1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người Đinh Tỵ - 1977 (phần 2) - chương trình đi Thiên cầm Tháng 7

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 30/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Phần 2 ?" Hang Chiều
    (phần 1 các bác xem ở đây giúp nhà em)
    http://www2.ttvnol.com/cuocsong/690831/trang-81.ttvn
    Gái xinh hỏi em bé dẫn đường: Em ơi đường lên hang Chiều xa không?
    Em bé chỉ tít lên trời: Không xa đâu chị, ở chỗ gần cái cây kia chị kìa
    Gái xinh nhìn theo tay em bé thấy xa ngút ngàn xém xỉu
    [​IMG]
    Gian nan thử lòng gái xinh
    [​IMG]
    Phù, lên đến cửa hang. Điểm danh thiếu mất hai gái xinh.
    Ai cũng thắc mắc khi xem ảnh, thế quái nào mà Fan lại ướt được thế kia nhỉ.
    [​IMG]
    Đến đây các bác cho nhà em kể câu chuyện dọc đường
    Một ông ngoài 60 tuổi đi ra hiệu thuốc tây:
    Ông già: Cô bán cho tôi 1/4 viên viagra
    Cô bán thuốc: Sao bác lại mua có 1/4 viên? Như thế không đủ đâu, bác nên uống cả viên mới đủ liều.
    Ông già mắng xơi xơi: Cái cô này hay chửa, tôi đã bảo chỉ 1/4 là 1/4 viên, tôi mới mua đôi giầy tây xách tay từ í-tờ-lỳ về, tôi chỉ cần mỗi lần đi tiểu không ướt đôi giày của tôi là được, uống cả viên để ướt mất cái mũ xách tay ơ-me-ri-cừn à, cô là chỉ được cái xui dại
    Chuyện hết rồi ạ,MLT ơi cười đi chứ, đừng có hỏi tớ vì sao mà ướt mũ được nhé
    ảnh tiếp này
    Vào hang
    [​IMG]
    Hình như HaiVu biết Khoai là rau sạch từ trong hang rồi hay sao ấy nhểy
    [​IMG]
    Sô lô một nhát theo nguyện vọng của em Phap nào, ở cửa hang nhá, vì chị chả biết cái em bẩu là cái ảnh nào trong hang, cái co chưn, duỗi chưn, rút chưn hay vẹo chưn nhểy. Có đề nghị thay đổi thì trong vòng 48 tiếng nhá
    [​IMG]
    Nhà em xin copy câu thơ xuất khẩu của nhà Radio làm câu kết cho phóng sự hang Chiều
    Chưa đi chưa biết Hang Chiều
    Đi về mới thấy toàn điều tối tăm
    (trong hang chả tối là gì) hehe
    Phần 3: Đêm Mai Châu
    Được anti_meat sửa chữa / chuyển vào 17:40 ngày 20/06/2006
  2. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Copy from my blog
    17.06.06
    6am
    Vi vu trên đường Trường Chinh, chả thấy ai gọi giếc gì cho mình, không khéo bị bỏ rơi thì khổ. Dừng xe kiểm tra, 1 cuộc gọi lỡ của chị, "em tới đây ". Thò cổ vào điểm hẹn đã thấy lố nhố người, nhận mặt ra người quen 2/3, còn lại chả biết ai . Lừa đảo Hụi trưởng nhà Đinh Tỵ, "em lại tới tiễn đây", chị dễ tin thật, bị lừa ngon ơ .
    Tiễn tới tận MChâu nhé, roài tiễn luôn vìa HNội.
    .. Xe rời bến sau khi đợi một nàng công chúa "ngủ quên" xuất hiện ..
    .. Chèo kéo được anh @Fan đổi cho chỗ "ngon" ở cạnh bác tài, chiếm dụng luôn để .. lơ mơ một lúc, thấy hụi tá lả thiếu chưn, đành bon chen ..
