1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người ĐỘC THÂN (nhắn tin, giao lưu, hẹn hò..v..v..)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi donnacalf, 18/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng missseason_dt tham gia hội của chúng tôi. Thay mặt hội Độc thân, tôi xin được ôm hôn bạn thắm thiết..hê hê. Màn tiếp đón như thế là xong nhé, bây giờ bạn cho biết thông tin chi tiết về mình đi? Tôi chỉ thấy kết cái từ dt trong nick của bạn, tức là độc thân nhỉ?
    Để tiếp tục chương trình văn nghệ! Xin tặng cả nhà bài How do I live của Trisha Yearwood.


    How do I get through one night without youIf I had to live without youWhat kind of life would that beOh I, I need you in my armsNeed you to hold You''re my world, my heart, my soulIf you ever leaveBaby, you would take away everything good in my lifeAnd tell me nowHow do I live without youI want to knowHow do I breath without youIf you ever goHow do I ever, ever surviveHow do IHow do IOh, how do I liveWithout you, there would be no sun in my sky There would be no love in my lifeThere would be no world left for meAnd I....Baby, I don''t know what I would doI''d be lost if I lost youIf you ever leaveBaby, you would take away everything real in my lifeAnd tell me nowHow do I live without youI want to knowHow do I breath without youIf you ever goHow do I ever, ever surviveHow do IHow do IOh, how do I liveIf you ever leaveBaby, you would take away everythingNeed you with meBaby, cause you know that your everything good in my lifeAnd tell me nowHow do I live without youI want to knowHow do I breath without youIf you ever goHow do I ever, ever surviveHow do IHow do IOh, how do I liveWithout you....
  2. Unreal

    Unreal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Lại nói chuyện... buonhungaykoem....
    Sau cái lần tình cờ du nhập vào cái thế giới ảo này. Lượn một vòng quanh như thể đang lượn trên sân vận động để tìm được cái cửa ra vì... trời tèm nhèm quá, chả biết đường nào mà lần...
    Nàng đang độc thân... nàng đang rất bức xúc.. nàng đang muốn tâm sự... và điều quan trọng hơn cả... là nàng có rất nhiều.. nhiều.. rất nhiều những nhọt ung trí tuệ mà chưa có dịp và chưa tìm ra được phương pháp tối ưu để có thể khai sinh nó ra... cho mọi người chứng kiến.
    Nàng lướt như vũ bão. Với tốc độ của đường truyền ADSL tuy vẫn còn vô cùng hạn chế. Xong... 5 fút... đúng 5 fút. Thế là xong. Nàng nhìn, ôi chào, chỗ nào nàng cũng nhìn, chỗ nào nàng cũng xía vô coi một chút... rồi lại.. rút ra...
    Sau đúng 5 fút toạ lạc. Những chủ đề mà nàng quan tâm... chỉ là hụi thôi. Ôi chà, giao du à, đúng cái sở thích... trời ban của nàng rồi. Hụi là đông, hụi là vui. Buonhungaykoem nghĩ ra cái cảnh.. được nói. Mà không phải nói bình thường, mà là nói nhiều, nói với tất tần tật mọi người, nói với A, với B... rồi... thì... Thế thì mới có chuyện để nói chứ nhỉ. A à, chuyện của nó hay đấy chứ. Ừ, phải kể cho thằng B cùng biết. Hụi mà... cho chúng nó biết tuốt cả. Có làm sao đâu!
    Nàng - vốn được trời ban cho vẻ đẹp sắc nước hương trời. Chim bay qua không dám quay lại nhìn nàng, vì sợ ánh mắt của nàng. Ánh mắt sắc như dao cau... Cá lặn cũng phải lặn thật sâu dưới đáy... vì sợ làm.. ảnh hưởng đến mặt nước hồ thu trong xanh và.. khuôn mặt thánh thiện của nàng...
