1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người Đinh Tỵ - 1977 (phần 2) - chương trình đi Thiên cầm Tháng 7

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 30/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    ĐI biển à. Tớ rất thích, tớ ủng hộ bạn MLT một phiếu đi Thiên Cầm.
    Tớ sẽ tìm hiểu thông tin chi tiết về Thiên Cầm và post lên sớm nhất cho nhà Rắn lựa chọn.
    Được yeumaudo sửa chữa / chuyển vào 19:27 ngày 26/06/2006
  2. Em_AnhYeuEm

    Em_AnhYeuEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    oạch !!!! nhà mình đi chơi nhiều ghê ta cuối cùng thì mãi mà chẳng thấy có tin vui là làm sao ??? có lẽ phải mang sếp ra chất vấn trong kỳ họp Quốc Hội sắp tới
    tớ thèm được nghe thấy cánh chim báo tin vui ở quê hương vô cùng, vì rằng chỉ còn có 4 tháng nữa thôi là tới mùa cưới, vậy mà làm sao nhà mình chửa có ai với ai là rằng làm sao ??? 4 tháng là quá đủ để ai đó chuẩn bị cho mình một đám cưới
    tớ đề nghị với sếp MLT có thêm chương trình kết mối tơ duyên cho các rắn và thiết nghĩ đó cũng nên là chương trình hành động 2006, chẳng lẽ Nhà Rắn vẫn "nguyên vẹn" như các năm trước, phải có ai đó "phá vỡ" cái sự "nguyên vẹn" đó chứ nhỉ ???
    tớ mong một ngày gần nhất, khi online sẽ thấy tên chủ đề của chúng ta sẽ là : "Hội những người Đinh Tỵ - 1977 (phần XXX) - Chúc mừng hạnh phúc đôi bạn rắn : YYY và ZZZ, hôn lễ sẽ tổ chức vào hồi xxx giờ, ngày yyy, tháng zzz năm 2006, cả nhà ta đều đến dự đông đủ nhé"
    hey !!! tớ chia tay với kunio trước chúc cậu lên đường may mắn
  3. hoingo

    hoingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Up cái để lên đầu trang nào
    Chương trình tháng 7 nhà mình là đi Thiên Cầm sao? Oài, hơi xa đấy. Thế này thì nhà mình phải bàn bạc thật kỹ để có lịch trình phù hợp mới được (Nếu đi cả ngày thứ sáu thì có GATO không hả hội trưởng ơi ới ời?).
    Bãi biển Thiên Cầm có nghĩa là đàn trời, vì gió biển ở đây cứ vi vu thổi như tiếng đàn gảy quanh năm (nhưng buổi tối mà có gió Lào thì có lẽ ko có gió biển thổi mát đâu). Bãi biển ở đây thoai thoải, ko dốc, nước sạch vì bãi biển cũng còn hoang sơ, dịch vụ ở đây chưa có nhiều. Nếu buổi tối mà du khách muốn đi tìm đồ ăn thì có lẽ hơi khó đấy.) Nhưng tớ lại rất thích tắm táp ở những bãi biển hơi vắng người một chút thế mới thích. Hihihi
    Đồ ăn thì có lẽ cũng không đắt lắm đâu.
    Tớ nghĩ nhà mình có thể thuê một chuyến xe để đi thẳng từ Hà Nội vào, có thể đi từ chiều thứ 5 chẳng hạn (nếu đi sớm thế thì ko bít có bao nhiêu người đi được nhỉ?. He he he). Còn về chi phí thì tớ chịu. Đi xa thế chắc không ít hơn 700 đến 800k/người (tớ chỉ đoán mò thế thui vì nếu nhà mình đi đông và chịu khó nằm chật (khoảng 8- 10 người một phòng chẳng hạn) thì bít đâu lại rẻ hơn).
    Có vài thông tin vỉa hè cóp nhặt được, nhưng đến giờ có thể không còn chính xác nữa, lạm bàn một chút để Hội trưởng có thêm thông tin và quyết tâm tổ chức.
    Xin ủng hộ chuyến đi cả hai tay hai chân
    Nào đi chơi đi bà con ơi.Chúc cả nhà làm việc hăng say để có xiền đi chơi xa ha ha ha.
    Tặng cả nhà
    Mong sao trời đừng bão.
    @E-AYE: Phải liên tục đi chơi xa thế này thì mới có hy vọng được bạn ơi. Đừng vì không được tham gia mà lại có kiểu "ghen ăn tức ở" thế đồng chí ạ.
    @Kunio: Chúc bạn đi vui vẻ, mạnh khoẻ , hạnh phúc nha.
  4. leopheo77