    Bộ bài quái thật, rõ ràng bài mới, chỉ bỏ mỗi 2 quân făng-teo, thía mà chẳng chơi được ván nào cả: khi thì bài thiếu, lúc lại bài thừa, bỏ ra đếm bộ bài vẫn đủ 52 quân .. Phía cuối xe, xôn xao buôn zưa, chả nghe thấy gì để hóng hớt, lại thêm fần nôn nao khó chịu, rút chưn ra khỏi hội "cờ bạc", quay lên fía trước và... ngủ.
    .. Kít, bác tài phanh xe lại, mở bừng mắt ra "tới nơi roài à" "dừng xe nhé, tôi vào làm bát phở, sáng đi sớm quá chả kịp ăn gì" " .." cả xe đành xuống nghỉ ngơi.
    Mấy anh chị thi nhau chụp ảnh, cứ đứng giữa đường roài chụp, mờ lạ thật, nhà Đtỵ mang nhiều máy ảnh nên ai cũng đòi làm phó nháy, chả bù MNgọ nhà mình, đi đâu cũng đòi làm "người mẫu". Nhờ được cô bé bán hàng, cuối cùng cũng đủ mặt 15 người cùng đoàn..
    Bác tài vẫn chưa xong, Đào - Kẹo cao su - Giấy đa năng được tranh thủ đem ra tẩu tán. Dưa lê không mua mà vẫn có để buôn
    ...
    ...
    Tiếp tục lên đường
    P/s: hihi, bon chen với em @Phap để tường thuật , cơ mà em là kẻ kâu bài rất pờ-rồ nên lòng vòng và lảm nhảm lắm đấy, mong cả hang thông-xờ-cảm . Tình hình là nếu lảm nhảm nhiều quá các bác có thể phanh em lại bằng cách nói thẳng với em rằng "ngừng lại đi" chứ đừng k nhắc nhở roài để ấm ức như "câu chuyện đêm khuya" của em nhé
  3. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Copy from my blog
    17.06.06
    Lòng vòng lên dốc xuống dốc, thi thoảng bác tài lại "tắt điều hòa - mở cửa kính" roài "đóng kính vào - mở lại điều hòa nhé" làm con bé chả ngủ được. Khoanh chưn lên ghế và ngồi ngắm cảnh xung quanh, fía cuối xe lại thấy rộ lên những tràng cười sảng khoái
    "Kiíít" .. xe lại dừng, cảnh không đẹp lắm nhưng mờ dừng vì máy... nóng quá "xe hơi cũ, các em thông cảm", Rắn lại lục tục xuống xe thư zãn. Lười cử động tới độ hạ mỗi kính xe và lôi bài "Đuổi hình bắt chữ" copy được ra paste . Híhí, mình ăn gian thật, khi được đố thì đòi lấy đòi để người ra đề fải có gợi ý, đằng này mình đợi chán chê mới hỏi xem "các bác có cần goiự ý không?". Khekhe, roài hình cũng được tóm vì các bác ý nhiều người trí tưởng tượng fong fú hơn nhà MNgọ. Câu chả lời ấn tượng nhứt là "gõ thía nào" .
    Lại lên xe đi tiếp, vượt qua đỉnh dốc với những bài học về biển báo trên đường đi, một anh zai tiết lộ "biết lái xe nhưng toàn lái trong sân ", về nhà cứ tiếc mãi khi ở MC có cả cái sân to thế mờ không nhờ anh chở đi chơi . Xuống dốc, MC đã lấp ló dưới thung lũng, sự kêu gào thảm thiết vìa nhu cầu ảnh ọt khiến bác tài fải động lòng, kiếm chỗ tấp zô...
    Và ảnh, từ việc thi thoảng trêu người qua đường, tới việc tự trêu nhau vì cái chắn đường cao quá mờ chị Rắn lại xúng xính váy juýp nên không thể đi qua được (nhân tiện nhắc nhở anh @Fan là em có cái ảnh đứng trên chắn đường đó trong máy ảnh của anh, đề nghị anh k được ỉm đi đâu ạ )...
