1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người ĐỘC THÂN (nhắn tin, giao lưu, hẹn hò..v..v..)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi donnacalf, 18/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. darkmagicianxin

    darkmagicianxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    10/10 không ai đi được đâu đấy ,em thông báo cho cả nhà biết đấy,hôm đấy phải đi với phụ huynh,với lai chả ai đi chơi vào ngày đấy cả,em nghĩ mọi người cứ chuẩn bị thật kĩ đi,có gì thì nên đi vào ngày 17/10 em thấy ngày đấy là ok đấy.hôm đấy chắc chả ai bận gì cả,nếu mọi người đồng ý hôm đấy thì lên kế hoạch đi,cẩn thận không thì lại sờpam đấy nhé,bác wm và donal
    để í hộ em cái,độ này chả thấy các bác sôi nổi như trước nữa,ai đi được thì đăng kí luôn đi,bác wm cũng cho cái danh sách luôn để mọi người còn biết ai đi,ok
  2. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Quên không chào mừng em heo_con_xinh một cái!
    Vừa đăng nhập vào diễn đàn là tớ lại mò vào topic của hội. Có một yêu cầu nho nhỏ với các bạn là đừng viết những bài quá ngắn hoặc không có nội dung. Vì nó sẽ biết mất một ngày nào đó bởi Mod, và như thế bạn lại mất công viết. Đã trót viết thì cứ viết dài một chút, chuyện Độc thân thì thiếu gì cái để nói. Như tớ đây, hàng ngày dậy từ lúc 7h nháo nhào vệ sinh cá nhân rồi dắt xe lao đến chỗ làm.(biết là tật xấu nhưng không sửa được vì...chưa có người gọi..hic hic). Đến chỗ làm lại ung dung ngồi..chơi vì đã đến đúng giờ quy định, đủng đỉnh nhai cái gì đó và ghé mắt qua tờ báo(như Vip vậy), nhâm nhi chút cafe tiêu chuẩn..rùi ngó mặt trời để hít căng lộng ngực không khí của ngày mới. Chẳng có gì phải lo lắng cả, làm việc đến 11h lại nhởn nhơ đi ăn rùi đến trường học. 5h chiều ta lại có mặt ở nhà ca bài ca Đêm đến. ''
    Ngày nào cũng là thứ 2, cũng là thứ 7...bởi vợ chưa lấy, còn tình yêu chưa rực cháy. Có những ngày đặc biệt khi được nàng ưu ái, thì coi là ngày thoải mái, mà niềm vui cứ tê tái tới tận lần tiếp được nàng ưu ái...(phù).
    Mà phản đối ý kiến của em heo_con nhé! Em bảo lợi ích của Độc thân là khả năng lăng nhăng cao, không bị kìm kẹp. Cái này là do bản thân mình thôi, nếu thích lăng nhăng thì đâu chỉ lúc độc thân mới làm được. Những ai tham gia hội Độc thân chẳng có ý là sẽ độc thân suốt đời đâu cô em ạ. Chỉ một thời gian nhất định khi "gió giao mùa" thôi. Anh em thích tụ họp để góp nhặt những niềm vui cho riêng mình, cho mỗi người để cuộc đời thêm tươi trẻ..he he.
    Welcome to Hội Độc Thân!
  3. SweetHoneyMoon

    SweetHoneyMoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hic hic. Toi dang sung suong va hanh phuc vo cung vi tim duoc mot noi chon tam tru tuyet voi nhu o day nhung doc toi nhung trang cuoi tu nhien thay buon the tham. Hoi dang xom tu nhu the ma bay gio vang tanh nhu chua ba Danh
    Toi o trong Sai Gon nen chang the offline voi cac ban nhung doc nhung gi cac ban viet, toi cung cam thay vui vui. Toi chua phai la thanh vien chinh thuc cua Hoi nhung neu cac ban tiep tuc xay dung Hoi tot dep hon thi toi se la mot trong nhung thanh vien tich cuc nhat vi cong viec cua toi la phai online 12/24 nen toi se ung ho het minh.