    leopheo77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa search được mấy thông tin về bãi biển Thiên Cầm.
    Bãi ở cách thị xã Hà Tĩnh hơn 20 km, ở đây núi không cao, lại nằm kề biển tạo thành cảnh sơn thủy hữu tình. Cách chân núi một trảng cát là chùa Yên Lạc xây dựng từ thế kỷ 13, nơi có bộ tranh "Thập Điện Diêm Vương" nổi tiếng. Từ đầu thế kỷ 20, người Pháp đã xây dựng ở Thiên Cầm một khu nghỉ mát, nhưng do chiến tranh các công trình đó đã bị phá hủy.

    Bãi biển Thiên Cầm

    Ngày nay biển Thiên Cầm là một vùng thiên nhiên hoang sơ. Nơi đây chỉ có tiếng sóng dội vào hang núi khiến những chuông đá, khánh đá vọng vang trở thành khúc nhạc muôn điệu như những tiếng đàn trời có tự ngàn xưa.
    Khởi hành từ Hà Nội vào lúc 10 giờ đêm bằng tàu hoả đến 6 giờ sáng cộng thêm khoảng 2 giờ đường bộ là đến biển Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh. Nơi đây chỉ có tiếng thông reo, tiếng sóng vỗ và tiếng đàn trời vang vọng tạo nên khúc nhạc muôn điệu mà không phải ở bãi biển nào cũng có.
    Tục truyền xưa, Vua Hùng trên đường xuống phương nam, đến đây, nghe tiếng sóng vỗ vào hang núi đá vọng ra âm thanh vẳng lại như tiếng đàn bay lơ lửng trong không gian nên nhà vua đặt tên cho núi đá thuộc vùng biển này là Thiên Cầm ( đàn trời). Con đường Bắt uốn lượn quanh co dưới những rừng thông dẫn đến chùa Thiên Cầm là dấu tích bi thương của Hồ Quý Ly khi ông bị thất thủ tại phòng tuyến Đa Bang và thành Vĩnh Lộc năm xưa.

    Một góc Thiên Cầm

    Bãi biển Thiên Cầm như một hình cánh cung trải dài gần 3 km bắt đầu từ núi Thiên Cầm đến núi Đầu Voi, cùng với Cùm Nậy (núi lớn) và Cùm Con (núi bé) tạo nên những phím đàn trời án ngự dòng suối Kỳ La, để dòng suối trong vắt này uốn lượn rồi đổ ra biển. Những biệt danh: núi Thiên Cầm, con đường Bắt, hang đá Hồ Quý Ly... đã nên những nét khắc vừa thanh tao, vừa hùng vĩ cho một vùng biển đẹp nhất nhì miền trung này.
    Bờ cát trắng chạy dài thoai thoải hàng trăm mét ra biển, nước biển trong vắt và âm vang đàn trời trên núi Thiên Cầm, ngoài khơi xa là đảo Én, Bóc với nước suối Tiên trong vắt ngọt lành đã làm nên sự hấp dẫn của vùng biển này.Đến đây du khách còn có thể tới thăm khu du lịch sinh thái Hồ Kẻ Gỗ?.
    Các món ăn đặc sản: chim Cu Kỳ, tôm hùm, mực ống, nước mắm Nhượng cùng sự chất phác của người dân sẽ đem lại cho du khách một kỳ nghỉ thoải mái, dễ chịu.
  5. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Hoingo ơi tớ ko ăn cá nên tớ hiểu câu này là nhà mình cứ đi còn chủ chi là Hoingo nhé
    Tớ chưa đi Thiên Cầm bao giờ nên rất thích đi, nhưng chỉ dám đăng ký 50% thôi vì tháng 7 tớ bận quá. Để tớ cố gắng xem có trốn việc được không.
    À các bác rắn ở SG gặp nhau rồi mà không tường thuật trên này cho mọi người cùng chia sẻ nhỉ. Hay là nội tình có gì dấu diếm
  6. leopheo77

