1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người ĐỘC THÂN (nhắn tin, giao lưu, hẹn hò..v..v..)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi donnacalf, 18/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Đang viết truyện dở thì tên Unreal xen ngang, thôi cứ viết tiếp vậy. Câu chuyện gián đoạn tí cả nhà thông cảm nhé!
    Chuyện của nàng SYR khá dài, nhưng tớ cũng xin kể vài ba câu chuyện làm quà cho cả nhà nhân ngày Phụ nữ Việt Nam(20-10). Nàng có thể là một điển hình của phụ nữ VN thế hệ 8x.
    Hồi thứ 2: Mối tình đầu
    Ngày đầu nàng là sinh viên
    Kiêu hãnh đứng trước giảng đường mênh mông
    Sinh viên lớp nàng rất đông
    Ai cũng xa lạ nàng không đoái hoài
    Tiết một nàng ngồi miệt mài
    Tiết hai cũng vậy chẳng ai nói gì
    Tiết ba nàng chợt muốn "Đi"
    Ác thay trường mới làm gì biết nơi
    Nàng ta giả như đi chơi
    Mất đến nửa tiếng nên người oải ghê
    Mà chẳng thấy cái Toa lê ( toilet:Phiên âm Pháp văn)
    Kiểu này chắc chết, khác gì hành nhau
    May sao mắt ở trời cao
    Lơ ngơ lại gặp anh hào cứu nguy
    Chẳng biết mặt mũi ra chi
    Nàng hổn hển hỏi chàng thì chỉ ngay
    "Giời ơi, sao đã thế này"
    Vừa "ấy" vừa hát, nàng say sưa cười
    Xong rồi mặt lại xinh tươi
    Ai ngờ ra cửa gặp người "ân nhân"
    Vui vẻ chàng hỏi ân cần
    "Em không sao chứ?" Rồi băn khoăn nhìn
    Ngượng đến chín ruột, chín tim
    Nàng thỏ thẻ nói: " Cảm phiền anh ghê!"
    Chàng sướng cười như xi nê
    "Anh tên là Mít, bây giờ năm ba
    Em là sinh viên mới à?
    Nhìn qua cũng biết, nhưng mà dễ thương"
    Nói rùi sánh bước sân trường
    Bùng luôn tiết cuối vấn vương bên nàng.
    Duyên phận xui khiến gặp chàng
    Vừa là ân nghĩa, mà nàng cũng ưng
    Mít ta ra dáng đàn ông
    Chiều nàng hết mức ân cần...miễn chê
    Tối tối đi xem xi nê
    Nhà hàng, khách sạn...làm gì chẳng yêu
    Từ đó nàng bắt đầu kiêu
    Hành Mít đủ thứ ra điều mình ngon
    Mít ta được cái lắm tiền
    Bố làm to lắm, mua tiên cũng chiều
    Ngày ngày hầu hạ người yêu
    Học hành bỏ bễ, sớm chiều tìm vui.
    Đâu ngờ nàng thuộc típ người
    Cả thèm chóng chán, thích đời tự do
    Chiều quá nên nàng sinh hư
    Nhàn nhã quen thói bây giờ chán anh
    Thấy Mít nhạt nhẽo vô cùng
    Suốt ngày chỉ biết vui lòng nàng thôi
    Nàng ta lại muốn một người
    Không biết chiều chuộng mua vui với nàng
    Thế là tình cũ sang ngang
    Lạnh lùng lời nói với chàng: "Chia tay"
    Tình đầu chấm hết từ đây
    Không chút đau khổ, từ ngày nàng yêu.
    (to bi con ti niu)
  2. Unreal

    Unreal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Lại nói chuyện tundt81 và benkhongchong... vì không được tham gia ọp nai cùng hội độc thân.
    Trong lòng lấy làm.. bực bội lắm lắm, và cũng bức xúc nữa.
    Về phần benkhongchong hay nthm, vì là dân ĐH Luật nên biết rất rõ cái tiền sảnh án ngữ của ĐH Luật nên có thể nói là... không thể nào sai mà không tìm ra được Donnacaft. Lại đặc biệt có tài luật sư bào chữa, truy tìm khe hở đến chân tơ kẽ tóc của người khác.