    Ấy thế mà.. sự đời nó cũng trớ trêu. Nhưng cùng thật tình cờ. Người ta.. gọi nó là cái số mà !. Nàng vốn đẹp nhất trần, không ai sánh được với vẻ bề ngoài của nàng. Mà nàng lại được cái phẩm hạnh gia truyền và một chút tà thuật... để giữ mãi vẻ thanh xuân và tươi roi rói của mình. Nàng có một người bạn tri kỉ, quả thật rất tri kỉ... không ai có thể tìm được.. một người bạn tri kỉ thực sự là tri kỉ như người bạn... của nàng. Bởi.. một điều du y nhất.. nàng quả thật hoàn hảo. Trên cả hoàn hảo! Cả thế gian này... không ai hoàn hảo được như nàng. Nhưng... người ta.. cũng không thể nào.. gọi nàng là hoàn hảo đơn thuần được. Cái sự hoàn hảo của nàng phải xứng với cái gọi là pơ fếc pơ fếc. Mà pơ fếc thì... nhiều lúc những kẻ ngu muội, điên rồ, dở hơi.. như Unreal lại chả hiểu pơ fếc nó là cái gì. Lại cứ nghĩ là... một món.. bánh.. ăn liền nào đó. Chỉ chực.. nuốt nước miếng ừng ực... May mà... được gặp.. buonhungaykoem....
    Lại nói đến bạn tri kỉ của nàng. Chiếc gương biết nói của nàng... luôn báo hiệu và động viên an ủi nàng. Bạn tri kỉ mà! Tuyệt thật. Trên đời này làm gì có ai có cái vinh dự... được nói chuyện với một cái gương.. vô tri? Chỉ có nàng thôi, vì nàng quá tuyệt vời. Nàng hiểu được cả tiếng... thực vật (à không, sự vật ?" nói chung - mới đúng chứ nhỉ...)
    Sáng...
    - Này gương... Thấy ta thế nào? Đẹp nhỉ! Đẹp từ trong ra ngòai, nhỉ!
    - Hỡi nữ hoàng của tất cả.. nàng đẹp lắm, tôi không tài nào tả nổi...
    Tối.....
    Nàng bực! Cái bực cũng chỉ làm giảm... đi chưa đến 1 phần 100 cái vẻ dịu rực của nàng. Mới 5 fút đồng hồ... mà nàng... đã cảm thấy mình bị xúc phạm quá. Trên đời này... làm gì có ai xinh ngòai ta nhỉ? Vây mà... con này dám nhận mình là xinh à. Vượt mặt ta à... á à...
    Buonhungaykoem.. đọc đến đây...mới thấy mình cần phải làm một điều gì đó. Một điều gì đó thật ý nghĩa. Con người ta, cần phải biết mình là ai chứ nhỉ? Cứ nghĩ mình là ai mà viết như thế chứ. Có như ta đây... mọi người cứ phải ngứơc.. nhìn. Còn ta... chỉ ngồi đây để họ chiêm ngưỡng vẻ đẹp từ trong ra ngòai của ta, từ tinh thần đến vật chất của ta. À , không.. từ tư duy đến hành động của ta...
    Vậy là.. buonhungaykoem... đã giúp nhiều người ở cái hụi này. Hiểu ra một con bé chảnh như SYR. Mà.. SYR thì cũng chỉ đáng thế thôi. Con gái gì mà dở hơi thế!
    Tuy vậy, cái thú giúp người của nàng... đã ăn sâu vào máu mất rồi. Nàng lại thực hiện cái mục tiêu du ngoạn của mình Và lần này... nàng gặp HASALYS... Phải tự hào, mới nội trong có vài ngày.. mà nàng đã ngao du từ Bắc vô Nam, từ Hà Nội chỉ.. bằng có 2 nút nhấn chuột.. mà.. bên trái hay bên phải nhỉ. Để xem nào.. à bên trái.. con chuột bên trái. Nàng.. tọa lạc ở cái đất Sài Gòn hoa lệ này, với bao nhiêu thứ.. mà trứơc mắt nàng... chỉ toàn là điều lố bịch, trơ trẻn, bảnh chọe... chả xứng.. với cái đất này.
    Ta à! Ta là buonhungaykoem ! ta là buonhungaykoem! Ta phải thực hiện cái nghĩa vụ cao cả và thiêng liêng.. mà từ lâu nay ta đã tâm nguyện rồi...
    Hi, hi... chào bạn.. mình HASALYS... Ối xời.. nghĩ mình là ai chứ.. không có tiền thì mua bằng nhiều tiền hơn à. Con gái gì mà lại thế nhỉ. Chí ít thì..cũng phải được một phần ... của mình. Hiền này, ngoan này, ít nói này, không kênh kiệu này. Con gái gì mà... Và cái phần con... ngừơi trong nàng trỗi dậy. Nàng.. cần phải thực hiện cái nghĩa vụ.. của xã hội. Nàng phải cho lời khuyên thôi. Cho lời khuyên để họ còn tốt hơn chứ. Hay...
