước. Hề. Không biết các em í có hiểu tiếng không mà gật gù tâm đắc thế.
    Gì thì gì cái môn thể thao yêu thích là đánh tú quẹt nhọ nồi được áp dụng ngay. 4 con bạc ( có thể khát nước có thể không) là chị Song, anh Alanh, anh Fan và anh Leo pheo khoanh chân rất bài bản chuẩn bị đầu tư chất xám quyết tâm để bôi một thứ chất xám khác ( nhọ nồi ) lên khuôn mặt trăng rằm của đội bạn. hehe. Cả nhà mình hồi hộp cổ vũ chả khác nào cá độ WC. Chị MLT phải thề thốt liên tục rất tội nghiệp " Tớ thề là tớ không nhìn thấy con J rô của bạn B đâu nhá " còn nhà em do tính tình bồng bột lại ít kiềm chế được bản thân nên sút...chân liên tục vào cái cột đá bên cạnh mỗi khi xuất hiện cái pha gay cấn nhọ nồi. Qua cuộc chơi mới đúc rút ra là anh Leo pheo thật là của cải quý hiếm của cả nhà. Không những đẹp Zai mà còn thật thà nữa vì anh nhường các bạn thắng suốt ( cũng có thể em nhầm. Anh thích nhọ nồi chăng??) .
    Lo sợ nhọ nồi lên đến mặt lại không kết dính ngay được nên anh Alanh xui là phải nhổ 1 loại nước thiên nhiên sẵn có lên thì mới xúc tác được. Quay đi quay lại đã thấy chị Song chơi cờ caro trên trán anh Fan với cái biểu tượng XOX. Chẹp. Kết quả chung cuộc: Người dành vương miện rế xo ong của cả nhà là chị Song. Ớ hậu là anh leo pheo và các hậu còn lại là...2 A ca kia.
    Mà đúng là nhập gia tuỳ tục thật. Chưa gì cái màn đứng ở dưới chọc lên nhà sàn để đợi ...rụng cô Râu đã được nhà mình áp dụng ngon lành. Khổ thân chị Hương ngủ mà cứ thấy nhột nhột không thể lý giải được vì sao chuột bây giờ có thể lạo xạo ngay dưới cái sàn mình nằm. Hờ.
    3 h chiều cả nhà nhổ neo đi du lịch Hang Chiều. Không hiểu vì sao tên hang lại hay mà ý nghĩa thế cơ chứ. Nghe xong chả phải nghĩ ngợi gì. Trời quả tình thì cũng có tí chang chang thật nên leo dốc không phăm phăm lắm. Leo được một cơ số bậc thì các bác đã tẽ đôi thành 2 hàng ngồi ngay ngắn để...thở. Từ dưới nhìn lên thì chả khác nào
    " Các vị La Hán chùa Tây phương.
    Tôi đến đây rồi lòng vấn vương"
    Hic. Anh Alanh từ dưới thánh thót vọng lên " ơ hay nhỉ. Nhìn gì mà nhìn. Tiền đâu mà cho chứ". Còn anh Fan tậu được cái khăn của chị Song quấn ngay lên đầu.Mắt kính đen, sẵn sàng đóng thế và chết thay cho Tên cướp biển vùng Ca ri bê. hê hê.
    Vào đến hang là cả một công trình với nhà em. Tuổi chưa cao nhưng sức thì yếu thật. Thở chả khác gì Tờ râu ( Trâu) đang trên đường lên đỉnh Olym pia cả. Khiếp ghê! Mình phải phục mình cái vụ ham hố hang hốc này quá cơ. Vào trong hang nhũ đá đẹp mê hồn ( thích cái gì là em cứ hay nói quá lên cái ấy) , cả nhà say sưa lại chụp ảnh. Đặt 2 cái máy ảnh hẹn giờ mà có khác gì cài bom nổ chậm đâu. Hồi hộp, rồi la hét, rồi chạy cong 1 số thứ lên để ngồi ổn định và sẵn sàng toe toét này. Nhưng vui thì nổ trời luôn
    . Chị MLT mệt quá không leo được xuống tận cùng dù em có dỗ ngon ngọt thế nào. " Chị xuống đi" " Chị mệt chít mứt. Ứ thở được " " Nhưng em không yên tâm khi chị ngồi trên này 1 mình. Bao nhiêu đồ đạc như thế ai ....coi được chị"
    Nhà em bị chuột hứng chí lên rút cho 2 lần may mà có đồng đội can gián nếu không em cũng rút lại chuột ngay í chứ. Khó mấy thì khó cũng leo xuống tận cùng được. Âu cũng là có chí thì nên. Có công leo núi có ngày vào hang".
    Leo lên thì ắt phải tụt xuống. Giá mà ai tốt bụng đạp một phát cho lăn xuống đất mà khỏi phải đi thì khéo mình cũng e lệ mỉm cười cảm ơn mất thôi. Thế mới thấm thía " Mồ hôi mà nhổ xuống đường"
    Hết cả buổi chiều lãng mạn. Càng về tối càng hứa hẹn nhiều pha Vui vẻ and so much more
  8. leopheo77

    leopheo77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Được rồi được rồi, cuối cùng cũng load lên được sau thời gian kiên nhẫn chầu chực load đi load lại. Đây là hình minh hoạ cho đàn vịt mà em Pháp đã nhắc đến ở trên đấy.
    Chi tiết mà tôi buồn cười nhất trong chuyến đi là câu nói của gái xinh Mít. Gái này vốn chưa quen sướng vui hay sao mà lúc trên oto cứ đúng 4 phút rưỡi lại phải phải thốt lên " Ơ vui thật nhỉ" một lần đầy hoan hỉ như thể đang phải cố gắng theo kịp độ vui vẻ càng ngày càng tăng cao trên xe.
    Tiếp tục post thêm vài cái ảnh nữa cho đã...
    Được leopheo77 sửa chữa / chuyển vào 09:30 ngày 20/06/2006
    Được leopheo77 sửa chữa / chuyển vào 09:32 ngày 20/06/2006
  9. leopheo77

    leopheo77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0

    Được leopheo77 sửa chữa / chuyển vào 09:28 ngày 20/06/2006
  10. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    leo_pheo77 ơi, sao cậu post ảnh to thế, choán hết cả cái màn hình LCD 32 inch trong thư viện rồi (í hẹ ... khoe khoang tí cho bõ ghét)
    ghét Nhà Rắn rồi, mấy người cứ chơi bời mà không có EAYE đi, được đấy, đợi ta về ta ngâm rượu cả lũ ...
    đã thế ta cũng đi chơi cho bõ ghét ... tính ta từ trước tới nay chưa chịu thiệt thòi bao giờ ... hừm ... đi đâu nhỉ ???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này