    Việc.. tìm ra.. Donna nhà ta không lấy gì khó khăn lắm.
    Lại nhớ đoạn... Donnal kể lại, lý do Unreal chưa được ngắm dung nhan của benkhongchong (không thì sẽ... giúp benkhongchong trở thành bencochong) .
    Đó là do.. phần vì... tham công tiếc việc phải đi bào chữa cho một vụ.. .đánh ghen... của ông thầy với bà thầy. Mà trong đó benkhongchong nhà ta lại là.. .nạn nhân và cũng là... nhân chứng sống sờ sờ nên không thể nào.. .không đến hiện trường. Tuy vậy, vì tình nay nghĩa mới với hụi trưởng hụi chúng ta.. nên đã kịp.. đến gặp Donna... để được nhìn donnal trước khi.. lên đoạn đầu đài để chiến đấu. Và.. quyết phải thắng. Unreal có nghe phong phanh là.. hình như thắng thật. Lý và lẽ mà lại.
    Như vầy là.. benkhongchong... ra đi vì sự nghiệp chung của HĐT, bảo vệ... benkhongchong, một thành viên của HĐT. Xem ra... đáng hoan nghênh. Mặc dù vắng bóng benkhongchong... nhưng anh em. .vẫn cụng ly bôm bốp để... ăn mừng chiến thắng cho benkhongchong... ở một nơi nào đó trên giảng đường ĐH Luật kia
    Nói đoạn tundt81... sau một thời gian vắng bóng .. vì phải ... đi tập kích. Trở về... thì sự đã rồi. Mọi việc đều quá muộn màng... Bấy giờ đã là 0h của một ngày mới.. .Không thể nào.. kịp để bắt tay anh bạn tri kỉ... unreal này và.. ôm hun thắm thiết ăn mừng ngày.. ra nhập được.
    tundt81... tuy thế đã nghĩ ra được ngay một kế. Biết Donnal vẫn thường thức trắng đêm để nghĩ và mơ về.. em...(Xem Phòng xưng tội các bác ạ. Em tò mò... nên biết được cái điều bí ẩn này.. của bác Donnal ) nên đã... gửi lời.. tổng chia vui cùng với hụi trưởng hụi ta...
    Èn en (đấy là tiếng kêu của cái máy di động của bác Donal) : Anh oi, nhưng vì... ko để ý nên viết thành Anh ieu. Moi viec tot qua, Em doc thay co ANH UNREAL anh y tuong thuat offline vui qua.
    Nguyên văn là như thế... Donal.. lại cứ tưởng.. em iêu quan tâm. Trong bụng hí hửng mừng thầm.. tuyệt vời quá, bấm bụng.. là em heo_con_xinh tít cho mình đây... Mà nào ngờ.. lầm cái chết người... Lại đi nhăn lại là..."u, em a. Hom nay anh vui qua vi duoc ngoi canh em do" he he...
    tun81 vì thế mà phát hiện ra... sự cố của tổng hụi, chủ tịch hụi... và chuẩn bị ... đưa ra xét xử...
    Vụ xét xử này.. sẽ được nguyên đơn và bị đơn, đồng luật sư nthm hay gì gì đó... ANH chưa được dịp nghiên cứu...kĩ về nthm rõ lắm. Anh sẽ nghiên cứu sau..
    Trong lần ọp tới, chắc hăn vụ việc sẽ được đưa lên bàn đám phán. Cả tun81 và benkhongchong.. .đều không thể vắng mặt. Và cả hụi.. sẽ là.. nhân dân
    Mọi việc tiếp diễn như thế nào. Xin xem hồi sau sẽ rõ...
  3. buonhungaykoem

    buonhungaykoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi ,sao bạn nghĩ hay thế .Buổi off hôm qua thất bại rồi .Buổi off hôm qua đâu có ai tới ,tui lượn qua đó mấy lần có thấy 2 hay 3 người hay sao ý .Cứ tưởng là đông hoá ra lèo tèo có mấy người ,thôi chào HĐT nhé .
