1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người Đinh Tỵ - 1977 (phần 2) - chương trình đi Thiên cầm Tháng 7

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 30/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Xori cả nhà sáng nay tớ bận quá nên vẫn chưa post ảnh được, tớ đặt viên gạch vào đây giữ chỗ để trưa nay nhịn cái sự ăn và ngủ để post ảnh nhé. Chờ thêm tý tẹo nữa thôi
    12.42
    Ui ảnh đây ảnh đây
    Kính thưa các quý vị phóng sự ảnh Mai Châu xin phép được bắt đầu (cúi xuống chào khán giả... như chị MC ở Mai Châu ấy nhờ )
    Phần 1 - Khởi hành
    Bắt đầu khởi hành, đi được một đoạn bác tài mới nhớ ra sáng nay mẹ đĩ nhà mình chưa cho mình chưa cho mình ăn ?zphở?o
    Nhớn nhác ngóng bác tài ăn sáng
    [​IMG]
    Gái xinh chờ lâu bực mình ra đứng giữa đường........ biểu tình
    [​IMG]
    Không đành lòng, giai xinh ra đứng cùng đường với gái xinh
    [​IMG]
    Sau một hồi hò hét khi bỏ qua bao nhiêu cảnh đẹp trên đường, rút cục bác tài cũng cho anh em xuống đường chụp ảnh với giải toả bức xúc
    [​IMG]
    Đứng đường tập thể đâm ra nghiện, thừa thắng xông lên anh chị em hò nhau ra đứng đường phát nữa
    [​IMG]
    Lòng vòng mãi cũng tìm thấy cái nhà số 20, chén cái đã, cái bụng đánh lô tô lâu quá rồi
    [​IMG]
    Về mặt ngủ học mà nói ăn cơm xong là phải năm đì (đi nằm ), cơ mà nóng quá cơ, thế là giai xinh gái xinh tụt hết..... xuống đất . Những con bạc khát nước thèm nhọ nồi không thể hoãn lại cái sự sung sướng. Kết quả là thế này đây
    [​IMG]
    Alanh kiện cáo: tớ cóc chịu đâu nhá, Leopheo chả bẩn tay gì cả.
    Hơ hơ, cầu được ước thây liền à
    [​IMG]
    Vụ này rồi cũng giải tán, lý do là mặt Leopheo chả còn chỗ nào để bôi Vương miện đã thuộc về tay ?zchàng?o
    [​IMG]
    Songtunu: Cơ mà ở đây mỗi em là hoa hậu, cho em mượn vương miện tý anh Leopheo, nhá tý nữa em dạy anh dệt cửi (vợ chồng Aphủ như Oblivious kể trên đã ra đời)
    [​IMG]
    Và đây là hình ảnh vợ chồng aphủ
    [​IMG]
    Hết phần một rùi bà con ui, cho em nghỉ phát đã nhỉ.... Hứa hẹn phần 2, phần 3... và vân vân các phần khác hay ho vô cùng sẽ ra đời. Chờ xem!
    Được anti_meat sửa chữa / chuyển vào 15:46 ngày 20/06/2006
  2. hoingo

    hoingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày rồi bận ko vào được TT mà thấy nhà mình vui quá, lại xây nhà quá nhanh nữa. Thích thật.
    Chúc mừng sinh nhật Haivu nhé. Chúc bạn thêm tuổi nhưng thêm trẻ nha.
    Nhật ký Mai Châu càng đọc càng say mê. Mình là người đầu tiên phải đấm ngực thùm thụp liên tục đấy, hy vọng không bị lăn ra ngất mất. Mọi người tiếp tục cho chảy rò rỉ ít thông tin nữa đi.
    Up cái để cả nhà dễ tìm đọc về Mai Châu nèo.
    Chúc cả nhà vui vẻ
  3. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Copy from my blog
    Chị bạn rủ đi MC cùng, vì nhiều lý do cá nhân nên đã từ chối. Híc, kể ra thì cũng tiếc, chỗ đó mình chưa đi nhưng mờ... để lần khác vậy...
