1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người Đinh Tỵ - 1977 (phần 2) - chương trình đi Thiên cầm Tháng 7

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 30/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Aqua kia. bà không sợ tôi "mắng" à???!!! . Hư quá đi thôi.
  2. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Tớ hóng hớt véo cằm mem mới với.
  3. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Nhưng tớ vẫn phác hoạ qua nội dung thế này:
    - Chương trình 1: 8pm - karaoke và dancing tại Bùi Thị Xuân
    - Chương trình 2: Đi ăn mực nướng vỉa hè, uống rượu chát hoặc trà đá và tán phét với nhau
    ...(vì sợ chương trình 1 hơi ồn ào mọi người ko nói giề với nhau được)
    Tớ sơ lược qua chương trình thế để nhà mình sắp xếp tham gia cho thêm phần đông đủ và xôm tụ, kẻo lại nhớ nhau dek chịu được rồi vật quá thì khổ...
    Địa chỉ và tên cụ thể của quán karaoke ở Bùi Thị Xuân em Flam và alanh sẽ thay tớ post bài cho cả nhà thông suốt.
    Tớ đã invite notes và cô Flam vào mailgroup roài nhá...khíp quá chưa giề đã ăn vạ tớ roài...kin...Còn ai chưa có tên và có nhu cầu thì nhanh PM cho tớ nhé...
    @haivu: bà về được nhà làm tôi thở phào cả người...may cho 3 bác trai nhà mình đang chuẩn bị sẵn tinh thần để lên thớt roài...kekeke.
    @Lèo: "Hàng độc" mấy hôm nay lại lặn đâu í nhỉ??? Cứ thoắt ẩn thoắt hiện thế này à???
    @"Nước cam": Tôi là tôi không thèm nói nữa đâu đấy nhá...Lười gì thì lười nhưng cũng đừng lười về nhà "điểm danh" chứ??? Câu này tớ cũng dành cho tất cả những mem nào đã và đang lười post bài đấy nhá...
    @Mun: hahaha...cậu lúc nào cũng làm tớ ngạc nhiên mắt chữ o mồm chữ a...đúng là có gia đình roài nhìn cái gì cũng tinh tường hơn lũ lớ ngớ bọn tớ...hê hê...Mà cậu với tớ còn đang tính thầu 1 vụ " tống xiền" hoành tráng nữa cơ mun nhỉ???? Ai có nhu cầu làm bố nuôi hoặc mẹ nuôi của mun hoặc hot thì nộp hồ sơ cho tớ nhé...tớ làm thư ký duyệt hồ sơ vòng 1 hộ mun đấy
    @alanh: có gì loa phóng thanh làm hộ nhé, ko bít ra ngoài đó có vào nhà mìn thường xuyên được ko, khi cần cứ alô mái thoải...nhá...là lá la[/font=Times New Roman]
    [/quote]
    Tớ có ý kiến thế này. Nhà mình tổ chức chương trình 3 là đi xem bóng đá đeeeeeeeeeeeeeee.
  4. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    sao nhà mình xây nhanh thế không biết, mới có 2 ngày mà đã lên tới 4 trang, làm hold_me không kịp trở tay, hold_me đang bận hưởng thụ independent day thì nhà mình đã xây tới 4 tầng, khác gì Bình Nhưỡng phóng tên lửa đạn đạo làm chính quyền Bush vô cùng bối rối yêu cầu nhà mình gia tăng lạm pháp, ngày càng xây nhanh, xây nhiều và xây thật gấp để chúng ta hoàn thành kế hoạch năm 2006 nào
  5. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Em cũng véo cằm thành viên ( Đang ) mới và hy vọng là (chuẩn bị ) cũ. Hoa dạo này lên nhanh không kịp vì hái mỏi tay tặng nhau .
