1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người ĐỘC THÂN (nhắn tin, giao lưu, hẹn hò..v..v..)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi donnacalf, 18/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nthm

    nthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ thấy cả nhà khuấy động phong trào thi ca, em nhặt được một bài thấy hay hay post lên đây cho anh em trong hụi cùng hưởng.........

    Tình yêu
    Tình yêu như thể rút thăm
    Rút trúng thì sướng, rút nhầm thì đau
    Tình yêu như thể đi câu
    Anh nào chai mặt ngồi lâu mới tài
    Tình yêu như thể quan tài
    Mới loanh quanh ở bên ngoài đã run
    Tình yêu như thể dây chun
    Lúc co lúc giãn lúc còn đứt ngay
    Tình yêu như thể ông say
    Lúc nào cũng tưởng đang bay trên trời
    Tình yêu như thể điểm mười
    Có cho học hết cả đời vẫn mong
    Tình yêu như thể đuôi công
    Trông thì đẹp đấy nhưng không ra gì
    Tình yêu như thể bánh mỳ
    Tây ta đều thích bởi vì nó ngon
    Tình yêu như thể thỏi son
    Sinh ra vốn chỉ để mòn cái môi
    Tình yêu như thể cái đuôi
    Nó theo nó bám suốt đời người ta
    Tình yêu như cái bóng ma
    Lúc đậu chỗ nọ, lúc xà chỗ kia
    Tình yêu như thể cái bia
    Sống thì để dạ chết ghi vào lòng
    Tình yêu như thể cái vòng
    Cởi ra rồi lại lòng vòng đeo vô
    Tình yêu như cái xích lô
    Có hai anh chị mới vừa ấm êm
    Tình yêu như thể que kem
    Bốn mùa nóng lạnh vẫn thèm muốn ăn
    Tình yêu như thể cái cân
    Chỉ mong cho đủ mười phân vẹn mười
    Tình yêu như thể tiếng cười
    Sinh ra cùng lúc loài người mới sinh
    Tình yêu như thể tấm hình
    Lúc già đem ngắm lại mình mới vui
    Tình yêu ............em chán lắm rồi
    Bác nào chưa chán thì mời viết thêm...........
  2. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    My God! Sao Vit Donnal lại bảo em "ăn mảnh" , là em ăn "nguyên miếng" ấy chứ ! (hihi...). Nói đùa thôi, buổi off hôm thứ Bảy vừa rồi cũng chỉ là ngẫu hứng... lý ngựa ô thôi ạ, nhưng mà ngẫu hứng thế mới vui, chứ em không thích lên kế họach trước, rồi bàn tới bàn lui rốt cuộc chẳng đi tới đâu. Bác Donnal cũng cập nhật thông tin nhanh đấy nhỉ, mà nếu em không còn độc thân nữa thì bác phải mừng cho em út chứ sao bác lại nói em nặng thế, dù gì em vẫn xem HĐT là mái nhà thứ hai của em mà, em sẽ không bỏ các bác mà đi một mình đâu, nếu cần em sẽ giúp các bác bằng mọi khả năng của em để các bác có thể rời khỏi HĐT và đoàn tụ với "a half " của mình trong thời gian sớm nhất. Các bác có đồng ý không ạ?
    Còn nếu bác Donnal muốn biết về buổi offline hôm nọ thì em xin tường thuật vắn tắt như sau:
    - Buổi bắt đầu từ lúc 7h45'' tại lầu 3 ở café Windows (đường gì quên mất), thành viên gồm 3 người: 1nam 2 nữ , à không 1 nữ 2 nam , trong đó chỉ có 2 người là thành viên chính thức của HĐT, người còn lại là thành viên dự bị. Phần còn lại thì...hí hí...bà con đoán xem...
  3. benkhongchong