    15.06.06
    Tối nay có hẹn với mấy chị bạn, @HaiVu định zụ thêm 2 chị kia đi cùng, híhí, đúng kiểu à ơi bon chen "chị đi đi, em đang đợi nếu chị đi thì em cũng đi ; )" " chị xem này, bọn em đi hết rùi, nếu k đi chị fải ở nhà một mình đấy" bạn lưỡng lự và hứa sẽ quyết trong ngày hôm sau....
    16.06.06
    Có hẹn ăn QUÀ với nhà MN, công việc chưa xong đã được cô bạn điệu đi, mang vìa làm vậy : (. Vẫn k thấy tăm hơi gì từ chị bạn, hihi, kiểu này là các chị ý k đi roài...
    Muộn muộn cô bạn mới nhớ ra có đám SN, lại cùng bò tới đó, tiệc chưa tàn mờ mấy em zai em gái đã say lướt khướt, nhấp vài chén với em zai roài chuồn.
    Híc, @HaiVu vừa rên rẩm "chỉ có 2 chị em mình đi thôi", oài, còn một lũ việc :((
    4am - 17.06.06
    Phù, cuối cùng thì cũng xong. Ngủ một lát nhé, 5am còn fải dậy để vìa gửi chìa khóa cho mamy. 6am sẽ có mẹt ở điểm hẹn
  4. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Chà! Đây là trang quá đặc biệt đối với em ( 81 là năm em Xinh mờ) nên mạn phép các anh chị cho em lãng đãng đôi dòng với mình nhá. Nếu chẳng may có thấy style hơi khác thì không được thè lưỡi chọc em đâu đấy. Tính em hay xí hổ mờ
    Lần đầu tiên tôi đặt chân lên mảnh đất Mai Châu, lần đầu tiên ***g ngực tôi hít căng cái trong trẻo của nắng, gió miền sơn cước. Để thấy mình trong một chốc bỗng nhẹ đi biết bao nhiêu, tan ra trong những ánh mắt, nụ cười của bè bạn. Tôi như đứa trẻ ham chơi thưở lên 10, háo hức đi hái me trèo sấu. Cảm giác gần gũi với thiên nhiên bao giờ cũng làm tôi say mê, mộng mị, cuống quýt và hưng phấn tột cùng.Tôi ít bày trải được bản thân mình ra, ngoại trừ lúc cười. Người ta bảo đó là cầu vồng giao tiếp kéo mọi người lại gần nhau hơn. Tôi muốn nắm tay bạn tôi, lấy cái ít ỏi ấm áp trong nhỏ bé vô cùng của mình để mà san sẻ và gánh đỡ phần nào những lo âu, muộn phiền không tên tuổi. Thói quen nuông chiều cảm xúc cùng những ngẫu hứng bất chợt làm tôi thích nghi rất nhanh với mọi việc. Và mặc dù tôi không được khoẻ lắm trên suốt đường đi nhưng nằm thiêm thiếp để nghe mọi người trêu chọc và nói chuyện với nhau lại có cảm giác rất yên ổn và an toàn.
    Xe chúng tôi đi vào đoạn rừng núi trập trùng hai bên, sương trắng mỏng mảnh vương vít quấn quyện lấy những mái nhà của người dân bản. Đến những đoạn khúc khuỷu, xe dò dẫm đoán ý đoán lòng, rồi khi đoạn đường thênh thang phẳng phiu hiện ra trước mặt, chiếc oto như một cô bé tinh nghịch quấy nước, lao ầm ầm và vội vã xuống.
