1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người ĐỘC THÂN (nhắn tin, giao lưu, hẹn hò..v..v..)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi donnacalf, 18/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    ặ hay, mỏƠy ngặỏằi này 'ỏằ<nh phĂ hỏằTi ĐỏằTc thÂn à?
    to buonnhungaykoem: Tôi biỏt 'ỏằ"ng chư là ai rỏằ"i, 'ỏằông có viỏt nhỏằng bài nhặ vỏưy nỏằa nhâ. Tôi không muỏằ'n phỏÊi chỏằ? 'ưch danh 'Âu.
    Có nhỏằng ẵ kiỏn cỏằĐa Mod rỏằ"i, yêu cỏĐu cĂc bỏĂn hỏĂ nhiỏằ?t 'i. Nỏu là nhỏằng bài viỏt không 'Ăng thơ câng 'ỏằông 'ỏằf ẵ làm gơ. Cỏằâ coi nhặ là chuyỏằ?n vui vỏưy. Chúng ta lỏĂi tiỏp tỏằƠc chặặĂng trơnh vfn nghỏằ? nào.
  2. darkmagicianxin

    darkmagicianxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    lâu không vào thấy mọi người chiến tranh khiếp wa'',thôi mọi người nên kí hiệp định đàm phán đi,mỗi bên nhân nhượng nhau 1 tí,a` wên 1 tẹo.ok bây giờ mọi người nghe dmx thông báo 1 tin cực kì wann trọng ,đấy là:
    Chắc mọi người cũng biết là dmx đã từng yêu 1 lần ,và đã từ lâu rồi không ccó cảm giác thích 1 ai đấy,nếu có thì cũng chán ngay,giống như hôm 17 này dmx đi chơi với 1 bé tên dung &lt;chuyện này đã xin phép hội trưởng rồi&gt; thế nhưng dù bé dung rất dễ thương nhưng dmx cũng chán ngay sau buổi đi chơi hôm đó,nhưng mọi chyện đâu chỉ đơn giản như vậy ,đúng là lưới trời ***g lộng tuy thưa nhưng khó lọt dmx không thể thoát ra được chữ TÌNH ,ngay hôm wa dmx chết 1be'',phải nói là sét đánh trúng tim,không chạy thoát đi đâu đuợc ,be'' này dễ thương mà ngoan cực kì,con gái Huế &lt;nhưng không hiểu sao lại nói giọng hà nội,nhà cửa cũng khá ,nói chung là không chê vào đâu được,lại học cùng lớp với dmx nữa không những thế ,mọi ngưòi còn ủng hộ,các bạn trong lớp còn hứa hỗ trợ cho,mà thật sự dmx và người ấy cũng khá đẹp đôi ,nhưng.........................cuộc đời đâu đơn giản như vậy,sự cố là dmx vì học ở lớp này &lt;xin nói rõ hơn là lớp TSUO3 DHBK HN,tiền học ở đây rất cao khoảng 7tr/tháng nên cả hai đứa đều không muốn dính vào chuyện đấy vì làm như thế sẽ ảnh hưởng nhiều đến chuyện học đấy cũng là lí do mà dmx ít onl ,cũng bởi vì ngoài việc đi học ở trường ra dmx còn phải tự học khoảng 5h 1 ngày,nên rất bận&gt;
    vì những lí do ấy mà dmx rất khó xử nên không biết phải làm thế nào cả,nhưng wả thật là dmx thực sự thích người ấy&lt;a` wên người ấy tên Ngọc&gt;với lại đây là 1 cơ hội tốt để dmx wên đi hình bóng cũ &lt;gần 2 năm rồi mà còn chưa wên được&gt;
    CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐOC,VÀ RẤT MONG CÁC BẠN Ỏ hdt GIÚP CHO,CHO DMX 1LỜI KHUYÊN
  3. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    SYR có đọc bài của DMX và có chat với DMX. DMX rất muốn có một lời khuyên. SYR thì.. ko dám khuyên ai bao giờ. Song cũng chỉ dám nêu suy nghĩ của mình thôi. DMX nhé.
    Chat với DMX nên cũng hiểu DMX đang lo rằng chuyện iêu của DMX sẽ ảnh hưởng đến chuyện học tập của DMX. Và cô bạn của DMX cũng vậy.