    benkhongchong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Bác hụi trưởng có nhời như thế thì em yên tâm rùi, rất tiếc vì lần off này không đi cùng anh em trong hụi được, nhưng chả sao, còn đầy lần khác cơ mờ . hờ hờ hờ.
    Mà nói thật, em không có ý phá hụi đâu, nhưng em nói trước là em chỉ tham gia khoảng 2, 3 năm thui đấy, con gái có thì, rùi thì đến một lúc nào đó như con chim bay mãi cũng mỏi cánh, con ngựa đi mãi cũng chồn chân, chiều chiều buồn, ngồi thẫn thờ bên mâm cơm, bưng bát cơm nóng, nhìn ngọn đèn .......điện.......lại mơ ước mình có một gia đình.
    hi` hi` hi`
    (Note: nthm là benkhongchong, mà benkhongchong cũng là nthm)
    Em đổi sang cái nick này cho nó phù hợp với hoàn cảnh.
    Vụ off tuy em không đi những cũng có ý kiến thế này, các bác tập trung ở trường Luật, điểm danh, thu xiền xong, roài kéo nhau tới quán nước gì đó mà bác gì đó đã chọn, nếu không thì ngay hồ ngọc khánh có quán nước( em quên tên) nằm bên đây đường NCT đối diện với hồ, vào đó các bác sẽ được thưởng thức loại trà mang tên vị đắng tình yêu, ngon lắm bác ạ, lần trước em uống 2 cốc liền........tiếp đó các bác nên kéo nhau đi hát hò cho nó hoành tráng, vừa vui vẻ, vừa tiếp cận làm quen được nhìu.........
    CHúc các bác , các cô vui vẻ, nhớ làm mấy kiểu anh post lên cho bà con ngiá với.
  4. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Sao hội nhà mình lại có những người có "dã tâm" như xanh_xanh thế nhỉ? Miệng Nam mô mà bụng lại chứa cả bồ dao găm. Mà cô em quote bài viết của anh kiểu gì thành ra cái font chữ kia vậy? Cô em đúng là thiên tài đấy, mau mau vào sửa lại khẩn trương không các Mod sờ gáy bây giờ.
    To HASHALYS: theo thông tin anh nhận được từ wildman1979 thì hôm đó chỉ có hai người. Vậy phần còn lại kia chẳng lẽ lại là một cái "bóng" của em, hay là đứa trẻ lang thang bán kẹo Singum Doublemint nhờ?
    to Carol_moon_eyed: Anh vẫn dùng số cũ đấy chứ. Chắc trong bộ nhớ đt của em có nhiều số quan trọng quá, nên không có chỗ để lưu số của anh rồi. Xin mời em thứ 6 vào nhà anh, tự đi chợ, tự nấu ăn...hê hê. 11h30 anh mới có mặt ở nhà. Đến lúc đó hy vọng có cơm dẻo canh ngọt rồi. Bà xã nhà anh, anh còn gửi ở nhà mẹ vợ, có địa chỉ rồi mà không tìm thấy "Đường vào tim em ôi băng giá"..hic hic. Mà anh đang home_alone đấy. Chó thì chưa nuôi còn mèo mới chết, chỉ có anh và em thôi....Đừng đổi ý nhé!
    Mọi người tiếp tục cho ý kiến về buổi offline đi, để tớ còn đưa ra lịch cụ thể nhất vào ngày mai 14-10-2004. Chắc chắn ngày sẽ là 17-10 tức chủ nhật này rồi!
  5. xanh_xanh