    Toi mong muon rang neu Hoi phai giai tan hay chia tay nhau thi cung vi moi nguoi da co doi co cap chu khong phai la chia tay vi nhung ly do hoi bi lang...xet nhu vay.
    Toi rat mong su quay lai cua cac ban de dien dan nay canh tranh duoc voi VIET CHO NGUOI DAU YEU (da len toi 97 trang)!
  4. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng SweetHoneyMoon gia nhập Hội Độc Thân! Rất vui nếu có sự tham gia của bạn! Bạn ở Sài gòn, không xa đâu, hội ta còn có cả những thành viên không ở Việt Nam cơ! Welcome, welcome! Mấy hôm nay, nhân dịp ASEM 5 nên mọi người nghỉ hết! Còn lại một số thành viên như Hội trưởng Donna, Wildman, ... ở lại trông nhà thôi! Sau ASEM hội ta lại đông vui cả đấy mà! HĐT chờ sự tham gia nhiệt tình của cậu!
    ================== ==================
  5. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Sao lại phải chuyển cái Topic này sang Box khác? Mấy ngày rồi không vào thăm Hội, không biết HĐT mình có gì mới không nhỉ? Hình như thấy có thêm nhiều thành viên mới, dân số Hội ngày càng tăng không biết nên vui hay nên buồn. Dù sao vẫn có nhiều người đồng cảnh ngộ với mình hehe...Nếu member nào ra khỏi Hội nhớ thông báo để bà con trong đây làm tiệc chia tay nhá ( ăn mừng vì hết độc thân đó mà )
  6. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    to BlacKK:
    Để anh tư vấn cho em BlacKK nhé!
    Có lẽ tại em sống xa nhà nên mẹ lo con gái của mẹ buồn. (vì đời sống vật chất của em thì mẹ kiểm soát được thừa thiếu như thế nào rồi)...Câu hỏi của mẹ mang tính chất quan tâm đến đời sống tình cảm của cô con gái, có được một người mẹ tâm lí như vậy thì nhất em rồi. Trong mắt của mẹ em thì em đã là người lớn và đang sống một cuộc sống độc lập, cho nên chuyện em xây dựng cho mình một cuộc sống đã đầy đủ mọi mặt chưa sẽ luôn là câu hỏi cho phụ huynh. Về khía cạnh tâm lí là như thế nhé!
    Còn câu trả lời để mẹ yên tâm, đến lúc này chắc không khó phải không? Sử dụng những "lời nói dối chân thật" vậy..hì hì. Vừa giữ được sự "cổ hủ" của mình, vừa làm phụ huynh yên tâm. Sau này ca khúc khải hoàn về quê nhà, mẹ có hỏi rằng: anh ấy nhà mình đâu? Em chỉ cần cười một nụ cười cầu hoà là okie. Nhìn thấy con gái mẹ khoẻ mạnh, xinh xắn và thành đạt thì chỉ ngày một ngày hai, là mẹ không phải hỏi những câu hỏi như vậy nữa.
    to wildman1979: theo anh thì chưa cần thiết phải trưng cầu dân ý về việc này đâu. Các Mod cũng đã có cái nhìn khách quan hơn rồi, vì chúng ta chỉ hoạt động gói gọn trong một topic. Cũng như mục đích ban đầu lập topic của mình là có một chỗ cho mọi người "thư giãn". Anh em nhà mình chỉ cần hạn chế những bài viết theo kiểu "buôn bán" là được. Mình muốn hội mình phải nằm trong box này thì hoạt động mới có ý nghĩa. Có thể bây giờ đang trong giai đoạn khó khăn, nhưng chúng ta sẽ cố gắng hết sức để sự tồn tại của hội ĐT được box chập nhận..
  7. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Vẫn ca hát của một thời thiếu nữ,
    POP say sưa những giai điệu tình yêu.
    Những mê say, những dịu ngọt từng chiều...
    Để lặng lẽ... trong mình bao nhức nhối.
    Rồi nổ tung ra, bởi muốn mình thay đổi,
    Vẫn hát, vẫn ca, vẫn sâu lắng tâm hồn.