    Tôi ấn tượng nhất là những ô cửa sổ xinh xinh của nhà sàn. Chúng như những con mắt Tắc kè, luôn là người đầu tiên được nếm trải những sự chuyển mình của rừng núi, màu sắc và đường nét pha trộn theo từng thời khắc của ngày. Ngồi chống cằm nhìn ra xung quanh, cảm giác bạn đang ngồi trên một tấm thảm mềm mượt và bay lượn tự do trong không quan, thoả thích ngắm nhìn và vẫy vùng.Nó rất khác sự gò bó trói chặt ta trong những ô cửa sổ ở một toà nhà cao tầng nào đó. Ở đây vào buổi sáng bạn cảm giác sự tinh khôi ùa vào và chiếm lĩnh toàn bộ con người mình. Đâu đó tiếng chim rừng lảnh lót. Mọi thứ đều thanh và dễ vỡ....
    Điều khiến tôi thú vị không kém là lần đầu tiên được múa sạp cùng những chàng trai, cô gái Thái, Mường. Nhịp cồng chiêng rộn ràng như bí ẩn hoang sơ của núi rừng. Những điệu múa quạt xoè hoa dìu dặt mà duyên dáng. Đúng là sức thu hút của một bầu không khí mà bụi không thể nào bám vào được.
    Chúng tôi ngồi bên nhau, im lặng và say mê nghe hát. Gần gũi như anh em trong một nhà. Chẳng cần nhiều lời mà nhìn mắt nhau vẫn hiểu được điều muốn nói.
    Đã lâu lắm rồi tôi mới có được những xúc cảm trọn vẹn như thế, yêu cuộc sống đến như thế...
    Không biết bạn bè tôi có biết tôi yêu họ như thế nào không???

  5. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Tớ chúc mừng sinh nhật Haivu từ hôm nay vì ngày mai tớ tạm biệt Hà Nội rồi, mãi tuần sau tớ mới về. Chúc cậu rắn khoẻ, rắn đẹp và sớm điền tên vào chỗ trống thiếp mời nhé. Tặng cậu
    @ Mít: Gái xinh ơi ảnh ỏng thế nào rồi, thèm quá đi mất.
    @ Hakhoai: Cậu tức giận cái gì, nhớ chuẩn bị bồi thường thiệt hại tâm lý cho tớ đấy
    @ Leopheo: Tính tớ (và các rắn nói chung) hay ghen ăn tức ở, thấy người khác kiếm chác được sao mà mình không có thì bực mình lắm. Cậu có lòng thương người thì cậu vote cho cả nhà đi (ưu tiên vote tớ trước vì tớ lên tiếng trước). Hay cả nhà mình vote tặng nhau đi gọi là chiến dịch ...... giúp nhau làm giàu.
    @ Hương, Tiến: Hai bác mai danh ẩn nick quá, lên tiếng xưng danh trên này đi chứ.
    @ Muaxuan77: Tớ đã xoay sở được soft version của Rich Dad Poor Dad, up ở "Quà tặng" bên Thánh gióng. Nhà mình ai thích cuốn này cứ sang bên đó tải xuống nhé (http://www.thanhgiong.net.vn/diendan/mvnforum/viewthread?thread=1158&offset=20). Cuốn thứ hai cậu hỏi ngày mai mới có nhưng sáng sớm mai tớ đi Cát Bà rồi, đợi tuần sau tớ về vậy nhé.
    @ Các bác rắn ở HCMC: Tớ hóng hớt thấy chi hội phía nam sắp off lần 1, các cậu post thông tin trên này cho hoành tráng đi.
    @ All: Cập nhật thông tin ''cơm lam'' của tớ là mọi việc đã giải quyết ổn thoả trong hoà bình, anh ấy sẽ cố gắng trả lại ''kỷ vật làm tin'' cho em Song để còn yên tâm về với cơm và phở. Chàng này cũng hứa khi mọi việc xong xuôi sẽ liên hệ với MLT sau. Thôi tạm biệt cả nhà, chúc cả nhà từ đây đến cuối tuần toàn chuyện vui để kể cho nhau nghe .
  6. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Chùm ảnh văn hoá - văn nghệ các dân tộc thiểu số này.
    [red]Ảnh này không chỉ có tính chất minh hoạ[/red
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đáng tiếc là đoạn múa sạp xòn xòn xòn đô xòn các bác vui quá bác nào cũng múa thế là cóc có ai chụp ảnh.