    Và nàng tâm nguyện lắm lắm. Chuyện của mọi người mà được nàng.. đem ra mổ xé, trích ngang trích dọc, cắt xiên cắt xẹo... thì đảm bảo.. vấn đề sẽ... trở thành.. vấn đề to tát hơn, ý nghĩa hơn, đàng hoàng hơn, và... cũng thi vị, phong phú hơn nhiều.
    Đấy, nàng ... với bản chất tuyệt vời ?" à, nói thế vẫn chưa đủ - với.. phần con người nhân văn tuyệt vời của mình ?" nàng xứng đáng là ... người đi bới lông tìm vết (mà đâu phải ai cũng bới được lông và tìm được vết đâu. Chỉ có nàng.. thôi!), để giúp cuộc đời và con người trở nên đàng hoàng hơn, to đẹp hơn... chứ không phải những con người nhỏ nhen, ích kỉ, tự cao tự đại v.v... nữa nữa nữa...
    Nàng lại lăn sả vào... nhiệm vụ tối... cực kì quan trọng của mình. Và.. mọi người lại tiếp tục chờ đợi nàng, ngóng nàng.. bởi.. nàng đi đến đâu... thông tin mới, xì căng đan, những vụ cãi cọ, ì xèo, những lời... khuyên giải ?ođạo lý?... mới có dịp được sinh ra đến đấy...
    Nàng lại đi....... đi........ , đi vào, đi ra, đi đông đi tây, lăn lội, ngụp lặn, hết vào Nam rồi lại ra Bắc ... đi... đi...... đi.. với cái triết lý.. bình sinh .... không thành công.. cũng phải thành nhân..... với... cái nự vinh quang của một con người.... sống... "tốt đời đẹp... đạo"... như nàng...
    Được Unreal sửa chữa / chuyển vào 11:27 ngày 23/10/2004
  3. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    PIN PIN... Khỉ,,, kêu cái gì mà kêu,,, nó giật mình nhận ra nó đang đứng trước mũi xe ô tô của người ta... Lẽ đúng ra nó phải là người bị chịu bực mình thì nó lại thành ra bực mình,,, nó nhăn nhó,,, cáu kỉnh,,, Tất nhiên rồi,,, nó đang thừ người ra vì ngẩn ngơ,, mơ mông,,, ấy thế mà cái tiếng còi inh ỏi cắt mất luồng bay bổng của nó.... Ôi chao ôi,,, mái tóc ấy,,, nụ cười ấy,,, PIN PIN... ôi chao ôi...
    Nó thường nghe người ta nói nhiều đến tiếng sét ái tình và nó coi những kẻ bị sét đánh trúng thật tầm thường, trong đầu nó có hẳn 1 đường mòn đi đến kết luận "sẽ chẳng đâu vào đâu" cho những cuộc tình duyên hình thành từ tia lửa điện. Ghét của nào trời trao của ấy, ông bà ta đã đúc rút kinh nghiệm thì chuẩn lắm, cấm cãi vào đâu được. Hai ngày trước nó vứt bịch cái ba lô to sụ bởi sức nặng 2 cân ô mai xuống trước mặt 7 con yêu tinh nhền nhện áp đảo tuyệt đối 52 thằng hoà thượng lớp nó và hùng hổ tuyên bố: "Tao đang yêu"... 7 yêu nữ đã quá quen với những tin giật gân của nó nên chẳng đứa nào thèm nhếch mép. Sau 10 giây sử lý thông tin tụi nó mới nhận ra trọng lượng cái tin này không phải giật gân mà điên rồi. Có ai là không biết nó coi khinh bọn con trai tới mức nào, thậm chí có kẻ còn đề nghị lôi nó khám phát xem máu pêđê có chảy trong huyết quản của nó không. Nó luôn dửng dưng với tất thảy, thậm chí Châu Du Dân có đá đến rụng lông mi cũng chẳng lấy nổi phần trăm nào lá phiếu hâm mộ của nó,,, Nó từ bỏ mọi sự mai mối sống chết lao đầu vào HỘI ĐỘC THÂN để tìm những người có cùng lý tưởng vĩ đại. Sau thời gian lắng nghe thấu hiểu nỗi buồn niềm vui từ những người cùng chí hướng nó quyết định phải gặp cho bằng được họ, những người bạn không bao giờ khuyên nó kiếm 1 thằng ôm cho bớt mát đi. Nó hào hứng, thích thú và hồi hộp lắm.
