1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người GẦY

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi So_2, 29/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scorpmetal

    scorpmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Hehehe. Khổ thân!
  2. scorpmetal

    scorpmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Hehehe. Khổ thân!
  3. foureye

    foureye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.950
    Đã được thích:
    0
    Thui đừng bùn làm gì em ầ.mất cái lọ thì đc cái chai :P
  4. foureye

    foureye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.950
    Đã được thích:
    0
    Thui đừng bùn làm gì em ầ.mất cái lọ thì đc cái chai :P
  5. LiuYiFei

    LiuYiFei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hehe cho em tham gia hội người gầy với các bác. Các bác xem tiêu chuẩn của em thế này đạt chưa : 1m71, nặng 48 kg (Nếu em mà là nữ thì đạt chuẩn người mẫu dồi các bác nhở). Chưa bao giờ em vượt được cái ngưỡng 50 ki lô gờ ram mặc dù lúc mẹ đẻ em ... he he trộm vía chứ mẹ em bảo là hơi bị kháu đấy, nặng tới 4 kg.
    Còn bác intense_emotion , bác cứ nói quá chứ em thấy bác là dấu cộng thì lèm seo mừ bác " đau cứ gọi là hơn ...hoạn " hử bác.
  6. LiuYiFei

    LiuYiFei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hehe cho em tham gia hội người gầy với các bác. Các bác xem tiêu chuẩn của em thế này đạt chưa : 1m71, nặng 48 kg (Nếu em mà là nữ thì đạt chuẩn người mẫu dồi các bác nhở). Chưa bao giờ em vượt được cái ngưỡng 50 ki lô gờ ram mặc dù lúc mẹ đẻ em ... he he trộm vía chứ mẹ em bảo là hơi bị kháu đấy, nặng tới 4 kg.
    Còn bác intense_emotion , bác cứ nói quá chứ em thấy bác là dấu cộng thì lèm seo mừ bác " đau cứ gọi là hơn ...hoạn " hử bác.
  7. LiuYiFei

    LiuYiFei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Có ngay bí kíp cho bác Nangbinhminh:
    Con trai :
    +muốn mập lên ? -> hãy cưới vợ ngay đi, nghe hấp dẫn quá . Em chưa cưới vợ nhưng mà nghe rất rất là nhiều người nói và em tin lém nhưng mà hông có điều kiện kiểm tra. Bởi vì yêu cầu của mấy cô là "cao, to, đẹp trai" . Hic , với tiêu chuẩn cao thì : mình cũng không thấp lém, to : thì thui rùi Lượm ơi... vì thía cho nên vẫn chưa lừa được em nào.
    Con gái :
    +cách 1 : đến ngay Viện Y học dân tộc , bốc mấy thang thuốc bổ. Về uống hết thang đó đảm bảo không lên cân không lấy xiền. Con gái hạp với thuốc đông y hơn con giai nhiều vì thía các bác giai đừng hy vọng nhiều (giống em đây này : trước mỗi lần thi chuyển cấp hay tốt nghiệp, thi đại học là mẹ em lại đi bốc cho mấy thang thuốc bổ uống để lấy sức chiến đấu, đại khái là cũng giống giống cách người ta vỗ béo con "nhợn" (lợn) trước khi xuất chuồng í mà , nhưng mà không có hiệu nghiệm).
    + cách 2: "chống lầy " , cách này khá giống cách dành cho con giai nhưng mà cũng hiệu nghiệm lém, không tin thì bạn cứ hỏi thử mẹ, cô, dì, chú, bác... thể nào các vị cũng sẽ đưa ra được 1 ví dụ hoành tráng đại loại cỡ như vầy : hồi trước nó gầy như con cò nhang , nặng có 35-36 kg, tưởng là có lấy chồng thì cũng khó sinh con ( vì nó gầy quá thì lèm seo mà đủ sức mang bầu, rồi còn nuôi con nữa chứ) thía mà nó đẻ 1 đứa xong thì lên được đến 5 kg. Nhìn người nẩy nở chứ không còm cõi như trước nữa, đúng là " gái 1 con trông mòn con mắt " (bác giai nào mà lúc trước chê cái con cò nhang í thì bây giờ sẽ tiế đứt ruột )
    Còn bác đi tập thể dục lúc 5h sáng thì chỉ tập nhẹ nhẹ thôi chứ nghe người ta bảo tập buổi sớm mà tập nặng thìa không hề tốt, muốn tập nặng thì phải tập buổi chiều. Ở nhà em , ai mà tập lúc 5 h sáng thì được chọc là đi phơi sương (nghe giống bánh tráng (Trảng Bàng) phơi sương), còn ai đi tập lúc >7h thì bị chọc là đi phơi nắng và đi hít bụi .Thế nên em thấy khoảng 6 h là vừa rùi (nếu như không bận bịu đi học, đi làm).
    Mùa đông mà bác dậy lúc 5 h thì em bái phục vì em ở TP.HCM hôm nào mà trời hơi lành lạnh là lại cuộn chăn nằm cho đến khi thấy được ánh ban mai ở phía ...Tây (tức là lúc mặt trời lặn đó bác )
  8. LiuYiFei