    Bác tài có vẻ không vui khi mình lon ton ra nhờ chụp hộ môt kiểu ảnh toàn cảnh.. cứ năn nỉ.. tới khi bác sắp sửa xiêu lòng thì anh @Fan lại buông câu fũ fàng "thôi đi em, anh ý không thích chụp hộ đâu", chán anh quá, mấy khi em được trổ tài "nhờ vả"
  4. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Thú thật tớ thật sự choáng và cảm phục khả năng viết lách của nhà mình....Sau khi đọc xong 4 trang viết của nhà mình tớ đo miệng tớ đã rộng ra thêm ít nhất mỗi bên 2cm (điêu tí)...
    Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười. Cả nhà mình cứ thế phát huy, viết thật nhiều cảm xúc dạt dào của mình lên đây cho những ai đã trót bỏ lỡ phải tiếc hùi hụi đi cho bõ ghét...
    Nhân tiện đây tớ tuyên bố trước cả nhà: Tớ phân công nhiệm vụ như sau:
    - Em phap và em song sẽ phụ trách việc tường thuật thật hoành tráng bằng văn viết.
    - Gái xinh meat và alanh sẽ phụ trách mảng phóng sự ảnh.
    Có khi từ giờ đến cuối tuần nhà mình chỉ để dành tường thuật nhật ký Mai Châu cũng chưa hết í chứ lị. Kiểu này chắc tớ lại phải lần mò tìm hiểu để triển khai chương trình tháng 7 thui..Nhà mình đi chơi hoành tráng và đoàn kết thía này, không đi cũng phí của giời ra...
    Bon chen với cả nhà tớ cũng xin bày tỏ chút feeling về Mai Châu mùa em thơm nếp xôi chút nèo...
    Chưa lần nào đi chơi xa hay đi công tác mà tớ mất ngủ cả. Có lần còn ngủ quên suýt bị lỡ hẹn...Vậy mà đêm 16/06 tớ cứ trằn trọc quay bên nọ giở bên kia, ôm cái gối ôm, cầm cái mobile xem đi xem lại mãi vẫn là 2am...Có khi cái đêm đó đối với tớ dài hơn cả 29 năm tớ đã từng tồn tại...Chắc tại dư âm của đêm mất ngủ nên vừa lên ô tô tớ đã "phải lòng" nó thành ra ứ bon chen được với các trận "buôn" của nhà mình lại còn báo hại em phap iu quý phải nựng tớ như baby...hichic...
    Cho đến tận hôm nay thỉnh thoảng nghĩ lại tớ vẫn cười một mình, nhiều khi đồng nghiệp lại tưởng con này đầu óc có vấn đề. Đêm đem lợn Mường ra bãi đốt lửa, rồi chơi trò chơi, dancing ầm ĩ cả một vùng yên tĩnh tớ nghĩ sẽ là ấn tượng sâu sắc nhất đối với cả nhà mình. Chẳng bít lúc chiều ăn cơm có ai chơi xấu alanh cho 1 viên thuốc lắc vào cốc bia không mà đêm đó cậu í nhảy như lên đồng, ứ bỏ sót 1 điệu nào bất kể: mambo, twist, chacha, valse, bebop...thậm chí cả lăm vông...Chẳng bù mọi lần chỉ có tớ, haivu, em flam, head là còn máu mê từ đầu đến cuối, alanh chỉ vào chấm mút tí tẹo roài thui. Ai ủng hộ tớ thì post cái ảnh nào cậu í nhảy mấu nhất lên cho pà con chiêm ngưỡng...
    Còn cái này nữa, câu nói của Lèo làm cả nhà tự nhiên thấy lưu luyến Mai Châu chẳng mún zìa: " Ơ thế mai nhà mình về lúc mấy giờ í nhỉ???" ( mở ngoặc lúc đó là buổi sáng chủ nhật rùi đó pà con ơi, nhà iem sắp sửa rời MC đi Kim Bôi roài về HN đấy ạ)
    Mà chẳng hiểu sao tớ lun là đầu mối để nhà mình xì pam không thương tiếc...Lúc nào cũng gán cho người ta không ăn cá hoặc ăn cá mà không tiêu...kể cả lúc đang đàn đúm hội họp, trên diễn đàn, gửi email hay thậm chí cả tin nhắn...Điên ứ chịu được...Nói có sách: các pác cứ xiem bài của gái xinh meat nhà iem đang xì pam iem ứ hiểu tại sao lại ướt được cái mũ ư me ri cừn của ông già đấy...