    Tranh thủ cá cảnh lượn ra lượn vào quẫy đuôi đạp nước để mau lên tầng 3 thoai. Em vốn thích nhà cao mờ
    @Chị Munhot+ MLT: Em xin tự ứng cử vào chức mẹ nuôi của bé Hot. Hồ sơ của em thì các chị biết roài. Bắt chước chị YMĐ em cũng nói rất thật đấy. Các chị Chẹp đi ạ
    @Leo: Gian hồ đồn rằng anh lại bị bệnh NHỚ nó hành à. Yên tâm cuối tuần này nhà mình lại cho anh được gặp mọi người. hehe.Thích nhá
    @AYE: Bài thì ngắn tẹo mà chữ ký thì dài ngoằng. Kâu kinh Pi ét là anh không được nhầm lẫn khái niệm 4 trang với 4 tầng đâu nhé.
    @haivu: Chị bị ốm thía thì lần này nếu xem tăng 3 bóng đá chị có đi nữa không?
  6. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Chào mừng các thành viên mới đến với hang Đinh Tỵ
    Em ơi chị không phải bị ốm mà là bận quá thôi, công việc ngập đầu mà, chứ ba cái vụ tăng 3 bóng đá là chị okies liền.
    Tranh thủ Sếp chưa đến lượn qua hang nhà mình cái­
  7. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    @ MLT: Chủ đề tầng 3 phải là ''Hội những người Đinh Tỵ - 1977 (phần 3) - Chúc mừng sinh nhật Nhật Minh (nn_m) (14/07) - chương trình đi biển tháng 7'' chứ nhỉ, thiếu mất cái phần 3 thì dễ nhầm lắm
    @ Yeumaudo: Ôi bà mắng thì ai mà sợ. Giọng bà mà mắng thì bằng giọng Mít nói chuyện bình thường [​IMG]
    @ Munhot: Tớ nghe quảng cảo con gái ấy ''xinh ơi là xinh, eo ơi yêu lắm cơ'' (nguyên bản đấy nhé) làm tớ cũng thích đăng ký làm mẹ nuôi. E hèm nhưng mà phải có cả bố nuôi nữa chứ nhỉ. Cậu xếp hồ sơ của tớ vào cùng hồ sơ ông bố nuôi số 9 nhé.
    Tặng cả nhà bài L''Italiano của Toto Cutugno. Italia vô địch
     
  8. fantasyIX

    fantasyIX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0

    Cả nhà đã thống nhất là 21/7 này đi biển nào chưa vây??
    Cả nhà tham khảo các dịch vụ và bải biển Cát tiên nhé.
    http://www.flamingocatba.com/dichvu_baibien.html
    Mình có thể thuê lều cắm trại, và đốt lửa trại buổi đêm, có thể hát karaoke và câu cá nữa.
    Cả nhà tham khảo và cho biết ý kiến nhé.
  9. hunter_007

    hunter_007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    6
    Nhiều rắn quá!!
    hiiii
    Mọi người tụ tập thì alo nhé
  10. leopheo77

    leopheo77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà.
    Welcome các mem mới trangkieu, hunter và herb Một trong cái hay khi đi off là được gặp mặt các mem mới. Mãi gần đây mình mới biết là véo cằm nó từ welcome mà ra, ếch thật
    Hôm này tường thuật lại buổi hôm trước đi chơi vậy, hội này toàn chỉ máu đi chơi, chẳng ai chịu tường thuật gì cả, lần sau đi đâu phải rủ Phap va Song đi thì khỏi lo về vụ tường thuật.
    Sự tình nó là thế này: sau khi đi bowling và xem đá bóng tăng 1 xong thì nảy sinh ra 2 khuynh hướng, một là đi về nhà ngủ chiếm số đông hai là tiếp tục đi chơi chiếm có 4 người mà vì nhiều lí do khác nhau không muốn về ngủ. Suýt nữa thì câu kéo được thêm em Fla.
    Fla: Nhưng mà sáng mai em phải dậy sớm đi học.
