1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoi nhung nguoi doc than vui tinh day!!!!!!!! Xin moi

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi Doan_Chi_Thuy_new, 17/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Rat mong tham gia, hoi thanh lap cung luon mong muon 1 ngay nao do duoc du dam cuoi cua cac thanh vien trong hoi mah!

    CỌP CHẾT ĐỂ DA, NGƯÒI TA CHẾT ĐỂ DÉP
  2. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Hihi, chị Thùy làm đám cưới trước đi, bọn em đi dự mà.
  3. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Trích:
    ================
    Hihi, chị Thùy làm đám cưới trước đi, bọn em đi dự mà.
    ================
    Thân gởi chú Whisper đời cũ!
    Tên tớ đẹp thế mà chú cố tình viết sai như vậy làm sao lên đời được !!!
    Có đứa bạn thân khuyên tớ như vầy:
    - Lập gia đình đi, mai mốt chết có hòm chôn. Bây giờ ráng chịu cực mai mốt chết sướng (!!!).
    Theo Whisper thì nên sống sướng hay chết sướng?
    He he he.........
    Độc thân muôn năm!!!
    Chi Thủy
  4. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Chết rồi thì còn biết gì mà gọi là chết sướng?
    whisper@
  5. keepsmiling

    keepsmiling Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn ,để làm ko khí thêm sôi động mình có vài câu đố này cho vui nha:
    Nào bây giờ bạn hãy tưởng tưọng rằng bạn đang đi trên 1 chiếc thuyền độc mộc,băng qua 1 vũng đầm lầy bên dưới thì toàn là cá sấu ,mà trên thuyền bạn ko có bất kì 1 thứ vũ khí nào cả,bổng nhiên 1 điều khong may đã xảy ra:Thuyền bạn bị lật u'p ,bạn bị rơi xuống nước.
    Theo các bạn mình phải làm gì để cứu chính mình bây giờ
    Toàn
    "Một nụcười = 10 lon bò
    húc"

Chia sẻ trang này