1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người Đinh Tỵ - 1977 (phần 2) - chương trình đi Thiên cầm Tháng 7

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 30/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký tối
    Làm xong 8 cái S vĩ đại : Sửa soạn sạch sẽ, sẵn sàng sung sướng ( măm măm ) , cả nhà kéo hội đồng vắt chân chữ ngũ chuẩn bị oánh chén. Em đói lả đói lơi rùi nên nhìn cơm cứ hoa cả lên. Với châm ngôn" ăn Cá nhiều mới thông minh" nên đành nhờ anh Alanh gắp lấy gắp để cho vào bát. Không vì lịch sự thì suýt nghẹn mấy lần cơ đấy. Đến là xấu hổ. Nói chung không bia, không rượu được nên thiệt thòi trăm bận. Cứ chống đũa mắt chớp chớp nhìn cả nhà nâng lên, hạ xuống cái ly. Hic. Của đáng tội cơm có hơi khó nuốt vì khô nhưng nhờ có món canh nên cũng được 2 cái xơi xơi. Hối hả ăn để xem văn công cơ đấy. Mình đúng là chít vì cái tính tò mò và háo sỹ ( háo hức xem các nghệ sỹ).
    Măm xong thì tiết mục lát xê là văn hoá bản xuất hiện. Từ bé đến giờ chửa được coi ai hát, múa sờ được thấy được thế này nên nhà cháu vui lắm. Miệng toe toét để ở chế độ thường trực. Có 2 lần đang vui thì đứt dây đàn thật. Khổ thân em bé nhà chủ mất điện thì chớ mà lại bị cô Phap cứ đem cái món "chú Lân " ra doạ. Chốc chốc lại " Oà! Chú Lân bắt kìa! Chạy mau! Chạy mau!"
    Trộm vía trông anh Fan rượt chú nhóc thì nhà em chả khác nào được xem hoạt hình Tom và Zerry cả. Sàn cứ là bần bật, bần bật lên.
    Đang lúc mất điện tối ỏm tối om thì anh Alanh la lên " ơ hay! Cái tay" Chả bít trúng ai nhưng mấy chị gái Thái cứ rinh rích , rinh rích là.
    Bon chen quá thể khi thỉnh thoảng nhà mình lại thay phiên nhau lên chụp ảnh cùng đoàn văn công. Chắc anh, chị í tức lắm đấy. Khéo lại còn lầm rầm " Bọn này ăn cái gì lúc nãy mà nô kinh thế nhỉ! Nhột không thể tả được! Hát cũng không được yên thân"
    Đến tiết mục múa sạp thì nhà em cứ xớn xác lên. Vừa nhảy vừa lo chân bị sạp kẹp. Mắt lên dây cót chuẩn bị lườm anh Mường, Thái nào dám gõ "đúng nhịp" vì mình chuyên nhảy sai nhịp mờ. Hờ hờ. Quay cuồng 1 lúc thì chóng mặt quá, tí lăn quay đơ ra giữa sàn nhưng tìm mãi chả thấy tư thế nào đẹp nên...thui. Có màn sinh tố rượu cần thì hết lời luôn. ăn mặn nên khí hơi ....khát rượu. Rít được một hồi em với chị Obli quay sang tấm tắc bảo nhau " Ngọt phết nhỉ". Quệt qua quệt lại rồi tiếp tục đu lấy cái cần để...uốn cho cong xuống
    Rượu ngon phải có bạn hiền ( hình như là em í ạ) nên nhà mình cứ xong 1 tợp lại quay ra nhìn em cười 1 cái. hihi.Nhất loạt rủ các nghệ sỹ nắm tay nhau hát liên khúc 1,2,3. Anh Alanh và anh Khoai biên đạo múa luôn cho cả một uỷ ban nhân dân như thế. Mồ hôi, mồ kê như mưa vậy vì hò hét, chạy nhảy và hát nhanh không nhạc đuổi theo mất.
    Phù! Mệt chít mất! Dư âm quay and xoay làm nhà em nghỉ tí đã nhớ! Chốc còn xẻ thịt lợn Mường chứ lị
  2. leopheo77

    leopheo77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Nói là vote thì dễ mà sao đến lúc vote lại khoai thế không biết, thử cả chục lần rồi mà không được. MLT, alanh, song, phap thông cảm nhé, kiểu gì cũng phải cố vote cho bằng được.
