1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người ĐỘC THÂN (nhắn tin, giao lưu, hẹn hò..v..v..)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi donnacalf, 18/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tambiet_vt

    tambiet_vt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    toàn nhwùng người a rua, lúc đăg kí thì thi nhau nói những lời ngọt ngào lúc có chuyện thì mọi người thi nhau bỏ đi.tui đây nói thật là cũng sắp có người yêu rồi.nhưng tui vẫn thích vào hội độc thân vì tôi chân trọng nó, mặc dù do hoàn cảnh nên tôi chưa đi office cùng moi người được.thế mà mọi người làm tui thất vọng quá.tui kêu gọi những người có trách nhiêm ví dụ như bác don và những người cảm thấy mình có trách nhiệm với cái hội độc thân này hãy tìm cách để làm cho hội của chúng ta lớn manh đi.tui xin ủng hộ các bác
  2. sweet_vampire

    sweet_vampire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Mấy chú mod có vẻ "khệnh" nhờ ,Hội ta giải tán chỉ vì mấy câu này kể cũng tội nghiệp cho Donan... ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng .Tụi mình offline lần cuối đi ,chia tay để ngắm mấy cô bé trong hội lần cuối . Ý anh chị em thế nào ?
  3. neverkissuagain

    neverkissuagain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Yêu cầu hội ta bình tĩnh! sở dĩ các mod xoá bài một phần là cũng vĩ chúng ta có những bài viết hời hợt quá :) . Nhưng mà vào hội mà không chat chit thì chẳng bít làm gì nên mong các mod nhẹ tay cho ạ. Thực sự là vào hội để giao lưu và làm quen nên ko thể ko có những bài mang nội dung chat chit được . Các thành viên cũng đừng vì mod xoá một số bài mà bỏ hội như thế. chúng ta phải đoàn kết qua giai đoạn này chứ.
  4. Stoiker

    Stoiker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    ý ý,,, lâu lâu không vào sao mọi sự lại căng thẳng thế??? Chẹp,,, ngớ ngẩn thật,,, thôi bỏ qua cho các xếp đi,,, mọi người ơi chuẩn bị được nghỉ ASEM mấy ngày liền ofline đi cả nhà ơi
  5. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ nhắc nhở để các bạn hạn chế spam, vì nếu cứ buôn chuyện nhiều quá không phải tôi lock chủ đề mà admin sẽ lock lúc đó không chỉ topic bị lock mà ngay cả box cũng bị ảnh hưởng. Về mặt cá nhân tôi rất ủng hộ HDT và cũng muốn góp vui, nhưng dưới tư cách mod tôi lại phải nhắc nhở, và việc nhắc nhở là muốn giúp các bạn tránh được việc bị lock chủ đề bởi admin chứ không phải là tôi muốn dẹp bỏ cái hội này. Một vài người có thể không hiểu í của tôi, hoặc có thể vì quá tức giận mà đã tự thông báo rằng mod đang muốn đóng cửa HDT nhưng thực tế là ngược lại vì nếu thực sự muốn đóng của tôi có thể lock chủ đề mà. Tôi nói thế này có thể các bạn lại nói rằng tôi kiêu quá và không cần sự ban ơn hay gì gì đấy của tôi, nhưng thực sự mong các bạn hãy thông cảm hơn cho tôi và xây dựng hội ngày càng lớn mạnh, cũng như tambiet_vt đã nói, thấy khó là bỏ thì không hay. Tôi luôn tiếp thu í kiến của các bạn và luôn thay đổi sao cho hợp lý nhất.
    Chúc hội ngày càng đông vui và lớn mạnh, tất nhiên là không spam nhiều quá để đến mức bị lock
  6. darkmagicianxin

    darkmagicianxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    ok,cảm ơn hungdo đã có í kiến ,và tôi cũng đồng ý với bạn tambietvt,riêng tôi cung có í định từ bỏ hội ,nhưng hôm nay có vẻ đã khác hôm qua,còn quyết định chính vẫn phải là bác donal,chỉ cần bác donal kêu gọi thì tôi tin chắc là sẽ có nhiều người quay lại,nhưng cho đến nay tôi thật sự thất vọng vì bác donal.......bác làm như thế ko phải tẹo nào,nếu còn có luơng tâm tôi nghĩ bác nên có í kién,không nên để những người tâm huêýt với hội phải thất vọng,còn nếu bác donal mà bỏ cuộc thì tôi cũng chịu,thế thôi
  7. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi người, đáng lẽ ra trong thời gian anh hungdo bận công việc ko online được, với cương vị là một MOD trong này, Gà con fải có trách nhiệm nhắc nhở các bạn sớm hơn, tránh dẫn đến tình trạng như hiện nay. Thành thật xin lỗi mọi người trong HDT.
    Như những gì Gà con nói, Gà con ko có tham gia hội này, nên Gà con ko để ý lắm đến topic này. Và tất cả Gà con đã nhờ anh wildman quản lý topic này hộ. Anh ấy cũng muốn dọn dẹp để topic gọn gàng và mang những nội dung quan trọng nhất. Gà con hiểu tất cả những bạn đã dồn nhiều tâm huyết vào topic này, nên khi anh hugndo nhắc nhở các bạn như vậy, một số bạn đã nản lòng và có ý muốn ra đi. Tất cả những gì Gà con cũng như các MOD trong này muốn mang đến cho các bạn là sân chơi vui vẻ và là nơi các bạn có thể giao lưu và làm quen. Nhưng cung mong các bạn hiểu một điều rằng: box chúng ta là box online nên những hoạt động offline không được Admin trong này hoan nghênh. Việc anh hưngdo nhắc nhở mọi người cũng chỉ vì anh ấy cũng như các bạn đều ko muốn nhìn thấy topic HDT bị khoá. Phải ko ạ. Vậy một lần nữa mong các bạn hãy tiếp tục tham gia HDT với những người bạn của bạn và hạn chế chat chit , ko liên quan đến lợi ích của HĐT, tránh những bài ko cần thiết để anh Wildman cũng như MOD và Admin ko phải xoá nhiều. Cảm ơn sự đóng góp của tất cả các bạn.
    Chúc vui vẻ.
  8. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    He he he! Cả hội độc thân adua demo hoành tráng quá! Alô alô, mọi người tiếp tục nhé, các mods tham gia hội độc thân rồi đó! Alô alô đừng bỏ đi thật nhé! Wm quay trở lại rồi! Mới chào tước thôi chứ đã đi đâu. Hôm nào chuồn hẳn thì Wm phải chào lịch sự hơn chứ! Thế nhé!
  9. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Cái lý của những gã độc thân