    Hai ng đang lo lắng rằng sẽ tốn thời gian vào chuyện iêu. Mà nếu học tập ko tốt thì sẽ mất một số tiền ko phải là nhỏ.
    SYR cũng học ở giảng đường rùi. Và ở lớp SYR cũng có vài đôi yêu nhau đấy chứ. Mà SYR có thấy họ học dốt đi đâu, toàn học hành tiến bộ lên thôi à.
    DMX cũng suy nghĩ nhiều quá ha. Nhưng toàn nghĩ... tiêu cực , cũng phải nghĩ tích cực một tí nhé.
    VÍ dụ như sao ko nghĩ rằng cô bé đó và DMX sẽ cùng nhau tiến bộ nhỉ. Ví dụ như học tập giúp đỡ nhau này, có gì ko hiểu thì cùng nhau giải đáp này. .. v...v.. nhiều lắm phải ko nào? Và có tình iêu lại có thêm niềm tin, nghị lực và tâm hồn thoải mái để tiếp tục sự nghiệp vì tương lai con em chúng ta nhỉ? (Sự nghiệp học tập vì ngày mai.. lập nghiệp )
    Thứ hai là.. nếu ko iêu.. thì bỏ lỡ cơ hội. Lúc đó.. lại cứ thấy buồn buồn thế nào ý.. hiii... mà theo DMX thì DMX trúng sét rùi còn gì. Tình yêu đến mà ko chịu giữ lúc sau mới thấy mình dại dột làm sao í.
    Đấy là SYR... cũng chỉ lý thuyết thôi. Còn là do DMX tự lựa chọn phải ko nào. Còn cái thực hành thì... SYR nghĩ DMX nên iêu hihi... ko lại như SYR - dở hơi lắm
    Cảm ơn DMX đã nói chuyện với SYR nhé. Ko thấy DMX trả lời nên mạo muội post bài cho DMX ở đây nhé.
    Còn... "người ta" chắc là ghét SYR lắm đấy... dở hơi, khó hiểu mà.. DMX ạ. Iêu đi nhé, ko là... khổ thân.. như SYR đây nè!
    buonhungaykoem có vẻ thích hoa nhỉ: hết hoa hồng rồi đến hoa ly... Ko biết trong cái HĐT này còn có bông hoa nào khác nữa ko nhỉ? NẾu mà SYR tìm thấy thì sẽ chỉ dùm cho buonhungaykoem nhé, kẻo lại tốn công tìm kiếm
    A, hay là lại kị... hoa hồng với hoa ly... . LÝ DO?
    Được simple_yellow_rose sửa chữa / chuyển vào 21:40 ngày 23/10/2004
  4. benkhongchong

    benkhongchong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hội mình ơi thôi đừng có nặng lời với nhau thía nữa, làm tớ cũng buồn lây đây nì. Cười lên cái nào........
    Đường sạch chi mà em buông váy xuống
    Giường bẩn chi mà em tốc váy lên............
  5. darkmagicianxin

    darkmagicianxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    này mọi người lại như thế rồi ,có hiểu dmx nói gì kô hả .channnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
    bây giờ ai đó cho dmx lời khuyên đi,còn chị syr thì chăng đi vào vấn đề chính gì cả,hay là mọi ngưòi sợ khuyên xong rôì thì dmx bỏ hội mình mà đi. yên tâm đi,dmx không có í định đấy đâu
  6. Carol_moon_eyed

    Carol_moon_eyed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    hì, hội mình hay nhỉ?!Mới không vào có mấy ngày mà sợ wa đi mất.Hình như là độc thân nên người ta hay bất thường như thế thì phải.
    @MOD: xoá luôn mấy bài đó đi,cần gì fai chờ đến 48h ???
    Buồn quá đấy........
    .......em luôn yêu và nhớ anh......
  7. Unreal

    Unreal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Để chuộc cái tội lỗi tội lỗi của mình, và đang tâm niệm phải tu nhân tích đức thêm một tí... Unreal mạo muội xin... gửi đến một vài thông tin.. mới ?ocoi lén? được trên VIDEO - cuốn mới nhất vừa phát hành hồi 6h44f ngày 24.10.2004. Cuốn VIDEO có tựa đề:
    MIỀN TÂY HOANG DÃ​
    Nhân vật nổi tiếng của miền Tây hoang dã, cũng chính là nhân vật chính trong cuốn VIDEO đang chuẩn bị đem ra tranh giải... Bông Sen Vàng (Vì.. được sản xuất và lưu hành nội bộ) chính là chàng... LuckiLuke... Một nhân... không hề xa lạ...
