1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người ĐỘC THÂN (nhắn tin, giao lưu, hẹn hò..v..v..)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi donnacalf, 18/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SweetHoneyMoon

    SweetHoneyMoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Bác nthm này vui nhẩy, hộin này đang cần những thành viên độc thân vui tính như bác đấy. Nhưng hội này chỉ có một hội trưởng mà bác định " tay trong tay" thì có mà hội này dẹp tiệm hết à?
    Nhưng bác ở gần hội trưởng thế cơ mà nên thôi, bác muốn làm gì thì làm, chỉ cần khi hội trưởng rút ra khỏi hội thì bác phải đảm bảo có người kế nhiệm kịp thời, cả hội phó và thư ký chẳng hạn, những người fiuwx trọng trách quan trọng thế thì phải tìm được người thay thế thì mới đi đâu thì đi nhé.
  2. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    to BlacKK: nghiêm cấm chỉnh sửa bài post như vậy nhé..hic hic! Em làm thế thì bài trả lời của anh còn ý nghĩa gì nữa. Mà có nhã ý mời anh đi ăn kem thì tất nhiên em phải trả tiền rồi. Nghe chừng cái ngày đó hơi lâu đấy, đất Xingapo đẹp như mơ thì chắc gì đã chịu buông chân cho em về Việt Nam nhỉ?
    to Heo_con_xinh: Kiếm được một vote của anh không khó chút nào đâu. Cứ post vài bài hay hay như trên là anh vote liền.
    Nhắn riêng cho em: chị nhà của anh không đồng ý vì anh chưa tạo đủ được niềm tin..mặc dù hết cỡ chân tình rồi, anh đành bó tay chờ thời gian phán xét..hic hic
    to nthm: Đúng là dân luật, láu cá thật. Có được cô em trong hội thì nhà mình lo gì mắc tội với "quy định của box" nữa. Chưa gì đã dùng mỹ nhân kế rồi, cẩn thận không em vào hội lại khiến cánh nam nhi mất đoàn kết..thì chết! Thư kí của hội thì có rồi, trợ lí cũng có dăm ba đường trợ lí. Anh chưa chắc đường nào cả, chỉ chắc chắn một chân "trợ lí cuộc đời" cho anh là chưa có. Nếu em vẫn còn nhu cầu làm trợ lí cho anh thì bắt đầu từ giây phút này, anh em mình đi tàu ngầm nhé!(chỉ PM thôi). Mà nghe giang hồ đồn là: "gái đất tổ làm khổ giai tứ phương" có phải không cô em? Nếu đúng thế thì anh sợ lắm, anh đây đau khổ nhiều rồi..hu hu. Cho anh hai chữ "bình yên" nhé! Anh sẽ cử một tên cao cao "bên cửa sổ" ra tiếp em, đừng có chối hắn đấy mà uổng tấm lòng của anh.
    to SYR: đồng niên của em là em nthm đấy!
    to SweetHoneyMoon: Bản lĩnh của hội trưởng đầy mình thì lo gì vài "nhời ong ****"..hê hê. Dù sao cũng thay mặt hội chào mừng sự có mặt của SHM.
    to all: Cả nhà duyệt cái lịch offline vào 17/10 hộ tớ nhé! Mỗi người cho cái ý kiến để tớ còn tính.
    Chúc cả nhà một tuần mới nhiều niềm vui!
  3. ndtam

    ndtam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cho em tham gia với nào các bác ơi, em cũng đang bùn tình này. Cần những lời chia sẻ động viên an ủi cho cõi lòng non nớt này.
    Nick em là traianhhungvnn.
    tuổi 23
    Sở thích: Chỉ thích được yêu, nhưng mà ko có ai nên có thể tham gia đc phải không bác!
    Nghề nghiệp: Cái này có nhất thiết phải nói không?
    Tạm thời thế đã, sau này có ai hỏi thì em sẽ post sau vậy.
    Mong các bác kết nạp cho em vào cái nhé. Thanks các bác nhiều ạ. Có gì thì send YM cho em nhé!
  4. kukuxika

