1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người ĐỘC THÂN (nhắn tin, giao lưu, hẹn hò..v..v..)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi donnacalf, 18/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Ái zà, lâu lắm mới thấy đồng chí SV vào post bài đấy. Tưởng là đi "tù" rồi, và không còn độc thân nữa. Cái vụ ăn mảnh của hai chị em nhà kia ta đây chưa hỏi tội đâu. Dám rủ nhau off riêng mà không xin phép hội trưởng gì. Nếu họ âm mưu đảo chính mà không ai biết có phải gay to không, may mà bị SV phát hiện ra..
    Chẳng biết hai em cho SV ăn món gì mà hôm nay nịnh hai em tích cực thế. Cả nhà tổ chức offline mà mọi người không tham gia như đăng kí thì buồn lắm. Tớ chẳng có cách nào để chắc chắn được sự nhiệt tình của mọi người cả.
  2. PleaseTryAgain

    PleaseTryAgain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá. Đọc bài của bác Unreal đang hay thì bị một .... ( chẳng rõ giới tính là gì nữa) thọc gậy bánh xe. Kết thúc rồi sao hả Unreal? Cái loại đó (xin lỗi bác nào đó, hơi nặng lời) đâu có đáng để quan tâm.
    To All mem of HĐT: tháng sau tổ chức offline đi các bác ơi. Vụ off vừa rồi tớ không đi được tại tháng 10 này bận rộn quá.
  3. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    9h sáng,,, uể oải vươn vai,,, uể oải nhấc tấm thân bồ tượng càng ngày càng phì ra khỏi giường,,, mắt nhắm mắt mở đánh răng rửa mặt...
    Ngủ dậy muộn không phải vì muốn ngủ dậy muộn,,, thức khuya mệt mỏi nên ngủ dậy muộn,,,, thêm vào cái sự thức khuya triền miên là 2 từ "tương tư".... thế thì làm sao nó có thể tự do mà ngủ khì khì đưọc chứ,,, nó phải trằn trọc băn khoăn cho ra vẻ một người mang tâm trạng khi yêu chứ... Nó nhìn cái ổ gà trên đầu nó, nó bỗng nhớ tới thức ăn cho gà, nó bỗng nghĩ đến con ốc,,, ôi chao,,, thêm vào chuỗi dài bất hạnh là nó đã thua độ,,, cái trò cá cược,,, thật là,, nó mất 1 bữa chè và 1 bữa ốc,,, nhiều đấy nhỉ,,, kệ,,, chả sao,,, nó còn mải mê quan tâm đến chàng...
    Hôm qua nó đọc bài chàng,,, chàng viết về Em,,, Em nào nhỉ,,, liệu có phải nó không. Chàng PM cho nó, chàng khen nó dễ thương. Liệu thế đã đủ khẳng định nó là Em không? Từng con chữ nhảy múa trước mặt nó... Thật là đau đầu quá,,, mà đúng là nó đang đau đầu thật. Cả tuần rồi có bao nhiêu chuyện chờ nó giải quyết, bây giờ bài tập chất đầy chất đông... Nó giơ vuốt cào cào tổ tò vò ngự nơi cái cổ cò của nó cho có tổ chức 1 chút rồi ngồi vào cái ghế, cái ghế đặt nơi bàn học, bàn học có máy vi tính,,, nhìn cái bàn phím mà nó thấy tay như muốn múa... Híc,,, nó bị ám ảnh bởi chàng nạng nề quá... Nó ngoắc miệng cười cái kiểu cười ngờ nghệch và ngu ngốc nhất trên đời,,, nó đang băn khoăn,,, những gì chàng PM cho nó,,, những thông tin nó thu thập được... UNREAL vẫn chưa có gì là rõ ràng cụ thể cả. Dạo này chàng hay PM cho nó thế, không biết vô tình hay hữu ý đây,,, nhưng dù hữu ý hay vô tình thì kế hoạch UNREAL No1 đã thành công lắm rồi. Nó chỉ có mỗi nhiệm vụ làm sao giao tiếp được với chàng qua cái com thôi mà... Nó ngẩn ngơ nghĩ tới kê hoặch UNREAL No2 : tiếp cận mục tiêu...
