1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người ĐỘC THÂN (nhắn tin, giao lưu, hẹn hò..v..v..)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi donnacalf, 18/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PleaseTryAgain

    PleaseTryAgain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    0
    Oài, có gì mà khó hiểu chứ. Chắc đồng chí này muốn "làm quen" một cách ấn tượng đây mà. Em đã "mắc mưu" rồi đấy
  2. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Chào anh bạn!
    Cái sự nghiệp của anh bạn đến đâu rồi mà lại phải vào đây kêu gào vậy? Nói những lời lí thuyết suông thì ai chả nói hay được. Nếu anh bạn không có nhã hứng tham gia ở đây thì lần sau đừng post bài nữa nhé. Lại mất công người khác phải xoá đi.
    to all: Mọi người nhớ buổi offline tối nay nhé!
    Đúng 5giờ chiều nay(chủ nhật ngày 17-10) tập trung tại cổng trường Đại Học Luật HN.
    Những ai là thành viên mới hoặc muốn gia nhập hội mà có thể đi offline hôm nay được thì tham gia nhé. Chúng tôi sẽ rất vui vì sự có mặt của các bạn! Còn những ai đã đăng kí rồi mà không đi được thì rất đáng tiếc...
    Có công việc từ trước như tớ thì không sao, chứ đến ngày hôm nay mới có việc thì độ nhiệt tình với hội hơi kém rồi.
    Chúc cả nhà một ngày vui vẻ!
  3. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Bài anh thích thì anh post , cứ sai quy định là người ta có thể xoá . Nhưng chú cho anh biết anh sai quy định ở chổ nào . Chú cứ thấy anh viết trái ý chú là hậm hực hả . Bỏ cái tính xấu đó đi nhé
  4. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Hội lớn mạnh nhỉ? GF của tớ nó bảo,anh làm gì còn độc thân mà xin vào hội hả,định đi lừa đứa khác sao?hay là bắt cá 2 tay,hế hếthế là tớ bảo bắt 2 tay mới túm dc cá em ạ,nhưng nàng đâu có chịu nghe,thôi chúc các bác tiếp tục phát triển nhé
  5. kukuxika

    kukuxika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Chán quá nhỉ, h này em mới đang trên đường về Hà Nội, nhà em hôm nay có giỗ thía nên chắc tối nay cũng chả đi được, bác nào đi thì nhớ kể lại chi tiét cho em nghe nhé!
  6. tundt81

    tundt81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hic, chiều nay tundt81 về muộn quá, không kịp đi offline voi mọi người, tiếc quá. Tình hình mọi người đi offline thế nào, tường thuật lại cho bà con biết đi. Dmx đâu rùi, kể lại cho chị nghe với . Mong rằng buổi offline kế tiếp sẽ sớm được tổ chức.
  7. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Hì, nhờ ọp lai mà 20 năm sống ở Hà Nội nay đã viết đại học Luật nó nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh, mừng thế cơ chứ.
  8. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi hội độc thân tôi xin được nhắc heo_con_xinh ở đây vì không em ấy lại bảo là chẳng biết em ấy spam ở chỗ nào. Đây không phải là lần duy nhất, lần trước WM cũng đã thông báo rồi ạ. Còn nếu em heo_con_xinh thắc mắc thế nào là spam thì em có thể đọc kĩ thêm nội quy.
  9. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là rất tình hình. Yêu cầu ai có khúc mắc gì với Mod thì kiềm chế nhé. Nhìn thật rõ cái sai cái đúng của mình thì đi kiện cáo mới chắc ăn chứ. Ai có nhu cầu mời luật sư riêng thì liên hệ với nthm hoặc benkhongchong. Hiện tại luật sư đang free cho cả nhà.
    to heo_con_xinh: hạ nhiệt chưa, để anh giúp em một tay còn được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của em chứ.
    Hôm nay tớ xin tiếp tục chương trình văn nghệ để thay đổi không khí cho cả nhà. Have fun!
