1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người ế :D

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi kreative, 13/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai nhé cả nhà
  2. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    ......................... KHỔ THÂN !
  3. anritsu

    anritsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Mình xin 1 suất nhé. Nhiều lúc nghĩ cũng buồn
    Còn duyên ngồi gốc cây đa....Hết duyên ngồi gốc cây hồng.là hồng ..hái hoa...[:D]
  4. anritsu

    anritsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Mình làm quen nhé.
    Tạm biệt nhé từ đây em nhé..Hãy cười lên em yêu hãy cười lên
  5. huy_japan

    huy_japan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    -------------------
    Môi và mắt của thangtutd như thía, thì sao mà hiểu được người ế đơi...
    "anh chỉ là người say, bên đường em nhìn thấy
    .....
    em ơi em..
    người điên không biết nhớ và người say không biết buồn"
  6. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    sắp 20-10 rồi ... Các anh nào muốn cải thiện tình hình thì thể hiện đi .... hẹ hẹ ..... Cơ hội chả mấy khi đấy .. hế hế .......
  7. huyenthoaihothu

    huyenthoaihothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    anh nghĩ một trong những nguyên nhân khiến các em gái bị ế, là vì các em tự gây áp lực cho mình nhiều quá, ví dụ : anh ấy phải thế này thế kia, đến với nhau phải thế này thế nọ, lâu bền keo sơn.... đâm ra trong thực tế khó hài lòng được với mối duyên nào...
    vậy cách hay nhất để giảm những áp lực đó là dễ tính hơn, thoáng hơn : ví dụ không cần người yêu, chỉ cần cặp kè bồ bịch, chán thì thôi chia tay chia chân - vui vẻ sảng khoái là được. Vì yêu suông thì trẻ con quá, mà cưới nhau thì lại mất tự do với cả núi gánh nặng, thế thì tốt nhất là cặp bồ, mà đã cặp bồ thì tiêu chuẩn sẽ đơn giản hơn, bớt khó tính hơn, dễ có tình ý hơn...
  8. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Thế anh gì ơi cho em hỏi ... Anh có xác định sẽ lấy 1 đưa mà trong quá khứ cặp kè hết thằng nọ thằng kia ....... Sống theo kiểu hiện đại là sống thử không?
    Trả lời thành thật vào ... dựa vào sự ích kỷ vốn có của 1 thằng đàn ông ý anh ạ ...
    Anh đang xui dại chị em lao vào con đường không có lối ra đấy à ...
    Tất nhiên là sống mỗi người 1 quan niệm ....... Nhưng mà cách nghĩ như anh là sai hòan toàn rồi..........
  9. KhungLongBaoChua

    KhungLongBaoChua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    chà chà... cô đơn lâu ngày mà kiên định ghê.... khâm phục
    thế giả sử em ế thật sự đến 35 tuổi thì sao? lúc đó còn kiên quyết như vậy nữa không?
  10. hiepdnt

    hiepdnt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Giả sử ở tương lai chia thì khó bỏ miẹ, thế sao ko giả sử là Khủng long sống lại ở thời đại này thì thế nào.
    Khi nào đến thì biết việc gì phải giả sử .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này