  4. buonhungaykoem

    buonhungaykoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
  5. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ..
    Trời ơi...
    Nam mô a di đà phật... Con lạy thánh mớ bái... Con chắp chín phương trời con lạy mười phương phật... Con khấn bốn phương tám hướng... Con lạy Ông thần tổ bà thần tổ, Con lạy các bà cô ông mãnh, Con thành tâm khấn nguyệt bà chúa ba - Quan Thế Âm Bồ Tát, đức phật từ bi phù hộ độ trì cho con... không bị... tổ hoả nhập ma.. vì... ha ha...
    ... Vì...Cho con xin đại xá ... vì... con lỡ buồn cười đến vỡ cả bụng ra rồi... Ối trời ơi...
    ... Và thứ hai... là... làm ơn chứng dám cho lòng thành của con nhé... Vì... con lỡ cười đến... "hết cả thuốc chữa"... rồi ạ... ha ha..
    Trời ơi...
    ha ha ....
    À mà... Ông thần Tài bà Thần Tài, Ông Đầu Rau bà Đầu rau... Cả ông DI lặc nữa à, Làm ơn làm phước.. .cho con xin.. thêm.. gọi là cho con được GIÀU CÓ ạ. Để con có thể online 24 trên 24 ạ, để con được CHAT thoả chí tang bồng, để con được... ngồi canh ở cổng của HỘI ĐỘC THÂN ạ... để ai đi qua khả nghi thì con bắt vào CHAT với con ạ. Để con điều tra ạ hehe...
    Sao... Ông Nháy mắt bà nháy mắt, ông ù tai bà ù tai và các ông các bà bói toán linh thiêng và mê tín dị đoan không giúp con.. để con online suốt từ nãy đến giờ.. mà vẫn muộn mất đến hơn 20 phút của con ạ....
    Trời ơi... THời gian là vàng là bạc của con ơi... Ối trời ơi... ối trời ơi.. ... Cầu cho điều ước được GIÀU CÓ của con trở thành sự thật ạ..
    ha ha...
    Được simple_yellow_rose sửa chữa / chuyển vào 13:22 ngày 26/10/2004
  6. sevendaffodils

    sevendaffodils Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ như thế này thì còn ai dám vào cái hội này nữa, thật uổng công người sáng lập đó. Cùng " cảnh ngộ " với nhau thì bỏ qua cho nhau chứ, cứ chiến tranh thế này thì bà con làm sao sống nổi. Hãy hát "Imagine" theo John Lennon và hãy chung sống hòa bình nhé.
    " Imagine all the people, living life in peace. You may say I''m a dreamer, but I''m not the only one, I hope someday you''ll join us, and the world will be as one... "
    http://www.john-lennon.com/petition/
  7. Unreal

    Unreal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cũng đã vào đến Sài Gòn rồi !​
    Mặc dù rất mong được ở Hà Nội để có cảm giác được gần EM hơn. Nhưng cái hứng thú được khám phá miền Tây ấy của Unreal vẫn khó có thể bỏ qua được.
    Lại đang có công việc phải vô trong đất này, nên vừa đi vừa mừng vừa vui vừa buồn, cứ lẫn lộn...
    Vào đây lại nhớ ngay ra EM. Không biết làm cách nào hơn là gửi những dòng tâm sự này đến với EM. Mà em thì hay vào Hội lắm. Cũng quen em từ mạng, từ hội... mặc dù chưa bao giờ dám thổ lộ điều đó với EM, hoặc ý ọt gì nhiều... vì sợ sẽ bị xách cổ mà tống ra khỏi cái hụi này. Thì còn làm sao mà có cơ hội để đọc và hiểu em, cũng như mong EM hiểu nữa chứ. Vì sợ chuyện này sẽ Unreal nên đâm ra sợ cái cảm giác... "người ta" lại cho tình cảm của mình là Unreal... thì cũng buồn lắm...
    Với lại, phải vào trong đây để gửi gắm thông tin đến các đồng chí. Unreal vì háo hức cái vụ đi Miền Tây này nên bây giờ đang hiện hữu ở Sài Gòn rồi.