    Chính cái ngày HỘI ĐỘC THÂN quyết định nhậu nhẹt ấy, chính cái ngày thời tiết cực kỳ thuận lợi, không chút nắng gắt, không chút mưa lâm thâm ấy, bỗng đâu 1 tiếng sét đánh trúng giữa tim nó, làm làn da trắng di truyền 4 đời nòi giống Pháp của nó cháy đen trùi lũi...
    Nó có 1 năng khiếu trời cho là khả năng buôn chuyện siêu đẳng, dù là người mới gặp nó cũng có thể bắt chuyện và buôn tí tới từ việc nhà tớ có con mèo đến nước Mỹ đang sôi sục vì bầu cử. Hôm ấy cũng vậy, chẳng ai bảo những người đang đứng trước mặt nó là những người lần đầu tiên nó gặp, nó cười nói toe toét, nó không cần phải giả vờ điệu đà hay nữ tính ở đây, nó thực sự thoải mái lắm...
    Ấy vậy mà chỉ ít phút sau cái thời gian cho nó kịp làm quen mọi người nó bỗng im lìm, lặng lẽ... nguyên nhân trực tiếp dẫn đến quyết định hùng hồn của nó xuất hiện... Đang há hoắc mồm buôn chuyện là thế mà khi chàng ngự trước mặt nó thì nó im nín,,, tất nhiên rồi, làm sao nó có thể nói khi chàng còn nói nhiều hơn nó, làm sao nó có thể khua chân múa tay khi mà chàng dùng tay chân diễn tả lời nói của chàng cho thêm phần sinh động 1 cách nhiệt tình hơn nó... Việc duy nhất nó có thể làm lúc ấy là ngắm chàng, nó ngắm chàng với niềm đam mê ngưỡng mộ cuồng nhiệt, nó không còn biết đến ai khác, từng dây nơron thần kinh của nó được huy động để ghi nhận tất cả những gì về chàng. Suốt buổi tối nó chìm nghỉm trong mớ tóc dài nghệ sĩ bay bay của chàng, ngụp lặn nơi khoé miệng che dấu chiếc răng thừa người ta gọi là răng khểnh của chàng, nó chết điêu đứng ánh mắt hấp háy tinh nghịch của chàng,,, Nó như kẻ mộng du nơi tiên cảnh,,, nó bàng hoàng can sồ hết tất cả quan điểm nghệ thuật, ý thức thẩm mỹ của nó từ trước đến nay. Tóc dài không fải nơi chứa chấy rận, răng khểnh không phải hàm chó... Nó không quan tâm ai đang đèo nó, nó không biết mọi người đi tới đâu, nó còn bận toan tính, nó mưu mô làm sao nhìn trộm chàng được nhiều nhất,,, thỉnh thoảng mắt chàng và mắt nó giao nhau tại 1 điểm lơ lửng trong không gian nó nghe như dòng điện cao thế chạy ngoằn ngoèo sau gáy... Phải thế,,, chàng ngập tràn lòng nó, nó những mong khám phá tất tật con người chàng ấy vậy mà sự thật khéo trêu ngươi,,, tất cả những gì nó biết chỉ là UNREAL nick của chàng...
    Hừm... không sao cả,,, nó nói với con lợn bông to đùng,,, chỉ cần có manh mối ta sẽ tóm được chàng... Sau 2 ngày và 1 đêm cho quyết định ta sẽ yêu chàng nó vứt cặp xuống trước mặt lũ yêu tinh nhền nhện.... Kế hoạch tác chiến UNREAL No1 nhanh chóng được soạn thảo, bàn bạc và đi vào thực thi....
  4. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    HIc hic! Sau một tuần đi khảo sát các tỉnh Miền Tây, hôm nay Wildman đã trở về! Gửi lời chúc mừng muộn màng đến toàn thể chị em nhân ngày 20.10 "vừa qua" nhé! Không biết bác Đonna đã ôm hôn các chị em hộ Wildman nhân ngày này chưa nhỉ? (Nhất là em Heo con, Wildman nhờ Bác hôn thật nhiều vào, bác đã... ấy chưa?) Nhà mình dạo này xôm xả quá! Mình không thể cập nhật thông tin nữa rồi, ai đó tóm tắt sơ qua về một số thành viên mới cũng như các hoạt động trong tuần qua, ngắn gọn thôi, giúp Wildman được không nhỉ?
    Em Heo con dạo này sắp muốn rút khỏi hội rồi à?
