1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người Đinh Tỵ - 1977 (phần 2) - chương trình đi Thiên cầm Tháng 7

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 30/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    HaiVu, chúc mừng sinh nhật bà nhé, chúc bà luôn cứng cáp mạnh mẽ như cây xương rồng và luôn xinh đẹp như hoa của nó
    Tặng bà nữa này
  2. hakhoai_BKHN

    hakhoai_BKHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    Hà khoai xin chào cả nhà !!!
    Tớ phải thông báo với cả nhà mìn tin buồn.
    Chuyện là thế nầy:
    E hèm ...
    Từ hôm đi Mai Châu về đã mấy hôm rồi thế mà lúc nào tớ cũng thấy mệt mỏi và buồn ngủ.
    E hèm phát nữa ...
    Từ xưa đến giờ, mà cúng phải từ cái hồi biển còn chưa có xóng như bây chừ cơ mọi người ạ tớ chưa bao giờ thấy thèm được ngủ như lúc này.
    Lúc đầu tớ cứ nghĩ do mình đi chơi nhiều quá, trèo hang Chiều mệt quá, ngồi câu cá lâu quá, uống nước khoáng ... ở bể tắm Kim Bôi quá nhiều sau khi ăn bánh quy (em Song nhẩy ). Nhưng ....
    thực ra không phại như vậy. Thực tế là do nhà mìn đi chơi vui quá nhiều quá làm tớ cười nhiều đau hết cả bụng. Nói thật nhé, bụng tớ giờ đủ 8 múi như vận động viên thể hình Lý Đức (e hèm ...không tin xờ thử coi).
    Đấy nhá, tớ nói có sách mách có chứng nhá. Có người chụp được cái ảnh tớ ngủ đây lày. Có làm được gì đâu, chỉ kip mặc mỗi cái áo.
    [​IMG]
    May mà không lộ ... E hèm...
    Tóm lại là nhà mìn cho tớ xin phép ngủ một phát đến hết thứ 5 tuần sau. Lúc tỉnh zậy sức khoẻ dồi dào tớ tham gia post bài đi MC cho ló hoành tráng.
    @ các nhân đi MC: mọi người post bài từ từ thôi chờ tớ tỉnh tham gia với nhé.
    @ các nhân canh Miếu ở nhà: mọi người cứ từ từ mà nuốt H2O miếng tiếc nuối mà .... đứt đánh phựt.
    Thôi chào cả nhà tớ đi đây.

    Bước từng bước chầm chậm ... lên giường đi ngủ giữ sức khoẻ post bài đi pà con ơi !
    Được HAKHOAI_BKHN sửa chữa / chuyển vào 01:02 ngày 21/06/2006
  3. hakhoai_BKHN

    hakhoai_BKHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    Hà khoai xin chào cả nhà phát nữa !!!
    Xuýt nữa thì quên mất.
    Dù có buồn ngủ hay buồn WiliamCuong thế nào đi chăng nữa cùng phải thức thêm chút để nói lời chúc mừng HAIVU cho xứng đáng là chỗ dựa vững chắc cái nhẩy.
    E hèm ...
    Tớ: HAKHOAI chúc mừng bạn: HAIVU
    Chúc bạn tuổi mới: MẠNH KHOẺ - THÀNH ĐẠT - HẠNH PHÚC
    Bước từng bước chầm chậm .... rồi dừng hẳn để lên giường đi ngủ đê pà con nhà mìn ơi !!!
  4. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật Hải Vũ.
  5. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng SN Haivu nha. Tớ định chúc trước bạn Mit nhưng hôm qua buồn ngủ quá không thức được. Chúc cậu tuổi mới vẫn giữ vững chức danh "minhon nhất nhà Rắn" và sẽ túm cổ được "rau sạch". Haha, tặng cậu nè .
  6. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1
    Phải nói là các bác viết nhanh khủng khiếp.
    Chúc mừng sinh nhật Haivu cái nào
    [​IMG]
    Chúc cậu tuổi mới nhiều niềm vui mới, phấn đấu cho cái sự nghiệp vĩ đại đang theo đuổi.
    Hứa với cậu là tớ sẽ sống mạnh mẽ hơn.
    Tặng này