    Với cái sở chí tang bồng của mình, nhân một chuyến lướt net tại Sa mạc, nơi vô cùng hạn hẹp nguồn nước, LuckiLuke... trong tình trạng vô cùng khát... chàng muốn tìm một giọt nước tuyệt diệu. Cái goolge đâ giúp chàng tìm ra được... Hồ Ba Bể, và Biển Hồ. Nơi đây là nơi đâu, chốn này là chốn nào.. mà ta chưa được biết? :D Cộng thêm tư tưởng luôn muốn trông biển rộng trời cao. Chàng quyết định... sẽ khám phá miền đất mới...
    Tâm niệm của chàng luôn gắn với một chữ DUYÊN... thật hữu duyên, hữu duyên... Từ sa mạc trở về, chàng nhận được lời mời từ công sứ, đề nghị chàng sang thăm, và... làm việc tại Việt Nam. LuckiLuke... bần thần, phân vân hồi lâu. Oh no, tôi đang dự đính đến thăm cái hồ mà có ba cái bể và một cái biển cơ... Nói đoạn chàng lắc đầu ra đi. Công sứ nghe chàng nói vội mở cở trong bụng. RỒi ngài sẽ thấy, sẽ thấy...
    ...
    Chuyến bay lúc... 0h ngày 17 tháng 10 năm 2004, từ một miền Texa hoang dã đã giúp chàng LuckiLuke.. tọa lạc trên đất Sài gòn.
    Ra đi một thân một mình, không chiến hữu.. . chàng nhắn nhủ với La con của mình. Chắc hẳn sẽ sắm cho nó một món quà ý nghĩa. Rất ý nghĩa. Tại miền đất mới, LuckiLuke... được chào đón nhiệt tình. Chàng ... sẵn mang.. một khoản USD khá lớn. La yêu lại đang ở nhà nghỉ ngơi, LuckiLuke... sắm ngay một bạch mã... sắt. Chàng phóng ào một vòng hết các quận của Sài Gòn,và tìm... đường.. vào nơi Miền Tây hoang dã...
    Để phù hợp với phong cách và cũng muốn tạo một phong cách mới mẻ, LuckiLuke... tậu ngay một kiểu nón Miền Tây cho phù hợp không khí... Nói đoạn chàng lượn khắp phố phường và chuẩn bị chiến dịch Tây Du của mình...
    Đi đến đâu người ta cũng nhận ra chàng... và đặt cho chàng một cái tên thân mật và trìu mến.. LuckiWaiMan :D
    Mà LuckiWaiMan quả là lucky thật... Một mình một ngựa sắt, một catap, chỉ dắt bên mình.. đúng một dao chiến và.. một bùa hộ mệnh :D theo phong cách Á Đông mà chàng mới du nhập...Nội một tuần mà chàng đã đi hầu hết cái miền Tây hoang dã ấy: nào Tiền Giang, TRà Vinh, đến Bến Tre, rồi lại Cần THơ... đi đâu chàng cũng lập những chiến tích lừng lẫy,... ghi dấu khắp vùng.. .và các nàng... độc thân.. thì theo LucKiWAIMAN tơi tới..