    Hakhoai: Ơ hay cô này, cứ làm như cô chưa từng bỏ học bao giờ ý nhỉ.
    Cuối cùng thì em Fla vẫn phải về nhà ngủ để còn trông em. (còn em thì ai trông?)
    Đã gần 1am, thế là cứ thế mà đi, Alanh đưa Mít về (sau đấy cậu này có về nhà ngủ không thì trời mới biết), Fan đưa bạn về, Khoai đưa MLT và notes về, Leo và Haivu đưa em Fla về. Hẹn nhau ở cổng parabol trường Bách Khoa.
    Đưa Fla về xong, mình và Vu phi ra cổng parabol đã thấy xe của Fan vứt ở giữa đường còn người thì núp sau gốc cây to, chả biết làm gì mà lạ thế. Vừa lúc đấy thì Khoai phi đến thế là đủ 4 mạng.
    Đầu tiên là ra cây xăng Thanh Nhàm mua xăng, sau đó đi lòng phòng quá nhiều phố chả nhớ là những phố nào chỉ biết là cũng dính dáng đến Tổng Công ty Xăng dầu. Cuối cùng là dừng lại ở quán trà Đài Loan trên đường Phan Đình Phùng. Lúc đến thì Pháp (không phải là em Pháp mà là Pháp) đã đá với Brazin được một lúc rồi. Cả hội tìm được cái bàn đẹp ngay trước TV để toạ, lúc này mới thấy hình như hơi đói mặc dù lúc xem trận 1 haivu mang bánh mì đến sờ bụng thấy vẫn còn căng nên không đụng đến miếng bánh nào. Thế là mỗi người gọi một bát cháo gà, còn trà thì gọi trà la hán, trà hoa cúc và trà hoa hồng rồi uống chung. Cháo gà ở đây ngon dã man, mỗi người một nồi đất hẳn hoi. Mải ăn cháo, nói chuyện và soi các em ăn mặc hot cứ đi ra đi vào nhiều lúc quên cả xem đá bóng. Haivu rất tự hào: "trong quán này có ai hay là ai mới đi ra đi vào cũng đều không qua khỏi mắt tớ" cao thủ thật, chỉ soi người là giỏi chứ còn hát karaoke thì Vu cứ đứng xa màn hình quá 3 mét là hát sai lời.. Mình cổ vũ cho Brazin thế mà nó lại thua, chán thật. Haivu còn đen hơn, cá độ bắt hai đội Anh và Brazin đều đi cả. Xem xong đá bóng, quán đóng cửa ngay, thằng cu phục vụ đuổi các anh chị về ngay để em còn đóng cửa, thế là ra đường.
    "Lượn ra hồ Tây đi" ok, vừa đi trên đường Thanh niên vừa tán chuyện. "Đi đâu nữa nhỉ, chợ hoa đêm hay cầu Long Biên?" "Cầu Long Biên đê" thế là cầu Long Biên. Cầu Long Biên là một địa điểm khá thú vị ở Hànội, đường duy nhất đi ngược như kiểu Anh, là nơi sau mấy chục năm không thay đổi mấy với những thanh sắt han gỉ, tiếng xe đạp đêm cọt kẹt và sông với bãi bồi giữa sông thì y nguyên. Một điều thú vị nữa là ở giữa lòng Hà nội lại có một bãi đất rất rộng và hoang sơ, toàn cỏ dại, khô, khoai ,sắn, lạc. Đất ở đây không hề đắt đỏ, ai thích cứ xuống khoanh một miếng khoảng nghìn mét vuông mà tăng gia cũng vô tư. Ở đây cũng có một bãi tắm tiên, ai cũng cởi trần, khoảng 1/3 là 50% còn 2/3 là 100%. Mình và một thằng bạn đã có thời là mem của hội này, mùa hè buổi chiều ít nhất cũng phải hơn trăm người. Gió cực mát, nước cực mát chứ không nóng như nước bể bơi bị phơi nắng cả ngày, không gian cực rộng và thoáng, bãi thì dài và nước thì chảy không quá xiết - bằng tốc độ mình bơi nên bơi ngược dòng một lúc thì thấy vẫn ở nguyên chỗ cũ . Bơi xong có thể lên bờ đá bóng, thường là chia làm hai đội 50% và 100%, vui phết, lan man một tí.