    xanh_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
  6. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Hí hí hí Xanh xanh nhân đức quá! Tiếc rằng Wildman không thể Vote thêm cho Craft được nếu không thì cũng cố gắng vote cho Craft thành 4* đấy nhỉ! Tiếc 5* của mình dành cho Hội trưởng quá!
    Alô alô Mọi người chú ý, nhân dịp ngày phụ nữ Việt Nam, Hội độc thân (phía Bắc) sẽ tổ chức một cuộc liên hoan nho nhỏ để chúc mừng chị em! Vậy đề nghị mọi người tham gia nhiệt tình nhé! Trân trọng kính mời các thành viên của Box TB TY tham gia cùng cho vui! Chúng ta đều cùng một nhà cả mà! Mọi người lên tiếng đi nhé! Kế hoạch sơ bộ là thế này: Ngày 17/10 Chúng ta sẽ tổ chức một bữa ăn nhỏ nhỏ, sau đó đi uống nước. Kính phí thì được chia làm một số mức đóng góp sau: Cánh chị em sẽ được ưu tiên đóng một 50% số tiền mà mỗi người phải đóng, anh em thì đóng 100%. Riêng Hội trưởng, phải mời mọi người một bữa gì đó. Ốc luộc chẳng hạn! Thế mới gọi là Hội trưởng! Tóm tắt sơ bộ là vậy, mọi chi tiết Hội trưởng sẽ thông báo sau!
    Riêng "chi nhánh" phía nam, do quá ít thành viên (1 nam 2 nữ (riêng ngày này thì khổ mình thế), với lại Wildman hiện nay không gần Sài Gòn(Chốn mà) nên không chắc đã có thể off chúc mừng chị em được, tớ sẽ tổ chức sau vậy, tất nhiên là lại ngẫu hứng rồi! Các bạn yên tâm nhé! Wildman sẽ dành cho các bạn cả 2 ngày 19 và 20 tháng 10 để đi chơi với bạn trai hoặc bạn bè ...... mà không sợ Wildman gọi off. Yên tâm nhé! Ưu tiên nhất rồi còn gì!
    Alô! Mọi người dạo này spam bài nhiều quá! Đề nghị hạn chế nhé, nhất là những câu cảm thán, hay những dòng ngắn gọn. Vào đọc bài thấy mệt quá! Khổ cho các thành viên mới muốn tham gia! Chẳng biết nên đọc từ đâu, đọc những trang nào! Thả nào dạo này ít thành viên mới!
  7. meteor_rain

    meteor_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    mấy bác ngoài bắc thích ha ,lâu lâu lại offline rủ nhau đi chơi chỉ tội cho tụi em ở miền nam có muốn đi cũng ko được,sao thành viên ở miền nam ít quá zậy ,chắc thêm em nữa là 4 hả ?
  8. jack_sparrow_xd

    jack_sparrow_xd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    chào các bác,lâu không vào box nhà ta thấy các boc rôm quá.thế này thì em sẽ cố gắng thu xếp việc học để đi off thôi,nhưng tiếc thay 17 này em lại không đi được.huhu
    tại sao tuần này và tuần sau lắm bài thí nghiệm thế hả trời.hic
    à wên nói chuyện từ nãy đến giờ mới để ý đến ních của em.
    em xin trân trọng giới thiệu em jack sparrow chính là tam_biệt thành viên của hội ta đấy,từ nay cho em dùng cái ních này nhé.
  9. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Tổng thông báo của Hội Độc Thân!
    Nhân kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10). Hội nhà ta sẽ có một buổi offline để chào mừng sự kiện này(hic).
    Địa điểm tập trung: Cổng trường Đại Học Luật.
    Thời gian: 5h chiều- ngày 17-10-2004 (Chủ nhật)
    Khi đi nhớ mang phòng thân mỗi người 30k, kể cả các chị em nhà mình( để đề phòng trường hợp không có member nam nào đi).
    Bạn nào muốn tham gia mà chưa biết mặt ai trong hội thì tới hôm đó, cứ thấy ở cổng trường ĐH Luật HN có nhóm người nào toàn nam thanh nữ tú thì ghé vào hỏi thăm nhé. Hội Độc Thân toàn người vui tính và thân thiện. Hỏi hội "Thật Đông" là okie..Sẽ có ban lễ tân ra ôm hôn thắm thiết!
    Đường dây nóng: 091.2.007.708 gặp Hưng (Donnacalf).
    Số này hôm đó có vài nguy cơ chưa nói được nên các bạn liên lạc với số này cho ăn chắc: 04.9136881 (gặp Ngọc, gọi số này cho đỡ tốn nhé)
    P/S: Có một chi tiết khá quan trọng mà đến sáng thứ 7 (16-10) tớ mới thông báo lên được. Có gì mọi người "chịu khó" vui vẻ nha!
    Về khoản đóng góp thì theo ý kiến của DMX, những ai là...phụ nữ thì được miễn, còn không thì nam nữ bình đẳng..hê hê

  10. buonhungaykoem

    buonhungaykoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    hội độc thân có người nào giống tui ko ?
    mà cho tui đi off với nhé ,cái cô SYR gì đó có vẻ văn chương nhưng mà ko biết người thế nào đây ..........................hihihihihihi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này