    Tưởng là mấy cái vụ nhỏ nhặt vừa rồi thế là xong rồi chứ. Unreal.. cũng thấy buồn cười lây đấy. Thôi, chả có gì đâu, ai bảo Unreal là ai thì có quan trọng gì. Chỉ có điều Unreal ko thích thế. Unreal chỉ là Unreal thôi. Cô bạn SYR này cũng vui tính nhỉ!
    Unreal đã cố gắng rất nhiều để đính chính với EM. Mọi người cũng phải thông cảm cho Unreal chứ, mới chân ướt chân ráo thôi mà. Chưa đi đến đâu cả. Nhưng vào trong đây mới thấy cái cảm giác nhớ Hà Nội . Thực ra là... nhớ EM, vì mới bay vào đây mới được có khoảng 2 hôm thôi chứ có phải ở suốt trong này đâu.
    HIện giờ lại đang ngồi trước màn hình vi tính trong Công ty Lạc Việt. Lòng vừa nhớ em, lại vừa muốn cảm ơn HĐT. Để cho Unreal có cơ hội làm quen với em, và cả mấy nhân trong miền Nam, thật vui đáo để.
    Kể ra thì cũng muốn gặp Wildman để anh em rủ nhau đi uống bia, nhưng thấy đợt này Wildman có vẻ bận bịu nên lại thôi. Còn hasalys... thì cũng ngại, dù gì cũng có liên hệ trong mấy tình tiết gay cấn vừa rồi của hụi. NÊn đành tìm một người hoàn toàn NEW giống như mình để trò chuyện và làm quen.
    Vốn trí nhớ tốt, nên đã nhớ ra thuymp. Bởi nàng cũng có cùng sở thích ngao du miền Tây thì phải. Mới vào đến đây thôi, nhưng cũng đã kịp liên hệ được với thuymp qua PM rồi. Trước khi đi, Unreal đã có nhiều dự định, và một trong những dự định ấy là cùng với thuymp đi khám phá miền Tây cùng WM. Song nghĩ lại thì, mình người HN, lại đi 3 người bất tiện sao đó...nên chỉ rủ có mình thuymp thôi
    (Unreal viết ra đây để anh em trong hụi thấy tinh thần giao lưu trong Nam ngoài Bắc của chúng ta. EM đừng để ý nhiều nhé..)
    Thế là cuộc hẹn cũng được thiết lập. Theo đúng như PM thì Unreal sẽ đợi thuymp tại cổng Đại học RMIT trong Sài Gòn.
    Lúc này cũng đã giờ tan học. Unreal thì người HN nên chẳng thể nào lẫn đi được. Vì để vô Sài Gòn ko bị ai bắt nạt nên đã post cả ảnh lên để thuymp dễ nhận ra. Một thằng con trai Hà Thành... cũng không đến nỗi mảnh khảnh lắm. Điều này cũng tốt, gây được thiện cảm với thuymp đây.
    5h30 fút chiều. Một người con gái giọng rất nhỏ nhẹ hỏi nhỏ Unreal. - Chào nha, bạn có phải Unreal ko à? Ui, giọng nói ngọt ngào và đáng yêu quá.
    Unreal thầm cảm ơn.. cha mẹ đã sinh ra mình được cao ráo đôi chút thế này. Người con gái Sài Gòn đứng trước mặt Unreal... là thuymp đây sao. Unreal còn chưa kịp định hình...
    Nàng cao tầm 1m60, nước da trắng trẻo, với một mái tóc dài óng ả. Và phong cách người Sài Gòn khá tự tin. nàng lại rât tự nhiên nữa chứ. Vì vậy mà cái gã.. nhát gái như Unreal... cũng đỡ đi cái phản ứng rụt rè ban đầu ấy...
    Unreal ở cái đất Sài Gòn này thì mới là lần thứ nhất. Chẳng biết chỗ nào mà lần. Chỉ biết đường từ chỗ trọ đến cái công ty máy tính là hết. Nàng... mời Unreal đi tham quan. (Tất nhiên là.. thuymp ưu ái cho Unreal đèo rồi.. )
    Qua cách nói chuyện cũng biết là nàng rất thẳng thắn, không cầu kì nhiều. Và một điều đặc biệt Unreal sẽ tiết lộ cho mọi người biết sau nhé:
    Nàng hướng dẫn cho Unreal đi khắp các phố phường các quận trong Thành phố. Bây giờ thì Unreal mới biết. Đúng thật, mình người Hà nội chả biết gì, cứ tưởng Sài Gòn là tất cả, hoá ra chỉ có cái Quận Nhất người ta mới gọi là Sài Gòn, là cái quận xịn nhất ở đây rồi.