    Song vẫn biết... vẫn một thời nông nổi
    Thỏa tâm hồn những câu ROCK triên miên.
    Không thể nào hiểu được trái tim,
    Một biển trời yên bình lặng lẽ,
    Hay sóng cuốn, hay gío gào thét xé...
    Cả bầu trời, cả cõi nguyệt cung trăng.
    Chẳng thể nào tin... một tâm hồn nghe ROCK
    Khi biết mình, không hẳn hiểu điểu chi.
    Song vẫn biết một điểu giản dị,
    Bởi đôi khi muốn thay đổi chính mình.
    Hoặc giả là một tâm trạng phiêu linh,
    Những lúc chỉ muốn một mình lặng lẽ,
    Khi muốn hét lên, lại muốn êm đềm...
    Lại tìm về với những khúc ca xưa.
    Song không phải tâm hồn luôn phẳng lặng,
    Nó vẫn cồn cào, vẫn gào thét trong ta.
    Những lúc lặng hồn vào những khúc ca...
    Dẫu không hiểu hết... bỗng thấy mình cứng rắn.
    Thêm một lần tiếp tục đổi thay,
    Lại một lần muốn tìm vào điên dại,
    Hay thoáng chốc ... biến mình thành kẻ lạ...
    Dù thế nào ... vẫn ... ta với bóng ta.

    CAFE ROCK à. Cho em nghe với nhé hihi

    Được simple_yellow_rose sửa chữa / chuyển vào 23:10 ngày 08/10/2004
  8. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Em không phải là cô gái đầu tiên
    Cũng không phải người thứ hai anh mến
    Chỉ đơn giản khi tình yêu tìm đến
    Em là bóng hình duy nhất trong anh
    Những lúc cần một khoảnh khắc bình an
    Anh lại nhớ em hỏi han,thỏ thẻ
    Má lúm thật hiền,nụ cười chia sẻ
    Và ánh nhìn ướt lệ đến từ em

    Đấy đấy, cả nhà xem..ngôn ngữ cực kì chân thành mà chẳng nhằm nhò gì. Anh em nhà mình có bài nào tán gái hay hay, chỉ giáo cho tớ phát? Tình hình mùa Đông đến hơi nhanh, không phanh trái tim lại được. Mà cơ hội đến trong đời người đâu có nhiều.
    Ấy chết, nói là nói thế thôi chứ cả nhà đừng nghĩ tớ không muốn độc thân nữa. Châm ngôn nửa mùa là "có tình cảm để trân trọng hơn những lúc độc thân". Cho nên bây giờ tớ đang đi tìm cảm giác đó. Mau mau chỉ giáo cho!
  9. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    "Cứ thò mặt về nhà lại bị bố mẹ nhắc " sao mày không lấy chồng đi cho bố mẹ nhờ, bằng tuổi mày chúng nó đã có mấy con rồi đấy. Xem đám bạn của mày kia kìa...." Ấy..ấy suốt ngày bố mẹ mình ca bài ca cũ rích đó thôi. Chắc muốn tống khứ mình đi cho nhanh , chứ cứ giữ mãi quả "bom nổ chậm" trong nhà các cụ cũng sợ phát khiếp. Ờ mà lấy chồng có gì hay đâu nhỉ. Mình có thể kể ra hàng đống dẫn chứng ấy chứ. Nào là mất tự do, nào là phải ở nhà mà ko phải nhà của mình này, tự nhiên lại phải sống cùng một người "ko quen biết" lại phải gọi bố mẹ của " người khác" là bố mẹ mình, lại phải sanh con cho "người ta" nữa chớ..v..v..và v..v..thật là rắc rối.