    Trời mát đến mức hơi lạnh, Haivu bảo nếu mà lạnh quá sẽ ôm lại một ai đó cho đỡ lạnh, giá mà trời lạnh hơn tí nữa hay Haivu yếu hơn tí thì biết đâu.. Đoạn đầu cầu Long Biên phía Hà nội là chợ đầu mối hoa quả, chắc là nơi đông đúc nhất Hà nội về đêm, đèn sáng rực, đầy xe tải và người mua bán hoa quả, nhìn từ trên cầu xuống thấy đông đúc hơn cả kiến. Cả hội lên đến giữa cầu Long Biên thì dừng lại ngắm cảnh, cầu Chương Dưong nhìn ban đêm đẹp hơn ban ngày nhiều vì có đèn hắt bóng xuống sông. Nhìn trời ngắm đất một lúc thì đi sang Gia Lâm lượn một vòng rồi quay lại phía bên kia cầu về. Lang thang ra phố Bảo Khánh tìm chìa khoá (may mà có một quán cafe còn mở cửa) rồi ra Tràng Tiền thì thấy có một quán trà nóng vỉa hè trên đường Tràng Tiền, ngay đối diện nhà hát lớn, thế là sà vào làm mỗi người một chén, vừa uống vừa tán phét linh tinh. Được một lúc thì trời mưa, được cái chỗ vỉa hè cả bọn ngồi có mái che rất rộng, cho mưa thoải mái. Lại tán phét tiếp, đủ thứ chuyện từ các chuyến đi chơi, các địa điểm đến hội Đinh tỵ, rồi thì gia đình, công việc, món ăn thức uống abcd bla bla...Bụng lại hơi đói, ước gì có bà nào bán xôi ở gần đấy mà tìm mãi chả thấy. Một lúc sau thì có một chị mặc áo mưa gánh một gánh bún ốc đi qua, thế là gọi vào làm mỗi người một bát, bụng đói nên ăn ngon dã man, trời thì đã sáng nhưng vẫn mưa.
    Ăn xong tán phét thêm một lúc nữa thì trời tạnh mưa. Bây giờ phải làm cốc cafe sáng mới sành điệu, ở Triệu Việt Vương có quán cafe mở sớm đấy, thế là phi ra Triệu Việt Vương. Đã có một quán cafe đang đông khách, toàn các bác già uống cafe và xem đá bóng. Quán này toàn ghế đẩu, phong cách hơi giống cafe Quất ở Trấn Vũ. Fan và Haivu bảo quán này cafe nổi tiếng ngon nhưng mình chả biết thưởng thức cafe nên đành làm cốc chanh muối vậy. Khoai bắt đầu buồn ngủ nên cứ gật gù, một lúc sau thì vào quán dựa tường làm giấc, còn Vu, Fan và Leo thì vẫn tiếp tục buôn một cách tỉnh táo như vừa ngủ dậy. Khoai làm được tí giấc xong thì đã 8 giờ sáng, thế là đã nhìn mặt nhau đúng 12 tiếng rồi, bằng 1/3 thời gian đi Mai Châu mới choáng vì Mai Châu đi 6 giờ sáng thứ 7 về 6 gìơ chiều chủ nhật là 36 tiếng.
    Thôi đi về, ai về nhà nấy, ngủ, hôm đấy sáng lại mưa tiếp nên ngủ cũng sướng, vừa mát vừa không tiếc buổi sáng chủ nhật đẹp trời.
    Hôm nay học đòi lan man tí.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này