    LiuYiFei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Có ngay bí kíp cho bác Nangbinhminh:
    Con trai :
    +muốn mập lên ? -> hãy cưới vợ ngay đi, nghe hấp dẫn quá . Em chưa cưới vợ nhưng mà nghe rất rất là nhiều người nói và em tin lém nhưng mà hông có điều kiện kiểm tra. Bởi vì yêu cầu của mấy cô là "cao, to, đẹp trai" . Hic , với tiêu chuẩn cao thì : mình cũng không thấp lém, to : thì thui rùi Lượm ơi... vì thía cho nên vẫn chưa lừa được em nào.
    Con gái :
    +cách 1 : đến ngay Viện Y học dân tộc , bốc mấy thang thuốc bổ. Về uống hết thang đó đảm bảo không lên cân không lấy xiền. Con gái hạp với thuốc đông y hơn con giai nhiều vì thía các bác giai đừng hy vọng nhiều (giống em đây này : trước mỗi lần thi chuyển cấp hay tốt nghiệp, thi đại học là mẹ em lại đi bốc cho mấy thang thuốc bổ uống để lấy sức chiến đấu, đại khái là cũng giống giống cách người ta vỗ béo con "nhợn" (lợn) trước khi xuất chuồng í mà , nhưng mà không có hiệu nghiệm).
    + cách 2: "chống lầy " , cách này khá giống cách dành cho con giai nhưng mà cũng hiệu nghiệm lém, không tin thì bạn cứ hỏi thử mẹ, cô, dì, chú, bác... thể nào các vị cũng sẽ đưa ra được 1 ví dụ hoành tráng đại loại cỡ như vầy : hồi trước nó gầy như con cò nhang , nặng có 35-36 kg, tưởng là có lấy chồng thì cũng khó sinh con ( vì nó gầy quá thì lèm seo mà đủ sức mang bầu, rồi còn nuôi con nữa chứ) thía mà nó đẻ 1 đứa xong thì lên được đến 5 kg. Nhìn người nẩy nở chứ không còm cõi như trước nữa, đúng là " gái 1 con trông mòn con mắt " (bác giai nào mà lúc trước chê cái con cò nhang í thì bây giờ sẽ tiế đứt ruột )
    Còn bác đi tập thể dục lúc 5h sáng thì chỉ tập nhẹ nhẹ thôi chứ nghe người ta bảo tập buổi sớm mà tập nặng thìa không hề tốt, muốn tập nặng thì phải tập buổi chiều. Ở nhà em , ai mà tập lúc 5 h sáng thì được chọc là đi phơi sương (nghe giống bánh tráng (Trảng Bàng) phơi sương), còn ai đi tập lúc >7h thì bị chọc là đi phơi nắng và đi hít bụi .Thế nên em thấy khoảng 6 h là vừa rùi (nếu như không bận bịu đi học, đi làm).
    Mùa đông mà bác dậy lúc 5 h thì em bái phục vì em ở TP.HCM hôm nào mà trời hơi lành lạnh là lại cuộn chăn nằm cho đến khi thấy được ánh ban mai ở phía ...Tây (tức là lúc mặt trời lặn đó bác )
  9. scorpmetal

    scorpmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Haha,chú này chí ní chí chí ní....
    Không hiểu bé intensờ đi hoạn bao giờ mà biết bị đau như hoạn là như thế nào nhỉ? Mà bé đi hoạn kí gì vậy?
  10. scorpmetal

    scorpmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Haha,chú này chí ní chí chí ní....
    Không hiểu bé intensờ đi hoạn bao giờ mà biết bị đau như hoạn là như thế nào nhỉ? Mà bé đi hoạn kí gì vậy?

Chia sẻ trang này