    Cậu Unreal là ai vậy nhỉ? Viết bài hay thật!
    Gửi lời chào mừng của Wildman tới các thành viên mới nhé!
    Thông báo tình hình Miên Tây (hí hí hí). Tình hình hiện nay ở miền Tây là rất khả quan, Wildman đã đi vài tỉnh như Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre, Cần Thơ ..... chị em ở đó đã kéo nhau hết về Sài Gòn, đa phần những người này về làm bồi cho các quán nhậu, cafe... nên khả năng họ độc thân là rất cao, chứng tỏ ngày càng nhiều người thích độc thân! Đọc thân muôn năm!
  5. sevendaffodils

    sevendaffodils Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Các bác đừng phê bình nhau nữa. Chúnng ta chung một nhà mà Nếu Unreal mà là SYR hay SYR là Unreal đi chăng nữa cũng có ảnh hưởng đến hòa bình thế giới đâu mà cũng chẳng xoa dịu được chiến trang, những rối ren đang xảy ra khắp nơi trên thế giới. Mình cảm thấy hạnh phúc khi đang được bình yên mà post bài thế này thì phải vui vẻ với nhau chứ.
    Lại sắp hết một năm rồi, hình như thời gian trôi quá nhanh để kịp nhận ra những thay đổi... Thôi, không viết nữa, mất công lại lạc đề mất. Tặng các bác vài bông hoa ảo tôi rất thích, (tên chúng là nick của tôi đấy) . Chúc các bác có một ngày nghỉ cuối tuần đầy bất ngờ thú vị !
  6. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng đang độc thân đây. Nhwng mà sao thấy mấy cái vụ yêu đwơng, hẹn hò này phức tạp quá. Con gái thì cứ phải giả vờ hiền lành ( tớ là con gái và tớ chẳng tin là bây h còn một cô gái nào hiền lành thực sự đâu) Con trai thì cứ ngớ ngẩn sao đó... Giá như không phải yêu nhẩy !!! Vậy mà cứ đâm đầu vào !!!
  7. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Hihi, nhờ bác wildman nói thêm về chuyến du hí xuống miền Tây của bác không nhỉ ? Em cũng mới đi xuống Cái Bè và Vĩng Long chủ nhật trước, thấy thay dổi không khí cũng hay... Nên em định là khi nào có dịp, em đi 1 chuyến khoảng 3,4 dọc 1 dãy các tỉnh miền Tây luôn. Mà theo em thì các tỉnh miền Tây thực ra không có gì nhiều... vậy nên thật cảm kích lắm nếu bác có thể nói thêm về kinh nghiệm của bác cho em nghe... cái gì nên đi, cái gì nên thử, chỗ nào có gì hay...
    Nhận tiện đây cũng gửi lời chào cả nhà luôn... Em cũng độc thân, join vào độc thân hội, chưa biết bao h thì rút ... thấy ngoài HN mọi người off vui, có dịp thì hôm nào em cũng mong có dịp được chiêm ngưỡng các nam thanh nữ tú của hội độc thân trên đất Sài Gòn...
    thuymp
  8. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    chào mọi người friendship rất thường xuyên theo dõi chủ đề của hội nhưng dạo này friendship thấy không khí của hội không được vui vẻ lắm trái với quy định của hội đã đặt ra là để cho thành viên có một không khí thoải mái và vui vẻ. Nhưng dạo này friendship thấy không khí của hội nặng nề quá mong mọi người xem lại
    to: buonhungaykoem
    tôi nghĩ bạn mới vào box được một thời gian và tôi cũng chưa đọc được nhiều bài viết của bạn, và tôi cũng đã nhắc nhở bạn đây là diễn đàn để cho mọi người giao lưu học hỏi lẫn nhau, lên tôi mong bạn không lên nói xấu và khiêu khích đến bất kỳ một thành viên nào của box cả, con người ai mà chẳng có điểm xấu điểm tốt có ai là được hoàn hảo đâu. Tôi mong bạn không có những bài viết mang tính chất khiêu khích đến mọi người nhu vậy nữa và friendship cũng mong mọi người bình tĩnh.
    những bài viết mang nội dung khiêu khích đến thành viên friendship sẽ xoá trong vòng 48h tới mong mọi người chú ý.