    Tốt nhất là cứ sống độc thân cho sướng. Mình hay nói với mẹ như thế mỗi khi mẹ nhắc đến chuyện lấy chồng. Sống độc thân , ta làm gì mặc ta, thích lên giường ngủ lúc nào cũng được, chẳng phải bận tâm đến chuyện gì của " người khác". Dù đôi lúc cũng thấy bùn một chút vì thiên hạ có "đôi" còn ta thì ko, người ta có người chia sẻ những lo toan của cuộc sống phức tạp này còn ta thì cungx ko nốt. Nhưng chuyện nhỏ như con thỏ đi ăn cỏ ấy mà ( ta tự nhủ mình như thế) rồi cũng qua hết khi ta lao đầu vào làm bạn với công việc. Ôi! công việc " người bạn" rất đỗi "thuỷ chung" của ta. Ta cám ơn "bạn" nhiều lắm. Ta biết làm gì hơn khi ko có bạn ở bên những lúc ta buồn nhỉ? Trên cuộc đời này có lẽ " bạn" là người "hiểu" ta nhất, và ta cũng là người "hiểu bạn" nhất có đúng ko? Ta tự hào về điều đó. Ta phải khẳng định vị thế độc lập của phái nữ chúng mình chứ? Ta có "khùng" ko khi nói ra điều này cho bàn dân thiên hạ biết nhỉ? Sống độc thân có ai thích ko nà.a...o...o...o?"
    ============ ============​
    Ha ha ha! Wildman vừa đi đọc trộm của người ta, giờ post lại cho anh em cùng ngẫm nhé! Ai còn phát hiện ra điều gì thì bổ xung để chúng ta tổng kết lại nào!
  10. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    To donnacalf: hi hi,,, bác ơi,,, em thì em chả hiểu chân thành nó là cái gì mà em thì em cũng chả biết tán gái hay nó ra làm sao nhưng mà tự dưng bác là em nhớ đến thằng bạn em. Chuyện là thế này:

    Cách đây hơn 1 năm cộng mấy tháng ý, vì lúc thằng bé lóc cóc chạy đến kể lể với em thì trời còn nắng vàng, đẹp lắm.
    Giới thiệu qua qua về thằng bé một tí, bác quan tâm thì đọc không thì nhảy xuống sau cũng được. Thằng bé cũng thuộc loại hơi thân thân với em vì nó có thể đến cười nhe nhở với phụ huynh nam của em 1 cách thoải mái (những thằng khác được cười nhưng không nhe nhở)... Trong đầu em luôn có tính từ đáng yêu và dễ thương dành cho thằng bé. Thằng bé đấy ngố 1 cách... không thể ngố hơn được nữa (em thấy thế là ngố còn ngố thật hay không có trời mới biết được). Papa em mà hỏi nó cái gì dính đến mấy chữ bạn gái thì thôi rồi, cu cậu mặt đỏ phừng phừng, mắt long sòng sọc,,, phụ huynh nữ của em âu yếm gọi ấy là "thẹn thùng" còn em ngồi cứ thế mà cười lăn lộn, sướng lắm.
    Quay lại buổi chiều đầy nắng không gió, em tóm thằng bé đi ăn kem cho nó mát mẻ. Cái được gọi là hàng kem thật ra nằm trong xó xỉnh chỗ Đặng Văn Ngữ ý, chả có bàn ghế gì sất, mọi tư thế đứng, ngồi nửa đứng nửa ngồi được áp dụng triệt để để mà mút mút, có mỗi 1,5k/cái nên mới thế. Lúc đấy em đang lim dim tận hưởng hương vị cái thứ 3 thì thằng bé nhẹ nhàng êm ái lên tiếng: " Đại ca ơi đệ quyết định rồi." (thằng bé gọi em là đại ca) ừ thì quyết định, nó vẫn hay mào đâu câu chuyện như thế xong rồi vòng vo 1 lúc và em chả hiểu gì nhưng lần này vấn đề đưa ra gọn nhẹ thẳng thừng và dễ hiểu một cách em hóc nguyên miếng kem to bự (trong mọi trường hợp em không bao giờ để mất đồ ăn của mình) "Đệ sẽ có người yêu vào mùa đông này"... Hờ, thằng bé kết luận cái nhẹ hều. Sau màn sờ đầu sờ trán nó là màn ôm bụng mà cười lăn lộn tiếp mặc xác cái lũ mặc đồng phục bu quanh đấy nhìn em với ánh mắt cần đưa vào Châu Quỳ... Hic,,, mặc dù sốc, rất sốc nhưng đã mang tiếng là đại ca em phải có trách nhiệm giúp đỡ đệ chứ. Thế là mắt đầu nín nhịn hỏi han:
    - Thế nào, mới đi học mà đệ đã cảm tiểu nữ nào thế?