    Tớ cũng thích cả lúc nhà mình bơi ở Kim Bôi, mặc dù chỉ có 10 tên nhảy xuống còn lại 5 pác viện lý do này nọ nhất định ở trên bờ nhìn và "xèm".
    @ Fan: Tôi thù hơi bị dai đấy, ông coi chừng có ngày tôi sẽ trả thù vụ ông cầm chân tôi để trồng cây chuối, rồi còn bắt tôi chụp ảnh mà ko được sự đồng í của sướng chủ nữa...
    Cảm xúc thì còn dạt dào và lênh láng lắm...Cả 15 mạng nhà iem mà post lên đây thì các pác tha hồ đọc mệt nghỉ...Em xin nghỉ hiệp một nhường sân cho các mem nhà iem post tiếp.
    @cả nhà: Tớ vừa nhận được phone của anh Phong thông báo: Mọi việc đã giải quyết tốt đẹp. Cái kính ô tô đã được thay. Anh Phong rất cám ơn sự nhiệt tình của cả nhà mình. Sáng mai anh í có tour đi miền Trung. Khi về sẽ alô để hẹn nhà mình đi cafe để hàn huyên tiếp. Cả nhà mình welcome anh Phong thành khách mời nào...
    @meat: post ảnh tiếp lên đi gái xinh...không tôi lại chán cái mặt bà bi giờ...
    @aqua: chúc bà đi chơi vui vẻ về truyền kinh nghiệm cho tôi nhé. Thế là tôi và bà không gặp nhau được roài. Tận thứ 5 tuần sau tôi mới đi cơ...chán nhiể..
    @Lèo: cậu nịnh tớ vừa thui không có đứa lại ghen tị...hê hê. Mà công nhận cậu là của hiếm nhà mình thật. Để tớ phải tìm cho cậu 1 em cực ngon mới được, của hiếm đâu thể phung phí được chứ.
  5. lily_nguyen

    lily_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    @HaiVu: Chúc cậu thêm tuổi mới nhiều niềm vui và thành công nhé!
  6. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Hàng về tiếp đây, biết nhà mình đang còn dư âm của chuyến đi MC roài nhưng muh em vẫn cứ phải bon chen một tí mới chịu nổi......
    Hôm qua hụt mất bữa đàn đúm với cả nhà làm em ko chia quà cho mọi người được, vụ lần này ghét anh alanh nhất vì đã hứa mua quà cho em mà ko mua nhá ... còn quà của cả nhà em hứa lần cà phê tới em sẽ mang đến
    Hàng này ....
    Chụp cổng trời ko có hoa thuốc phiện
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn đây là thung lũng hoa hồng ah, cả đồi chỉ có hoa hồng và màu đỏ là chiếm chủ yếu
    [​IMG]
  7. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Tiếp hoa hồng nhé, nhiều ko thể tả được, toàn bông to vật vã .... hik .. đủ cho cả 999 hay 9999 đóa hồng ... ôi, giá mà ...
