1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người ĐỘC THÂN (nhắn tin, giao lưu, hẹn hò..v..v..)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi donnacalf, 18/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. darkmagicianxin

    darkmagicianxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    yêu cầu ai off hôm đấy xin thông báo với donal hoặc là thông báo với dmx ,để dmx còn nhắn lại cho donal
    to donal: anh nên lên danh sách off vào sáng hôm chủ nhật để mọi người còn biết
    về phần dmx thì dmx xin đăng kí luôn,nhưng dmx xin cao su 1lát là bao lâu thì cũng không biết ,bởi vì dmx còn bận công chuyện ,có gì thì dmx sẽ liên lạc với hội trưởng sau qua di động,nhưng chắc chắn dmx sẽ đến,hẹn gặp lại mọi người
  2. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    HĐT ngòai chuyện off không nghĩ ra cái gì mới hơn cho nó thay đổi không khí một tí, hôm nào vào cũng thấy bàn chuyện off iếc hòai chán quá, làm dân trong Nam thấy tủi thân quá.
  3. daicathai

    daicathai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    offline đi bà con ơi .
    những tiết mục mà chúng ta sẽ play là :
    1. ănnhậu
    2. karaoke
    3. Dance.
    ---------------------------------
    mại dzô mại dzô bà con ơi .
  4. benkhongchong

    benkhongchong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Các anh chị em của hội trong miền nam không đi off được nếu buồn quá thì đọc thơ này cho vui nhé. heeeee
    Ừ! Thì Thân Em
    Thân em như một củ mài
    Buồn buồn anh nhổ quăng dài trên nương
    Thân em - lóng lánh giọt sương
    Ðưa tay anh búng xuống đường vỡ tan
    Thân em như một cục than
    Bếp gas hiện đại - không màn tới đâu
    Thân em như cỏ chân cầu
    Mấy thằng con nít đạp nhàu đi qua...
    Thân em như một trái cà
    Anh đem xắt lát để mà ăn chơi
    Thân em là cá đang phơi
    Ương... ương, dở... dở - chả mời được ai
    Thân em như quả ớt cay
    Hít hà anh nuốt chỉ vài giây thôi
    Thân em là áng tơ trời
    Buồn buồn anh nối... phơi nồi phơi niêu
    Thân em là chiếc lá chiều
    Giận lên anh đã đá liều... xuống mương
  5. darkmagicianxin

    darkmagicianxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
  6. xanh_xanh

    xanh_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Offline làm sao thiếu được xanh_xanh - một thành viên tình cờ nhưng đầy nhiệt huyết này được chứ!
    Chúc cả nhà vui vẻ! zô
    Hy vọng Hội Độc Thân sẽ luôn là niềm vui và đem lại tiếng cười cho những người......như chúng ta!!! Hahaha....!
    (HĐT) Hãy thắp sáng
    tâm hồn tôi
    Khi
    ưu

    đang
    chất
    đầy
    Vì tình người đổi thay!

  7. xanh_xanh

    xanh_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Sao hội nhà mình lại có những người có "dã tâm" như xanh_xanh thế nhỉ? Miệng Nam mô mà bụng lại chứa cả bồ dao găm. Mà cô em quote bài viết của anh kiểu gì thành ra cái font chữ kia vậy? Cô em đúng là thiên tài đấy, mau mau vào sửa lại khẩn trương không các Mod sờ gáy bây giờ.
    *****************************************************************
    Bác Donnacalf có thấy là đã có phần nặng lời với em rùi không? Rõ ràng là em có lòng tốt cớ sao lại trách móc em như vậy. Hic hic.....thật buồn....quá đi mất!!!!
    Cũng là bác Wildman la người hiểu em. Cảm ơn bác nhiều nha vì đã ủng hộ em! Hi`!
    Em nhiệt thành ủng hộ buổi ofline lần này! Hehehe....
  8. xanh_xanh

    xanh_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù tâm hồn là đá
    Nhưng cũng xin các bác đại xá
    Vì phong trào thơ ca ác liệt quá
    Nên...
    Để biểu dương tinh thần của Hội Độc Thân, cũng xin tặng cả nhà bài thơ vừa nhớ ra....! Hehehe...(Đồng thời giải thích thêm một hiện tượng tự nhiên mới được em khai quật)
    Ba cô yếm thắm lên chùa
    Một cô yếm thắm bỏ bùa cho sư
    Sư về sư ốm tương tư
    Ốm lăn ốm lóc nên sư trọc đầu

    Bài thơ mang một ý tứ rất sâu và xa! Bác nào không hiểu cứ hồi âm lại em sẽ giải thích!!!!!
  9. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    To...darkmagicianxin:
    Em ngoan của chị, em đi chơi off rồi khéo có khi em lặn mất tăm khỏi HĐT, thế là mất đi một thành viên tích cực của Hội, mà chị với em đã cá cược với nhau xem là ai ra sẽ ra khỏi HĐT trước, kiểu này chắc em bỏ chị mà đi trước rồi huhu.... Chị ở lại một mình chị biết tán chuyện với ai . Dù sao chị cũng chúc em đi off vui vẻ nhé, xem có cô bé nào xinh xinh thì tranh thủ đi, có gì chị sẽ tư vấn giúp cho hí hí
  10. PleaseTryAgain

    PleaseTryAgain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    0
    Các bác fix lại thời gian, địa diểm và số ĐT để liên lạc với. Chẳng biết hôm đó có đến đúng giờ được không?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này