    Ngồi mất mất giây mà chưa nghĩ được nhân vật nào. Tự nhiên nhìn ra ngoài trời thấy một cái lá vàng lìa đời, rơi trước mặt. Thế là nghĩ đến em simple_yellow_rose nhà mình. Hình như em đang có gì ấm ức với hội ĐT nên không post bài nữa, nhưng SYR vẫn là một phần của hội ĐT(duyên phận mà). Hôm nay tớ mạo muội kể sơ lược về SYR để cả nhà hiểu thêm.
    Hồi thứ nhất: Tiểu sử chung
    Sinh ra nhầm năm con Gà
    Nhà em ở phố Đại La cũng gần
    Phố dài hun hút bước chân
    Mới đẻ nàng đã nặng cân hơn người
    Mắt to, mày tú, miệng tươi
    Tóc đen, da trắng như người cõi tiên
    Một tuổi cười nói như điên
    Hai tuổi đã biết tiêu tiền như ai
    Chuyện lạ có một không hai
    Cha mẹ mừng lắm hết lời khoe khoang
    "Con tôi là number one
    Con tôi là một cục vàng biết đi"
    Simple sướng, cười hi hi
    Sau này khôn lớn làm gì được đây?
    Mười bảy học xong tú tài
    Tính ra hơi chậm chẳng ai khác mình
    Thông minh nàng có bẩm sinh
    Chỉ tội lãng mạn lưới tình sớm giăng
    Cái tuổi mười bảy đang hăng
    Nàng như cánh én mùa Xuân trên trời
    Thoả sức bay khắp muôn nơi
    Học hành bỏ bễ chơi bời trăng hoa
    Thi vào Đại Học Quốc Gia
    Năm đầu cũng đỗ nhưng là "đi đêm"
    Khoa Kinh tế cũng là êm
    Có chữ Đối ngoại càng thêm đắt hàng
    Bốn năm có bằng cử nhân
    Năm nhất cũng có dăm thằng để yêu
    Biết mình nên nàng rất kiêu
    Mặt mũi vênh ngược thiếu điều "bánh đa"
    Yêu ai nàng cũng qua loa
    Vài tháng rồi đá có là cái chi
    Nàng bảo: "Chết" sớm làm gì?
    Đời sống được mấy là "đi" ấy mà
    Năm cuối trông nàng thấy già
    Đếm qua cũng có mười ba mối tình
    Ai nghe cũng thấy thất kinh
    Tim nàng chai sạn vì tình từ đây
  10. Unreal

    Unreal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    MỘT BUỔI ỌP NAI...
    Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2004.
    Đúng như.. theo lịch trình. Unreal tôi... tò mò đã đến trình diện HĐT nhà ta.
    Ngay từ xa, lướt trên xa lộ Nguyễn Chí Thanh tôi đã thấy một toán người nam thanh nữ tú nói cười vô cùng thân mật.
    Nhìn kĩ... thấy một bác... Có mang một cái cặp to uỳnh, bên trên thấy hình chú vịt Donal. Đoán chắc là... Donnal của HĐT... nên tui cũng mạo muội... tiếp cận mục tiêu.
    Trời, không ngờ... chưa kịp Say HELLO thì đã thấy... bác Donal nhà ta tay bắt mặt mừng.. ra.. kêu gọi lực lượng.
    - Hế nô.. Chú em tìm anh hả?
    (Phải công nhận là.. Anh Donal nhà ta.. cũng đẹp trai, tôi thấy anh nở một nụ cười vô cùng thân thiện. Mạo muội... nếu là GiRL chắc tôi cũng sẽ ngã gục và ngất đi như trong phim Roài )
    - Hế nố... Do nan.
    - Ấy chú đừng gọi Anh Donal... Cứ gọi anh là Donna
    (mừ với tôi thì.. đọc đi đọc lại cũng giống nhau hết. Donal hay Donna thì gì .. cũng.. là Chủ Vịt của Cái hụi này... )
    Thế là... nào.. xin giới thiệu pà con.. đông đảo cô bác gần xa, bác.. Nào ở đây thì biết mặt Unreal, còn bác ở xa như WM và Hasalys thì cũng... chịu khó tưởng tượng ra mặt Unreal nha.
    Phải công nhận. Phần chuẩn bị tiếp đón và chuẩn bị ọp của các bác nhà ta vô cùng công phu, cầu kì và cũng không kém phần long trọng.
