1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người Đinh Tỵ - 1977 (phần 2) - chương trình đi Thiên cầm Tháng 7

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 30/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chatchatboom

    chatchatboom Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    2
    Càng đọc càng phê,
    Hic,
    Thèm nhỏ dãi,
    Tiếc đứt ruột,
    Đau đớn biết bao giờ nguôi.
    Đời thật bất công
  2. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Trưa 17.06.06
    Đối với một cái bụng toàn thứ lẩm cẩm từ tối hôm trước hoặc đã kịp "cho ra" bữa sáng tới giờ thì đó quả thực là Mâm Cỗ. Thịt gà.. ưhm.. ưhm "on oá", zưa trộn - rau lang xào - thêm một đĩa xào gì đó với rất nhiều cà chua (híhí, đúng món ưa thích của mình ) và hành tây... a, còn có Su su luộc chấm muối vừng và canh toàn quốc nữa.
    13 rắn + gà + ngựa với bác tài đã đủ chia làm 3 mâm gọn ghẽ, cơ mà nhà rắn vốn tính keo sơn, ngồi một thoáng đã thấy "bàn sát bàn, tay kề tay". Em út @Phap đúng là sướng thật, đã ngồi cạnh chị @oblivious và anh @alanh roài mặt vẫn cứ fụng fịu "em fải được ngồi cạnh chị @MLT cơ, không có chị em ăn k ngon" "mà em fải được ngồi cạnh cả chị của em và chị @oblivious cơ"... Oài oài, phức tạp thía, mình thì cứ chỗ nào gắp dễ là ngồi thôi, chả cần fải ngồi cạnh ai cả . Trong sự mỏi mòn hy vọng của em út, các chị Rắn rủ nhau ngồi hẳn một mâm.
    Gà ta hậm hực
    Vì bị bỏ rơi
    Quyết lấy một lời
    Oánh tan đối thủ ​
    (, văn thơ này bắt chước anh @Moon nhà mình, nghe cũng vần fết )
    Ly cốc leng keng, các anh thì nâng ly chị em thì nâng nâng đũa. Xét ra mới thấy các cụ nói "hậu sinh khả uý" là chớ có sai, mình quen với lệ ở nhà MN, diệt mồi từ đầu bữa tới khi tiệc tàn, lượn cùng với nhà Đtỵ, các mỹ nhân e lệ hẳn. Nữ công za chánh ở nhà MN cũng fải có lý do mới được thể hiện, đằng này các chị chả cho đàn em làm giè, bữa nào con bé măm xong cũng đã có hoa quả để đét-xe ...
    12am. Tiệc tàn. Nghỉ ngơi rùi chiều leo hang nhé. Sàn nhà là của người đi ngủ, người nào không ngủ thì xuống nhà (kiếm lấy cái que mà chọc sàn cho giống với zai miền ngược )
    Các chị không muốn cử động nữa rùi, anh em đành xuống nha: đây bàn Cá ngựa - kia hội buôn zưa, lại còn có kẻ rỗi việc tới độ cãi nhau với một đàn vịt để bênh một con "ỉn" vịt nhỏ hơn hẳn. Của đáng tội, thấy nó giống mình quá cơ, bé hơn hẳn (về lượng tuổi thui nhá ) lại cứ bon chen theo đàn nhớn hơn, thành ra bị bắt nạt (hihi, có lẽ mình trông "lương thiện" nên nhà rắn thương tình chăng?!?)
    ... Chẳng có việc gì để làm, lại lập hội Tá lả "Chơi gì nào?" "500-1k nhé" "ít thế 20k/ván đê" "híc híc, em bình vôi được k ạ, các bác thiếu chân nên em ngồi cho đủ thui mờ" "vôi viếc giè" ""... "tuýt" "TUÝT" "Công an" "Công an gì, định cờ bạc fỏng? Đi với @Aqua này là chớ có léng féng nhé".. "thế thì chán chết, chả có động lực gì"... Rồi chả biết ý tưởng của ai, một cái nồi đun củi được mang ra, sòng bài sôi nổi hơn hẳn...
    Cơ khổ cho bác [nick]leopheo[/nick], chơi tới khi mặt đen thui mà tay vẫn trắng; thần bài @Aqua mới quyết định chỉ đạo "cậu cứ chơi kiểu vớ vỉn nhà nghèo là ổn" , cuối cùng bác cũng được đen tay
    Lại nói về gái xinh (đấy là cách các anh chị nhà Đtỵ vẫn gọi nhau thế, mình mà lười ra thì chỉ gọi mỗi từ đầu thôi ), sau hồi vạ vật trên sàn thấy mỗi một zai bản chọc sàn quấy quả đã quyết định vác chiếu xuống luôn gầm sàn "hihi, em là em ở gầm sàn luôn rùi nhá, anh đỡ fải mất công làm thủng sàn nhà em" và... ngủ. Tranh thủ lúc gái xinh mơ màng, vài anh zai quyết định make-up lại cho các em bằng nhọ nồi, cơ mà chỉ thành công với một rắn ngủ say hơn.