    @ Aquafina: Tại cậu đăng kí muộn quá nên danh sách trao danh hiệu nghệ sỹ ưu tú chốt lại mất rồi. Với lại vote nhiều quá người ta lại bảo phá giá. Thôi cậu cứ sống sao cho thật nhân đức (như trước nay cậu vẫn sống), tôi chắc chắn vote cậu đợt sau.
    @ AYE: tôi thấy cậu tuy ở xa đúng là thành viên tích cực cực của nhà rắn đấy. Tuy ko tham gia được nhưng vẫn quan tâm đến nhà rắn thì đó là sự quan tâm chân thành nhất. Tôi mô đi phê từ cái câu "Tuy không có hi vọng nhưng vẫn yêu thì đó là tình yêu đích thực nhất" thấy giống phần nào hehe.. Chúc cậu cuối tuần này đi chơi với một em cực xinh.
    Nhà mình cuối tuần chưa thấy fix chỗ nào để đi chơi nhỉ, thôi hôm đấy ai mà rỗi thì alô cho nhau hẹn nhau đi chỗ nào đấy cho nó ngẫu hứng cũng được
    Nice weekend!
  3. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Em đã đưa ra ý kiến từ hum thứ 2 là chức năng bình chọn (vote) đang bị hỏng mờ các bác chả nghe em, hì hục làm giè cho khổ ra . Khi nào nó trở lại bình thường thì em sẽ nhắc nhở các bác vote ạ
    -------------
    Tối - 17.06.06
    Bữa tối trôi qua cùng với sự ra đi của chai rượu ngâm hoa quả, rượu êm và thơm . Tiết mục tắm táp diễn ra quá lâu nên bữa tối k được khề khà thong thả, ăn chưa kịp xong, Đoàn văn nghệ đã giục trống dưới nhà.
    Các chàng trai - cô gái chả biết dân tộc gì, thấy giới thiệu là Thái, nhưng quần áo lại Mường, roài lúc sau (có hoá trang) lại là H''''''''mông, hát - múa các điệu múa cổ truyền... tiết mục gần cuối là nhảy (múa??) sạp (hihi, mọi người nhảy hăng say quá, làm mình cuống quýt, mấy lần bị kẹp chân . Khekhe, lần này đi chơi quái nhỉ, cứ toàn dính tới chưn là thía nào? biết thế mình chả bon chen nhảy múa đứng ngoài chụp ảnh có khi hơn). Kết thúc buổi văn nghệ, đoàn đã tặng lại một ché rượu cần cùng với liên khúc chia tay: từ Chiến thắng Điện Biên tới ... (híc, bài gì mà có Việt Nam Hồ Chí Minh ý nhỉ, quên mất đề bài roài ) lại có cả liên khúc 1 đến 5, híhí cái bài 2 con thạch thùng mình nghe vài lần đều thấy nhạc "chế" hay hơn nhạc chính thống, chắc tại mình bị bạn nhồi nhét truyện Vôva nhiều quá
    Chương trình mong chờ nhất là "ra đồng", người vác rượu cần, người khiêng nhợn Mán, thêm vài chai nước và những quả chanh.. nhạc rộn ràng từ nhà tới nơi đốt lửa trại.. Giá kể trời se lạnh hoặc đó là mùa đông thì tuyệt biết bao, sẽ không quá nóng bức vì đống lửa, không toát mồ hôi khi các vũ điệu được trình bày.. Mải miết nhảy theo nhạc, con nhợn chả biết được ai xoay vần.. Thấy quảng cáo sẽ có trò chơi với những tiết mục "hái chuối" (tiết mục này đã bị huỷ vì ... quên mang chuối đi ), "chuyền trứng": do trứng dễ vỡ nên BTC đã đổi sang chanh. Ngậm cái thìa trong miệng, đựng quả chanh vào cái thìa đó, bạn fải đi một quãng đường xác định, roài quay lại, chuyền quả chanh cho người tiếp theo trong đội, người tiếp theo lại ngậm thìa và đi như thế... cho tới người cuối cùng, đội nào kết thúc trước sẽ chiến thắng . Có quá nhiều nhân tài và sự khéo léo, đội của [nick] Phap[/nick] - chị @Yeumaudo - anh @Tien - anh @Ruoitrau - @Song đã giành chiến thắng tuyệt đối : một lần vượt trước đội kia 1 người và lần sau nhanh hơn đội còn lại 30giây. Phần thưởng có dây nơ và hộp rất đẹp (em @Phap đã xí fần đó), bên trong là những viên kẹo chocolate, chị @Yeumaudo - anh @Tien - anh @Ruoitrau đều từ chối, khekhe túm lại mỗi em @Song được lợi . Hihi, trong mớ fần thưởng còn 2 gói quà như thía, vìa sau mình cũng chiến thắng nốt , công nhận chuyến đi này mình lời to .