    Nhớ dịp LuckIWAIMAN.. vô Bến Tre, vì nghe nói ở đây.. có cái cây gì người ta gọi là Cây Dừa, nổi tiếng lắm, quả gì mà lạ.. chàng chưa từng nhìn và thưởng thức cái thứ quả.. lại có nước ở trong như thế... mà nó lại ngọt man mát, quên hết cả gay gắt. Đang lúc thưởng thức.. món ngọt vật lạ.. ở cái Miền Tây hoang dã này, và ý định.. phải tậu.. khoảng dăm quả về dành cho La làm quà,và các em ở bang Texas nữa.. Bỗng đâu, LucKiWAIMAN thấy .. .tiếng cãi cọ ầm ĩ và tiếng ẩu đả... Chàng.. rút súng.. theo đúng phong cách cao bồi.. Miền Tây.. . nhưng.. súng.. ko mang theo..(vì bị cấm hì hì).. Mở catap, chàng lấy ra chú dao... cứng cựa. Chỉ để dọa thôi. Chàng xông thẳng tiến vào gã đàn ông hộ pháp.. đang tấn công.. một chị vì ko chịu nộp.. thuế.. chỗ. Hực, một cú xong phi.. ngoạn mục. Gã hộ pháp quay cu đơ giữa trận tiền. LuckiWAIMAn.. đứng oai nghiêm, nhìn cô gái.. cô gái cũng nhìn... WAIMAN... mắt gặp mắt.. chớp chớp.. toê lửa..:D
    Tuy vậy, lòng gan dạ sắt.. tôn chỉ độc thân muôn năm. Chàng nói: không có chi phải cảm ơn.. tui đâu hihi.. Coi vậy.. mà chàng.. cứ ỏn à ỏn ẻn lại đỏ mặt nữa.. Chắc vì từ trước đến giờ chưa gặp một người con gái Việt Nam hiền dịu.. như thế... Nàng nói.. nàng tên...thuymp... và hỏi quý danh của chàng. Tại hạ .. LUCKIWAIMAN.. hiện đang thành lập.. hụi độc thân trong Sài Gòn, nhân chuyến du ngoạn này, nếu Quý Cô nương.. có thiện tình, và .. quan tâm đến WaiMan này.. thì cứ ghé thăm... đây là a đờ rét của WAIMAN... Vâng, vâng, cảm ơn.. anh... wai... wai.. man. Thuymp.. nói mà.. lòng dạ ngổn ngang trăm mối.. híhí...
    Rồi chàng lại vô Tiền Giang.. ở nơi đây những miền quê với không khí ngọt ngào và bình di quá. Chàng và ngựa chiến thong dong... bất chợt.. chàng nghe tiếng thất thanh..của một người con gái. Ái, đỉa đỉa... Trong khái niệm của chàng... thì chàng vẫn chưa hình dung ra lắm. Song nó hẳn phải là một con vật gớm giếc lắm. Phăng phăng con dao trong tay, chàng tiến gần.. và để tôi giúp. Con đỉa chẳng mấy chốc..bị nốc ao bởi chàng. Lại những lời cảm ơn.. lần này.. chàng được gọi... bằng anh wai.. men... :D
    Đi đến đâu chàng cũng ra tay nghĩa hiệp và tìm hiểu tình hình... miền tây xem có phát triển được cái chiến dịch của mình hay không. Kết quả là chàng...ra một kết luận.. độc thân hụi ngày một ra tăng... Một phần.. vì tình hình chung, phần nữa...là các chị iem.. ở các tỉnh Miền Tây... theo gót.. chàng... vô Sàii..Gòn.. và.. ẩn nấu... trong cái hụi... của chàng.. gần hết. Và.. hi vọng.. một ngày ra khỏi hụi... cùng với chàng... :D
    Chuyện về chàng... LucKIWAIMAN.. du Tây vô cùng nhiều. Trên đây chỉ là cái hồi thứ 1979.. trong cái chương thứ 1979 về chàng LucKiWAIMAN... B ởi sau chi ến d ịch T ây Du, chàng sẽ..thực thi.. Đông Du và Bắc Du.. để khám phá mấy cái hồ vừa to vừa đẹp...
    Ai ai.. cũng muốn tìm để xem bản VIDEO.. gốc về chàng.... các chương các hồi. cứ diễn ra liên tiếp.. Unreal.. xem mà chóng cả mặt.. và ngưỡng mộ chàng LucKiWAIMAN wá... Cũng phải lập kế hoạch miền Tây hoang dã .. một cái... vì vậy....trong một thời gian.. sẽ. tập trung.. vào cái chiến dịch... Tây Du. .. của mình.....
    Còn bây giờ... Unreal.. phải đi tác chiến... một phi vụ.. đây ...