    Nào, tung hê anh bạn này xem nào. A lê a lê... Wéo cằm wéo cằm.
    Tôi để ý.. thấy một cô bé xinh wá. mãi sau mới được biết là Heo_con_xinh . Nếu biết em ko biết đường Nguyễn Chí Thanh ở đâu... thì anh đã mạo muội... mất hơn 3000 , chứ ko phải là 500 đ để gọi mời em.. đến .. chúng mình đi hai mình hihi.
    Heo_con_xinh hum nay trông dễ thương hơn mọi ngày. Em mặc bộ váy màu hồng trông đáng yêu quá. Mà... em nói chuyện cũng hay quá. Đúng là... heo_con_xinh
    Đợi một lúc... các âm thanh cà la của cả hụi đã hết. Bác Vịt nhà ta bắt đầu điểm quân số như kiểu mốt hai mốt. Unreal ko biết mình ở vị trí nào, bèn chạy tót xuống hàng cuối...
    Đụng ngay phải... lại một em. Em ý mặc toàn... đồ xanh.. nên.. Unreal đoán là.. em xanh_xanh vì... cũng chịu khó vô đọc các bài của HĐT nhà ta... nên mới dám.. thẳng tiến Nguyễn Chí Thanh như thế này mà ko báo trước. hí hí.
    Này này... làm gì mà chen lấn xô đẩy kinh thế. Ở đâu ra thế hả? Trông cái mặt.. lão... lạ hoắc.. .mà lại quen quen thế nào ý nhỉ?
    - Ừ hén... xin lỗi xin lỗi
    - Ko lỗi liếc gì cả... cho xem tay
    (hix.. xanh_xanh đúng là ghê thật, hèn gì.. báo hại bác Donal nhà ta.. với cái vote 1* tuyệt diệu )
    - hihi.. Tay mình đây tay mình đây... từ từ thôi... đang ở HĐT mừ
    - Hơ. Dưa bở thế. Bắt tay chào mừng vô HĐT
    (hix... vỡ mộng THế là... hoàn toàn độc thân thật rồi... chẳng thể nào.. em xanh_xanh lại làm mình bị vố thế này!)
    Rùi... ko biết mình là số bao nhiêu nữa. Vì.. đông wá đông wá. Chỉ biết... khi điểm đến Unreal thì... Unreal đã quay cu đơ ra, chỉ nhớ là số n bao nhiêu đấy hhihiiiiiiiiiiiiii.
    Ơ, nhưng mừ... nhìn hoài chưa thấy DMX đâu cả. Bác Donnal giõng giạc tuyên bố. THôi xuất trận. À quên... đi thôi.
    Mục tiêu số một là quán CAFE ROCK của Guillutin. hí, vì chỉ.. quan tâm đến các GIRL MEM nên Unreal cũng... ko biết có viết đúng cái tên của GUI ko nữa. Nhưng chắc là đúng, vì chắc là viết đến GUI là ai cũng biết.
    Gui ta liền lên tiếng. Cái đó anh em để tui dẫn đường. Quen như.. đường về nhà rồi.
    Bác Vimpire nảy ra ý định. Thui nào, đông người... mà ế chỗ quá . Nhân tiện ở đây có cái ESTIH này các chú. Phải để cho các ... anh em nhà ta cũng được mở mầy mở mặt một tí chứ. Mại dô, anh em.. ra.. gửi xe rùi còn đèo chị iem
    Unreal tôi thấy Vimpire quả là chí lý chí lý.. bèn lẽo đẽo theo sau... và chỉ hi vọng được chở iem... heo_con_xinh thui hiiiiiiiiiiii
    Một đoàn xe.. và một lực lượng hùng hậu tiến về cổng ESTIH. Khổ các bác nhà ta.. ngố quá..lại bảo gửi nhờ.
    - Nào các cô các cậu vô đây để quậy đấy à. Lại còn vịt gà gì ở đây hả ? (hí... ngại cho bác Donal quá vì bác ý quên.. chưa cất cái biển hiệu hì hì )
    Đang lúc quẫn bách thì... hoatay123 nảy ra ý tưởng lớn... Nào.. ở đây có vài chục xe hở, anh em.. vô cầm đồ đê. Lại kiếm chút tiền dư túi, hí hí... đi còn bao chị em nhân 20 này chứ nhỉ.