    ...Sòng bài kết thúc khi mặt một số người không còn chỗ để vẽ. Hihi, chỉ ngồi nhìn mặt nhọ nhem thì thấy không thú vị, fải được tô vẽ cho ai đó mới thấy khoái trá:
    Bác thì râu quặp, bác râu mèo
    Bác giống Hitle, bác be be

    Nghe đồn sau buổi đó, em @Phap cứ tiếc hoài 1/2 lọ sữa rửa mặt "ịn" mới mua; kinh zị hơn có bác còn tiết lộ "anh định lấy Mỹ Hảo ra tẩy cho sạch"
    (Nguồn: from my blog )
  3. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Oài! Sáng tới giờ toàn chuyện bực mình...Vào nhà mình đổi gió tí. Đọc loáng thoáng thấy có người tận ơ mơ ri cừn còn tung hô vạn tuế ới cả sang đây, nhờ AYE chuyển lời cảm ơn hộ nhà em nhớ...
    @Hakhoai: Chúc anh nhà đi chơi chân cứng đá mềm, nhịn cái sự đọc bài (chắc là sung sướng) đến tận thứ 5 tuần sau đấy. Chị nhà hứa sẽ dùng cái A va tar anh gửi. Yên tâm mà ngủ anh ạ
    @Fla: Nàng ơi! Đã thấy xèm chưa. Không có nàng, mình tớ là em út nên được chiều tới bến. Hihi. Cứ 5 phút lại zả vờ đau ốm 1 lần để các anh, chị để mắt tới. Lần sau thì nàng chớ để tớ "tung hoành" sô lô thế nữa nhá
    @Chatchat: Hì. Nghe anh nói càng đọc càng phê em thấy được an ủi hẳn. Giá anh bảo sắp hấp hối vì nhồi máu cơ tim thì em cũng chả bít thế nào mới là vui hơn ( trộm vía tí. Anh khoẻ chán anh nhể)
    @Chị Song: Chị thấy không? Út mà không mang sữa rửa mặt đi thì hỏng hết làn da Trâu Á của nhà mình à? Quả nó cũng không được đầm tay như lúc đầu thật, cơ mà vẫn thấy vui
  4. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Tuần này nhà mình có một số mem đi vắng..
    Tuy vậy vẫn không thể làm giảm tinh thần ăn chơi của anh em xuống được...
    Vậy mọi người thích đi đâu? Mỗi người cho tớ 1 gợi ý để tớ chốt hạ cái nào?
    Hay lại đi chơi bowling ở Fortuna vậy nhé? Ai đồng post bài ủng hộ tớ đi nèo...

  5. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    đi chơi đi, đi bôling đi bà kon ơi ... kiên quyết phải nối tiếp niềm vui bất tận của chúng ta ... hãy đốt lại lửa Mai Châu tại Fortunar và nếu tiện thì đốt luôn KS cũng được nói đùa chút cho vui chứ ủng hộ sếp 1 tí
  6. hoingo

    hoingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ sếp MLT cái nào, đi chơi bowling tại F.. đi nhà mình ơi.
    Mà nhà mình tiếp tục cho tuôn dòng thác lũ từ Mai Châu đến Kim Bôi đi chứ. Nhanh chân, nhanh chân lên đi nào.
    Có gì chúng ta tính đến chuyện vui chơi tháng 7 đi bà con ơi.
    Ủng hộ tất cả mọi ý tưởng.
    Chúc cả nhà rắn vui vẻ và hạnh phúc trong kỳ nghỉ cuối tuần. Nhưng trước hết có ngày làm việc cuối tuần hiệu quả.

  7. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Theo đúng tinh thần thống nhất từ đầu tuần, vào đây khơi lại cảm xúc Mai Châu cái đây.