  4. sevendaffodils

    sevendaffodils Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày vừa qua chẳng hiểu sao không vào được TTVNOL, password lưu sẵn cũng biến mất mà không sao nhớ được nên đành tạo một account mới để post bài cho vui. (Từ SweetHoneyMoon chuyển thành sevendaffodils nhé.)
    Bà con ngoài Hà Nội offline xôm tụ quá, trong Sài Gòn buồn như con chuồn chuồn nên đành ngồi ngắm mưa.. bay.
    Năm sau hy vọng HĐT này còn tồn tại, sevendaffodils sẽ bò ra tham gia và chung vui
    Vài ngày không vào mà thấy một vài thành viên chia tay không rõ lý do, hội trưởng, thư ký, trợ lý... không có chính sách "an dân" hay sao mà để dân tình mất lòng tin thế.
    Hay các bác ấy tìm được rặng trúc đào hoặc bóng tùng quân nương tựa rồi, bỏ mặc chúng ta cô đơn ngồi post bài giải sầu thế này. Nếu các bác ấy đã suy nghĩ kỹ và quyết định thì HĐT cũng chúc các bác hạnh phúc trên con đường trải đầy..
    Gia đình chúng ta lại tiếp tục hành trình tìm kiếm vậy. Here we go nha các bác
    Có chuyện này hỏi riêng bác Unreal nhé. Bác gia nhập HĐT từ lúc nào mà bây giờ bác mới xuất thần còn hơn thư ký của Hội trưởng nữa. Bác này văn chương lai láng đấy, gia đình chúng tôi vote cho bác vài * cho cuộc sống thêm sắc màu.
    Chúc gia đình ta ngày càng một tuần mới đầy bất ngờ, thú vị..
  5. Unreal

    Unreal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    LẠI NÓI CHUYỆN ỌP NAI
    Lại nói chuyện ọp nai thì lại... nói chuyện ọp nai.
    Unreal vốn là một NEW MEM... nên buổi ọp nai để lại rất nhiều ấn tượng. Nhiều lắm lắm, Một buổi ọp nai.. đã gọi là buổi thì nhiều chuyện để kể lắm mà. Đấy là Unreal mới chỉ kể những phần quan trọng nhất thôi. Vì còn nhiều kỉ niệm và ấn tượng khác nữa chứ. Cứ kể hết ra rồi... thì còn gì nữa để mà kể phải không nào !
    Với lại... tường thuật như vậy. Theo Unreal thì đã rất ổn và chu đáo rồi. Chứ nếu không thì tranh mất chức thư kí hụi trưởng của SweetHoneyMoon rùi sao (Ko biết có đúng ko ta, vì... chưa tìm hiểu được thư kí của hụi trưởng à quên... thư kí của hụi đâu cơ chứ !)
    Đấy! Hụi nhà ta sau bao nhiêu cuộc ọp chiến đã rút ra được kinh nghiệm vô cùng xương máu. Cấm có được cao su cao xiếc gì xất! Giờ giấc là phải đúng đây! Ai sai... thì vẫn cứ phải đúng! Mà... các bác.. í.. khôn lắm. Các thành viên vẫn được thoả chí tang bồng với cái sở thích.. .nhai kẹo chu ing găm của mình.
    Thì đã biểu mà, ọp nai mà. Kế hoạch đã lên rồi mà. Cấm có được kéo giây đàn, không là đứt cái phựt à.
    Do gò gỉ thông tin tình báo, Unreal biết được các bác lên kế hoạch đặc biệt... để phục thù cho những lần... các MEM nhai kẹo cao su để tăng phần trắng răng thơm miệng lâu wá.. nên toàn đến muộn. Bác hụi trưởng đã đề xuất một phương án tác chiến tối ưu. Ai đi thì phải đăng ký... mà đăng ký.. là mất 500đ với bác ý rùi. Số lượng tít tít cũng lên đến hơn chục ý chứ..