    leopheo77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ảnh bãi biển Thiên Cầm. Trông cũng khá đẹp.
     
     
     
  7. leopheo77

    leopheo77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Thêm tí gia vị.
    Biển
    Em thân yêu đã bao giờ thấy biển
    Khi nắng chiều tắt dần trên bến
    Và sóng rì rào ngoài bãi cát xa xôi
    Một cánh buồm say sóng gió ngoài khơi
    Cùng những cánh hải âu trở về trên biển biếc
    Mới hiểu lòng anh bồi hồi xao xuyến
    Nhớ thương em dào dạt trong lòng
    Em thân yêu đã bao giờ thấy biển
    Khi trăng lên rắc vàng trên sóng biếc
    Khi ngủ trong mơ nghe tiếng biển tâm tình
    Một tiếng còi tàu chìm giữa đêm thanh
    Một khúc hát buồn mênh mông trên hải cảng
    Mới hiểu lòng anh rung lên sung sướng
    Giây phút êm đềm gần gũi bên em.
  8. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Chả hiểu sao lại tín nhiệm mình bầu làm thư ký ... đề thế này không biết nữa. Thôi thì tổ chức đã phân công rồi ta cứ phải làm vậy. Chỉ có vài thông tin thế này thôi ạ
    Cuộc họp bất thường của nhà Đinh tỵ
    Thời gian: 20h00 ngày 27/6/2006
    Địa điểm: Cafe 8X - Số 6 Hàng Bài
    Lý do và nội dung của cuộc họp:
    1. Nhớ nhau quá deck chịu được (chả là hôm t7 vừa rồi do nhiều người đi công tác nên cancel cafe định kỳ)
    2. Ăn quà của Hàkhoai đi chơi về (chả biết là cái rì nhưng nghe nói là ăn được và cũng ngon -- chẳng biết có phải khoai không???)
    3. Bàn kế hoạch chơi bời cho tháng 7 (sợ thật)

    Đấy thông tin có thế thôi, các bác bảo ban nhau mà đến đúng giờ và đi đầy đủ cho nó xôm nhé
  9. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0

    Tặng nhà Đinh Tỵ nhé ! Hy vọng em tham gia đưọc chuyến này! Chuyến đi Mai Châu máu tham gia lắm nhưng không nhảy vào đi được - vì công việc. Mong sao chuyến này em tham gia được. Mong muốn vẫn cứ phải là mong muốn chứ nhỉ?Vì em biết sau đợt World Cup này là em có ngay một chuyến đi Quảng Trị đang chờ và có khi lại là đi Cam Pu Chia nữa chứ ! Cầu mong cho không có việc gì nhảy vào đợt này nữa, đi với Đinh Tỵ một chuyến để bên đó biết trai nhà Mậu Ngọ có khác gái nhà Mậu Ngọ hay không về độ chơi
    BĂI BIỂN THIÊN CẦM
    Tục truyền xưa, Vua Hùng trên đường xuống phương nam, đến đây, nghe tiếng sóng vỗ vào hang núi vọng ra âm thanh vẳng lại như tiếng đàn bay lơ lửng trong không gian, nên nhà vua đặt tên núi là Thiên Cầm (đàn trời).