    Được Unreal sửa chữa / chuyển vào 00:02 ngày 25/10/2004
  8. Unreal

    Unreal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hắn ?" sau vài tiếng đồng hồ ngồi suy nghĩ về mấy cái vụ việc mà mình đang liên đới. Đặc biệt là sau cái giây phút trọng đại của đời mình, mới thấy - hắn đôi khi cũng tò mò và rối trí khi đang không lại xen vào chuyện của người khác, mặc dù nó cũng một phần - một phần vô cùng nhỏ ảnh hưởng đến mình. Và nguời kia thì cũng thật là lạ - khi nhận mình là hắn. Ở đời này luôn có chuyện lạ xảy ra.
    Để củng cố thêm lòng tin ở nơi EM, hắn nghĩ, mình cần phải bộc bạch một vài điều. Kẻo EM sẽ nghĩ khác, và sẽ ra đi.. mặc dù, trong lòng hắn đang khớp khởi một vài cơ may... khi tình cờ biết được tình cảm của Em đã một phần có chút chút cơ may đối với hắn.
    Hắn- một gã trai đang ở tuổi 25, thì vẫn còn nông nổi lắm. Một thằng suốt ngày chỉ biết chúi đầu vào cái computer và gõ xoèn xoẹt thế này thì tìm đâu ra đối tác cơ chứ. Đặc biệt là sau mấy cái vụ tình không ra tình, yêu không ra yêu của hắn.
    Tuy vậy, cuộc sống vẫn mỉm cười đôi chút với hắn, khi hắn gắn cái lý tưởng tìm đối tác của mình với cái computer. Hắn không biết cái tài lẻ của mình là gì, khi cũng biết viết ra một vài điều không tưởng. Hắn vốn vẫn thế - thỉnh thoảng hắn cũng siêu thưc, và hắn mong chuyện tình của hắn cũng đến từ đây...
    Sau mấy cái phi vụ hắn làm rắc rối thêm ở cái hụi này. Hắn sợ, em sẽ... nghĩ hắn không phải là hắn, mà là một người khác. Hắn đành phải đính chính vậy. Hắn vẫn là hắn, và hắn sẽ bỏ cái thói hay xen vào chuyện nhỏ nhặt của người khác. Vì hắn biết, hắn làm vậy dễ làm EM thất vọng. Hắn viết một vài dòng, chỉ để EM đọc được và hiểu hắn thế nào. Dù gì thì Hắn và EM cũng được tiếp xúc với nhau và hình như em đã để tâm đến hắn đôi chút.
    Cái chuyện hắn đi giúp đỡ người con gái khác, và hay tư tưởng những chuyện này nọ... như hắn viết, thực ra bởi tâm hồn hắn suốt ngày chỉ nghĩ đến cái computer, đến robot nên nó cũng ảnh hưởng phần nào. EM đã gặp hắn thì biết hắn cũng tầm thường thôi, và cũng nhát như cáy, nếu EM không viết ra. THì hắn cũng đành chỉ dám viết như viết cái sở thích ngưỡng mộ EM mà thôi, chứ hắn chẳng mong... viết một chút về hắn, để EM hiểu cái sự việc này...
    Bây giờ thì hắn biết là Em đang để ý hắn đôi chút, sau mấy cái vụ lộn xộn mà.. hắn cũng gây ra phần nào. Hắn hi vọng em sẽ hiểu sau khi em đọc đôi dòng tâm sự của hắn...
  9. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Nó nằm xuống,,, đứng lên,,, bước bước,,, ngồi xuống,,, lại đứng lên... Trời ơi,,, nó fát điên lên mất... Có cái gì dậm dật chạy trong người nó,,, tất cả chỉ vì chàng thôi...
    Nó đã áp dụng rất chính xác kế hoạch chi tiết mà bầy yêu nhền nhện chỉ bảo nó,,, những gì nó biết là cái nick và đương nhiên nó theo đuổi 1 cái nick... Nó cùng chàng đi khắp thôn cùng ngõ hẻm của ttvn, không,,, thực ra chỉ có chàng chui rúc khắp nơi còn nó bám gót sát nút... Nó điên cuồng,,, tất cả những gì trong profile của chàng nó đã thuộc làu,,, vẫn không có gì tiến triển cả,,, giống cái nick ấy,,, chàng thật sự UNREAL...