    Chiếc xe Huyndai 24 chỗ đưa 15 member cốt cán của Đinhty hội theo quốc lộ 6 lên Tây Bắc, một ngày đẹp trời (nếu không muốn nói là hơi thừa nắng). Lên đỉnh dốc Cun chiếc xe dừng lại, sững sờ mé phải là sườn núi treo leo, vách đá dốc thẳng đứng. Mé bên tay trái, sau sườn núi chênh vênh một khung cảnh tuyệt đẹp, bản nhà sàn bỗng hiện ra thấp thoáng trong mây mờ. Đó là khu du lịch Mai Châu nổi tiếng của tỉnh Hoà Bình mà những chuyên gia người Nga đã tìm thấy từ cách đây 40 năm từ đó đến nay luôn có nhiều người muốn biết thêm về nó, về những bản làng, giữ nguyên vẹn hình dáng của dân tộc mình. Những ngôi nhà sàn ở đây đều hướng về núi và ngăn cách nhau khá rõ ràng như những đô thị được các kiến trúc sư tài hoa quy hoạch một cách đầy thẩm mĩ.!
    Không thể bỏ qua cái cảm xúc cực kỳ YOSMOT trước cảnh trời và cái không khí loãng loãng rất đặc trưng của vùng núi Tây Bắc trong mây, trong gió và trong cái háo hức khám phá mang đầy chất Đinh, các phóng viên ?oChiến Trường? (mở ngoặc là toàn phóng viên với phong cách rất prồ luôn) không quên lia camera thu lại những khoảnh khắc không thể có lần thứ 2. Chỉ tội nghiệp cho phóng viên Alanh ?" đang say xưa ngắm ngắm, bấm bấm thì phát hiện hết pin (đúng là đang vui thì đứt dây đàn ?" Leopheo nhỉ).
    Xe đưa Đinhty đến với Mai Châu có bản pomcoọng, bản Lác, bản Văn? đậm đà bản sắc riêng của người Thái, người Mường và những dân tộc khác sinh sống trên mảnh đất rẻo cao này. Ngôi nhà sàn mà Đinhty hội đóng trụ sở thuộc bản Lác ?" phần lớn là dân tộc Thái sinh sống và làm kinh doanh du lịch
    Nhà của bản người Thái được làm bằng gỗ lim chắc chắn, phần lớn nhà sàn ở đây vẫn giữ lại kiến trúc bản sắc của ngừơi Thái, Nhà sàn của người Thái mang một vẻ đẹp nền nã, thanh bình như chính tâm hồn họ vậy. Tất cả các ngôi nhà trong bản làng người Thái đều hướng về một ngọn núi vút cao, cây cối xanh tươi, thể hiện cho sức sống mãnh liệt, bất diệt, đồng thời họ rất kiêng ngôi nhà của mình hướng vào khoảng giữa của hai quả núi. Cũng như các dân tộc khác, nhà của người Thái cũng có hướng Bắc Nam. Tuy nhiên nét khác biệt là được chia làm hai phần, phần trên là nơi khách lạ không bao giờ được đặt chân đến, đây là nơi thờ cúng tổ tiên và là nơi ngủ, nghỉ ngơi của tất cả các thành viên trong gia đình. Phần dưới là nơi tiếp khách, nấu nướng, ăn uống và làm các công việc khác như: dệt vải, quay sợi...
    Ngôi nhà chúng tôi ở mang đầy đủ đặc trưng của một nhà sàn dân tộc Thái, lại càng thêm nền nã, thanh bình hơn với ao cá, đàn vịt bơi lội tung tăng. Từ cửa sổ tầng 2 có thể phóng tầm mắt ra ao cá, cánh đồng ruộng và xa xa là núi non trùng điệp trong mây trắng.
    Ấn tượng nhất với tôi có lẽ không phải là cảnh đẹp, của thung lũng êm ả, của hang Chiều của sự bình dị của cuộc sống người dân tộc thiểu số mà là khung cửa sổ nhà sàn. Mặc dù đã xa Mai Châu về với công việc thường ngày, với những họp hành tất bật, với những con số và với cái bon chen của đường phố Hà Thành tôi cũng chẳng bao giờ quên được những giây phút ngồi bên M phóng tầm mắt qua cửa sổ cùng nhau về nơi xa ?" anh khao khát một tình yêu nồng thắm được dệt từ sợi tơ vô hình nơi núi rừng bình dị, thơ mộng này.
    Đêm ở bản du lịch Mai Châu thời gian trôi lặng lẽ. Mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ sau một ngày hành trình mệt nhọc (sao không mệt cho được khi leo từng ấy bậc thang, dance từng ấy điệu chứ nhỉ). Tôi như cảm nhận được hơi thở của M, cầu mong cho M có giấc ngủ thật sâu để sáng mai thức dậy M lại vui vẻ vô tư cười đùa. Ngày mai trời lại sáng, ta lại về với cuộc sống thường ngày ta thấy ta gần em lắm, gần như chưa bao giờ có khoảng cách vậy. Phải chăng ta đã say, phải, ta say rượu cần từ hơi thở của em mất rồi, liêu xiêu dưới đôi môi mọng đỏ, cần rượu vít nặng hơn, lòng người chếnh choáng hơn. Ta khám phá ra nhiều điều hơn.