    Nằm ở vùng du lịch Bắc Trung Bộ, Hà Tĩnh là đầu ngõ của tuyến du lịch ?oCon đường di sản?. Hà Tĩnh còn là quê hương của nhiều danh nhân văn hóa, nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng như: hồ Kẻ Gỗ, vườn quốc gia Vụ Quang, ngã ba Đồng Lộc? Thị trấn Thiên Cầm nằm ở phía đông của thị xã Hà Tĩnh, nơi tiếp giáp với biển Đông, là địa danh có núi, có biển và có cả đồng bằng.
    Theo sử sách và truyền thuyết kể lại rằng: Xưa kia vua Hùng đi kinh lý vào phía nam và có nghỉ chân lại ở ngọn núi Kỳ La (tên xưa của Thiên Cầm). Ban đêm vua nằm nghỉ có nghe thấy tiếng sóng vỗ rì rào của biển cả cùng với tiếng thông reo, vua nghe như những tiếng đàn trời thánh thót bên tai. Sau đó, vua đã đặt cho địa danh nơi đây là ?oThiên Cầm? tức là ?oĐàn Trời?. Vì thế mới có câu thơ: ?oĐịa danh kỳ thú Thiên Cầm/Núi non, danh thắng vua Hùng đặt tên?.
    Nhưng cũng có truyền thuyết kể lại rằng: Sau khi bị nhà Minh cướp ngôi, cha con Hồ Quý Ly cùng thuộc hạ bỏ chốn vào đất Kỳ La, Thiên Cầm với ý định vượt Hoành Sơn vào Tân Bình Thuận Hóa xây dựng lại nghiệp bá vương. Nhưng nơi tận cùng của quốc gia lúc bấy giờ với cửa biển Kỳ La và hang Dương Hùng cũng không dung nổi cơ nghiệp nhà Hồ. Quân Trương Phụ (giặc Minh) đuổi gấp bắt sống Hồ Quý Ly tại núi Thiên Cầm, sau đó con trai ông là Hồ Hán Thương cũng bị bắt ở núi Cao Vọng (Kỳ Anh). Trong thi ca cũng có ghi chép: ?oNúi Cao Vọng, bể Kỳ La/Cha con bị bắt cũng là trời xui.?
    Núi Thiên Cầm có độ cao 108m, hướng mặt ra biển Đông, nằm kề những bãi biển đẹp tạo thành nơi sơn thủy hữu tình. Trên núi còn có chùa Cầm Sơn, dưới chân núi không xa có chùa Yên Lạc ?" nơi có bức tranh ?oThập điện diêm vương? nổi tiếng, gần đó có nhà thờ Cẩm Nhượng, xa hơn nữa quý khách sẽ nhìn thấy hòn đảo Bơ?Ts nằm trơ vơ giữa biển cả và hòn Hải Đăng ở phía chân trời xa.
    Đến thăm Thiên Cầm du khách sẽ được hòa mình vào những cơn sóng vỗ của biển cả, thả hồn vào trời mây trên đỉnh núi hay tham quan những danh lam nổi tiếng và thưởng thức những món ăn của vùng biển miền trung đầy nắng và gió. Hãy một lần đến với Thiên Cầm để lắng tai nghe tiếng đàn trời thánh thót bên tai.

    Băi biển ở cách thị xă Hà Tĩnh hơn 20 km, ở đây núi không cao, lại nằm kề biển tạo thành cảnh sơn thủy hữu t́nh. Ngày nay biển Thiên Cầm là một vùng thiên nhiên hoang sơ. Nơi đây chỉ có tiếng sóng dội vào hang núi khiến những chuông đá, khánh đá vọng vang trở thành khúc nhạc muôn điệu như những tiếng đàn trời có tự ngàn xưa.
    Băi biển Thiên Cầm như một h́nh cánh cung trải dài gần 3 km bắt đầu từ núi Thiên Cầm đến núi Đầu Voi, cùng với Cùm Nậy (núi lớn) và Cùm Con (núi bé) tạo nên những phím đàn trời án ngự ḍng suối Kỳ La, để ḍòng suối trong vắt này uốn lượn rồi đổ ra biển.
    Bờ cát trắng chạy dài thoai thoải hàng trăm mét ra biển, nước biển trong vắt và âm vang đàn trời trên núi Thiên Cầm, ngoài khơi xa là đă làm nên sự hấp dẫn của vùng biển này.