    ..Dancing, jumping... cho tới khi một đồng chí lại rên rẩm "ướt cái áo thứ 2 roài" nhưng vẫn chẳng thấy ai ngừng lại...
    ... Việc chia chác con nhợn Mán, lại giành cho anh chủ nhà, híhí, có mỗi cái đuôi thì mình ra cướp mất, con nhợn to là thế mờ sao cái đuôi lại bé thía này ..
    Xử lý gần xong, lục tục kéo nhau vìa.., đáng lẽ 2 anh đấy fải được bình chọn "người đàn ông điệu nhất trong đoàn", chỉ trong một buổi tối, trình diễn thời trang tới 3 lần với 3 cái áo khác nhau ..
    Bản mất điện, rùi có, lại mất.. cứ như dùng đèn nhấp nháy. Các chị đã yên vị trên nhà, còn lại mấy anh em ngồi buôn bán tán fét. Kâu kéo một anh bạn ở HNội đến ù tai mới fát hiện rằng số cước giết được chẳng bõ công nói chuyện , lại còn làm cho mấy anh ngồi gần cứ fải tìm xem trong đthoại của mình có số em @Song k để còn xoá đi khẩn trương ... chắc vẫn còn tiếp tục nếu bác hàng xóm k nhắc lần thứ 2..
    Ngủ thoai
    (from my blog)
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 24/06/2006
  4. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    ối giời ơi bùn quá..........cuối tuần này sao lặn hết rồi, đi đâu mà nhà cửa vắng ngơ vắng ngắt thế này ?????? có mỗi mình em trông nhà thôi ah ..... buồn đến nỗi có vợ chồng nhà ruồi nọ rủ nhau đậu lên má mà e cũng chẳng buồn xua .....
  5. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Vào đây up nhà ĐInh Tỵ lên cái cho dễ nhìn nào. Họ đi pri hết roài, còn mỗi anh em ta.
  6. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn leopheo77 vô cùng nhưng cậu làm tớ xấu hổ với bản thân quá vì cậu không biết là trước đây tớ toàn bùng hẹn với nhà rắn
    Tớ thích cái vế sau trong bài viết của cậu vô cùng vì đó cũng là mục đích của tớ trong tuần sau, cuối tuần này tớ vô duyên hết mức nên chuyện đó không thành. Mục tiêu đầu tiên của tớ hiện tại bây giờ là nói được ngôn ngữ của nó, mà muốn thế thì nó phải là của mình ... yeah !!!
  7. hoingo

    hoingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, cả nhà mình đi đâu hết rồi, để cái hang này nó chuẩn bị rớt xuống trang 2 rùi nè.
    Nhà rắn đi nghỉ cuối tuần gì mà lâu thế ko bít, đến tận thứ 2 rồi mà vẫn chưa thấy về là sao..
    Hôm qua có ai đi chơi bowling ko vây?
    Chúc cả nhà mình một tuần làm việc vui vẻ. He he
    . Go go go, ale alế alê
  8. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    June 18, 2006

    Trong suốt chuyến đi, em @Phap cứ nói hoài một câu "... em k thiếu, chủ yếu anh fải ngoan", tới độ, cả đoàn hầu như ai gặp trường hợp gì cũng đem ra áp dụng
    5am, đã có người dậy, đi tập thể dục vài vòng cùng một em cún. Khi quay trở lại, nhà vẫn vắng hoe.. Phải nhiều fút sau đó, mới thấy mọi người lục tục dậy, các chị em có vẻ như k muốn chui ra khỏi chỗ nằm khi kim đồng hồ mới chỉ 6:30am..
