1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người ĐỘC THÂN (nhắn tin, giao lưu, hẹn hò..v..v..)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi donnacalf, 18/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. darkmagicianxin

    darkmagicianxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    hahha mọi người sôi nổi wa'',chỉ tiếc là chủ đề<dị ứng với love> cua em phá sản rồi hic chán wa''
    ah xem ra mọi người có vẻ không hưởng ứng vụ trung thu lắm thì phải,bác donan cho í kiến đi
    mọi người hôm này đi off đi không thì phí,ahhhh quên nhắn nhưng be'' nào it hơn 18 tuổi này,hôm tới mà đi thi có quà đấy,tết thiếu nhi mà
  2. darkmagicianxin

    darkmagicianxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    à wên mọi người ở ngoài này đã đồng í là bác donan làm hội trưởng rùi,con chị 10kg ngốc là thư kí
  3. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Xin mở ngoặc. Theo SYR thì đây cũng là một lý do để SYR tham gia. Vô HĐT thì có những giây phút vô tư không phải suy nghĩ, vì đã độc thân thì... suy nghĩ nhiều cũng mệt lắm.
    HĐT theo SYR không có nghĩa là tham gia là phải chịu ràng buộc này nọ.
    HĐT theo SYR có nghĩa là:
    Thứ nhất, như bác xanh_xanh đó, bác ý chưa mết ... anh nào cả. Tham gia vostu, vui , thoải mái.
    Thứ hai, ĐT dành cho những kẻ cô đơn... như em. (Ở đây là cô đơn cô đơn nỗi đau )
    Thứ ba, ĐT là.. độc thân, chỉ đơn giản thế thôi. Độc thân.. có nghĩa single, và single nghĩa là chưa get married. he he he. Cái này thì ai cũng biết rồi nhé. Miễn bàn !
    Thứ tư, ĐT là cô đơn. Nếu ai... có cảm giác mình có cái gì đó cô đơn, trống trải, có khi chỉ là một giai đoạn nhất thời nào đó. Thì cũng OSK. Vì theo SYR, độc thân đâu chỉ có nghĩa là thất tình, là... hận tình... trong cả mưa lẫn nắng thế nhỉ ???
    Và thứ năm, thế cho nên... các bác mà cấm bác nào... có ng yêu hay đại loại ... là đi dạo một vòng quanh cái ttvn hay off như em xinhxinhnhacvien85 thì phải.. là không ổn rồi. Lúc đó.. em ý cô đơn, mà cô đơn là chưa ai chia sẻ, mà chưa ai chia sẻ là thấy... độc cô rồi
    Còn em gì đó help help lên có sao đâu.
    Với em thì... hihiiiii. Bác nào có ng iu ng đương mà có tham gia thì cũng có sao đâu. Chủ yếu là... các bác ý hiểu độc thân và những giây phút... cần phải độc thân.
    Thứ sáu, SYR nói rồi đó... có những giây phút người ta cần độc thân he he he (nghe triết lý sâu cay quá), nên... vô HĐT. h''hi'' Có nghĩa là... cùng quan điểm , và có một sở thích nào đó...
    Thứ bảy, như bác wildman1979 thì bác ý... thích độc thân suốt đời. he he he(có dám làm không đây ) Đó cũng là lý do để bác ý vô tham gia. Một con người... trong thời điểm này có suy nghĩ sẻ sống độc thân. Một tư tưởng vô cùng hiện đại. Em ủng hộ... bác... trong giai đoạn hiện tại he he he
    Thứ tám... he he eh.. thứ chín... tóm lại là nhiều lý do lắm lắm.
    Thứ n mũ n...
    Và Với SYR thì.. em tôn sùng cả hai, độc thân và không độc thân (nó khác với single or married he he he. Có bác... married mà vẫn thích vô độc thân hội kia kìa, các bác không thấy sao?)
    Thế cho nên... miễn bàn cái vụ... ĐT là phải... Ko được iêu he he he (Bây giờ các bác chưa iêu... chưa trúng ai thì cứ tham gia đi. Ai bắt các bác.. phải độc thân suốt đời đâu mà lo he he. Mà.. đúng thât.. nhiều bác nói.. biết đâu lại không độc thân.
    Hơ... mà SYR thấy đúng fết đó nha.. Đi tham gia, nói chuyện, tâm sự ol hay off gì gì đó... đều vui thì ai còn cảm thấy độc thân nữa đâu.
    (Em viết thế này bác sweet_vampire... hihi. Với quan điểm của bác sweet_vampire em cũng đồng ý luôn. Vô ĐTH với suy nghĩ như vậy cũng đúng. Vô lo vô nghĩ, và đừng có mà như em xinhxinh he he he.. Nhưng mà... ko được... đổ lỗi cho người ta. Con người mà he he he.
    Đây, em xin... tuyên dương em, hiện thời đủ mọi tiêu chuẩn, bác sweet_vampire khỏi fải lăn tăn nha. he he he. Còn tương lai... thì là ngày mai, ngày kia, tháng sau, năm sau, thập kỷ sau, thế kỉ sau... hay... thế giới bên kia sau, và... kiếp sau có độc thân (single hay married hay không thì... để hồi sau sẽ rõ he h êh )
    nào, các bác cho xin thêm lý do. Lát em sẽ post bài Trung Thu cho các bác góp ý kiến xem họp hành thế nào. Tình hình la.. anh em nhà ta quyết tâm rất cao. Bác nào chưa off hôm qua, nên tham gia nhanh nhanh và cố gắng thu xếp. Vì chúng ta rất mới... nên phải quan tâm hơn chứ. Còn các chiến hữu cũ rồi... thì gặp lúc nào mà chẳng được Cần thể hiện tinh thần anh em hội hè chứ nhẩy ? Vote nha các bác. Ủng hộ ngày mai gặp đảm bảo... đông đủ ! như em nè, bây giờ mới nhớ là.. đúng sinh nhật con bạn thân. Ai chà, biết làm sao được. Các bác đã quyết tâm thế rồi thì em phải ủng hộ chứ.
    Đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết.
    Thật đông, thật đông, hội thật đông
    Khổ thân em! SIMPLE mà, nên suy nghĩ thế nào... có SIMPLE quá. Các bác thông cảm he he
  4. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Vote cho em 10kg Ngốc một phát nữa...nói quá hay. Tư tưởng như vậy là cực kì thông suốt. Đúng là thư kí xịn có khác, chỉ ngồi nghe mọi người bàn chuyện mà ghi chép đầy đủ thế không biết...:D
    Mọi người chúng ta tham gia hội với tinh thần tự nguyện, đoàn kết hữu nghị..hê hê. Chúng ta luôn chào đón những người tham gia hội mà không cần quan tâm lí do của họ là gì? Vị nào yêu được cứ yêu, nhưng khi hội Độc thân có vụ gì thì phải tham gia đầy đủ là được.
  5. tammao2520