    Chúc nhà mình có một cuối tuần thật vui
    Được Alanh9 sửa chữa / chuyển vào 11:14 ngày 23/06/2006
  8. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    tối thứ 7 đi đốt KS nhớ chụp cho tớ mấy cái ảnh nhé, tớ ngồi coi ảnh, đọc bài viết đầy cảm xúc của các bạn và tự sung sướng ... ặc ặc !!! bây giờ thì tớ toàn phải tự cả ... sắp chết vì tự đến nơi rồi
  9. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Sắp cuối tuần rùi , có khi em fải ở nhà từ giờ tới hết CN để ngồi viết cái bản tường trình dài lướt thướt của em mất . Híc... cơ mà chắc k được, tối mai bựn, sáng ngày kia bựn, roài tối ngày kia cũng bựn . Tranh thủ kâu tiếp vài bài.
    @alanh: anh viết bài trên hay thía nhất là từ chỗ có M xuất hiện .
    @HaiVu: CN gặp lại nhé
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ
    -----------
    3pm June 17, 2006
    Nữ hoàng, nhà vua đã thoái vị - vương miện được hồi về gian bếp của gia chủ. Công chúa thì dậy hết roài. Lục tục kéo nhau đi leo HANG.
    "Xèo xèo", hình như có tiếng mỡ khét, xe để quá lâu dưới mặt giời chả khác gì lò nướng , dân tình như ngồi trên lò xo mặc dù đường đi rải nhựa nhẵn thín . Vòng ra khỏi Bản Lác, chạy theo con đường cắt ngang thị trấn MC, tới bất kỳ lối lên hang nào, bác tài cũng nhăm nhe dừng lại, em bé dẫn đường cứ luôn miệng "tiếp nữa ạ" "chưa tới ạ".
    Sao người ta lại gọi đó là hang Chiều nhỉ? Có thể là cửa hang nằm hướng Tây nên buổi chiều khi mặt trời chiếu vào người ta mới trông thấy??? Hay có lý do gì khác? Quên k hỏi em bé nên cũng chẳng biết lý do. Hic, mọi lần cứ rời khỏi HN quá một ngày là vác cái ba lô bự chảng với đầy đủ "chăn" "truyện", lần này lười nên ấn mỗi quyển truyện vào cái túi đeo vai và thế là lúc nào cũng fải xách nó cùng với mớ giấy tờ, ví xiền và đthoại (cho dù tới đây đthoại cũng chỉ dùng làm đồng hồ báo thức).
    Nhét thêm vào đó 2 chai nước, hihi, mọi người nhòm được lại bẩu "tham lam" cơ mà các bác thông cảm em mạng Hoả nên cứ fải có nước cho nó dập bớt lửa đi . Kéo lê cái túi theo những bậc thang, đi vòng vèo theo cách em dẫn đường hướng dẫn cho đỡ mỏi mờ chả thấy đỡ đi tẹo nào. "phù" "phù", nước cứ trôi tuột từ chai vào zạ zày. Mấy chị nhắc nhở "em uống nhiều nước sẽ càng mệt hơn đấy" "híc, cơ mà em khát quá .
    Đường xa tít mù khơi + thêm nắng chiều gay gắt làm nhụt chí 2 chị "chả thiết gì cái đẹp cả, ta thà ngồi lại nghỉ còn hơn". Thấy "GATO" khi một anh rắn lội ngược lại vài chục bậc thang để "đưa nước" cho 2 chị ngồi lại. Áo ai cũng ướt sũng mồ hôi, cảm tưởng có thể vắt ra nước được... cửa hang ở nơi mô ..
    .. Leo vài bậc lại nghỉ, nghỉ vài phút lại leo.. Hỏi em bé dẫn đường đi tới cửa hang mất bao nhiêu phút? em bảo chỉ khoảng 30'''' tính cả time nghỉ ngơi.. dễ chừng vài tiếng rùi ý ... Có tiếng nói xôn xao, cảm giác ngay trên đầu mà đi mãi k thấy ai, lối đi quanh co quá... Gió bỗng mát hơn hẳn, gió thổi từ núi ra, hình như gần tới đích. Vượt qua em @Phap và anh @alanh đang đứng thở, vượt qua cả anh @Tien, @HaiVu, @Fan, [nick]leo pheo[/nick] leo thẳng tới cửa hang. Gió lạnh quá, hút từ hang thổi ra ngoài + mồ hôi ướt đẫm, cảm zác ớn lạnh như sắp cảm chạy dọc thân. Nép vào gốc cây khuất gió và thở.