    - chả ai cả.

    (em tròn mắt nhìn trân trối còn thằng bé không thèm biết em đang nhìn nó đắm đuối tới mức nào nhưng chắc nó biết em đang băn khoan cái đầu bác học của nó nghĩ gì nên tuôn cho 1 tràng)
    - đệ lớn rồi (chúa ơi nó cũng biết nó lớn) phải có người yêu chứ. Mùa đông rồi
    - hơ, mùa đông và người yêu liên quan gì đến nhau? (tiếp tục tròn mắt nhìn)
    - Lạnh lắm, có người yêu để còn ôm.
    Đến đây thì em hết chịu nổi rồi, lúc nãy chỉ ôm bụng cười thôi chứ lần này giả có cái chiều em nằm lăn đùng ra giữa sân nhà người ta không dậy nổi vì cười mất.
    Thế rồi những kễ hoạch săn lùng người yêu được vạch ra (sau khi em bảo để đại ca ôm cho và lãnh nguyên que kem tọng vào mồm)
    Em cũng không nhớ lắm là có mấy bước ý, đầu tiên tìm đối tượng. Khoản này khá mệt vì thằng bé yêu cầu người ôm nó ghê gớm quá: cao 1,6m trở lên, ko cần quá diễm lệ nhưng mà ưa nhìn, ít nhất hơn đại ca mấy lần (cha nó chứ, láo thật), thông minh, lanh lợi... cái gì nữa ý, em chả nhớ,nói chung nó tìm người ôm nó như tuyển thư ký giám đốc công ty to tướng ý. Sau 1 hồi kiểm tra lục lọi bộ nhớ em chả moi móc ra nổi đưa bạn nào phù hợp với thằng quái này cả vì những đứa thoả mãn có người yêu hết rồi còn đâu. Chẹp, rồi thì chả cần em giúp thằng bé cũng nhăm nhe được đối tượng của nó, nghe đâu nó vớ đưọc bé trên mạng, bé kém nó 2 tuổi nghĩa là đang còn học lớp 12, ặc (thời điểm diễn ra chuyện này em cho là 1 sự lựa chọn ngu xuẩn ).
    Vào giai đoạn 2 là tán tỉnh. Mặc dù tư tưởng tiến bộ của thằng bé làm em choáng váng thật nhưng mà để nó nói năng lưu loát trước mặt bạn gái (bình thường ấy chứ đừng nó là đối tượng của nó, em khác, nó gọi em là đại ca mừ, khỉ nhà nó) thì muôn nghìn lần em chả tin. Lần này em đúng. Vì quen qua mạng nên chúng nó nói chuyện với nhau chủ yếu là ngôn ngữ bàn phím. Và thế là em được giao nhiệm vụ cao cả soạn mail mà gửi cho con bé kia chứ còn gì nữa. Ặc, em không thấy trò nào ngớ ngẩn hơn trò này nữa. Tất nhiên con gái thì hiểu con gái hơn rồi và thế là em chọc ngoáy vào những điều thầm kín của bọn con gái (nghĩa là những hỏi thăm vớ vẩn vớ vẩn kiểu đi đường có mệt không, bạn nào dám chọc em giận anh đến xin lỗi hộ cho, bông phèng mấy câu ngớ ngẩn nhạt như nước ốc, thỉnh thoảng thêm quả các kiếc gì đấy ngộ ngộ, nói chung rất vớ vẩn)... Ấy thế là sau 2 tuần bé đã ...đổ em. Bằng chứng của việc ấy là bé đòi gặp chuhoang cho bằng được vì rằng anh là chỗ dựa tinh thần cho em, anh đã chia sẻ.... (đừng hỏi em, chính em cũng không hiểu sao bọn con gái vớ vẩn thế đâu)
    Thằng bé hồi hộp chờ diễn biến sự việc đến lúc em thành công thì nó đòi lui. Chuyện đã đến nước này rồi mà nó còn thế, em không nỡ làm tổn thương bé gái kia tí nào mà em thì không thể vác cái mẹt em ra gặp bé được. Sau 2 chai nước samurai thằng trời vật kia đã đủ 1 tí dũng khí đến gặp người đẹp... Trước khi đi em đã dúi vào tay nó 1 đống thứ linh ta linh tinh mà em mua về đầy nhà chả hiểu có tác dụng gì, em đoán bé kia giống em nên thích, chả gì em cũng đã cưa đổ bé cơ mà.