    Híhí, nồi cháo gà nấu từ đêm hum trước, định bụng sẽ giải quyết khi đốt lửa trại về, giờ đã trở thành bữa sáng.. Tán tỉnh một anh zai Nhật Bản và kiếm được 1 bắp ngô. Hum qua, lúc đi xe vòng vòng ngoài thị trấn, đã chủ tâm kiếm ngô về để tối nướng mà k có, ở nhà chị chủ cũng chả có gì, mọi người còn bẩu "hehe, có Khoai đây roài, cần gì fải đi mua nữa" ...
    "Xoài chua quá" chị chủ nhà ngậm ngùi cho xin ít đường để dầm, tới lúc măm trưa còn dầm thêm 3 quả nữa, những tưởng tối fải mang vìa nhà, ai dè lúc đói nhất dân tình nhà mình mang cả ra măm Hêhê, chả mấy khi được trổ tài lăng xăng, cắt tỉa ngâm nghiếc mấy loại hoa quả, nghề thì không nghề lắm nhưng chắc cũng k tệ, nhể ... Đi về Kim Bôi đã nào...
    ---------Em lôi cổ cái nhà này lên với 2 bài kâu kéo kết thúc chuyến đi MC nhé . Chúc cả nhà một tuần làm việc và chơi bời đầy hứng khởi
  9. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Kim Bôi 18.06.06
    Rời Mai Châu, xe lại leo ngược dốc, tạm biệt thung lũng nhé, chả biết bao giờ mới có dịp quay lại nơi đây (hihi, giá kể một ngày nào đó trở lại Mai Châu, lại ở trong ngôi nhà đó thì không biết cảm giác sẽ thế nào, có giống ngày hôm qua không)
    Tiết trời sớm ở miền núi thật mát mẻ, gió ùa vào qua những khung cửa, gió hơi lạnh.. Xe dừng lại ở một triền dốc, nghe nói là độ cao 1000m, từ đó nhìn xuống Mai Châu, nhà cửa ruộng vườn trông cứ như đồ chơi. Bốn bề là núi với mây trắng ấp ôm.. "xẹp xế" . Nam thanh nữ tú lại tiếp tục ghi hình
    .. Rẽ sang đường đi Kim Bôi, xe trên đà thả dốc, một chú chở một chú khác đi xe máy cứ lởn vởn ở trước mũi xe, bác tài doạ cho một cái, thú thực là em thót tim , cũng may 2 chú chả làm sao..
    ..Dừng xe ở chợ Ngô, ban đầu là vì đói, cần fải bổ sung năng lượng khi bát cháo gà đã tiêu tan..., sau đó thì mua ngô, mua vìa làm quà (em k biết là ngô ở đó ngon chứ nếu biết thì em đã khiêng cả sọt rùi, về nhà em bị mắng suốt vì cái tội đi chơi mờ k mua nhiều NGÔ mang về )..
    .."Căng da bụng, chùng da mắt" bắt đầu thấy lim zim, khi ở dưới các bác cứ nói chuyện gì đó về "cá voi với cá mập" , gật gà ngủ... cho tới khi xe dừng lại ở Kim Bôi.
    Cương quyết là k bơi vì lý do "k mang đồ bơi" cơ mà hụi trưởng quyết định "ai k bơi thì cũng fải vào đó.. để trông đồ", rồng rắn đi vào, kẻ duy nhất còn ngồi trên bờ là cái thân em, mấy bác nữa k bơi thì ẵm trọn gói thịt bò khô và biến mất, để lại con bé ngồi ngập tràn trong mớ balô, túi xách và các thứ có giá trị vìa vật chất (đồ ăn) lẫn tinh thần (ảnh ọt ). Nghĩ ra các trò cho đỡ chán và đỡ nóng, khekhe, nhân đà các anh nhờ mình chụp ảnh, thiết kế luôn vài kiểu nhạy cảm hòng "tống xiền" một anh ; kế hoạch fá sản vì anh bẩu "em tung ra chẳng khác nào quảng káo k công cho anh " " "..