  7. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Tiếp này
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    MAI CHÂU CẢM XÚC - Phần 1
    Khiếp, khiếp quá. Đến bây giờ vẫn còn lâng lâng, không làm sao kìm hãm được để viết cho ra hồn, tay run run, đầu lắc lắc. Ở cơ quan bảo: "Hình như chị này có vấn đề từ khi đi MAI CHÂU về. Chắc bị ngải rùi" Hì hì.
    Sáng hôm ấy, cái sáng mà hôm đi Mai Châu ấy, tỉnh dậy sau một đêm mệt mỏi vì thức xem bóng đá, vội vội vàng vàng trang điểm qua cho bớt cái dung nhan tiều tuỵ, xỏ vội đôi giày, xách vội cái ba lô lao như tên bắn ra khỏi cửa, bay vèo một cái qua năm tầng cầu thang, xuống đến sân, lượn ra đường. Oài, lâu lắm rồi không bình minh sớm theo cái kiểu này, thấy thiên hạ vui thiệt, từng đàn từng lũ kéo nhau đi tập thể dục. Ngó trước, ngó sau, liếc phải liếc trái, xớn xa xớn xác mà chẳng thấy có cái bác xe ôm nào, khiếp, giờ này rồi mà các bác chẳng bác nào ra đường cho em ké với, sợ muộn giờ, đành vẫy lấy một cái "xe tăng" nhằm hướng Trường Chinh thẳng tiến. Hihì. Gần đến nơi, xa xa có một bóng hồng xinh xắn, đang giơ cao tay vẫy vẫy " Oái, mới sáng ra đã có gái đứng đường rồi". Xe tiến lại gần mới chợt bừng tỉnh: "Hoá ra là công chúa Aqua nhà mình". Theo thông báo của công chúa, thì một cơ số các hoàng tử và công chúa khác đã đến nhưng đã đi nạp năng lượng để khởi động cho chuyến hành trình, chỉ còn lại mỗi công chúa ở lại làm ban giữ đồ và tiếp đón đại biểu, tranh thủ có nàng mình cũng gửi lại đồ và đi nạp năng lượng. Úi cha, cái bát bún mang ngan buổi sáng mặn đến khiếp, không biết cô bán hàng có bực gì không mà chưa chi đã định ám sát mình rồi. Ăn xong bát nửa bát bún ấy, chạy sang bên đường, công chúa vẫn đang đứng đó, một mình, tay vẫn vẫy vẫy, miệng tươi như hoa. "Mọi người vào hết bãi rùi, vào luôn đi". "Tớ đợi em Song chút". Thế rồi Song đến, hai chị em cưỡi con ngựa sắt phi thẳng vào bãi. "Em là em chỉ có đi tiễn các anh chị thôi nhá". Cô Song bắt đầu điêu toa. "Trời ơi, chỉ đi tiễn thôi à? Tội em tôi dậy sớm nhỉ?" Những cái miệng bắt đầu chép chép vì tiếc rẻ. "Hải Vũ ơi, cậu bảo nhân bốn người cơ mà". "Đâu, có thể thôi mừ, tớ đi một mình, nhưng cô Song có thể tiễn chúng ta tới tận Hoà Bình đấy". Hội trường MLT bắt đầu nở một nụ cười tươi rói. Ok. 1,...2,...3,....15,...đủ rồi, lên đường, nhắm Mai Châu thẳng tiến.
    Hihi. Tớ chỉ biết tả thực thôi đấy nhé, không điêu toa chút nào đâu. Hẹn xem tiếp ở phần sau
  9. munhot

    munhot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình post nốt bài và ảnh lên cho chúng em nhờ.Gớm,cứ chảy ri rỉ thế này,bọn em phát sốt phát rét hết cả người.
    @ haivu: Chúc mừng sinh nhật cậu.Chúc cậu vạn sự như ý và đặc biệt sớm tìm được" tên nô lệ " của cậu nhé!Tặng cậu nè
  10. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này