    Địa điểm hẹn gặp là cổng trường bé, em lóc cóc bám theo vì trong lòng không an tâm tí nào. Rất dễ nhận ra bé vì trời nắng chang changmà bé chơi nguyên cái áo da cam. Công nhận thằng đệ em hên thật, con bé dễ thương khủng khiếp, mỗi tội hơi lùn, khoảng 1,55m là tính cả dép đấy. Cu cậu lớ ngớ phi xe tới, đến đây em mới sực nhớ ra em quên béng không dặn thằng bé kia đi đâu tiếp theo. Chỉ dặn nó là phải cười thật tươi, nếu không nghĩ ra chuyện gì nói thì khen bé viết mail hay thế và lôi 1 số cái mail ngộ ngộ ra bình phẩm (thằng bé được cái học thuộc nhanh)... híc,,, cuối cùng thì chả giống trong kịch bản em dựng gì cả.
    Bé kia mau môm mau miệng lắm, khéo hơn cả em ý, thế là thằng bé chỉ việc trả lời, không thuộn mặt ra... Và chúng nó lại chui vào cái xó xỉnh kia ăn kem, hừ, ý kiến củ chuối của thằng bé đây mà, ai đời mới gặp con gái nhà người ta đã lôi vào xó rồi, chán hết chỗ nói. Nhưng ngoài chỗ đấy ra đúng là thằng bé không biết chỗ nào thật. Mà vào đấy thì thông thống thông thống em không tiếp tục công tác theo dõi nổi, bị phát hiện ra ngay, thằng bé mà nhìn thấy em khéo lóng ngóng hỏng hết mọi sự... Thôi, kệ xác bay,,, em quay đầu về nhà ngủ... Tối về thằng bé gọi điện khoe rồi rít, đặc biệt bé rất thích mấy thứ của nợ em tích trữ ở nhà không biết làm gì (mình giỏi phết).... Lần 2, lần 3, lần nào thằng bé gặp con bé em cũng lên tinh thân cho nó cả ngày trời, rồi bỗng tự dưng thằng bé biệt tăm biệt tích không thấy mặt mũi đâu, tưởng tạch bé rồi hoá ra nó đêk cần em nữa. Nó đã thành gia sư cấp cao cho bé kia rồi,,, nó vứt cái thân em vất vưởng không ngó ngàng... lúc đấy cũng hụt hẫng phết, thỉnh thoảng trách thằng bé kinh khủng vì mải theo bé bỏ rơi em. Hơ, có khi gọi đấy là ghen cũng được ý chứ, tức không thèm nói chuyện với thằng bé kia cơ mà (thực ra có muốn nói cũng có được đâu cơ chứ)
    Cho đến mùa đông năm nay sau lưng thằng bé vẫn là con bé thôi, chúng nó mặn nồng lắm. Mỗi lần nhắc đến lý do thằng bé quen con bé thằng bé lại cười cầu hoà cười nhe nhở "tụi đệ có duyên với nhau nên ông trời mới làm cho đệ tự dưng thấy lạnh sau lưng" (Hừ, lúc nó lên kế hoạch là mùa hè cơ mà)
    Nói chung cho tới giờ phút này là 1 câu chuyện kết thúc có hậu, chúng nó cãi nhau vài lần nhưng không đáng kể lắm, trẻ con mừ... Chỉ có đại ca của chúng nó ngồi vêu mỏ ôm lợn bông thôi, he he, có khi mình cũng phải lạnh... đằng trước thử cái nhể,,,
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này