    Dạo qua nhiều phố phường, đường to và đẹp không như ở ngoài Hà Nội. Đường vừa bé, vừa bụi, tóm lại là trong Sài Gòn này mọi thứ đều đẹp và hiện đại hơn (hay là thuymp chỉ đưa mình đi xem những đường phố đẹp hay ko thì ko biết nữa?)
    Cũng phải chập chập tối rồi nhỉ. Nàng giới thiệu và mời Unreal cùng đi ăn uống cho vui. Ở trong này thì nhiều hàng quán trông ngon và cách thức bày biện cũng đẹp thật. Thuymp rủ Unreal vào ăn bánh xèo A Phủ. Nghe cái tên là lạ... lúc này thì Unreal.. vẫn chưa tìm hiểu Thuymp nhiều lắm, vì đang giờ ăn uống để phục hồi phần năng lượng đánh mất sau khi vòng vèo khắp các phố mà.
    Unreal vốn cũng không hay ăn hàng lắm, nên thấy món đó quả ngon thật. Rồi Thuymp lại mời Unreal đi ăn phở. Vì biết ở Hà Nội, món phở là nhất. Hàng phở 24h mở suốt ngày đêm, nước thì lúc nào cũng sôi và mùi bánh phở thì bốc ra ngào ngạt. Bây giờ thì Unreal mới thật sự cảm thấy mình cũng no lắm rồi. Chứ không như cái lúc ăn bánh xèo, vẫn còn đói lắm
    Bây giờ mới đến phần .. tình cảm và tâm sự đây. Thuymp và Unreal cùng đi uống cà phê nhé. Cái vụ này thì Unreal gật đầu lia lịa, con trai mà, cà phê cà pháo la cà cả ngày. Nàng hỏi Unreal, bọn mình hay đi Cafe Chi Lăng Cafe Diamond Plaza, cậu thích đi đâu hơn (Gọi bằng bạn mà.. vì ai.. gọi bằng em.. Cùng hội cùng thuyền! ) Nghe mấy cái tên nổi nổi tiếng Anh là... Unreal đã cảm thấy choáng choáng rồi. Bọn mình đi cafe Chi Lăng nhé. Tớ thấy có vẻ dân tộc hơn... (thực sự thì.. Unreal... chưa biết cái nào mắc hơn cái nào, tên Tây chắc là mắc hơn tên Việt Nam )
    Đến khi cả hai cùng ngồi thưởng thức dư vị của Cà fê thì Unreal mới dám nhìn kĩ thuymp cũng như giao lưu kĩ hơn với nàng. Và thuymp cũng vậy.
    Điều bật mí thú vị với cả nhà đây nè !(chà, hơi bị lây giọng Sài Gòn rồi. Trai Bắc cơ mà) Thuymp... là dân Hà Nội đó nhé. Ko phải dân Sài Gòn, vậy là... chúng ta lại có thêm một Hanoi_Saigonian (Chả biết có đúng ko vì Unreal vốn dốt tiếng Anh lắm, Nhưng hình như EM lại học... tiếng nước ngoài rất giỏi thì phải. Đọc cái dòng chữ dưới NIck của em..mà cũng không hiểu gì cả. Cứ mù tịt !)
    Thuymp ngồi nói chuyện với Unreal. Tự tin, thẳng thắn, phong cách, xinh xắn mà không hề trang điểm, không cầu kì. Nàng mặc đồ âu trông rất lịch sự. Quả đúng là SV RMIT có khác, học hành chắc hẳn khá lắm (UNreal nghĩ thầm, và ắt hẳn là phải siêu tiếng ANH LẮm!)