    2pm mới kết thúc zụ tẩy trùng trong bể nước khoáng. Bữa trưa muộn mằn diễn ra với màn chúc tụng sinh nhật anh Cobra.. Không say mờ mệt, các Rắn lăn lóc xung quanh bàn... Bác tài cứ leo lên lại tụt xuống để bật - tắt điều hoà xe, đến giờ mới thấy, bác chả ít nói tẹo nào, lại còn nói "hơi nhiều" là đằng khác và rất zí zỏm ..
    Mãi thì các rắn cũng lên được xe, để trở vìa Hà Nội, lơ mơ với cốc bia con bé chỉ thấy loáng thoáng
    Không đi k biết Kim Bôi
    Đi rồi mới biết tình anh với chàng

    Thảm nào, mọi người cứ nói "rau sạch" với cả "mất đi vài cơ hội". Bon chen đòi cười với, nhưng chả được ai đoái hoài, giận dỗi nhắm mắt đi ngủ, mặc kệ Dốc Cun đẹp thía nào...
    (The end)hihi, blog của em chỉ viết tới đây thui ạ, các bác thông cảm nhá
  10. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà mình,
    Dư âm của Mai Châu bắt đầu lắng dịu xuống là lúc tớ bắt đầu triển khai chương trình ăn chơi mới cho tháng 7 của nhà Rắn. Đề nghị cả nhà vào đọc và post bài ủng hộ tớ.
    Hết lên núi thì lại xuống biển...Quy luật như vậy rồi. Nên tháng 7 nhà mình sẽ đi biển. Tớ dự kiến thế này:
    - Thời gian hành trình: 03 ngày: thứ 6, thứ 7, chủ nhật.
    - Ngày đi: khởi hành ngày 21/07/06 và kết thúc ngày 23/07/06.
    - Biển Việt Nam thì nhiều vô kể, nhưng hầu hết các biển từ miền Trung trở ra mọi người nhà mình đều đã đi rồi; còn miền Nam thì e rằng 3 ngày ko đủ.
    Tớ không muốn đưa ra bài trắc nghiệm: " choose the best one among these coasts" vì thế nào nhà mình cũng lại thành ông chẳng bà chuộc mỗi người một í. Theo sự gợi ý của yeumaudo và một số đồng nghiệp, tớ đề xuất ý tưởng nhà mình sẽ đi:
    biển Thiên Cầm.
    - Phương tiện đi lại: Đi tàu đến thị xã Hà Tĩnh rồi thuê ô tô đến Thiên Cầm. Hoặc thuê hẳn 1 chuyến xe ô tô đi thẳng từ Hà Nội vào Thiên Cầm.
    Tớ đưa ra gợi ý như vậy để cả nhà mình cùng bàn bạc, thảo luận thật sôi nổi. Những ai có nhiều thông tin về Thiên Cầm thì post bài ngay lên diễn đàn để mọi người cùng tham khảo. Cả nhà mình cố gắng tìm hiểu được càng nhiều thông tin càng tốt vì tớ thú thật còn đang mù tịt về cái biển này. (chưa đi bao giờ mờ). Mong sao chuyến đi tiếp theo của nhà mình nối tiếp chuyến Mai Châu cứ thế càng ngày càng vui hơn nữa.
    Vì tớ có cảm giác là sau mỗi chuyến du lịch về nhà mình càng đoàn kết và thân thiết nhau hơn hay sao í...Nhìn cảnh mọi người an ủi và dỗ dành Hương lúc ở Hà Đông tớ thấy sao nhà mình đáng yêu đến thế....
    Chiều nay tớ đã alô cho kunio, chương trình của cậu í dày đặc từ giờ cho đến lúc lên máy bay, do vậy chưa confirm được giờ nào sẽ gặp nhà mình để chia tay hoàng hôn. Thôi nhà mình thông cảm cho bạn í...Việc công tư kết hợp trong có 2 tháng về phép mờ......Cuối tuần cậu í sẽ bay đi Canada. Vậy giả sử nếu không thể gặp thì nhà mình đành chia tay cậu í trên diễn đàn vậy nhé.
    Nào cả nhà mình ơi, cùng bàn bạc cho chuyến đi biển thú vị sắp tới của nhà mình nào???Tớ post bài từ rất sớm thế này để các mem nhà mình sắp xếp thời gian, ai hay phải đi công tác cố gắng sắp xếp công việc, tránh trùng lịch để chuyến đi của nhà mình đông đủ hơn cả lần đi Mai Châu nhé...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này