1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người ĐỘC THÂN (nhắn tin, giao lưu, hẹn hò..v..v..)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi donnacalf, 18/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweet_vampire

    sweet_vampire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Em thích 1 anh ở lớp đại học, anh y'''' cũng co'''' cảm tình với em( chắc chắn đấy)em và anh y cũng đã đi uống nước với nhau, đi ăn sáng với nhau( tất nhiên là chỉ ở trong khuôn viên trường đại học thui ) nhưng em rất vui. Hôm trước em và anh ý cũng nói chuyện điện thoại với nhau rất vui, anh ý nói rất nhiều. Hôm qua em mới mua máy, em nhắn tin cho anh ý nhưng mãi mà chả thấy anh ý nhắn lại gì cả, hix hix, thế là thế nào ? Bi h em muốn gọi điện cho anh ý quá nhưng cứ sợ ko tiện, làm gì bây h ?
    Đây là bài của kukuxika tôi vừa copy ở chủ đề em post lên là heplme .mọi người trong hội khuyên em như thế nào đây
  2. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    he he.
    Cả nhà ta đông vui nhộn nhịp quá nhỉ.
    hì. Bức xúc quá đó bác ạ. Vostu di.
    Em ý đang buồn, em ý cảm thấy cô đơn, em ý tham gia ĐTH là đúng lắm rồi còn gì nữa hé hế
    Công nhận hôm nay anh em đoàn kết nhỉ. Lần sau các bác phải đi đông đủ đấy. Anh em nhậu nhẹt cho thích.
    Để mai em lên congsty em chùa vài bài cho tường thuật cho các bác nghe tiếp nhé.
  3. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Vậy là điện thoại của anh ta bị khoá một chiều roài..khe khe! Mới mua điện thoại, đang giàu thì gọi cho anh ta đi. Đôi khi sự chủ động của người con gái cũng có tác dụng rất lớn đấy.
    Chuẩn bị bái bai một em của hội Độc thân rồi. Hình như ai tham gia hội lại có duyên để hết độc thân...
    Mong rằng các nường của nhà mình mãi mãi chung thuỷ với châm ngôn của hội Độc Thân:

    Chung thuỷ với chính mình!
  4. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, nhìn em Ngọc mà anh chẳng muốn độc thân chút nào. Cứ gọi là...hu hu bố mẹ ơi con muốn lấy vợ quá!
  5. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    hi''s.
    Hội độc thân toàn trai tài gái sắc. Không vô thì uổng.
    Trần Văn Phí.
    he he he.
    Bác nào... up ảnh lên cho cả làng phê ... lòi mắt ra he he he
    Cho em xin... một li cà fê .. cho nhiều sữa tí nhé., và một cái ghế... he he.. mình em một ghế. Không ai tranh.
  6. sweet_vampire

    sweet_vampire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    yêu cầu nhóm trưởng lên lịch hẹn mọi người đi nhé
  7. tammao2520

    tammao2520 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Hừm , vậy là buổi họp đầu tiên đã xong,cứ theo như bác donnacalf và những thành viên đã tham dự thì mọi chuyện đều ngon như......miến lươn cả , nhưng em có thắc mắc cái (vì em bận không đi họp được mà, và đại diện cho những thành viên không đến được) thế các bác hôm nay đi họp có được..........."quà" hông vậy heeee đùa chút thôi,em muốn hỏi tại sao họp box mà đưa ra mỗi cái lịch họp Trung thu thôi vậy, không đưa ra " luận cương vắn tắt " à? còn bản tuyên ngôn thành lập hội? còn thể lệ hoạt động của hội? còn chưa đưa ra cả "lều tranh" cho mỗi con tim cô đơn khi ..........chán sống tìm đến nữa?
    Thay vào đó các bác lại đi nhậu túi bụi là sao? lại còn chưa kiểm tra thành viên nữa chứ , nhỡ có gián điệp của.........BINLADEN cài vào thì sao? em đây sợ khủng bố lắm đó nghe .
    Mà báo trước tụi em có người bận lắm Trung thu cũng chưa chắc đã đến được đâu có gì mong bà con thông cảm , vì con bận ..............
    Chúc cho hội ta lớn mạnh cỡ.......ALLQUADA nghe.
    "Giặc" đến nhà
    bà già con nít cũng phải "đánh".
  8. tungbo

    tungbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    trời ui ,, em mới không vào được mấy ngày mà các bác đã họp hôi rùi ,,,mà nếu có họp thì em cũng ơ xa quá , các bác ui thế hè năm sau các bấc có họp không nếu họp thì gọi điện trước cho em được không ? 8903- 708 1993 ...còn chuyện xinh hay xấu các bác ui quan trọng gì ,,ai ở trong hội cũng đẹp hết ,.. úi tiếc quá ,,các bác ui khi nào tổ chức tất cả online 1 ngày đê....
  9. Carol_moon_eyed

    Carol_moon_eyed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    hic hic,em chưa kịp quen thì đã chạy mất dép rùi.
    Anh Trung ui,em bao này (thì thầm ) chị S_Y_R xinh và dễ thương cực kì ^_^ (em chỉ nói cho mình anh bít thui đấy,về HN nhanh đi anh ơi)
    Được carol_moon_eyed sửa chữa / chuyển vào 10:46 ngày 27/09/2004
  10. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Xin gửi các bạn một vài nhận xét cá nhân.
    Các bạn trong HĐT dễ gần, không câu nệ, hoà đồng và nói chuyện cũng khá thú vị.
    Chứ không khách sáo, cầu kì đâu. Vì thế cho nên các bác đi offline vostu đi. Khỏi lo có ai đó để ý mình thế này thế nọ.
    Còn phần apperance... là em... viết... để en đi câu he he các bác ý đi họp cho đông đảo và thú vị. Càng đông càng vui.
    Với lại... nhậu nhẹt thì cũng ít thôi. Nhậu nhẹt... thì cái gì chả nhậu nhẹt được... Cứ như em.. thì nhậu trà đá... vẫn có thấy người nhậu đấy chứ ạ.
    Lát em lại post bài nữa nói về lý do, và mục đích... của HĐT. Làm thế xin ít gold các bác thông cảm nha. hi''hi''
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này