    Một kẻ mới đi làm bập bõm như Unreal, nghe thuymp kể chuyện SV mới thấy hào hứng quá. Thuymp bây giờ có vẻ khá bận rộn vì tháng 10 năm sau nàng sẽ ra trường, học hành vất vả lắm. Vậy mà dành thời gian cho một thằng bạn ĐỘC THÂN HỘI này... quả là... con gái Hà Nội và Con gái Sài Gòn đều tuyệt hihi (Nịnh thuymp thì cũng phải nịnh cả EM nữa chứ... )
    Unreal và thuymp nói chuyện hợp nhau lắm, và vui nữa, vì Unreal cảm nhận thuymp rất thẳng thắn, lạc quan yêu đời và không hề khách sáo tí nào cả. Được biết nhà nàng ở quận Ba Đình - mà đường Bưởi có phải ở quận Ba ĐÌnh không nhỉ. Suốt ngày đâm đầu vào computer nên Unreal cũng không để ý lắm.
    Vậy là cũng hơi xa so với nhà Unreal rồi. Nhân tiện... cũng phải thông báo một vài thông tin với EM chứ nhỉ. Unreal thì nhà mãi tận quận Đống Đa.
    Nói chuyện với thuymp thì thuymp cũng biết đấy. Unreal, một thằng con trai Hà Nội... cũng không đến nỗi nào phải không nhỉ. Học về máy móc tin học thành ra đầu óc đôi lúc chắc nó cũng chập chập. Nhưng ko sao, vì thuymp cởi mở lắm, nên Unreal không bị mắc. Với lại hai người cùng Hà Nội thì nói chuyện cũng dễ hơn phải không thuymp?
    Unreal kể chuyện cho thuymp nghe về Hà Nội, về hội, về vụ offline, và cả về EM nữa. (Nhưng ko dám nói tên.. phải dấu vì ngại... ) Thuymp động viên Unreal quá. Kiểu này về Hà nội hoặc là sau khi viết bài này gửi đến EM, không biết bác trưởng hội có ký cái xoẹt khai trừ Unreal ra khỏi hụi nữa không?
    Lần này vào thám thính Sài Gòn để tập trung vào dự án Miền Tây, tranh thủ chuyến công tác Sài Gòn du này. Đã may mắn được gặp thuymp. Đi đâu chắc cũng an tâm, vì thể nào cũng có các thành viên của hụi ta ở khắp mọi miền.
    Tối nay là đã phải bay về Hà Nội rồi. Tranh thủ lên đây viết luôn cho có dư vị của đất Sài Gòn. Giờ này chắc thuymp đang ngồi học trên giảng đường. Bác WM thì chắc đang làm việc, còn Hasalys và sevendaffodils thì Unreal không rõ, vì chưa có cơ hội để được giao lưu. Chắc là.. lần tới...
    Thôi rảnh rang thì viết ra đây. Lưu giữ kỉ niệm chuyến Sài Gòn du này, đồng thời là kỉ niệm với thuymp, và cả kỉ niệm để viết cho EM nữa chứ.
    Chiều lại bận không chào được thuymp. Cảm ơn thuymp về phi vụ off pri này của Unreal. Hẹn chuyến Tây Du tới của Unreal và thuymp nhé.
    Unreal tối đã phải về rồi. Thuymp đừng ngạc nhiên quá nhé vì không dám làm phiền thuymp ra tiễn Unreal đâu. Unreal gửi lời tạm biệt ở đây.
    Thuymp và Unreal cụng ly nha ! (Cho bảy ngày đều như đang gặp nhau trên đất Sài Gòn)
    (Bây giờ thì đi mua một món kỉ niệm.. cho EM. Mặc dù... không dám gửi! )
    Được Unreal sửa chữa / chuyển vào 16:24 ngày 26/10/2004
  8. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    A lố. TÌnh hình là dạo này hụi độc thân đông vui nhộn nhịp nhỉ. THế mà lại để các thành viên phải chạy tán loạn thế này cơ ạ:
    http://www.ttvnol.com/f_177/426529/trang-12.ttvn
    Bác Donnacaft làm ăn thế nào thế ạ.
  9. sevendaffodils

    sevendaffodils Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Các bác nghe nhạc cho bớt căng thẳng nhé.
  10. sevendaffodils

    sevendaffodils Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này