    Tít tít.. "Anh Donnal cho em tham gia op nai hum nay nha. Tinh hinh la hon 5h em moi den duoc nha. Chiu kho cho em nha"
    à lế... tít tít "Em oi hum nay hui ta to chuc op nai som hon han dinh 1 tieng em ha. Nho den som nha em. Keo lai mat 500d nha em"
    Vậy là... sớm hơn giờ quy định. Khôn thật ! Sớm hơn những một tiếng đồng hồ.. thì các MEM tha hồ mà cao su thiên nhiên rùi. Ngắm trời ngắm đất, ngắm Nguyễn Chí Thanh, Liễu Giai... ngắm mấy anh điển trai như Unreal lẫn mấy em xinh gái như buonhungaykoem... vẫn cứ kịp để đến gặp Bác Vịt Nhà ta... Vịt nhà ta xem chừng càng ngày... càng có kinh nghiệm đầy mình. Anh mà.. lên chức hụi trưởng... anh còn nhiều tuyệt chiêu nữa cơ. Có điều là phải bí mật cái đã !
    Kể cũng tiếc cho buonhungaykoem sao ko chịu khó... tít tít cho Donal cái nhỉ. Hay... lúc đó... kẹt rùi. Máy hết xiền. Thế mà ko bảo anh... anh vừa nạp xiền... Nhưng mà cũng ko được vì.. anh cũng là NEW MEM... làm sao em quen được anh. Còn ... vì sao anh lại biết được cái thông tin tối mật này... thì... hì... anh cũng mất 500đ đó chứ. Hơi tiếc thui... vì.. anh đã được đền bù xứng đáng là được ngắm.. iem heo_con_xinh . Tâm hồn anh bây giờ vẫn còn đang phơi phới...cái cảm giác của... ngày ọp nai đây này....
    Sao buonhungaykoem lại không kinh nghiệm như anh nhảy? Có là NEW như anh thì càng phải đi thám thính tình hình chứ nhảy? Như anh... anh cũng lượn vài vòng... để ngắm... trường ĐH LUẬT... cứ như thể... anh là cái thằng Sờ Vờ..sắp chân ướt chân ráo.. chui được vào cái Univờ í
    Phải thế chứ... phải đến sớm hơn bình thường.. để mà do thám chớ. Đấy em thấy không, tình thế nó thay đổi thế đấy. Anh em nhà ta... ai dè... họp mặt từ 4h hơn.. .chứ có phải 5h đâu. Em mà.. đi sớm.. có phải gặp ANH Không?(Và anh hi vọng.. anh sẽ.. không buồn như ngày không em nữa đấy ! Anh hi vọng qúa... bây giờ mới được gặp em, à quên.. vẫn chưa được gặp em.)
    Anh lượn (à thôi...) Unreal lượn đúng ba vòng... quay như chong chóng... đi từ từ từ từ.. lãng đãng như cái chiều đông Hà Nội mới dám... tiến sát đến Donal đó chứ. Cũng may là.. vịt donal vốn là người thân thiện... Và cũng may.. là trong số cái tít tít mà Donal nhận được có 500đ của Unreal.. chứ nếu ko thì... unreal lại bị out mất thôi... vì họ đã điểm mặt và chuẩn bị.. thẳng tiến mất rùi.
    Thế đấy.... vị chi là ngoài việc được tham gia ọp nai với HĐT, thì Unreal... còn được ngắm trời ngắm đất ngắm mây. Ngắm sao ngắm gió, ngắm vào... mặt trăng.
    Cảm ơn buổi ọp nai của hụi... vì.. .anh biết ko thể cụng ly được cùng iem heo_con_xinh.. phần vì ngại... phần vì bị iem xanh_xanh "đầu gấu" (em đừng xử anh nhé... em thấy đấy.. anh hiền khô à ! Tặng em bông hồng để em dịu nỗi... nhớ anh! ) iem í án ngữ nên.. chẳng thể cụng ly rượu nồng với heo_con_xinh được.
    Phần thứ hai nữa là... anh đã đi tìm SweetHoneyMoon của mình ở rất nhiều địa phương, nhiều tỉnh thành, ... chưa thể nói là nhiều đất nước được... vì anh tâm niệm... mặt trăng tình yêu dịu ngọt của anh... chỉ thể ở Việt Nam thôi à !
    Cái linh tính của anh cấm có sai... cấm có sai... nó làm cho anh.. có thêm nghị lực , lòng can đảm sự nhiệt tình và thêm 500đ để nhắn tin cho bác Vịt nhà ta để có được cái thông tin nóng hổi về thời gian... xuất binh ấy... và để viết được những cảm xúc bất ngờ của anh.. cho SweetHoneyMoon của anh...