  7. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chúc chị hay ăn chóng lớn để có sức khoẻ phiêu lưu ký dài dài nhé. Mong chị có 1 ngày Sinh nhật vui vẻ và cầu được ước thấy
  8. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Ký sự chiều tối 17/6​
    Em đính chính lại là lúc này trời chửa tối nhá. Vì cái tối nó mới mọc mầm ra lắm điều hay ho nên em là em cứ phanh phui cái lúc chạng vạng tí đã. Lúc đầu định viết cô đọng như hai bài ký ở trên nhưng thể theo lòng dạ của cả nhà " Ít quá, cái này thì đọc bõ giè" em đành đổi chiến thuật. Lả lướt mắm muối tí cho nó câu khách. Thú thật em cực sợ ai đấm ngực nhẹ quá, nên mạnh tay, mạnh bút nhà em phải nhồi như nhồi Gà ngay
    Tình hình là máu lên não từ ngày đi MC về cứ chậm dần đều nên em ứ nhớ hết được các chi tiết cụ tỉ thế nào. Thôi thì, tưởng 1 số tượng đến đâu thì viết đến đấy vậy.
    Lê lết phấn khích từ cái Hang Chiều về ( sau 2 lần xém hét toáng lên vì chân bị chuột rút) nhà em với nhà Đinhty vội vã nghĩ ngay đến cảnh tranh nhau tắm tí nữa về. Ra đến xe otô, anh Alanh nhà mình hớn hở cầm viên gạch to bằng ...con chuột bạch lên khoe " Tôi là tôi đặt sẵn cái viên gạch này ở nhà tắm nhớ. Tí về tôi tắm đầu tiên". Chị Anti chả thèm phản hồi, nhếch 1/6 nụ cười với ánh mắt đánh xéo sang và nghĩ thầm " Cho thiên hạ oánh nhau, kiểu gì mình chả xô đẩy được..mát mẻ trước. Hờ hờ". Hum nay do ngọc thể ( or Mít thể or Anti thể) không được khoẻ lắm nên chị không leo lên được tận cùng cáí hang Chiều kia. Chỉ có em Phap chốc chốc lại " Giúp em lên đến đỉnh với nào" ( nghĩa đen 100%).
    Mở màn cho cảnh tắm của Zai xinh+ gái xinh là trận đấu song sinh ( bập bập song đôi) của chị Anti và chị Aqua. Ở trên bờ Zai gái nhà mình gọi chè đỗ đen ra uýnh chén rất hỉ hả. Nhân tiện đang mát lòng, mát dạ ( chắc chè cho nhiều đá) cả nhà đặt luôn nồi cháo gà buổi tối và con lợn Mường lúc đốt lửa. Hình như trong lúc chạy nước kiệu qua nhà sàn số 20 lóng lánh í nó đã kịp thề thốt trăng trối điều gì đó với anh Fan chăng mà thấy anh luyến lưu nó đến vậy. chẹp
    Sau màn tắm đầu tiên thì em với chị Obli và chị MLT thay ca luôn. Lúc đầu cũng định tắm ở ngay dưới sân í, cơ mà lại sợ phải gió ( chứ không phải nhiều người nhìn mà đâm ngượng) nên khiêm tốn chui vào nhà tắm ngay. Em phải PM ngay với chủ nhà là tắt điện hộ em tí nhớ, em là không quen tắm với con gái bao giừ đâu. hehe ( còn các con khác thì em không dám chắc). Ba chị em mạnh ai người đấy tắm ( chứ chả nhẽ còn thế nào) để đến lượt đội khác vào tiếp quản. Nghe chị Aqua thì thào là " Chết nhá! Tớ nghe các ấy tâm sự và vote nhau trong nhà tắm rồi nhớ"
    Ngoài sân, trừ vài anh Zai vốn tính cả thẹn bẩm sinh không dám đứng tắm ngoài sân ra thì các anh còn lại bắt đầu rục rịch gội đầu. Lanh lảnh là tiếng anh Alanh " Cậu nào mang dầu gội đầu không cho tớ mượn với. ơ! Không ai trả lời à? Không cho mượn là tớ lôi dầu của tớ ra tớ dùng đấy nhá". Hehe. Bó tay. Chị Obli trên bờ cười ngưỡng mộ " Còn hơn cả Hội trưởng Hội chuối bên 7x í chứ , P nhờ". Chả bít nhờ gì nhưng nhà em tán thành và ký duyệt ngay.
    Ngêu ngao các thể loại truyện một lúc thì các cô nương cũng tắm xong, nhường sân chơi và nguyệt quế cho các anh nương. Ít ai ngờ nhà toàn ĐÀN ông đẹp trai khoẻ mạnh thế mà nhiều tính xí hổ. Lùa hết chị em lên trên gác mới dám tắm. Mà nào phải tắm tiên cho cam, đàng này là tắm Bụt í chứ ( là khoả thân nửa người í mờ)
    Anh Hakhoai nhà mình công nhận là lo xa. Lúc nhà em rón rén xuống gác ( các anh í tắm xong roài các bác ạ ) thì thấy anh í đang uyển chuyển phơi quần áo lên dây. Chốc chốc lại hỏi em " Phơi thế này có mất không cô nhể. Anh có mỗi cái bộ mồi" Hic. Em zả nhời " Anh không cẩn thận hổ nó còn tha cả người í chứ. Cái này thì ăn thua gì". hihi. Mình nhát ma cả trẻ con và người lớn được. Tài ghê!
    Trước khi ăn tối vì thương các chị mỏi mệt ủ rũ nhà em phải đem ngay món sở trường mát xa ra phục vụ các gái xinh. Sở thích của nhà em là oánh lưng và mát xa cho mọi người nhưng sở ghét là ai đó lười không "reply " lại như thế với em. Kết quả là mặt mũi con bé cháu nó cứ méo xệch ra. Vì không ai biết mát gần cho mình cả. Huhuhu
    Sắp ăn cơm tối rồi đấy. Các bác đợi nhá
  9. sir_trungdung

    sir_trungdung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.727
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật bạn Bão Biển
    [​IMG]
  10. leopheo77

    leopheo77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    CHÚC MỪNG SINH NHẬT HAIVU !!!
    Chúc cậu một ngày sinh nhật vui vẻ, nhận được thật nhiều hoa và tình cảm của bạn bè.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này