1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người Đinh Tỵ - 1977 (phần 2) - chương trình đi Thiên cầm Tháng 7

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 30/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Ok, cho em đăng ký luôn:
    YM: thuy4296
    handphone: 0914 337 127
    Xiền: nhiều không thể tả nên việc thứ bảy này đi ọp là không vấn đề chi hết ráo !!!
    Sắp đc đi chơi thích quá, há há há...
  2. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Hihi. T7 nè tớ đi công tác ở Huế chưa về nên không tham gia được Hội cà phê và Chúc mừng sinh nhật bạn FAN được rồi. Đành chúc qua đây vậy:
    Chúc mừng sinh nhật FantasyIX (Không biết viết có đúng không nữa)
    To mailanthao: Tớ đăng ký 2 xuất, nhưng để thứ hai tớ về nộp nhé. Cùng mọi người đi chơi là thích rồi.Tớ vốn ham chơi mà.
  3. fantasyIX

    fantasyIX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của bạn hay quá, mình cảm thấy rất xúc động khi đọc xong, rơm rớm nước mắt. Đúng vậy, trong cuốc sống khi gặp những khó khăn trắc trở trong cuộc sống. Ngoài sự cố gắng nỗ lực của bản thân ra, cũng rất cần những lời khuyến khích động viên của người thân, của bạn bè và đôi khi đó chỉ là lời khuyến khích động viên của một người bán mì, cũng làm cho chúng ta mãnh mẽ lên rất nhiều.
    Ôi cuộc sống, mình nhiều khi cũng có những giây phút đa cảm lạ lùng.
  4. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Đúng là câu chuyện cảm động.
    Mình đã được đọc câu chuyện này lần đầu vào đúng ngày làm việc cuối cùng của năm ngoái (hình như 29 tết) do 1 người bạn gửi cho. Lúc đọc câu chuyện đó mình chỉ có 1 mình ở VP vì mọi ngừoi đã nghỉ hết rồi (mình phải ở lại cuối cùng để niêm phong phòng). Hình như lúc đó mình đã rơi nước mắt.
    Hoan nghênh bạn Haivu vote cho bạn 5*
  5. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn Rắn đã dành cho hold_me77 sự ưu ái đặc biệt, nhưng hold_me rất tiếc là không thể gập mặt hay Cafe cùng các bạn được vì mình đang ở rất xa Hà Nội. Chỉ mong các bạn đón nhận tôi như một thành viên của Hội là tôi hạnh phúc lắm rồi.
  6. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chị Haivu! Câu chuyện làm Em mít ướt luôn được.May mà chẳng có ai nhìn thấy.
    @ngumo: Ơ hay anh mờ,nhà mình hẹn nhau chúc mừng sinh nhật anh Fanta vào thứ 7 cơ muh. Làm giè có hẹn hò gió trăng gì vào thứ 6 mà bảo là không đi được?? Lần này anh không được đến muộn đâu ,chạy sô lắm cũng có ngày gặp ma đấy. Sợ chưa???Xít Hội Côđơn đi anh ui.
    @Flamenco: Ảnh ọt giè mà có mỗi cái mẹt tớ thì đưa làm chi.Cả chị Mai nhà mình nữa. Ứ thik sôlô photô đâu. Thống nhất là ưu tiên ảnh tập thể còn cá nhân quá ưu tú thì .thui.Keke.Tiếc hôm ấy máy cậu hết pin sớm quá,chẳng kịp làm seri ảnh cho cả nhà.Đông và vui thía cơ muh.Đi sông Hồng tha hồ mà chụp nhé.Tớ quyết tâm mang 1 vali quần áo đi để tớ với cậu làm Album người mẫu ảnh ngoài giời.Hihi
    @MLT: Hò! Chị chả nhớ châm ngôn của em gái giè cả. Luôn luôn Ơ vai lờ bờ cho mọi tụ tập đàn đúm . Đặc biệt cài hộ em chế độ mặc định cho các cuộc Rã ngoại nhé.Mong cả nhà noi gương em út thứ 7 đến nộp xiền đi sông Hồng.
    @Mem mới: Chúc mừng các anh (chị) ra nhập Đinhty house. Ọp được là lý tưởng nhất còn nếu ở xa các anh,chị vẫn là đồng bào yêu dấu của Tổ quốc muh. Thay mặt cả nhà em hát + múa và tặng hoa các anh(chị)
  7. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Không bao giờ anh XÍT 1 hụi nào đấy cả. HỰ hự. Mỗi cái có 1 nét đặc thù riêng nhưng hụi đấy lại có 1 nét khá vui, cái vui chỉ có ở hụi cô đơn cũng như có những cái vui chỉ ở hụi ĐT nhà mìh mới có. Đừng xui dại nhau thế. HUh.
  8. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Em Pháp, cái này người ta gọi là ngủ chứ không phải hát . Đón tiếp người ta mà ngủ thế thì...
  9. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Chị Obli bùn cười ghê! Đó là bài "Âm vang sông Hồng" phổ cùng với "Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ" đấy. Những nốt nhạc ngân nga bay ra như thía mà chị bẩu ngủ. Ứ gì nữa.
    Thứ 7 này gặp nhau chị em mình buôn tiếp chuyện 7x nhé!!!Keke
  10. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên nghe thấy kính vợ, quả này cô nào mà làm vợ anh này thì .... hik hik tha hồ mà đeo kính, sướng nhể
    @ phap: đâu có ảnh solo, toàn tập thể đấy chứ, thế không show ấy giè? vote cho tớ đê ......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này