    Đấy, buonhungaykoem.. lần sau nhớ rút kinh nghiệm nhá . Như Unreal đây nè... thế thì mới ko bị.. rớt lại đằng đuôi chứ. Còn mấy cái cô cậu gì gì mà.. em biểu đó.. chắc là đang chuẩn bị kĩ càng để vô...dự phiên toà.. xử ông thầy và bà thầy của benkhongchong nhà ta... Sao em không vào cùng họ... thì dù sao... cũng sẽ cổ động cho nthm nhà ta mà... CÙng hụi cùng hụi cả mừ... đi đâu mà thiệt nhỉ. Kiểu gì.. về sau... benkhongchong.. lại chẳng dạy cho một cách... nguỵ biện tình yêu nào ấy. Nhỉ !
    Cảm ơn cái hụi nè... đã giúp ta tìm được SweetHoneyMoon... mặt trăng tình yêu dịu ngọt. Em ở nơi đâu anh vẫn mãi tìm, anh đã tìm thấy em... ở nơi đây .
    (Nói vậy... đừng nghĩ anh... nhé em... vì anh chỉ dám ngưỡng mộ iem heo_con_xinh mà ko dám tán iem í... vì bác Donal cứ kè kè.. Còn em carol.. .anh đã được gặp nên anh mê cặp mắt mơ huyền của iem í quá... Nhưng.. ko thể bằng em được... anh mãi chỉ tìm mặt trăng tình yêu dịu ngọt thui em ạ.
    ui, cảm xúc cứ dâng đầy lên thế này. Có ọp nai thì mới biết được cái cảm giác... mới là lạ... Nào thì.. được ngắm nhìn các khuôn mặt lạ hoắc chưa từng gặp , được nhìn.. những bộ quần áo.. chưa từng nhìn , xe của mình... được sánh vai cùng.. các.. xe chưa từng sánh vai... hix hix... mà khổ cho Unreal.. vì NEW BRAND.. có sánh được với ai... đâu.. Chỉ với mỗi DYLAN coóng của DMX thôi.. Còn thì họ... tuyền đi đôi thôi à ! Nếu mừ.. có... buonhungaykoem.. có phải hơn ko nhỉ? Mình sẽ.. có đôi hihi vì DMX.. còn đến sau mình cơ mừ
    Lần sau iem chịu khó... 500đ nha.. hay để lại cái info pri... biết đâu... SweetHoneyMoon... vẫn đang như mặt trăng kia ở trên cao chưa với tới được thì.. anh còn có cơ hội... để được... đưa iem đi ọp nai.. ọp nai. Em nhỉ?
    Lý do là thế đấy iem ạ. Em nhớ lần sau nhé. Lần sau lại ọp nai...hơ, mà lần sau.. theo Tammao là...món thịt chó... Iem có... đi ko...iem?
    Nếu...ko...để lần sau.. anh lại...kể tiếp... em nghe...
  6. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài tường thuật buổi offline của Ureal hay lắm, rất là sinh động, có vẻ như là buổi offline đã diễn ra rất suôn sẻ đúng không. Chúc mừng HĐT nhé . Mà sao mọi người không chụp vài tấm hình để những ai không tham dự được có thể xem và chia vui nhỉ. Hi vọng buổi off lần sau sẽ có hình để xem.