    Độc thân có nghĩa là tôi có thể tự do tán tỉnh cô gái nào tôi muốn...
    Người ta thường cho rằng đàn ông cần phải có đàn bà để được hạnh phúc. Và trong khi các quý bà cho đó là một ân huệ, thì một số trong trong phân nửa thế giới còn lại... cười ruồi. Số đó là những gã độc thân và cái lý để họ cười ruồi là:
    1. Không còn phải chịu tiếng cằn nhằn
    Khi yêu, mỗi Adam sẽ bị cằn nhằn bao nhiêu lần một ngày khi nàng Eva hờn dỗi, cáu bẳn? Chắc chắn là không ít rồi. Và chỉ khi nào Adam buông đủ chiêu dỗ dành thì Eva mới chịu thôi rầy la. Vậy thì, tôi độc thân, sẽ không có ai làm đầu óc tôi rối tung cả lên bằng những tiếng mè nheo nữa. Yên tâm và vô tư đi.
    2. Không lo lắng
    Tôi có thể dành nhiều thời gian hơn cho thể thao. Hàng ngày, tôi không cần phải lo lắng về vẻ bề ngoài sao cho lúc nào cũng cũng giống như anh chàng Adonis, người yêu của thần Vệ nữ. Tôi thoái mái mặc chiếc ao phông cũ rích, hoặc vớ thủng lỗ chỗ thì cũng chẳng sao. Lại có thể tha hồ nói năng bỗ bã với lũ bạn thân.
    3. Tự do
    Cuộc sống độc thân khiến tôi phải làm mọi thứ như nấu cơm, giặt giũ và dọn dẹp nhà cửa. Đấy cũng là một thử thách cho chính tôi. Tự mình làm tất cả có nghĩa là tự do, chẳng bị gò bó phụ thuộc vào ai.
    4. Kiểm soát hầu bao
    Nếu bạn từng có mối quan hệ nghiêm túc, hẳn bạn cũng biết sớm muộn rồi ngân quỹ của bạn sẽ bị cô ta kiểm soát mà thôi. Độc thân, tôi tự do về tài chính. Tôi thoái mái trả tiền cho bữa nhậu với bạn bè, mà không phải nhận những cái nhéo, hay một cái nguýt rách đuôi mắt. Mua vé số hay mua quà tặng ai là việc của tôi.
    5. Có nhiều thời gian
    Khi không bị ràng buộc, chẳng có lý do gì để tôi ngồi không. Tôi lang thang cả nửa ngày trên đường ngắm các chân dài lượn phố. Tôi lê la hàng giờ ở các nhà sách, siêu thị điện tử, tiệm băng đĩa. Tôi ngồi cà phê suốt chiều tán láo, kể chuyện tiếu lâm với thằng bạn thân. Tôi xem bộ phim Diệt ác quỷ tới lần thứ 2 đấy. Ai có thể ngăn được tôi nào? Bỏ bê bạn bè là một trong những hy sinh lớn nhất của các đôi yêu đương đấy.
    6. Không phải khổ sở với sở thích của người khác
    Tôi thường phải rùng mình khi cô ấy dùng dao cạo râu của tôi để cạo chân. Mùi nến thơm cô ấy dùng trong nhà làm tôi phát ốm. Bây giờ thì tôi chẳng phải chịu đựng những thói quen của cô ta nữa. Tôi có thể ngủ ngon lành mà không bị tiếng gáy của cô ấy quấy rầy, hay bị tranh giành cái chăn bé xíu. Một mình với những thói quen riêng tôi đã đủ lắm rồi.
    7. Không gò bó
    Độc thân có nghĩa là phá vỡ những chuỗi ngày bình thường. Tôi lên kế hoạch cho những việc này để tạo ra sự mới mẻ, điểm xuyết cho cuộc sống. Táo bạo và liều lĩnh chẳng sao cả miễn là tôi có thể.
    8. Tập trung vào công việc.
    Cuộc sống đôi khi là một trò tung hứng mà ta phải giữ các yếu tố sao cho chúng can bằng. Nếu để rơi một trong các yếu tố trên, ta có thể chuyển hướng, tập trung vào công việc để tiếp tục duy trì những thứ trên tay. Trong trường hợp vắng mặt một quan hệ , tôi sẽ có nhiều thời gian để làm việc. Tôi sẽ có thêm nhiều thời gian vào các dự án gây ấn tượng cho sếp thậm chí đảm nhiệm hẳn chức vụ sếp cũng nên. Và tất nhiên chẳng phải lo âu làm sao cho vừa lòng cuộc sống tình yêu của mình.
    9. Ông chủ của chính mình.
    Mối quan hệ đồng nghĩa với sự thoả hiệp. Là sếp của bản thân có nghĩa là tôi chẳng phải trả lời ai cả. Tôi đi chơi đêm, nhậu nhẹt hoặc trót có một chút hương hoa của một cô gái nào đó trên quần áo cũng chẳng lo phải giải thích cho ai cả.
    Trên đây chỉ là sơ sơ một vài những ưu việt nổi bật của tình trạng một mình. Nhưng các chị em, hãy yên tâm đa số đàn ông độc thân chỉ coi đây là thời điểm chuyển tiếp, chiếu nghỉ của cuộc sống hàng ngày của họ. Họ sẽ lấy lại sức và chuẩn bị chờ đón một mối quan hệ mới.
    Theo Quốc Tế Thị Trường&Tiêu Dùng