    [​IMG]
    Trên là cảnh, còn đây là người sapa
    [​IMG]
    em bé ở đây cũng thú vị thật
    cậu này đứng dựa vào vách nhà ngủ gà ngủ ngật, thế mà ko bị ngã (bố em từng bảo e là kẻ ngủ được trên mọi địa hình nhưng e chưa thử cái địa hình giống chú nhóc này lần nào)... cái này chụp khi vào thăm nhà của người dt h''mông ở bản cát cát
    [​IMG]
    vừa ra khỏi nhà thì gặp cậu nhóc này, cậu đi bộ trên mép đường thoăn thoắt, nhìn mặt rất lém ... thế là bị chú cầm máy chụp luôn một kiểu
    [​IMG]
    Lên Hàm rồng thấy một đám các bé gái, chụp luôn một kiểu, xong còn được tặng dây đeo cổ, các e hy vọng sẽ được cho xiền, nhưng muh hôm đấy các e ấy xui quá vì ví tiền e gửi bạn cầm, trong túi chả có đồng nào
    [​IMG]
    ....
    còn nhiều ảnh lém, nhưng mà e solo thì ko thích... nhường lời và ảnh cho các anh chị rắn.... lần sau e bon chen típ
    Hy vọng lần sau e sẽ đi chơi đc với cả nhà (cầu trời đừng có đi sp nữa nhá, e ngán đến cổ roài )
  8. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Cái chỗ vàng vàng ấy cứ như kiểu Alanh cũng là gái xinh ấy nhờ, thế này lại mất công Aqua mất công ngất thêm lần nữa Cẩn thận không nàng này đòi đền bù tổn hại tâm lý đấy hehe
    @Songtunu ơi, cái ảnh đứng trên cái chắn đường của em đây nhé. Gớm cái ảnh này cứ tươi roi rói là
    [​IMG]
  9. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Tớ chả ngủ được, giữ đất định để sáng ra mới post tiếp ảnh, cơ mà cái sự không ngủ được làm tớ điên tiết, làm một nhát phần 3 luôn
    (ai tìm phần 1 thì ở trang 81, mà phần 2 thì trang 82 nhá).
    Cả nhà mình ơi, tớ có điêu tý thì cũng hì hì bỏ qua nhá
    Phần 3 - Đêm Mai Châu Hồi 1
    Sau khi đi Hang Chiều toàn điều tối tăm về, giai xinh gái xinh quyết định bổ túc tý văn hoá làng bản, thế là màn văn nghệ của trai làng gái bản có giao lưu với Nhà rắn hoành tráng và đậm đà bản sắc dân tộc khiếp
    [​IMG]
    Người ta đang hát mà nhà cháu cứ thay phiên nhau chạy lên chụp ảnh
    Thế mới tài chứ
    [​IMG]
    Bác này tranh thủ lúc người ta đang thay trang phục cho tiết mục tiếp theo, chạy lên gõ trống cứ thùm thụp, thi thoảng bác còn cầm dùi gõ vào bụng mình, thế mà cũng chả ai nhận ra đâu là tiếng trống thật đâu là tiếng trống bụng các bác ạ
    [​IMG]
    Đến lượt bác Lèo nữa chứ, lúc mất điện tranh tối tranh sáng bác chạy ra ôm cái đàn của người ta rồi kết luận xanh rờn: Cái vụ đeo ba lô ngược này cũng nặng đáo để.
    [​IMG]
    Giờ đến vụ giao lưu với nhà Rắn, gớm nhảy múa cùng văn công quanh ché rượu cần, may mà không sập sàn nhà
    [​IMG]
    Hết đi xuôi lại đi ngược, hết vỗ tay lại đến liên khúc một hai ba bốn năm, sản phẩm là ?ohai con thạch thùng con? một mình Khoai tự biên tự diễn
    [​IMG]
    Bịn rịn chụp hình chia tay với văn công, thế mà anh Khoai với em Song vẫn còn kịp ?ochân trên chân, cổ ngoằng cổ?
    [​IMG]
    Giờ thì hát múa mệt rồi, uống rượu thôi. Cả ta lẫn địch thi nhau ?orít?
    [​IMG]
    Giờ thì tớ đi khò đã, mai tính tiếp Hồi 2
    Ngủ ngon nhá Anti...
    Được anti_meat sửa chữa / chuyển vào 01:57 ngày 21/06/2006
  10. hoacomayt6

    hoacomayt6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật Haivu. Chúc bạn một tuổi mới với nhiều niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống và nhiều thành công trong công việc.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này