    Được friendship_83 sửa chữa / chuyển vào 12:55 ngày 24/10/2004
  9. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    biết mặt của HAHAS...và SYR (là UNREAL đó ) 1 người thì đã gặp mặt còn 1 người thì qua wc .nói chuyện với cả 2 rồi ,nhưng nói thật cả hai đã xấu người nhưng ko biết thân phận lại còn vô duyên nữa .tưởng tôi là con gái sao , tôi là boy thấy mấy người vô duyên quá mới chọc ngoáy mấy người cho đỡ buồn nhưng chủ yếu là mong mấy người bỏ tính đó đi chứ ko chẳng những độc thân suốt đời mà còn là mấy bà cô vô duyên đó .
    làm gì mà phải thề thốt như kiểu của SYR ,thề cá trê chui ống , bài viết thì linh tinh bi nhắc nhở thì bày dạt thề tạo nick khác làm trò " mèo " cũng may là ở đây còn được noí chứ ra ngoài Xã Hội ai thèm nói chuyện với mấy người .con gái xí xọn biết mình biết người đi mấy cô xấu gái mà lại còn xấu cả nết àh
    hihihihihihihi chào mấy cô xấu gái nhé [r2)

    Cảm ơn. Cũng may có cái vinh dự được tiếp chuyện với một "cô em" vừa đẹp ngưòi lại vừa đẹp nết.
    Bạn tưởng tôi ko biết bạn là boy à.
    Loại người vừa xấu người vừa xấu nết như tôi thì đúng là cả cái mặt cũng ko đáng để cho ai xem ấy nhỉ. Thế mà cũng có... .. ngó mới lạ chứ.
    Hay là ko biết đứa xấu người xấu nết... nó có điểm gì khác với mỉnh.
    Tôi tôn bạn là thánh sống Number 1. Một hoàng tử của thời đại. Một kiệt xuất của cái đất Việt Nam này.
    Còn nói cho bạn biết. Tôi có như thế nào đi nữa cũng chẳng ảnh hưởng đến bạn. Hay là ảnh hưởng rồi. Nên mới thế.
    Đời này cũng hay nhỉ!!! Có gan thỉ ra ngoài này mà gặp, có gan thì ra đây mà khuyên.
    À, quên. Tôi thấy bạn.. con trai.. nhưng "gái" quá. Tất nhiên là ko xấu người và xấu nết như tôi.
    cũng may là ở đây còn được noí chứ ra ngoài Xã Hội ai thèm nói chuyện với mấy người => còn bạn chắc ở ngoài được nói nhiều lắm nên mới ko đủ thời gian để đối mặt với tôi mà nói ý nhỉ. Nên mới vào đây mà viết ý nhỉ.
    Hay... là ở ngoài đời chả ai... thèm nghe bạn nói.. mặc dù bạn nói nhiều lắm hả.
    buonhungaykoem No. 1. Tôi đợi lời khuyên của bạn đấy. Có gì thì gọi nhé. Ngọc vô duyên, xấu gái, bà cô của thế hệ 8X OK. 9136881. Có gan thì gặp. ko có gan thì.. con trai nhưng cũng muốn đổi giới rồi. Khổ?
    Còn thực sự thì tôi cũng nghĩ ko cần phải tham gia vào các bài viết ở đây. Vì nếu cảm thấy ko thoải mái thì thôi. Nhưng nghĩ cái buổi ọp nai hôm nọ vui quá.. nên post bài chơi cho anh em.. vui hơn nữa. Ngưòi như bạn chắc gì đã hiểu. Có ọp đâu mà biết.
    À tôi thề. Gặp được bạn... sẽ là hạnh phúc và may mắn của một đứa vô duyên như tôi. Vì vẫn còn vinh hạnh được một mẫu người của thế kỉ cho vài lời khuyên vàng ngọc... mà ko biết... sẽ được gặp người vừa đẹp trai vừa đẹp nết hay là... còn hơn thế...
    Cảm ơn! ( Làm ơn để độ vài hôm, rồi xoá nhé mods!)
    À quên. Còn câu này chưa viết nốt:
    Mọi chuyện như thế nào.. không có hồi sau sẽ rõ nữa các bác ạ.
    Chỉ nhớ là "hum đó" được anh Donnacaft mời đi ăn quẩy private ngon quá. Cảm ơn anh Donnacaft nhiều nhiều nhé.
    Được simple_yellow_rose sửa chữa / chuyển vào 20:10 ngày 23/10/2004
  10. missseason_dt

    missseason_dt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    mình đang độc thân , vào hội này là thích hợp nhất. có ai phản đối không nhỉ???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này