    Lại một đoàn xe lao như bay vô.. tiệm cầm đồ. Và hạ cánh an toàn được mấy con xe... các bác ý còn.. chả vờ chuẩn bị cá độ. Chứ mà nêu cái ý tưởng của bác.. Vimpire...là để đưa đón chị em.. và tranh thủ gì gì đó.. Thì có mà.. quê độ sớm.
    Nào OK> Xong rùi. Xe nào.. không đạt tiêu chuẩn thì gửi tạm cầm đồ, bao giờ xong chiến dịch thì rút ra rút ra. Anh em ta cố lên.
    Bây giờ mới đến phần gay cấn đây. Chị em nhà ta toàn em xinh mới chết chứ. Ai cũng... được đèo hết cả... chả còn dư ai.. để Unreal đèo hix hix... mà... em heo_con_xinh iem í...được anh Donal đèo rùi. Trông mà... cứ như là... hai người iêu nhau tình củm từ lâu lắm rùi ý. Hơi hơi.. sad đây, híhi, nhưng mừ cũng phải vui ... cho bác donal.. và..một cô cũng sắp donal của hụi ta chứ nhỉ .
    Bỗng đâu... tít tít.. à lố à lố... hơ, tui ko phải Vịt..
    - Cái anh donal này, DMX đây mà... CHả vịt thì gì..
    Tui thấy donal mặt đỏ... và ừ ừ..anh đây . Thế à ờ ờ được đưọc rùi.
    Đợi khoảng 5 fút thì thấy DMX xuất hiện trên một chú Dylan láng coóng. Đầu tóc bóng mượt, biểu là.. vừa đi biểu diễn thời trang về. (khéo bốc fét thế.. nghe nguồn tin phong phanh.. thì chả vừa mới tán được em nèo đó rùi còn gì. Thế mà.. cứ khăng khăng là đừng có nói với tôi về tình iêu nữa hí hí . Cứ như Unreal này thì... có phải hơn không. Phải tranh thủ chư nhỉ.Ko có iem heo_con_xinh.. thì.. phải kiếm iem khác thui hí hí)
    DMX nhà ta quả là chu đáo, tranh thủ lượn và tặng mỗi chị iem nhà ta.. một bông hồng (Lý do đi muộn là... còn tranh thủ tạt qua hàng hoa )
    Unreal bỗng chợt nhớ ra.. iem kukuxika và iem carol_moon_eyed. Chắc hẳn hai em này phải tuyệt vời lắm> Mình kết em carol.. vì thấy em chắc hẳn mắt rất đẹp.. ui , ước được gặp em carol wá cơ... Lòng bỗng thấy dưng dưng khó tả sao ý... Lần này.. quyết vô đây.. để gặp bằng đưọc em carol
    Trên đường đi tới điểm hẹn.. lòng cư mang mang...
    Đúng giờ tập kết 7h tại quán. hi. Anh em nhà mình chịu khó đi chậm.. để tâm sự cùng chị em đây mà. Chỉ có mình và DMX là chẳng kèm ai.. nên đi nhanh dã man.
    Bác Gui chọn địa điểm quen để mời anh em. Nào, cà fê, trà đá , nước ngot,, bánh kẹo.. tuốt tuột... Anh em nói chuyện rôm rả quá nhỉ... nghe giọng các bác nhà ta ngọt ngọt ghê đi(các bác nữ thôi.) Còn các bác nam thì tranh thủ tỏ mặt đấng nam nhi
    Đến màn.. biểu diễn nghệ thuật... Phải công nhận là.. một phút xuất thần. Bác GUI nhà ta tặng anh em hẳn một bài đàn guitar rất rock.. suýt tí nữa thì .. ngất vì guitar xong.. bác ý chơi hẳn một bài ROCK. Anh em nhà ta vỗ tay bôm bốp. Còn các chị.. chỉ.. trực... hun tặng bác GUI mấy phát hun.. nhớ đời
    Bác.. Gà SG chất nghệ ra phết.. Cũng.. dance và sing cho anh em mấy chiêu tuyệt độc...