    kukuxika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là chả thấy mọi người bàn gì đến vấn đề đi off cả, em thấy mọi người toàn vào buôn chuyện bên lề mà chưa thấy vào chủ đề chính gì cả . Anh Donna, kết cục là 17 này có đi off ko để em còn bít chứ, mọi người cứ đi rồi lại ko đi như thế thì em bít làm thế nào mà sắp xếp cơ chứ ? Hix hix. Công nhận là mùa đông sắp đến rùi, ko có người yêu cũng bùn thật. Mà đến bi h em vẫn chưa hiểu cái chủ trương của hội mình là như thế nào, mọi người định lập hội độc thân để mọi người cùng chia sẻ hay là để tạo cơ hội cho mọi người giao lưu quen bít nhau, để đi đến cái gì rui` out khỏi hội ? Các bác các chị cho em bít với nhe''!
  5. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    to kukuxika: Có lẽ mọi người đang trong giai đoạn mơ màng với ý tưởng vào hội ĐT để...hết độc thân chăng? Anh cũng đang hô hào mọi người góp ý cho buổi offline sắp tới. Em có cao kiến gì thì nói cho mọi người biết đi?
    to thichbia: Yêu cầu bạn đăng kí đầy đủ nick, tên, tuổi địa chỉ và cả nick Yahoo nhé! Bạn đăng kí như thế kia, thì chưa chấp nhận được. Số điện thoại đẹp nhỉ, nhưng tớ thấy khó nhớ lắm! Thông cảm nhé! Bọn tớ đang hạn chế những kiểu post bài như của bạn trong topic, và những bài như vậy sẽ được xoá. Nếu bạn nghiêm túc muốn gia nhập hội thì gửi lại một bản đăng kí khác nhé!
    to wildman1979: Dạo này lang thang theo con **** vàng nào mà không thấy vào đây vậy. Có gì sâu sát hộ tớ nhé! Thanh củi!
  6. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    "**** vàng, đã đậu trái mù u rồi ..........." Thế Wildman mới trụ lại ở Hội độc thân!
    Alo alo: Thông báo thông báo: Hôm thứ bảy. ngày 09/10/2004, để kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng thủ đô 10/10. Trưởng ban đại diện Hội độc thân phía nam cùng đồng bào miền nam có tổ chức một buổi off hoành tráng nhất trong lịch sử các cuộc off phía nam của hội ta tại cafe Windows (Gần Hồ con rùa). Thật không hổ thẹn, các thành viên hội độc thân đúng là độc thân 100%. Đi chơi tối thứ 7 vô tư! Buổi off diễn ra tại tầng 3 của quán, từ 7h30 phút đến 9h30 phút. Tuy thời gian ngắn ngủi nhưng mọi người rất vui và thân thiện! Mọi chi tiêt Hashalys sẽ tường thuật lại sau! (Híc híc: Hashalys vô cùng thân thiện, hoà đồng lắm mọi người ạ). Những thành viên nào hiện nay đang ở phía nam, hôm vừa rồi không off được thì lên tiếng nhé để buổi off tới chúng ta sẽ tổ chức hoành tráng hơn nữa! Gấp gấp!
  7. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đang ngồi một mình thì anh chàng wildman1979 nhà ta nhảy vào chát. Chắc có tâm sự gì bức xúc nên mới ngồi tâm sự với tớ về nỗi cô đơn của chàng. Nói chung là rất li kì, tớ chỉ tạm sơ lược cho cả nhà đọc
    Tại sao chàng Wildman1979cô đơn?
    Trăm năm trong cõi người ta
    Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau
    Xảy ra dăm vụ bể đầu
    Wai(wildman1979) ta thề độc kiếp sau cưới nàng
    Nhà nàng ở phố cửa Nam
    Quanh năm phát đạt nghề in giấy tiền
    Tuổi nàng đủ nhị thập niên
    Khuân trăng tròn trịa, mặt tiền thoáng sao...
    Sinh viên đại học cấp cao(nghe Wm nói thế mà chẳng biết trường nào..hic hic)
    Dylan vi vút khác nào tiểu thư
    Từ ngày Wai làm gia sư
    Kết nàng nổ đĩa đứ đừ chí trai
    Cả buổi dậy được mỗi bài
    "Tình yêu, tư vấn" để chài nàng ta
    Công chàng chăm chút âu lo
    Chỉ được nàng ấy ỡm ờ chút thôi
    Thế mà Wai sướng điên người
    Đêm đêm mất ngủ tả tơi dáng hình
    Đầu óc mơ mộng linh tinh
    (Ngày ngày đắm đuối ân tình bên em)
    Ngờ đâu phận số bạc đen
    Nàng kia dâm đãng thế gian mấy người
    Hàng ngày lả lướt ăn chơi
    Lên New xuống Gic(Magic) coi trời bằng vung
    Ở nhà bê bét tiệc tùng
    Giai gái tíu tít tưng bừng đêm đêm
    Sáng nào Wai đến dạy thêm
    Gặp nàng uể oải như thèm hero(heroin)
    Trong nhà lổm nhổm thằng bồ