    tammao2520 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Đọc thật kĩ, lại lần nữa, lần nữa vậy .................phù, chẳng hiểu chi mô hết, làm phiền đánh lại có được không vậy?
    "Giặc" đến nhà
    bà già con nít cũng phải "đánh"
  6. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Quy định HĐT :
    1. Ai đã tham gia là phải hưởng ứng nhiệt tình. Không gò bó bắt buộc mà là tự nguyện he he he.
    2. Tình hình HĐT đã off vài lần rồi, và rất đoàn kết. Mai Trung Thu hẹn mọi người off cả hội luôn.
    Địa điểm: Cung Quần Ngựa - ở đường Liễu Giai í, đẹp, rộng rãi, dễ tìm... và... lãng mạn nữa he h êh
    3. Để thêm phần thú vị, các bác nào tham gia sẽ được... em tặng cho một món quà kỉ niệm he he he.. Không đi là uổng ráng chịu nha
    4. Công cuộc họp mặt của chúng ta... với tôn chỉ giao lưu gặp gỡ và vui. Do đó, các anh em tham gia... mỗi người đóng góp 20 đến 30K thôi. Ko cần nhiều nhặn gì. Để
    5. Ai có thể đi được xin mời đăng ký luôn, tránh tình trạng cứ đăng kí tùm lum nha. Mà đăng ký rồi là chắc chắn phải đi nha. Không đi được thì... để lần sau, kẻo mọi người phải chờ đợi.
    6. Còn ai đi được và đầy nhiệt huyết, em sẽ vote cả nhà mình 5* hihi. Vô đăng ký nhé. Tạm thời đến giờ em thấy đã nhộn nhịp lăm rồi đó
    7. To bác tammao. Tình hình la em đã cho nhận xét về HĐT chúng ta rồi đó. hihi. Vấn đề luận cương, thì phải hội bác hội trưởng hội cơ. Em chịu không biết.
    8. Cái này quan trọng nhất đây: Bác thành viên mới nào đăng ký tham gia, yên tâm sẽ được tiếp đón chu đáo.
    Địa điểm xin nhắc lại: Cung QUần ngựa - đường LIễu Giai , đẹp, thoáng, như ý và lãng đãng (à, quên lãng mạn )
    Thời gian : 7h30 tối ngày Trung Thu (em chưa soi lịch ko biết là ngày nào, đại loại là ngày mai à, 28/9/04)
    Người tiếp đón : Bác DONNACAFT.
    Điện thoại liên hệ trước với bác ý: 0912007708 (theo em thì cứ nhắn tin cho đỡ tốn xiền , rồi để bác ý gọi lại... cho bác ý tốn thêm ít xiền
    xin liên hệ trực tiếp bác DONNACAFT nha
    Yahoo ID của bác ý là hungkv8
    Đảm bảo với các MEMBERS bác này... sẽ đeo một tấm biển đề mấy chữ ĐTH hehe. Viết tắt cho có vẻ mờ ám một tí
    Bên cạnh đó.. mật khẩu (là ám hiệu để nhận ra bác DONNÂCFT nhà ta í mà. Bác NEW MEMBER nào mà chưa biết mặt các thành viên, thấy bác nào đeo biển HĐT, thì cứ thử... nói... có phải VỊT KHÔNG ?
    Thấy bác í... trả lời vít vít.. thì đích thị là HĐT. Mại dô, mời vào hi'''' hí
    9. Bác nào nhất trí với... biển thông báo của em và mật thị thì vote luôn nhe. Đồng thời để các bác member vô đăng ký off luôn nhe.s. Em dám chắc toàn thể HĐT chúng ta ủng hộ quan điểm trên , Bác DO Nal he he nhìn thấy em... thì đừng có mà
    Em là... cứ gọi là... vì độc lập tự do, em thấy.. cứ cho bác kêu vịt vịt là.. hợp lý nhất
    10. Biên bản đã được thông qua. Bây giờ các member của chúng ta vô đăng ký đi họp off ngày mai nha. Nhanh chân nhanh chân, ai lên trước, đăng ký trước... thì được "QUÀ" trước. he he eh. Vì quyền lợi anh em... cho em xin một chân đầu tiên
    Được simple_yellow_rose sửa chữa / chuyển vào 12:52 ngày 27/09/2004
  7. darkmagicianxin

    darkmagicianxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    đăng kí luôn
  8. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch chi tiết cho buổi tối ngày mai(28-9 tức Tết Trung thu) đã được simple_yellow_rose post ở trên.
    Mình xin tóm tắt một chút cho mọi người tiện theo dõi những thông tin cần thiết:
    - Thời gian:19h30'' ngày mai 28-9-2004
    - Địa điểm tập trung: Cổng chính Cung thể thao Quần Ngựa- Đường Liễu Giai mới( cắt Hoàng Hoa Thám)- Hà Nội

    Ban lễ tân: Donnacalf, điện thoại: 0912007708. (Cứ thấy ai hiền lành, dễ mến thì là tớ đấy). Sẽ có biển treo Hội Độc Thân trước xe(đừng nhầm tớ với xe ôm nhé)
    Khi đi mỗi bạn phòng thân 30.000 VND nhé! Có nhiều thì càng tốt..hê hê.(cái này very cần thiết)
    Hân hạnh được đón tiếp!
  9. Carol_moon_eyed

    Carol_moon_eyed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Các pác ăn hộ cả fần bánh trung thu của em với nhá...CHÚC MỌI NGƯỜI ZUI ZE ^_^
  10. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Carol_moon_eyed em mà không đi chị nói chuyện với ai? Chán thế.
    Mà... nhìn mắt em chị đâu có thấy mắt em buồn đâu nhỉ
    Trung Thu trăng sáng như gương.
    Ngồi đây chị nhớ.. .chị thương.. em rồi..
    hix hix hix
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này