    Không,,, chẳng nhé số mệnh lại trêu ngươi nó đến thế ư,,, không,,, nó không tin chàng biến mất như thế,,, nó chạy chỗ này, nó chạy chỗ kia,,, nó hỏi người này,,, nó hỏi người kia,,, không ai cho nó câu trả lời chính xác cả... Thậm chí có mẩu tin còn nói chàng là 1 cô gái,,, bậy hết sức,,, dù tóc chàng có dài thật, răng chàng có trắng thật nhưng đâu phải vì thế mà chàng mất cái tư cách đàn ông... Nó vẫn ngày ngày chiêm ngưỡng chàng qua những bài viết, nó muốn PM cho chàng quá, cách đơn gian nhất để có thể giải đáp mọi thắc mắc của nó,,, nhưng biết viết gì đây??? "Hỡi chàng hoàng tử của lòng em, em đã bị sét của chàng đánh cho còi cọc cả người" ư??? Không được,,, nó sẽ ngượng chết mất nếu chàng biết nó bị chàng ám ảnh nhường nào... Nó muốn nó lạnh lùng trước mọi người,,, trước chàng cũng thế thôi, nó không thể để lộ ra rằng chàng hình ảnh chàng theo nó vào cả nơi không nên vào chút nào là cái WC ấy,,, nhưng nó đang yêu mà, bởi vậy nó không thể gạt bỏ hình ảnh chàng tíc tác nào...
    Đánh răng nó nghĩ đến cái răng thừa của chàng, gội đầu nó nhớ tới tóc chàng dài nghệ sĩ... Ngồi nghe thầy giảng bài nó bâng khuâng chàng nói chuyện hấp dẫn lắm, chẳng buồn ngủ như thầy... Đúng 1 tuần kể từ ngày gặp chàng chẳng giây phút nào nó thấy lòng yên ổn. Nó nhớ chàng, nỗi nhớ cồn cào dạ dày khiến nó ăn đêm nhiều hơn ăn ngày,,, Nó mơ tưởng chàng, giấc mơ hồng đẹp đẽ làm nó chăm chỉ ngủ nướng hơn... Ôi UNREAL chàng hỡi,,, chàng có biết 1 con bé ngày đêm mong ngóng chàng đến mỏi mòn móng tay (ko giải quyết được vấn đề là nó ôm đàn gảy tưng tưng dù rằng chẳng điệu nào vào với điệu nào)
    Vậy mà nó vẫn chưa có phương án tiếp cận chàng, chàng khuấy động cuộc sống no boy của nó rồi để mặc đấy chẳng ngó ngàng,,, ừ,,, làm sao chàng lại ngó ngàng 1 đưa như nó chứ,,, Yêu là khổ vậy sao chứ,,, chàng là ai? chàng ở đâu? Sao nó không hỏi khi có cơ hội bên chàng chứ,,, ừ,,, lúc ấy nó còn mải ngắm chàng nên quên mất tiêu,,, nó ân hận quá...
    1 tuần,,, con bé vẫn không thể biết thêm gì về chàng,,, Chiên dịch UNREAL No1 tưởng chừng phá sản hoàn toàn thì trời ban cho nó cơ hội ngàn vàng cứu vớt cuộc sống trên mây trên gió của nó,,, nó thấy yêu đời hơn bao giờ hết,,, nó cười toe với bất cứ ai trên đường, nó nhường thằng em hộp sữa chua, nó giúp mẹ rửa bát,,, cuộc sống nó thay đổi hẳn,,, là chàng, chính chàng,,, chàng đã thay đổi tất cả...
  10. sweet_vampire

    sweet_vampire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua bất ngờ gặp em Ngọc và heo_con_xinh gần nhà ,thấy mấy thành viên nữ của HĐT bây giờ xinh quá .Bữa nào tổ chức off đi anh em ơi ,nếu mà HĐT để mất mấy thành viên này cho người ngoài cưa mất là anh em con trai trong hội có tội lớn đó .
    Yêu cầu ai đi off thì liên hệ với Hội Trưởng tổ chức đi xa 1 chuyến đi cho đời thêm phần hoang dã
    Hội trưởng đâu rồi lên kế hoạch đi thông báo cho mọi người chi tiết nhé để thành viên có thể sắp xếp mà yêu cầu các thành viên nữ ở nhà để thành viên nam tới đón , đi nhiều xe làm gì cho tốn xăng mà lại thêm phần xa cách , ai đồng ý thì cho ý kiến nhé .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này