    THE END
    Kính gửi các bác Mods và cả không Mods.
    Em thì chả biết viết cái gì chỉ biết là hay đi chọc phá. Nhưng để xem nào , nhìn thử cái tiêu đề topic này xem nào (Không biết là do ai chế tác ra nữa !) :
    Hội những người ĐỘC THÂN (nhắn tin, giao lưu, hẹn hò..v..v..)
    hì, hay nhỉ, Vậy thì... ai cho nhắn tin, ai cho giao lưu, ai cho hẹn hò và ..v...v... có nghĩa là thế nào?
    Em chả xin bàn luận gì nhiều. Có bài góp vui, trích từ Tin tức Việt Nam thôi. Coi bộ "cái này" là thuộc hàng.... standardization đây. Có đúng thế không nhỉ?
    Cái việc off em chả dám bàn vì em cũng chẳng hay off và cũng chẳng... thích suốt ngày chỉ bàn đến cái chuyện off. Nhưng mà viết thì cố gắng mà làm cho người khác thấy thoải mái, chứ cứ ngồi mà căng mắt ra nhìn cái màn hình để mà suốt ngày phải than với vãn hay sao? Thế thì chán lắm... hix...
    Thật sự là độc thân thì đúng thật , nhưng đâu có nghĩa là em sầu đời đến độ.. đến bao giờ chết là hết độc thân. Chủ yếu là viết vài dòng ... khích lệ tinh thần và góp vui thôi, chứ còn ai muốn chat chit thì vào yahoo mà chat. Có phải tiện lợi hơn không, lại tha hồ mà đong đưa, lại đầy emotion.. .tha hồ mà biểu cảm ý chứ.
    Nói ở đây... không biết có động chạm đến ai không , nhưng mà kệ... bác nào thấy chỗ nào không ổn thì cứ việc xoá.
    Ờ mà em cũng phải công nhận , các bác nhà mình... sao cổ động kinh thế. Em cũng chỉ xin một chân nghỉ ngơi thôi, chứ đã... người ra đi mà không ngoảnh lại đâu cơ chứ . hì hì...
    Mạn phép copy ở chỗ khác vào cho các bác thảo luận, không thì chết , chả có gì để bàn cãi, lại đâm ra chat chit, nhắn tin, hẹn hò v...v....v... thì bất ổn lắm lắm.
    Tóm lại là... em vẫn xin nghỉ mất sức, mặc dù vẫn cứ thích vào đây lân la vài câu chuyện . Còn lý do thì chẳng phải là do các bác ý kêu ca phàn nàn gì đâu ( chỉ hơi hơi thôi )
    Nhắn các bác: (đấy lại nhắn hé hé ) off thì off in ít thôi, để bao giờ lực lượng và nội công thâm hậu đi, không là off mà thành dead đấy
    Nhắn các bác Mods: Đã là hội mà không liên lạc thì còn gì là hội. Nếu không thì ông A lên viết một bài, ông B lên viết một bài, ngày kia bà C lên viết một bài, đến ngày kía ... lại một chị Z nào lên viết một bài.... Hỏi ra thì.. ông A, ông B, bà C, cô Z... ngày xưa là.. kì phùng địch thủ vì chả biết lẫn nhau he he he....
    Bí bi... Mời các bác mại dô... Em đi nghỉ.
    Vẫn đang trong giai đoạn...nghỉ dưỡng sức, chỉ đi dạo tí thôi...
    (Định đi bằng hai chân của mình, nhưng thôi... cho thêm hai cái chân nữa cùng đi... với mình... cho nó đỡ... cô đơn !
    Mở ngoặc: Vào viết chả với mục đích gì, chỉ mong ai đó đọc mà thêm vui một chút thôi. mong các bác thông cảm vì đã làm phiền... Các bác nào đọc xong bài nhớ thảo luận cương xem.. "Cái lý của những gã độc thân" thế thì có chịu được không cơ chứ !
  10. darkmagicianxin

    darkmagicianxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi bác donal vì bác về wuê mà em ko biết,còn bây giờ thì có vẻ ổn rồi em xin tiếp tục trương trình của hội mình
    nhắn wildman:làm ơn quay lại hộ cái phải cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này chứ
    em xin kêu gọi mọi người tiếp tục ủng hộ cho hội nhà ta
    con khoản of f em đảm bảo vẫn xẩy ra yên tâm đi
    để khích lệ tinh thần của các hội viên em sin tư đưa ra 1 bản tuyên ngôn cho hội mình,với nhưng gì xúc tích nhất
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này