    Và những biệt danh: núi Thiên Cầm, con đường Bắt, hang đá Hồ Qúy Ly... là những nét khắc vừa thanh tao, vừa hùng vĩ về vùng biển đẹp nhất nh́ miền Trung này.

    Đặc điểm thời tiết:
    Nhiệt độ trung bình năm vào khoảng 23.7°C

    Đặc sản Thiên Cầm:
    Băi biển Thiên Cầm nổi tiếng với món đặc sản chim Cu Kỳ, các loại hải sản như tôm hùm, mực ống, nước mắm Nhượng.

    Những điểm thăm quan:
    - Chùa Yên Lạc được xây dựng từ thế kỷ 13, nơi có bộ tranh "Thập Điện Diêm Vương" nổi tiếng.
    - Thăm quan núi Thiên Cầm, chùa Thiên Cầm, con đường Bắt, hang đá Hồ Quư Ly.
    - Đi tàu thăm quan đảo Én, Bóc với nước suối Tiên trong vắt ngọt lành.
    - Đến đây du khách còn có thể tới thăm khu du lịch sinh thái Hồ Kẻ Gỗ?.
    Phương tiện để tới Thiên Cầm:
    Cách tốt nhất để đi thiên Cầm là đi bằng tàu hoả. Khởi hành từ Hà Nội vào lúc 10 giờ đêm bằng tàu hoả, 6 giờ sáng đến Vinh (tàu Thống nhất không đỗ ở Hà Tĩnh), đến ga Vinh bắt xe ô tô đi khoảng 34km về phía Nam là đến băi biển Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh.
    Nếu đi bằng ô tô th́ đi theo tuyến quốc lộ 1về phía nam. Hà Tĩnh cách Hà Nội khoảng 341km, Thiên Cầm ở cách Hà Tĩnh khoảng 20km.

  10. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    @ AEY: anh ơi, a xem làm thế nào để chị mây lang thang chống lầy thì tự dưng cả nhà cũng sẽ hội đồng theo ngay thôi
    Nhà mình máu lửa thật, vụ trước đi về chưa kịp thở đã có ngay một vụ sau rồi, mà vụ này còn hoành hoành tráng tráng hơn vụ trước cơ chứ. Đi 3 ngày thì hơi bị khó với em, để e thăm dò ý tứ sếp xem có nghỉ được một ngày ko, chứ thế này chắc e lại rớt đài mất.
    @ alanh: dạo này nhà mình thích sự đột xuất và ngẫu hứng quá làm e ko kịp trở tay, e cũng nhớ nhà mình " dek" chịu được nhưng thông báo cái kiểu của bác thì e cũng ứ đi được. Lần sau báo sớm sớm tí, chỗ e ko phải lúc nào cũng vào coi nhà được, đến lúc đọc tin thì sự đã roài
    @ cả nhà, đặc biệt là những con nghiện dancing:
    tối thứ 5 tức ngày 29/06,dân TDC tổ chức một buổi offline tại sàn Dancing queen ở trong công viên tuổi trẻ, đường Võ thị sáu, lúc 20h30 ..... e thấy nhà mình cũng có nhiều con nghiện dancing, có lần thấy bàn nhau vào sàn cổ điển mà hình như chưa thực hiện lần nào, thế nên tối thứ 5 này ai rảnh rỗi thì qua đó chơi nhé, khi đi mang theo 15K để tự trả tiền nước ..... tình hình thế nào chị anti _ meat, aqua?
    Được flamenco81 sửa chữa / chuyển vào 06:38 ngày 28/06/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này