    Unreal cũng chỉ muốn mời iem heo_con_xinh một bản... tanggo.(Tuy ở đây cafe rock thật.. nhưng cũng có.. những place very romantic ) nhưng ngại wa.. đành phải mời em... carol (Như trên đã nói em Carol bận. Nhưng đúng lúc.. gay cấn nhất thì em í về kịp.. và gọi điện cho donal. Thế là vừa kịp lúc để unreal... mời một vũ khúc ballad)... Ui.. mắt em carol mới đẹp làm sao
    Để ý thấy... iem xanh_xanh nhà ta chỉ.. ngồi nhâm nhi cafe và mơ màng.. chắc đang nghĩ đến bác Wildman79 và cái vote 1* sẽ dành tặng cho Unreal.. vì.. cú... chạm tay khốc liệt vừa rồi
    Sau một hồi văn nghệ văn gừng. À, đấy quên mất. Xin tiết lộ là bác Donal nhà ta phải gọi là Best singer. Ko biết bác ý.. tỉnh tò ai.. mà toàn hát bài tình yêu tình báo.. ý đồ rất đen tối hí hí
    (Unreal. cũng muốn thể hiện đôi chút.. nhưng đành hậm hực.. đợi lần sau... Quyết tâm tranh chức hụi trưởng.. để còn.. tranh cả thư ký hụi trưởng, trợ lý hụi trưởng...)
    E hèm. Đên đâu rùi nhỉ.
    Sau một hồi văn nghệ, anh em... chuyển sang màn... êm dịu và tình củm. THổ lộ tâm tình. Hàn huyên và.. phát biểu cảm tưởng.
    HÌnh như biết đưọc tình hinh. anh em nhà ta.. đang vô cùng đoàn kết.. và rất mực yêu thương nhau... Bác Wildman79... gọi telephone cho bác donal để hỏi han tình hình .
    A lố. Donal đây. Woai nào. à. woai à.. chào..chú.. anh đây.. anh đây (lúc này.. bác Don đã hơi choáng.. vì bị.. iem..heo_con_xanh hút hồn cũng như.. iem xanh_xanh cho nốc out vài chén rượu anh đào . Hú hồn, may mà mình ko ngồi cạnh iem xanh_xanh và em heo_con_xinh )
    à ờ.. ừ.. được rồi.. anh sẽ báo cáo.. ok.. sếp cứ an tâm.. (khổ thân Donal say wa''... lại tưởng nhầm sếp gọi...)
    Cái cú ậm ừ của.. donal làm WM nhà ta mất đứt 5 fút đồng hồ.. vị chi là khoảng 15.000 Việt Nam đồng... Sau đó còn... nói vớt thêm một câu sẽ.. thông báo.. với em Hasalys và em benkhongchong... để anh em.. vui góp
    Mọi vấn đề đã đưọc thông qua... Anh em hô vang khẩu hiệu... hụi hụi hụi... lúc đó.. anh em đông, và mồm lại to.. át cả loa phóng thanh mà.. vãn không biết anh em nhà ta đang hô hụi gì...
    Chỉ nhớ mang máng như thế.. vì lúc đó còn đang mải ngắm.. em Carol... Còn nhiều NEW MEM và OLD MEM.. lúc trầm tư lúc... bạo lực.. nên UNreal.. chưa được timhiểu kĩ lắm...
    Để hồi sau sẽ rõ... chỉ nhớ là.. cuối cùng.. anh em thu sếp đi về. Và.. bác cầm đồ.. được bữa vớ bở...
    Thông tin cuối cùng. là tammao đã đưa ra bản luận cương chính thức đồng thời thông báo hụi ta có bản dự thảo.. đổi thành hụi ọp nai
    Thông tin đính kèm là.. Anh em ngày mốt ngày hai.. sẽ tổ chức op nai món thịt chó.. giải đen. ĐEN WÁ ĐEN WÁ...
    Và thông tin.. cho các anh em.. miền Nam.( cho cả các em miền Nam từ Unreal gửi pri): Khoảng độ tầm... chừng... bữa... nào đó sẽ.. tổ chức flight vô thăm anh em trong Miền Lam...
    Mọi chuyện thế nào. Xem hồi sau sẽ rõ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này