    To ...buonhungaykoem:
    Qua bài tường thuật về buổi ofline của Unreal được biết buonhungaykoem đang sống ở Hà Nội, tiện đây Hashalys cũng xin nói thẳng luôn: Vì Mod đã cảnh cáo và xóa bài của buonhungaykoem nên mọi người ở đây chưa được đọc, Hashalys muốn nói rằng dù buonhungaykoem là nam hay nữ thì cũng nên biết rằng trước khi chưa biết rõ về ai thì đừng vội nhận xét về người đó, hoặc nói xấu người khác vô căn cứ, chuyện gì Hashalys có thể bỏ qua thì sẽ bỏ qua nhưng nếu những lời nói xúc phạm đến Hashalys thì Hashalys không thể bỏ qua được. Có thể những lời nói đó chỉ di buonhungaykoem ngẫu hứng nói ra không thích cái cách mà Hashalys viết bài hay vì cái Title của Hashalys làm buonhungaykoem khó chịu thì cũng đừng vì những điều đó mà đánh giá toàn bộ con người của Hashalys như buonhungaykoem đã nói Hashalys là "xấu người xấu nết", bạn đã gặp tôi chưa? đã tiếp xúc với tôi chưa? Và nếu bạn nói đã gặp tôi rồi thì sao bạn không dám đưa ra những bằng chứng về những lời mà bạn nói về tôi? Vậy bạn có dám gặp tôi lần nữa để xác minh những lời bạn nói không. Hashalys có lòng tự trọng của mình vì vậy Hashalys không chấp nhận việc người ta nói xấu mình vô căn cứ như vậy. Bạn nghĩ tôi độc thân ư??? (Nếu có phạm lỗi spam bài xin mọi người thông cảm)
    Được hashalys sửa chữa / chuyển vào 21:05 ngày 18/10/2004
  7. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Hội hoạt động thế nào?Có giới hạn tuổi không?xin vui lòng trả lời cho em biết cái,nhiều quá em đọc chẳng hết,cám ơn nhiều.
  8. Carol_moon_eyed

    Carol_moon_eyed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    nói thật với các bác là em nghi UNREAL lắm...hình như đây là nick thứ 2 của ai đó trong hội......khai thật ra đê ông (Donna) ui ^_^
  9. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Để tiếp tục chương trình văn nghệ. Thân tặng cả nhà bài hát To love you more của Celin Dion!


    Take Me Back In The Arms I Love Need Me Like You Did Before Touch Me Once Again And Remember When There Was No One That You Wanted More Don''t Go You Know You Will Break My Heart She Won''t Love You Like I Will I''m The One Who''ll Stay When She Walks Away And You Know I''ll Be Standing Here Still I''ll Be Waiting For You Here Inside My Heart I''m The One Who Wants To Love You More You Will See I Can Give You Everything You Need Let Me Be The One To Love You More See Me As If You Never Knew Hold Me So You Can''t Let Go Just Believe In Me I Will Make You See All The Things That Your Heart Needs To Know I''ll Be Waiting For You Here Inside My Heart I''m The One Who Wants To Love You More You Will See I Can Give You Everything You Need Let Me Be The One To Love You More And Some Way All The Love That We Had Can Be Saved Whatever It Takes We''ll Find A Way I''ll Be Waiting For You Here Inside My Heart I''m The One Who Wants To Love You More You Will See I Can Give You Everything You Need Let Me Be The One To Love You More
    Đề nghị mọi người hạn chế những bài viết mang tính chat chit như trên nhé!
    Chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ!
  10. benkhongchong

    benkhongchong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ôi thôi, lâu không vào nét, không ngờ chỉ trong vòng có 48 tiếng đồng hồ mà sự vật hiện tượng thay đổi liên xoành xoạch, hix
    Unreal là ai ý nhẩy bà con? Đọc bài của U chả hỉu gì cả, cái gì mà đi bào chữa, cái gì mà tuntd81 thì được làm nguyên đơn, còn tui mang tội tình gì mà phải làm bị đơn thía? Hồ sơ không đầy đủ nên bị trả lại , cho nin bà con trong hụi không phải làm nhân dân.
    Còn riêng Unreal hắn ta mang tội vu khống cho bếnkhôngchồng và một cơ số thành viên khác nữa, tuy vậy nể tình là anh em cùng nhà cùng hụi, bên cạnh đó xem xét thiệt hại về mặt vật chất cũng như tinh thần mà U gây ra không đáng kể lắm, nên bênkhôngchông không phát đơn khởi kiện lên toà án quốc tế. Sướng nhé. thoát chết lại còn
    Thưa bác U, cảm ơn bác đã vít về em ( mặc dù như thía là bác mắc tội đấy) nhưng xin bác đừng tìm hiểu, đừng hỏi em về cuộc đời em......đời em đời cô lựu.........bác hãy kể về cuộc đời bác thì em tin là HDT sẽ thích hơn.
    Ôi mệt quá........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này