    Nhìn chàng như thể Liên Xô mới về
    Đau lòng tim dạ tái tê
    Chàng cười nửa miệng quay về, lang thang
    Hàng Đào rồi lại Hàng Ngang
    Bóng nàng ám ảnh đầu chàng khắp nơi
    Ngẩng lên nhìn ánh mặt trời
    Chí trai đâu hết để đời tan hoang
    Quyết rồi chàng bỏ vào Nam
    Ngày đêm tu chí bên bàn ki bo(keyboard)
    (to bi con ti niu)
    Câu chuyện đang đến hồi hay ho thì mấy người, đặc biệt là tên tammao cứ giục nên đành viết dở. Mọi người chịu khó chờ xem hồi tiếp theo nhé!
  8. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    (nhắc bạn tundt81 viết bài có dấu và tập trung thông tin đăng kí vào một bài viết nhé! Hai bài viết của bạn ở trên sẽ không được Mod chấp nhận. Mong bạn sửa chữa lại)
    Trí nhớ đang còn tốt, nên tớ xin kể tiếp câu chuyện về chàng wildman1979 của hội ta!
    Tại sao chàng wildman1979 cô đơn?
    Quyết rồi chàng bỏ vào Nam
    Ngày ngày tu luyện bên bàn ki bo
    Online cả 24 giờ
    Chat chít be bét tìm cơ hội đời
    Gia nhập Trái tim online(ttvnol ấy)
    Tha hồ cưa cẩm trổ tài vài sơ( service..hê hê: Tư vấn ấy mà)
    Bắt được vài em gà mờ
    Cùng tâm trạng lớn chẳng ngờ gặp nhau
    Giả danh cán bộ đi show
    Xa nhà xa cả tình đầu thủ đô
    Wai ta được dịp bi bô
    Cảnh đời, nghề nghiệp xô bồ bôn ba
    Ai ngờ thất tình mà ra
    Hận em hận cả quê nhà thân thương
    Sống đời lang bạt tứ phương
    Nay đây mai đó đâu đường công danh?
    Được cái chàng rất chung tình
    Mỗi ngày một bận kết link gọi nàng
    Dăm ba câu chuyện dở dang
    À ơi, vài tiếng để nàng thấu tâm
    Yêu nàng, Wai vẫn âm thầm
    Chờ ngày trở lại quê hương cưới nàng
    Đâu ngờ nơi ấy phũ phàng
    Xe hoa rầm rộ đưa nàng sang sông
    Tin dữ bay đến tận phòng
    Wai ta ngất lịm tâm thần sụp suy
    Đời chàng còn lại là gì?
    Tình tan, nhà nát đành thề kiếp sau
    Sống chết cũng cưới nàng mau
    Mặc kệ nhân cách "vàng thau" của nàng
    Chỉ cần Wai được yêu thương
    Được bên người đẹp ở phường Cửa Nam.
    Giấc mơ kia dẫu hoang tàn
    Âu là phận số bẽ bàng của Wai
    Bây giờ chỉ thích online
    Vào Độc Thân hội post bài mua vui.
    Đêm qua kỉ niệm năm trời
    Người yêu qua bến đò đời với ai
    Chẳng thiết lên mạng post bài
    Đành ngồi tâm sự với "ai" giải sầu...(hê hê hình như là Donnacalf)
    (to bi con ti niu)
    Câu chuyện về chàng lãng từ wildman1979 khá là thi vị. Do ngẫu hứng nên tớ tạm thời sợ lược như vậy, có gì còn xót mong Wm bỏ qua cho! Tớ sẽ chi tiết thêm
  9. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha! Hội trưởng mở ra một phong trào mới cho Hội độc thân này! Mọi người tham gia đi! Kể từ hôm nay, hội ta mở phong trào thi ca hội hoạ, thơ văn nhé!
    Hú hú hú! Ba hồn chín vía em SYR ở đâu thì về đây tham gia thơ văn nào! . . . .. . . hú hú húúúúú!
    Hoachi, tund81 ơi, chào mừng tham gia hội độc thân! Ủng hộ phong trào thơ văn luôn nhé!
    Tund à! Thả nào em vẫn vậy, đây là chữ NHẪN chứ đau phải chữ duyên! Hí hí hí.
  10. porkchop

    porkchop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tưởng ai trai tráng bảnh bao
    Hoá ra anh bạn miệng mồm ba hoa
    Người đâu tép nhẩy liên hồi
    Suốt ngày nét niếc chả bồi việc quan
    Yahoo đèn cháy miệng cười.
    Thơ thơ thẩn thẩn hết việc rồi chăng?
    Wildman đây còn lạ giề?
    Chả ai xa lạ anh chàng bê hê
    Trước đây "cuộc sống" xới cày
    Mod miếc đuổi rượt cong giò sang đây.
    Đời ai thấy mod nhu mì
    Không bỏ tật xấu, than phiền tùm lum

    Thương cho cái kiếp thất tình
    Nàng sang đò mới, anh về phương nam
    Thề mai anh rửa hận sầu
    Online anh quyết kiếm nàng hoa hôi.


    Thơ con nòng nọc 3 phút, tặng cho chú Wildman . Em tuy đang ế sắc, nhưng không dám vào hội của mấy chú, vì hội này có hai ông "miệng mồm" thía thì những người "xinh đẹp" như em sao dám vào...





Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này