    Nhà Rắn chỉ thiếu 2 chị, còn lại đã vào Hang. Ảnh ọt - tiếng cười, chọc ghẹo nhau cứ vang vọng cho tới khi em bé dẫn đường khởi xướng đi vào hẳn trong hang. Cửa hang rộng như các loại hang thường thấy ở VNam, roài sâu hút vào trong hoặc đi xuống lòng đất, đây là loại hang fải đi xuống lòng đất .
    Cả đoàn chỉ có một đèn pin, một đèn xạc và một cơ số điện thoại có đèn flash hoặc đại loại được dùng như thế. Lối vào cứ thắt nút dần khi xuống sâu, có chỗ chỉ một người đi lọt (hihi, em cứ tự hỏi, làm thế nào mờ anh @Fan có thể đi qua chỗ hẹp như thía ) Dép được bỏ lại khi bước chân vào đá mà cứ trôi tuồn tuột, chân chim mò mẫm, chị @Aqua@Oblivious cứ nhất định fải đi tới tận cùng, híc em thua ạ đi chỗ dựng đứng và trơn tới độ k có nơi để đặt một ngón chưn thì đi thía nào?? Đằng sau có ai đó tóm được "ếch", hi vọng con ếch đủ cho bữa nhậu tối nay. Chui ra có vẻ dễ hơn, nhưng với một kẻ lưng zài ngoằng như mình thì mẩu nhũ đã cũng móc cho một nhát. Anh @Khoai và [nick]Leopheo[/nick] được fân công bật điện thoại soi đường cho mọi người đi, mắt kém nên cứ bám chặt lấy anh @Khoai (cụ tỷ là bám chặt lấy ánh sáng từ điện thoại anh ý cầm trên tay. Có lẽ đây là nguồn gốc của cái truyền thuyết "cột điện @Hakhoai" , cơ mà chả biết câu "... cứ leo lên leo xuống" là ý giè )
    Thoát trở ra cửa hang với những bàn tay nhem nhuốc, máy ảnh lại thi nhau nháy lên. Bon chen được kiểu tựa gốc đa gốc đề, con bé thẳng bước xuống núi. Vượt qua tất cả mọi người, chân như một cỗ máy k có fanh đạt luôn kỷ lục người xuống núi nhanh nhất, đương nhiên k kể tới em bé dẫn đường đã vắt vẻo ngồi nghỉ và 2 chị gái k leo núi
    Bác tài dừng xe ngay tại nơi chả nên dừng, thía mà mấy anh chị rắn vưỡn tụ tập ở đó. Lon ton đi rửa chưn tay và đứng đợi 3 kẻ ham chơi, tư thế đứng đợi sau này được kể lại "Mọi người cứ thắc mắc em @Song k biết có thời gian nào đi fe vé k mà sao có dáng thế ". Có một vết bùn từ trong hang - rửa chân lúc chờ đợi - tắm trước bữa tối - mờ sao tới khi măm nó vẫn còn ở chưn??

    (from my blog)
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 14:34 ngày 23/06/2006
  10. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Chieu muon :P June 17, 2006
    Về tới Bản Lác. Một mình mò mẫm ra gần ruộng, ngồi nghịch cỏ và ngắm mây giời, tranh thủ kiếm chác vài lời chúc từ mấy cô bạn..
    Hehe, cứ tưởng màn tắm sẽ là cảnh hấp dẫn nhất trong chuyến đi, ít nhất cũng fải được xem "tắm tiên" cơ mà mấy anh rắn cực kỳ "elệ" thành ra chỉ thấy mỗi cảnh giành nhau fòng tắm của các chị .
    Có cái khung cửi, ban đầu chả thèm để ý, tới khi có người ngồi vào thì ra "trình bày lý thuyết", hí hí, chuột bạch thì đã có anh [nick]Leopheo[/nick] và @Hakhoai, tới lúc mình ngồi vào thì nghe loáng thoáng có mấy nhời khen "khéo". Công nhận mình giỏi thật .
    Nghe thấy có chuyến thăm thú bản làng = xe máy, bỏ ngay tấm vải chạy theo anh @Fan và [nick]Leopheo[/nick] để cùng đi lạc gần rừng, để được ngắm Bản Lác và MC lúc hoàng hôn...
    (copy from my blog)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này